Chùm thơ hay Tháng 11, tình thơ Tháng Mười Một

Chùm thơ hay Tháng 11, tình thơ Tháng Mười Một

Tuyển chọn những bài thơ tháng 11 hay nhất. Đó là những vần thơ tình yêu đón chào tháng mười một mới nhất!

Đừng quên chia sẻ cảm xúc của bạn về Tháng 11 ở phần bình luận bên dưới nhé!.

THƠ LỤC BÁT: CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT

Tác giả: Khánh Huyền

Mười một tháng mới đến rồi
Tình Đông vừa chớm ta ngồi bên nhau
Hân hoan hoa nắng chim câu
Thả cánh bay lượn mang màu yêu thương

Mười một tháng của tim hường
Dắt nhau ta bước đêm trường khát khao
Yếm đào manh mỏng em trao
Môi xinh hàm tiếu ngọt ngào tình ơi

Tháng này sương lạnh trắng trời
Tháng này mây gió nắng phơi hiên nhà
Tháng này ai cũng mặn mà
Thoảng xa dịu đẹp ngọc ngà dáng duyên

Tháng này tình đẹp như tiên
Đưa nhau về tới tận miền nhớ mong
Tháng này rực cháy tình nồng
Ban mai biển sóng mặn nồng nồng say

Tháng này đêm vắng nàng mây
Heo may nức nở tỏa bày hoàng hôn
Tháng này có lúc dại khôn
Trao đi hơi ấm ôm buồn cùng Đông!

BÀI THƠ: TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI MỘT

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Tháng mười một đã về rồi em nhỉ !?
Em mang mùa Thu giấu kỹ nơi nào
Sáng hôm nay trở gió mùa Đông Bắc
Trong lòng anh nghe một chút nao nao

Anh đón chờ tháng mười một vừa trao
Cây chẳng còn xạt xào rơi rụng lá
Gió heo may theo mùa Thu vội vã
Nghiêng bên nào cũng nhớ quá Thu ơi !

Đón bình minh những tia nắng tinh khôi
Khúc giao mùa nghe đất trời khác lạ
Thôi em ơi chẳng thể nào mặc cả
Chút sắc vàng óng ả chẳng còn đâu !

Thấy bên đời tháng mười một đến mau
Nghe trong gió một màu Đông bàng bạc
Chút se lạnh cũng thấy lòng man mác
Ta cầm tay ngơ ngác giữa phố chiều

Đông đã về tháng mười một liêu xiêu. ..!

Những bài thơ hay tháng 11, tình thơ tháng mười một

BÀI THƠ: THÁNG 11 THƠ VÀ MỘNG

Tác giả: Nguyễn Mận

Chào tháng 11 hờn ghen đỏng đảnh,
Hết u buồn cứ chảnh cứ làm duyên
Tháng đầu đông cho đôi mắt đen huyền
Môi vẫn thắm gọi thuyền quyên về bến.

Ngày đầu tháng môi hồng ai lơ đễnh,
Xuyến xao hoài đợi người đến cùng hoa.
Bông cúc chi, thạch thảo tím giao hòa,
Dệt mộng ước bản hòa ca đến lớp..

Tháng mười một chiếc khăn như bóng rợp,
Ôm cổ gầy mắc cỡ đến mùa sau,
Mỗi sớm mai thướt tha áo nhuộm màu
Say đắm lạ những chặng đường phía trước…

Chiếc xe đạp ngày xưa ai đón rước,
Vẫn quay đều cùng mơ ước tuổi xanh..
Phấn… bảng đen hạt giống nẩy trên cành..
Tương lai rạng, học trò ngoan lớp lớp..

BÀI THƠ NGẪU HỨNG THÁNG 11

Tác giả: Sa Sa

Mưa đã ngớt, gió đông về se sắt
Cây lá hân hoan đón cái rét đầu mùa
Nắng hanh vàng vẫn lưu luyến giăng tơ
Và ai đó… chờ tháng mười một tới

Tháng mười một trời có xanh vời vợi
Khi đêm về sương có ướt bờ vai
Của ai người mòn mỏi đợi chờ ai
Sự chờ đợi đã kéo dài đằng đẵng

Tháng mười một đã về trong im ắng
Trong mùi hương hoa sữa bớt nồng nàn
Hallowen qua rồi vẫn mộng mị miên man
Tháng mười một có chứa chan hy vọng…

Cô Gái Tháng 11
Cô gái Tháng 11 tự tin & kiêu hãnh.

BÀI THƠ: CÔ GÁI THÁNG 11

Tác giả: Hải Tiến

Cô gái tháng mười một của tôi ơi!
Thu chở em qua hay đông đưa em đến?
Sao em vừa mang nỗi niềm cúc tím
Vừa ngọt ngào rực rỡ đóa hồng nhung?

Ngày em sinh, có gió lạnh mùa không
Sao nóng thế, làm tim tôi bỏng cháy?
Dâng hết em rồi, em ơi em biết đấy
Chỉ còn nồng hơi thở những vần thơ

Tôi biết em là cô gái mộng mơ
Nhưng bướng bỉnh giấu buồn nơi đáy mắt
Cắn chặt môi, nỗi đau không òa khóc
Rạng rỡ cười, vẫn khát một bờ vai

Tôi biết em rất buốt đôi bàn tay
Khi cơn mưa tạt về ngang lối nhỏ
Tôi biết em vốn yếu mềm như cỏ
Nhưng kiên cường vươn hương ngát lưu ly

Em muốn khóc thì em cứ khóc đi!
Cho tôi được lau khô dòng lệ chảy
Bàn tay tôi, xin em, em nắm lấy
Cơn lạnh nào cũng ấm nếu có đôi

Và đêm nay, nến thắp sáng lên rồi
Cây đèn thần từ tim tôi mang đến
Em hãy nhắm mắt và cùng cầu nguyện
Sáng ngày mai, tuổi mới thật bình an.

TÌNH THƠ THÁNG 11 – Thơ: Khánh Huyền

Tháng mười một đẹp lại duyên
Để cho em tới nơi miền yêu thương
Để cho em cứ vấn vương
Để cho em nhớ lời thương ngọt ngào

Để cho duyên thắm gửi trao
Để cho anh tới dạt dào bên Em
Để cho Hoa nắng dịu êm
Để cho môi ngọt thắm thêm anh à

Để cho em hát lời ca
Để cho duyên dáng ngọc ngà bên anh
Để cho nước biển trong xanh
Để thuyền cập bến chòng trành hương yêu

Để cho thương nhớ thật nhiều
Để cho hai đứa ngắm chiều hoàng hôn
Để cho tình đẹp đẹp hơn
Để cho anh tới xóa buồn buồn đi

Để cho hai đứa thầm thì
Để cho hai đứa lâm li cõi tình !
Để em hé nụ môi xinh
Hai ta cùng tới ấm tình nồng say !

THÁNG MƯỜI MỘT – Thơ: Hồng Giang

Tháng mười một trời không còn nắng nữa
Anh đi tìm về một nửa yêu thương
Dấu yêu à thu vẫn cứ vấn vương
Chẳng nhạt nắng để nhường cho đông tới

Anh gửi gió về nơi xa vời vợi
Nơi có người vẫn chờ đợi hằng đêm
Gửi yêu thương cho được ướt môi mềm
Gửi nồng nàn cho tình thêm hương sắc

Gửi đến em bao nhiêu điều thầm nhắc
Đông lạnh rồi hãy mặc ấm nghe em
Kẻo ngoài kia mưa gió vẫn bon chen
Nỗi nhớ lại đan xen cùng nỗi nhớ

Anh vẫn biết em còn nhiều trăn trở
Chuyện gia đình bao nặng nợ phải mang
Chuyện áo cơm đâu có thể nhẹ nhàng
Đông buốt giá khẽ khàng thêm giá buốt

Tháng mười một vần thơ tình chau chuốt
Gửi về em ….Xua giá buốt….Đầu đông !

Thơ Tình Tháng 11
Tình Thơ Tháng 11.

THÁNG MƯỜI MỘT TÔI YÊU LẮM

(Loan Lily – Tặng cho những ai sinh vào tháng 11)

Tháng mười một tôi yêu nhiều lắm
Ngày chào đời khắc đậm vào tim
Vỡ oà tiếng khóc trong đêm
Bình minh tươi rạng chân tìm tương lai

Bao chìm nổi dấu hài lưu gót
Vạn phong ba đắng ngọt thế nhân
Buồn vui sướng khổ hồng trần
Ngẫm trong thế sự phân vân nẻo về

Đời muôn hướng cõi mê ta lạc
Đắm giọt tình khao khát nồng say
Trăng nghiêng phủ dáng hao gầy
Hoàng hôn soi bóng vòng tay đợi chờ

Tháng mười một thẩn thờ mong đợi
Ngày lại ngày vời vợi xa xăm
Thu tàn đông đến âm thầm
Xuân về ngập nắng trăm năm thoả nguyền.

THÁNG 11 CHO AI? – Thơ: Lê Hoàng

Tháng mười một đã về rồi đó nhỏ !
Phương trời xa ! Nơi đó chắc mưa nhiều
Nghe tin đài khí lạnh trải phố yêu !
Con đường vắng đìu hiu buồn lặng lẽ

Tháng mười một cần thêm gì san sẻ ?
Mưa cho ai ? Quạnh quẽ quặn thắt lòng
Mưa não nề ..em có thấy lạnh không ?
Cho anh gửi tim hồng khơi rực rỡ

Tháng mười một ! Chắt chiu bao giọt nhớ
Muốn bên nàng như thuở trước gần nhau
Muốn kề vai âu yếm đến nhường nào
Con tim nhỏ xuyến xao từng kỷ niệm

Tháng mười một con tim hồng lên tiếng
Muốn vỗ về thương mến những nồng trao
Muốn chở che ôm ấp phút ngọt ngào
Khơi bếp lửa cho nhau lòng thêm ấm

Tháng mười một cho ai mùa rét đậm ?
Tái tê lòng mưa thấm đẫm tim yêu
Gió từng cơn lay lắt bóng mỹ miều
Hoài thương mến buồn hiu ta đứng đợi.

Những Bài Thơ Tình Tháng 11 Mùa Đông Mới Nhất

HÒ HẸN MÙA ĐÔNG – Thơ: Bạch Dương

Em đã thấy vạt cải ngồng trổ nụ
Bên bến sông lối hẹn cũ năm nào
Lời nguyện thề câu ước thệ thầm trao
Em vẫn đợi…mang ngọt ngào dành tặng.

Tháng mười một, chạm đông trời nhạt nắng
Gió chạnh buồn đứng lặng chẳng vờn mây
Phương xa giờ anh còn nhớ chốn đây
Nơi hẹn cũ đong đầy bao kỷ niệm.

Đông vừa tới, tiễn thu lòng xao xuyến
Mơ vòng tay, môi quyện nụ hôn nồng
Dấu yêu à… anh có biết hay không
Em thấy lạnh…khi đông tràn gõ cửa.

Về anh nhé… đừng để hoa tàn rữa
Trút nồng nàn đau đớn giữa dòng trôi
Về bên em…ru trọn giấc mộng đời
Sưởi ấm áp nửa tim côi hoang lạnh.

Dẫu đông đến, nắng rạng ngời lấp lánh
Đọt hoa vàng tròn vạnh nụ cười xinh
Ngát hương say bướm quấn quýt tự tình
Tháng mười một, em muốn mình hò hẹn !

RẠO RỰC THÁNG MƯỜI MỘT – Thơ: Phạm Hồng Vân

Ô kìa! Mười một đã về
Họa mi cúc trắng đẹp mê ngất trời
Dập dờn gió vẫy lả lơi
Rung rinh hớn hở ngỏ lời mộng yêu.

Đông tràn gió rét liêu xiêu
Ngả nghiêng đón đợi bao điều chờ mong
Bâng khuâng thổn thức ngóng trông
Bóng hình phấp phới mây hồng tình si.

Đàn chim xỏa cánh bay đi
Miên man gió hát thầm thì muôn nơi
Tim nàng xao xuyến chơi vơi
Ước gì chàng mãi đừng rời xa nhau…

CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT – Thơ: Tina Nguyen

Mười một tháng đẹp tuyệt vời
Đông về rồi đó ngàn lời trao nhau
Hân hoan chào đón bắt đầu
Tháng của nhung nhớ từ lâu đợi chờ

Mười một tháng của mộng mơ
Người đi kẻ ở dại khờ vấn vương
Lòng còn nhớ mãi câu thương
Má xinh hàm tiếu môi hường người ơi

Mười một tháng lạnh mưa rơi
Sương khuya mây gió nắng phơi hiên nhà
Đông về ai cũng mặn mà
Gợi thêm một chút ngọc ngà đẹp xinh

Mười một tháng đẹp đậm tình
Cùng nhau giữ trọn duyên mình đừng xa
Bao nhiêu lời đẹp thiết tha
Gửi trao thương mến đậm đà nồng say

Mười một tháng gió heo may
Chút se lành lạnh tỏa bày dáng duyên
Vẫn đây đôi mắt nhung huyền
Dõi nhìn phương ấy vẹn nguyên người à.!

Thơ Tình Tháng 11 Buồn Bã, Cô Đơn

KỶ NIỆM NGÀY XANH – Thơ: Băng Trinh

Tháng mười một vẫn nở đầy hoa cải
Hương thơm nồng vàng trãi khắp chân đê
Kỷ niệm yêu một thuở đẹp quay về
Trong kí ức lòng đê mê sao lạ

Tháng mười một mưa giao mùa rỉ rả
Rét đầu đông lạnh giá lòng tái tê
Nếu còn thương xin anh hãy quay về
Rời phố thị miền quê mình dệt mộng

Ta bên nhau trong những chiều gió lộng
Nơi ven sông cải trổ bông lên ngồng
Anh nơi nào có còn nhớ hay không?
Hay là anh vẫn không đành quay bước

Anh ra đi quên miền quê sông nước
Lời hẹn xưa mơ ước đã tan rồi
Giấc mộng vàng giờ đã xé làm đôi
Kỷ niệm đẹp đã trôi vào quên lãng

Giờ còn chăng cũng chỉ là dĩ vãng
Bao ân tình như một áng mây bay
Thời gian trôi xóa mờ nhạt từng ngày
Không còn nữa những đắm say tha thiết.

KHOẢNG LẶNG CÔ ĐƠN – Thơ: Đào Văn Cứu

Tháng mười một đông về nghe lành lạnh
Thèm vòng tay bên cạnh của một người
Thèm nụ cười thèm cả một bờ môi
Thèm cái ôm không rời đêm cô quạnh

Tháng mười một trời trong xanh mưa tạnh
Những đàn chim dang cánh vội thiên di
Ta chỉ mong một điều ước thần kỳ
Được bên người những khi đông giá buốt

Tháng mười một trăng mờ sao thưa thớt
Đêm quá dài mỏi mệt với nghĩ suy
Ta lặng im em cũng chẳng điện gì
Tình mờ nhạt trôi đi trong khắc khoải./.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ hay viết về Tháng 11 từ các thi hữu của chúng tôi. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Tháng Mười Một với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
16 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nga Vu
Nga Vu

TRỞ GIÓ

Tháng mười một có điều gì muốn nói
Bàn tay ngoan có lạnh giá buổi lập đông
Em có thầm thì…có chống chếnh…có mênh mông!?
Gió có trở mùa cho chiều thêm lãng đãng?!…

Hà Nội hôm nay Hồ Tây mơ màng lãng mạn
Sương phủ trắng hồ làm ngây ngất trái tim say
Anh nhớ em nhiều lắm!.. nhiều đến khóc đây này…
đã để vương chút đông gầy vào ngực trái!

Tháng mười một chỉ làm Anh nhớ lại
Buổi chia xa em giận dỗi em buông vội vòng tay
Anh nghẹn ngào nói nhỏ đặt vào đây
Em sẽ thấy cả trời yêu trong đó!…

Anh níu gió gởi vào em nỗi nhớ
Saigon thương ơi chờ nhé đã lập đông?!
Anh sẽ vào hôn lên má em hồng
Và thủ thỉ em ơi mình cưới nhé!….

P/S: Tặng Minh Tuấn Đặng với lời cmt của em làm chị cảm xúc viết lên bài thơ này

Quý Phương
Quý Phương

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Có một ngày người ta được hạ sinh
Cha Mẹ gia đình rạng ngời hạnh phúc
Mẹ quên rằng xác thân đang đau nhức
Ôm người ta vào lòng nước mắt rưng rưng

Tháng mười một ơi ba mươi mấy tuổi xuân
Tóc Mẹ hoa râm nhọc nhằn hôm sớm
Bảo bọc người ta trong vòng tay nồng ấm
Đừng phụ lòng kì vọng ấy biết chưa

Hãy yêu Mẹ nhiều hơn đừng đong đếm sẽ thừa
Dòng máu đỏ của người là Mẹ chia cho đấy
Người tượng hình Mẹ nâng niu gìn giữ
Quý trọng thân mình mãi nhé người ta

Hãy đem về nhà cho Mẹ cho Cha
Một bông hoa mà người ta yêu quý
Lễ phép hiền ngoan tính tình chung thủy
Nhường dưới kính trên thật sự chan hòa

Sinh nhật này em muốn chúc người ta
Hạnh phúc nhân đôi trong nhà vui vẻ
Đền đáp công ơn sinh thành là đứa trẻ
Cho gia đình rộn rã tiếng cười thôi

Hãy để sau này Mẹ khóc bởi vì vui
Chứ không phải những ngậm ngùi xưa cũ
Nỗi đau ấy cũng đã là quá khứ
Sinh nhật này cưới vợ nhé người ta

Quý Phương

Vũ Trọng Lộc
Vũ Trọng Lộc

EM VẪN ĐỢI!

Em vẫn đợi người, qua phố vắng đầu đông
Để mối tình nồng, kết duyên hồng hai đứa
Bao nhiêu yêu thương ,cùng cả lời đã hứa
Anh hãy cùng về, mình chan chứa niềm mơ

Tháng mười một rồi, em cô gái ngẩn ngơ
Vì bóng dáng anh, làm thẫn thờ mắt biếc
Đêm giá lạnh căm, em một mình đơn chiếc
Cứ đợi chờ hoài, tình da diết gởi trao

Anh hãy về đi, kẻo má hồng phôi phai
Tim kia cút côi, lẽ nào hoài trông ngóng
Bến đỗ bình yên, cứ cồn cào dậy sóng
Anh hãy cùng về, tay cùng nắm chặt tay

Tháng mười một rồi, em cô gái hôm nay
Cái nhớ quắt quay, cái đắm say giục giã
Trời vẫn cao xanh, mây trắng vờn êm ả
Em vẫn đợi người, quên cả tuổi xuân trôi!!!

TL 11/2016

Thanh Lieu Thi Nguyen
Thanh Lieu Thi Nguyen
Trả lời  Vũ Trọng Lộc

Có ai đợi ai đó,có thật không ?
Bởi giờ đây tin yêu là xa xỉ
Yêu vồi vội bởi đời nhiều bất trắc
Hôm nay yêu, mai đã lãng quên nhau.

Giếng Kẹt Đoàn
Giếng Kẹt Đoàn
Trả lời  Vũ Trọng Lộc

Ta không thể quên khi tình yêu đã đến
Dù tình mình không toại nguyện mãi bên nhau
Cho hoa kia qua năm tháng đã phai màu
Bao sóng gió phôi pha mối tình đầu không thể.

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
Trả lời  Vũ Trọng Lộc

Nếu còn yêu Em ơi xin cứ đợi
Anh sẽ về mình kết mối duyên mơ
Sẽ cùng em xua cái lạnh mùa đông
Và đưa em đến chân trời hạnh phúc.

Bài thơ bạn viết hay quá.mình mạn phép họa vài câu nhé.chúc bạn luôn trẻ-khỏe,yêu đời và HP

Giang Nam
Giang Nam

TÂM TƯỞNG
T/g : Giang Nam

Anh chỉ muốn một mình trốn chạy nỗi đau
Cố vẫy vùng mình trong nát nhàu tâm nhĩ
Hỏi trời cao xanh tình nơi đâu đẹp nhỉ
Để tháng mười một về còn ôm kỹ nhớ thương

Em là tháng mười nên ôm trọn sầu vương
Những câu yêu dần lạ thường không còn nhắc
Trong tâm tưởng còn chút gì là trầm mặc
Cứ lẳng lặng trôi xa mãi đến vô cùng

Đến bao giờ xua được hết nỗi mông lung
Để đón nhận đến tận cùng của hạnh phúc
Mong được nhận dù muộn màng nhưng kịp lúc
Để lòng say thổn thức với men tình

15/11/2017

Nguyen Bay
Nguyen Bay
Trả lời  Giang Nam

Anh âm thầm bước đi lòng lặng lẽ
Để em buồn rơi nhẹ nhõm giọt châu…Hiiik

Anh Hoang
Anh Hoang

THÁNG MƯỜI MỘT.

Tháng mười một anh nhìn về nơi ấy.
Áng mây chiều như thấy một niềm riêng.

Phương nam mùa này cái nắng vẫn còn duyên
Phương bắc đã vào mùa mưa qua phố.

Con đường vắng đêm về hương hoa sữa.
Vầng trăng nghiêng mờ ảo phía cuối trời.

Nhớ ai nhiều tháng mười một trơi vơi.
Bao niềm nhớ trong đời như dệt mộng.

Thu vội qua trong một chiều nhạt nắng.
Để đông sang văng vẳng khúc giao mùa.

Thật nồng nàn chiều Tím cả vần thơ.
Bao khao khát đợi chờ trong tim nhỏ.

Mong một ngày con đường xưa chung ngõ.
Lối mộng nào còn đó đẹp tình yêu.

Em thả hồn trong mơ ước thu chiều.
Đông về tới những điều còn dang dở.

Nụ hôn đầu đang tìm về nỗi nhớ.
Một lần trao duyên nợ mãi mãi mong chờ.

Còn lại đây khao khát một giấc mơ.
Tháng mười một vần thơ tình đẹp mãi.

Anh Hoang.10_11_2017.

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
Trả lời  Anh Hoang

Nụ hôn đầu đang tìm về nỗi nhớ.
Một lần trao duyên nợ mãi mong chờ.
HAY LẮM…Vẫn là sắc thu – chiều tím .chúc mừng tác giả có bài thơ hay dạt dào cảm xúc.

Nguyễn Huy Hiếu
Nguyễn Huy Hiếu

<<<<<THƠ KHÔNG ĐỀ>>>>>>

Tháng Mười một trời Bão giông khắp chốn
Khiến nhiều người thêm bận rộn chẳng yên
Mãi chạy quanh kiếm cơm áo gạo tiền
Thân mệt mỏi nhiều truân chuyên vất vả

Phải bỏ xứ tìm mưu sinh đất lạ
Lo gia đình và cả đám con thơ
Thức từng đêm khiến hai mắt đục mờ
Giờ mệt mỏi hồn ngẩn ngơ như chết

Là viễn khách nào biết chi sợ sệt
Dẫu cơ hàn thân vẫn lết khắp nơi
Bởi quê xưa nước ngập lụt tơi bời
Người la khóc kẻ than trời trách đất

Nhìn thấy cảnh tan hoang mà xót thật
Quá đau lòng cho tất cả người dân
Của miền Trung Lũ kéo đến bao lần
Làm xơ xác khiến người thân ly tán

Ai người đã từng trải qua hoạn nạn
Chắc hiểu rằng những tài sản mất đi
Nước cuốn trôi đâu có để lại gì
Trời không xót nỡ gieo chi thảm họa

Bao mơ ước đã trôi ra biển cả
Giờ gục đầu trên đất lạ ngồi than
Biết làm sao thoát khỏi cảnh cơ hàn
Chắc là phải còn cách van khản cổ..

Ngoc Ngo Luong
Ngoc Ngo Luong
Trả lời  Nguyễn Huy Hiếu

Rất thương cảm, mong chị nơi đất khách quê người chị luôn được MAI MẮN , BÌNH AN Trong cuộc sống rồi HẠNH PHÚC
Cũng sẽ mĩm cười với mình CỐ LÊN CHỊ NHÉ

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh

NỖI NIỀM THÁNG 11

Tháng mười một …
Thắp trong tim nồng nàn những nỗi nhớ
Thương người xa buốt giá giấc ngủ chẳng tròn đầy
Nghe lòng sóng dậy
Trào dâng cảm xúc mênh mang như con thuyền mặc cho gió đưa đẩy.

Anh có thấy….
Vầng trăng khuya có khi nào đẫy giấc
Mà mỏi mòn theo ngày tháng đầy vơi
Chỉ mong mỏi góp gom chút ánh sáng yếu ớt cho đời
Nhưng ngàn vạn năm vẫn thế vẫn mãn nguyện dù rằng rất chơi vơi .

Dấu yêu ơi…
Dẫu xa cách nơi khoảng trời vô tận
Vẫn vô tư chờ đợi mà chẳng mảy may đắn đo nơi ấy có bận lòng
Vẫn nhớ…
Vẫn mong…
Vẫn chung thủy một lòng.

Đông về buốt lạnh tái tê
Chỉ mong rằng anh luôn ấm áp và có một chút nhớ về miền quê nho nhỏ
Ở đó có cha có mẹ có người thân và cả em ở đó
Từng ngày
Vẫn chờ…
Vẫn đợi…
Ai sẽ trở về…!

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng

ĐỦ ĐỂ YÊU THƯƠNG

Tháng mười một đông sang rồi anh nhỉ!
Mà nắng chiều vẫn gay gắt cong vênh.
Nỗi nhớ nào cứ da diết chông chênh
Giữa hai mùa nối dài thêm thương nhớ!

Đông đã về em nghe từng nhịp thở
Đang ngập ngừng rạo rực phút giao thoa
Giọt sương khuya ve vuốt mãi làn da
Giữa đông lạnh nhưng trong lòng đủ ấm!

Cháy khát khao tình yêu càng cháy bỏng
Câu hẹn thề em đâu thể nào quên
Mãi ngọt ngào ghi nhớ một cái tên
Chỉ thoáng qua trong đời làm đủ nhớ!

Anh vẫn bảo chúng mình là duyên nợ
Nên suốt đời ta mãi nhớ về nhau
Ngay bây giờ và cả những ngày sau
Ta vẫn thế đủ để lòng vương vấn!

QN 30/10/2018

Kỳ Ngộ Vương
Kỳ Ngộ Vương

Chiều thứ bảy một mình em quạnh quẻ..
Nhớ hôm nào ,khe khẽ cạnh hàng cau..
Đôi bươm bướm vờn nhau, anh lay nhẹ..
Em nhìn kìa..chúng đang dệt uyên ương..

Tay trong tay..cùng nhịp thở ,môi hường..
Hương vị ngọt..nồng say ta trao gởi
Tình đầu ơi! Ôi nhớ thương vời vợi
Chia tay nhau , chờ đợi đến chừng nào..?

Từ dạo ấy..sao đường ta cách trở..?
Ở trong em, sao cứ mãi sầu vương..
Trái tim tình vẫn cứ nhớ cùng thương..
Anh ơi anh! Sao đường không chung bước..?

Có thấu được..Tình em không vượt trước..
Trái tim nầy.duy chỉ tặng riêng Anh..
Bầu trời xanh gần như đang khép lại..
Nguyện cùng tình, trọn kiếp mãi yêu Anh..!

VKN

Họa Mi
Họa Mi
Trả lời  Kỳ Ngộ Vương

Thơ rất hay & rất tuyệt vời tác giã! Tình yêu đợi chờ và chung thuỷ! Xin cảm ơn và mến chúc Anh buổi trưa vui vẻ và như ý!