Chùm thơ hay viết về cây cầu Long Biên (Hà Nội)

Chùm thơ hay viết về cây cầu Long Biên (Hà Nội)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về cây cầu Long Biên lâu năm ở Hà Nội. Một cây cầu có giá trị lịch sử theo thời gian.

***Ảnh đại diện của bài viết này là “Khoảnh khắc chạng vạng trên cầu Long Biên”, do tác giả Đào Hiển chia sẻ. Xin cám ơn tác giả!.

CẦU LONG BIÊN – Thơ: Phan Hạnh

Cầu Long Biên một chứng nhân
Giúp ta hiểu rõ nghĩa ân hào hùng
Biết bao kỳ tích lẫy lừng
Bom rơi đạn nổ bão bùng vượt qua

Cho dù thương tích xót xa
Kiên cường dáng đứng ngó ra biển trời
Đong đưa chiếc võng ru hời
Dẻo dai vững chắc đời đời khó quên

Đàng hoàng ghi lại tuổi tên
Nhiều du khách đến bước trên thân cầu
Lắng nghe sự tích nỗi đau
Tháng ngày chịu đựng khổ sầu vượt qua

Hiên ngang bảo vệ nước ta
Khiến ai cũng phải ngợi ca tự hào
Khác chi một đấng anh hào
Đường hoàng dáng đứng đi vào sử xanh

Xưa kia rách nát mong manh
Ngày nay đã được mát xanh thông dòng
Cháu con ghi nhớ chiến công
Hào hùng sừng sửng bão giông ngại gì

Những mong cả nước khắc ghi
Lòng cầu mở rộng chứng tri nghĩa tình.

Cầu Long Biên
Cầu Long Biên (Ảnh: Kim Van Chinh)

KỶ NIỆM CẦU LONG BIÊN – Thơ: Bằng Lăng Tím

Thủa còn thơ tôi đã yêu Hà Nội
Khi xa rồi nỗi nhớ cũng nhiều thêm
Mỗi con đường…góc phố…những cái tên
Nhớ cây cầu Long Biên ngày xưa ấy!!

Dòng sông Hồng bao năm qua vẫn vậy
Đỏ phù sa tưới mát những nương dâu
Ven bờ sông hoa đủ sắc khoe màu
Kỷ niệm ấy theo tôi hoài năm tháng.

Gió chiều về cánh hoa rơi lảng bảng
Lời hẹn đầu ngày ấy cũng ven sông
Ta trao nhau tất cả trái tim hồng
Hẹn Xuân tới anh sẽ quay trở lại…

Giữ trong tim mối tình si khờ dại
Mỗi đêm về thầm gọi mãi tên anh
Hà Nội đã qua thời khói lửa chiến tranh
Cầu Long Biên vẫn vẹn nguyên nơi đó.

Nhịp yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ
Hà Nội xưa…
Hà Nội nay…
Còn đó những thăng trầm!!

***Thơ liên quan: Chùm thơ ca ngợi thủ đô Hà Nội hay nhất

BÊN CẦU LONG BIÊN – Thơ: Trần Đức Ái

Sông Hồng thấm đượm tình non nước
Đất nghĩa ngàn năm… triệu trái tim
Tấm lòng nghĩa khí trăm năm
Một đời trăn trở… ngàn năm đến rồi

Sông Hồng nước ngấm lòng man mát
Nhựa khí dâng trào, bao miền nhớ…
Trái tim Hà Nội- Thủ Đô
Ngàn năm son sắt điểm tô Sông Hồng

Hôm nay đứng giữa cầu trăm năm
Tiềm thức tri ân sáng tự hào
Lặng nhìn cành đẹp ngàn sao
Xôn xao lòng nhớ, anh đào mùa xuân…

Bồm chồn ngấm dạ… lòng chung thuỷ
Phấn chấn cao niên cùng một dạ
Sông Hồng nước ngấm phù sa
Trái tim tình cảm đậm đà sắt son!

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Cầu Long Biên (Hà Nội) từ nhiều tác giả. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Cầu Long Biên ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
20 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa

CẦU LONG BIÊN LỊCH SỬ
( xây dựng 1899-1902)

Dũng mãnh cùng dân tựa chiến trường
Anh hùng sử đã chép bao chương
Hơn trăm năm đó cùng vầng nguyệt
Quá cả kiếp người với ánh dương
Đạn trút bao lần đây luỹ thép
Bom chùm mấy bận đấy tang thương
Thời gian , thời tiết làm hư hại
Đến lúc trùng tu chớ vấn vương

Ngày 25/8/2020
Nguyễn Trọng Nghĩa

Diệu Hòa
Diệu Hòa

Thỉnh thoảng về quê, em vẫn đi qua cái cầu này bác ạ.

Trần Tích
Trần Tích

Cầu Long Biên gắn liền với lịch sử của Hà Nội… Đó là một thời đạn bom, một thời hoà bình. .. Nó gắn liền với nhiều thể hệ nối tiếp nhau…. Thâm nghiêm cổ kính và rất đỗi tự hào…..

Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Văn Lâm

THẮNG CẢNH THỦ ĐÔ

“Hà Nội có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng”
Câu ca từ thủa lọt lòng
Đi cùng năm tháng chắc không phai mờ
Góc nào ngắm cũng như mơ
Tuyệt vời thắng cảnh Thủ Đô nước mình!

(Cầu xây năm 1902 nổi tiếng thế giới thời đó được mang tên cầu Doumer ,tên nhà toàn quyền Đông Dương người Pháp)

Lan Võ Văn
Lan Võ Văn

MỘT NIỀM TỰ HÀO

Hà Nội có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng.

CẦU LONG BIÊN

Bến Nứa, cầu Long còng lưng gắng sức
Đoàn xe xứ Đông như rắn, như rồng…
Dòng sông đục ngầu ngày đêm thầm lặng
Mang nặng phù sa trải đắp đôi bờ!

Tuổi trẻ từng qua – đi trái về phải!(1)
Ai nghĩ ngược chiều, nước vẩn chảy xuôi
Long Biên ơi đã một thời lừng lẫy
Hình hài xưa ôm kỷ niệm đầy vơi.

Vinh 8/2020.
(1) Cầu Long Biên do Pháp khởi công XD 1898, HT năm 1902. Lưu thông trên cầu Long Biên phải đi bên trái về bên phải, đây là điều thú vị!

Hoan Nguyen
Hoan Nguyen
Trả lời  Lan Võ Văn

Tôi nhớ bài này là
HN có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc ngang sông Hồng
Người xe đi lại thong dong….?

Nguyễn Mạnh Dũng
Nguyễn Mạnh Dũng
Trả lời  Lan Võ Văn

….Tầu xe đi lại thong dong,
Người người nhộn nhịp gánh gồng ngược xuôi…

HaNoi Của Tôi
HaNoi Của Tôi
Trả lời  Lan Võ Văn

Cầu Long Biên gắn liền với Hình ảnh của Hà Nội (thời cận đại), chứng kiến nhiều Sự kiện quan trọng của Đất nước và đã từng đi vào những Ca khúc hay… nay xuống cấp và cũ kỹ rất nhiều – vừa mất đi phần nào Giá trị vốn có cùng Hình ảnh quen thuộc đọng lại trong Tâm thức những người Con Hà Nội (cũng như du khách trong và ngoài nước),
Không lẽ tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi Cầu xuống cấp hoàn toàn và đi vào Dĩ vãng ?

Tuong Bui
Tuong Bui
Trả lời  Lan Võ Văn

Cầu Long Biên ai mà chẳng biết
Người ít đi cũng 1 lần qua
Chiếc cầu như Thần Rồng uốn khúc
Vờn trên sóng nước Hồng Hà
Sơn đầu này thì đầu kia sơn lóc
Nhiều năm sơn chưa đến điểm Tận Cùng!

Nhất Phùng
Nhất Phùng

CẦU LONG BIÊN-DI VẬT LỊCH SỬ CỦA HÀ NỘI
Mình rất ngưỡng mộ cây cầu này . Rất mong chính phủ giao cho HN làm dự án tôn tạo lại các nhịp cầu và đưa vào danh sách đi tích, cho phép các hoạt động văn hoá dân gian, ca hát sẩm, trưng bày các giới thiệu về HN xưa và nay . Các quán gánh và đi bộ buổi tối- làm điểm nhấn cho du lịch HN cổ.

Hai Rau De
Hai Rau De
Trả lời  Nhất Phùng

Hà Nội có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng
( Lời bài thơ trong tập đọc lớp 1 của những năm 60 )

Moc Bao
Moc Bao
Trả lời  Nhất Phùng

Khâm phục người Pháp ,cây cầu độ sộ vậy mà họ làm chỉ mất 3 năm , còn h buồn

Nhất Phùng
Nhất Phùng
Trả lời  Nhất Phùng

Cây cầu có tuổi đời hơn 100 năm, đã qua các thời đại , chứng kiến nhiều sự kiện:
– Trong nạn đói năm 1945, đã chở bao nhiêu xác chết đói từ nội thành qua sông ( thậm chí vùi xác nơi bờ Bắc),
– chứng kiến cảnh tự vệ HN “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh- Toàn dân kháng chiến
– Chứng kiến Bộ đội Việt minh rùng rùng trở về giải phóng thủ đô, và quân đội viễn chính Pháp rút chạy qua cầu.
– chứng kiến những đoàn tầu hỏa, các đoàn xe QS chở vũ khí súng đạn và bộ đội lên đường chi viện cho công cuộc Nam chiến
– Chứng kiến HN bất diệt trong chiến tranh phá hoại MB của ĐQ Mỹ
– Chứng kiến cảnh các khẩu đội pháo cao xạ, 12 ly7, súng máy súng trường đồng loạt nhả đạn bảo vệ HN 12 ngày đêm điện biên phủ trên không
– Trong thời thống nhất đất nước và thời đại đổi mới đã là huyết mạch không thể thiếu đối với Thủ đô- trái tim của cả nước
– Cây cầu cũng đã kết nối cuộc sống của dân nông nghiệp và thành thị , kết nối bao mối tình thơ mộng của bao cặp trai gái thủ đô.
– Đi trên cầu vào mùa mưa bão, nắng hạn , không ai có thể quên được ánh vàng , mùi nồng của phù sa mùi ngô bãi .. đã làm lên những bài ca bất hủ về HN “ Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về HN”
Cây cầu là niềm tự hào, nỗi nhớ niềm thương và cũng khẳng định “
Một HN oai hùng bất diệt trong lòng cả nước “
Cây cầu đáng được phục dựng ,( hình thể và thần thái ), để quảng bá hình ảnh HN – trái tim cả nước tới bè bạn năm châu , và là điểm nhấn du lịch của HN ( giống cầu hiền lương, cầu trường tiền , cầu Rồng… )
Kính mong các cấp lãnh đạo và ngành du lịch HN quan tâm. !!!

Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Quốc Tuấn

QUÊ TRONG PHỐ

Phố đông cũng có hồn quê
Con sông phố thị líu về bến mơ
Nhọc nhằn từ thủa ban sơ
Cõng qua thế kỷ câu thơ nức lòng

Dáng rồng soi bóng dòng sông
Là nơi hồn cốt cha ông Kinh Kỳ
Nỗi lòng trầm lắng vân vi
Sông Hồng một thoáng tặng gì cho nhau

Bến quê trong phố úa nhàu
Lênh loang chiều tím nhịp cầu Long biên
Mái chèo khua nước an nhiên
Mặc đời trên bến danh tiền thịnh suy

Hồng Hà muôn thủa uy nghi
Hồn quê phố thị ôm ghì Thành Đô
Còn đây một thoáng ngu ngơ
Thăng Long Hà nội ai mơ thì về.

Gàn Bát Sách
Gàn Bát Sách

bài thơ hay,”…NÍU về bến mơ” chứ không phải “Líu”

Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Quốc Tuấn
Trả lời  Gàn Bát Sách

Dòng sông chảy NÍU thì ko đc bạn ơi..sự chuyển động của dòng nước liu riu, líu riu….Rồi khi ta nghĩ về quê hương hay về thăm quê thường líu ríu đi sắm đồ..cả nhà dắt díu líu ríu về quê. Từ ý đó mà tôi đặt từ LÍU chứ ko đăt từ NÍU

Phi Phan
Phi Phan

CẦU LONG BIÊN
Thơ : Phan Quốc Phi

Cây cầu sừng sững giữa trời
Bao đời còn đó sáng ngời tình ta
Để mà năm tháng ngợi ca
Đó là kỷ niệm trong ta tháng ngày
Cây cầu đâu có đổi thay
Vẫn nguyên hiện trạng bấy nay cây cầu
Giao thông đi lại bấy lâu
Nối Quận Hoàn Kiếm Long Biên đôi bờ
Cảnh đẹp sao xuyến thẫn thờ
Hai bờ gần lại, đi vào sử thi
Cây cầu năm tháng khắc ghi
Trăm năm có lẻ lâm li một thời
Bấy nay cầu vẫn tuyệt vời
Giữa đời ngời sáng giữa trời Thủ Đô
Khung cầu cao thấp nhấp nhô
Tô thêm cảnh đẹp Thủ Đô nước mình.

Ngày 06.12.2018

Do Xuan
Do Xuan
Trả lời  Phi Phan

Cầu này cầu nghĩa cầu tình
Bao năm chung thủy như mình như ta
Cầu này trẻ mãi không già
Cầu mang âm hưởng bài ca sông Hồng
Đứng trên cầu cũ mà trông
Đất nước đang rực màu hồng đổi thay.

Bảy Giỏ
Bảy Giỏ

Hà nội có cầu Long biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng
Tàu xe đi lại thong dong
Bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi
Suốt ngày cầu nhộn nhịp vui
Dưới cầu nước chảy , xanh ngời bãi ngô.
ĐÂY LÀ BÀI HỌC THUỘC LÒNG CỦA THẾ HỆ 5X.

Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Nguyễn Thị Thanh Tỵ

CẦU LONG BIÊN.

Hôm nay tới quận long biên.
Dừng xe ngắm cảnh nối liền xa xa.
Cách nhà cũng chẳng bao xa.
Mười lăm cây số ù oà tuyệt ghê.

Cầu long biên đẹp bốn bề.
Vừa dài vừa rộng chẳng hề cũ đi.
Cái cầu thế kỷ ly kỳ.
Nối bao nhiêu nhịp chạy đi thật dài.

Sông hồng nước chảy khoan thai.
Tưới cho đồng ruộng trải dài mênh mông.
Giúp cho tươi tốt ruộng đồng.
Được mùa lúa tốt nhà nông mặn mà.

Thuyền bè xuôi ngược vào ra.
Lênh đênh chèo lái khúc ca ấm nồng.
Chao ôi vừa ngắm vừa trông.
Cầu dài thế kỷ sông hồng bắc qua.

Hà nội ngày 21/10/2020
Nguyễn thị thanh Tỵ