Chùm thơ hay viết về núi Bà Đen (Tây Ninh)

Chùm thơ hay viết về núi Bà Đen (Tây Ninh)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về núi Bà Đen ở Tây Ninh. Đó là những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp và những đặc điểm nổi bật ở khu du lịch núi Bà Đen.

THĂM NÚI BÀ ĐEN – Thơ: Đặng Minh Mai

Đi vãn cảnh Bà Đen một sáng
Trời Tây Ninh gió mát vui đùa
Nén nhang cầu khấn trước chùa
Thành tâm miệng niệm Di đà nam mô

Cảnh đẹp lắm như mơ núi Một
Bà Thiên Hương từng gột nhục đày
Một lòng giữ trọn xác thây
Tiết trinh đức hạnh vẫn đây một thời

Lê Sĩ Triệt lưu ngời trang sử
Người tòng quân để giữ nước nhà
Chuyện tình nén giữ tạm xa
Đâu ngờ bão táp phong ba cuộc tình

Thiên Hương đã lìa trần trên núi
Bởi con quan ép rối tơ lòng
Người đi trời đổ mưa ròng
Núi cao vời vợi ngưỡng trông bóng bà

Kể từ đó gần xa đều biết
Núi Bà Đen da diết cảnh trời
Tây Ninh vùng đất sáng ngời
Có hòn núi Một ngàn đời lưu danh.

Ngọn Núi Bà Đen
Núi Bà Đen (986m) là ngọn núi cao nhất nếu tính riêng ở miền nam Việt Nam.

MÙNG 4 TẾT ĐI NÚI BÀ ĐEN – Thơ: Kim Long Nguyễn

Hôm nay đi lễ Núi Bà
Dòng người chen chúc nắng tà chiều xuân
Trôi theo từng nhịp bước chân
Cười reo hớn hở trống lân vang trời

Khách hành hương khắp mọi nơi
Đi chùa cầu phúc dạo chơi xuân về
Pháo hoa khai mạc vui ghê
Điện thoại ipad say mê quay hình

Ngày tết sắc áo xinh xinh
Ai cũng sặc sỡ lung linh dập dìu
Lễ chùa trông thật đáng yêu
Hành xử lịch lãm nâng niu mọi người

Tiết xuân đầy ắp tiếng cười
Trẻ già trai gái đoàn người nối nhau
Bà Đen có tự thuở nào
Thiên Hương Tình Sử đi vào lòng dân

Xa xôi đều muốn một lần
Viếng Bà cầu phúc vạn phần hiển linh.

***Chùm thơ liên quan: Chùm thơ hay viết về Tây Ninh quê hương

THĂM NÚI BÀ ĐEN-TÂY NINH – Thơ: Phạm Quốc Tuấn

Tây Ninh có núi Bà Đen
Vào mùa trẩy hội bước chen chân người…
Con lên thăm núi tháng mười
Mùa thu níu bước chân người hành hương…

Thế gian cuộc sống Vô Thường…
Con xin thắp một nén hương nguyện cầu :
Thích Ca đức Phật nhiệm mầu
Thân- Tâm con được chữ đầu BÌNH AN.

Quần thể chùa Bà - Núi Bà Đen
Núi Bà Đen với quần thể chùa Bà nổi tiếng, được người dân trang trọng thờ phụng.

TRÊN ĐỈNH NÚI BÀ ĐEN – Thơ: Nguyễn Nhật

Những khi lòng chẳng được chút bình yên
Anh trở lại nơi cùng em hẹn ước
Hồ Dầu Tiếng thả hồn theo sóng nước
Và bến ơi… có hờn dỗi con đò

Tây Ninh về kiếm lại lũ cừu non
Muốn nhìn xem mắt chúng còn ngơ ngác
Bầy cừu nhỏ có con nào chạy lạc
Giống tình anh đã lạc lối quay về

Tới Trảng Bàng như mới tỉnh cơn mê
Khi nhìn thấy tứ bề toàn bánh tráng
Giống tình em mong manh và trong sáng
Dễ vỡ tan trong ngọn gió vô tình

Tòa Thánh tìm đâu bóng dáng ai xinh
Hoài lẩn khuất như trò chơi cút bắt
Vẫn chưa có một lần tay nắm chặt
Sao tháng ngày ôm giữ mối tình si

Núi Bà Đen lộng tiếng gió rù rì
Như lời nguyện với người con gái ấy
Nàng sơn nữ Tà Mun xuân chớm dậy
Tận đỉnh trời sao chẳng thấy em đâu.

***Chùm thơ khác: Chùm thơ nỗi nhớ cha mẹ của người con xa xứ thật hay

DÂNG HƯƠNG LIỆT SĨ NÚI BÀ ĐEN – Thơ: Tan Do Van

Hôm nay về lại núi Bà
Dâng hương đồng đội đã nằm nơi đây

Kia rồi, đỉnh núi đội mây
Mầu xanh đã phủ kín dầy vết bom
Liệt đài đỏ thắm màu son
Như trong cảnh sắc có hồn núi sông

Đường lên có cáp thong dong
Xa xa Dầu tiếng hồ trong-gương trời
Đá Chài vách đứng chơi vơi
Đã từng thử thách gan người chiến binh

Qua rồi cái phút tử sinh
Mà sao hiển hiện những hình ảnh xưa
Bom gào, đá nát, cây tưa
Không gian khét lẹt lửa lùa cửa hang

Chênh vênh, võng bạn bậc thang
Trên đầu pháo dội, dây quàng, vực sâu
Lương khô thấm máu chia nhau
Thương từng giọt nước dãi dầu đạn bom…

Miên man dang dở nguồn cơn
Ngẩng lên, ga đến cờ son vẫy chào
Chùa Bà mây quyện trên cao
Linh thiêng che chở thuở nào vẫn đây

Hương hoa muôn sắc dâng đầy
Râm ran cầu khấn: mọi ngày bình an
Tiếng kinh như giãn không gian
Đều đều điểm nhịp, điểm làn chốn thiêng

Chùa Hang bia đứng uy nghiêm
Đỉnh trầm nghi ngút khói thiêng hương hồn
Cúi đầu tưởng nhớ công ơn
Mắt già rớm lệ bồn chồn, xót xa

Bao người vĩnh biệt mẹ cha
Hy sinh đời trẻ cho ta chốn này
Tâm thành thắp nén hương cay
Trên cao hãy chứng lòng này bạn ơi!

Bà Đen vai phủ mây trời
Linh thiêng danh thắng đời đời nhớ anh.

Tuyến cáp lên núi Bà Đen
Trước đây, du khách thường sẽ leo bộ lên núi. Giờ đây, đã có tuyến cáp treo hỗ trợ di chuyển rất tiện lợi.

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về núi Bà Đen từ nhiều tác giả. Hãy cùng chia sẻ những vần thơ, cảm xúc về núi Bà Đen ở phần bình luận bên dưới cùng kyuc.net bạn nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Quỳnh Mai Nguyễn
Quỳnh Mai Nguyễn

NÚI BÀ ĐEN – TÂY NINH .

Ở xa đó mây trắng quần đỉnh núi
Mầu trời thu xanh nhạt một ân tình
Buổi sáng này ta về lại Tây Ninh
Để chắt mót cái gừng cay muối mặn

Đỉnh núi cao cứ mãi nằm im lặng
Bà Đen ơi ! nhớ ngày ấy sông hồ
Đường cáp đi nghe gió thổi lô nhô
Tầng lá thấp trong nắng chiều gợn sóng

Mầu xanh quê chiếu dòng sông thơ mộng
Con đò đưa từng lượt khách đi về
Mây rớt vào dòng nước ấy pha lê
Đẹp như bức tranh của thời thủy mặc

Ta chợt thấy tơ lòng mình khoan nhặt
Đỉnh núi Bà Đen phảng phất dòng thơ
Tự ngày xưa cho mãi đến bây giờ
Và hứa hẹn không bao giờ quên lãng .

NGỌC THUẦN .

Hoàng Lan
Hoàng Lan

Trên đường đến núi Bà Đen, tôi tranh thủ tìm hiểu đôi chút về nguồn gốc và những câu chuyện liên quan đến di tích được cho là một trong ba huyệt đạo linh thiêng của quốc gia. Nơi đây có phong cảnh núi non hùng vĩ, những hang động, chùa chiền nguy nga gắn liền với nhiều truyền thuyết, trong đó đặc biệt nhất là truyền thuyết về một người con gái địa phương tên là là Lý Thị Thiên Hương.

Chuyện rằng, ngày xưa, núi Bà Đen còn có tên gọi là Núi Một. Trên đó có một tượng Phật bằng đá, rất linh thiêng. Dân chúng rủ nhau chặt cây, phát lá dọn đường lên núi cúng Phật. Người lên núi thường phải đi từng đoàn, vì dọc đường có rất nhiều beo cọp. Có một người con gái tên là Lý Thị Thiên Hương, văn hay võ giỏi, gốc ở Trảng Bàng. Vào mỗi ngày rằm hàng tháng, cô thường hay lên núi để lễ Phật. Trong làng, có chàng trai tên là Lê Sĩ Triệt để ý cô, đem lòng thương mến.

Vì thấy cô có nhan sắc, một ông quan nọ định dùng vũ lực bắt cô đem về làm thiếp. Ông ta ra lệnh cho một thầy võ thi hành kế gian. Khi cô Lý bị thầy võ kia đánh bại, sắp gặp nạn, thì Lê Sĩ Triệt xông ra cứu thoát. Về nhà, cô thuật lại câu chuyện, và được cha mẹ đồng ý gả cô cho chàng trai cứu mạng. Cùng thời gian ấy, Võ Tánh đang chiêu binh giúp Gia Long đánh nhà Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt ra tòng quân. Một hôm, trong lúc chờ chồng trở về đoàn tụ, cô đang cầu khẩn trên núi thì có một toán cướp đến vây bắt. Cô chạy thoát vào rừng trốn, rồi mất tích luôn.

Thời gian trôi đi…. Đến đời vua Minh Mạng, có một vị hoà thượng trụ trì trên núi Tây Ninh ngày kia đang niệm Phật, bỗng thấy một người con gái mặt đen nhưng xinh đẹp hiện ra nói văng vẳng: “Ta đây họ Lý, khi 18 tuổi bị rượt bắt nên té xuống hố chết. Nay ta đã đắc quả, xin Hoà Thượng xuống triền núi phía Đông Nam tìm thi hài ta mà chôn cất dùm”. Vị hoà thượng này y lời, đi tìm xác cô, đem về chôn cất.

Câu chuyện đồn đãi tới tai Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Ông bèn lên núi tìm hiểu thực hư, và hứa dâng sớ về triều phong chức cho cô gái họ Lý này, nếu cô linh hiển cho ông thấy tận mắt sự thật. Cô bèn nhập vào xác một người con gái, nói rằng: “Hồn của thượng quan sau này sẽ được chức thần kỳ vinh hiển, nhưng xác của thượng quan sẽ bị hành hạ”. Lê Văn Duyệt nói: “Bổn chức không cầu xin cho biết tương lai mình, mà chỉ muốn biết rõ căn nguyên của nàng”. Xác cô gái rơi nước mắt, kể lại câu chuyện chết oan ức của mình, và nhắc lại duyên nợ tiền định với chàng Lê Sĩ Triệt.

Theo lời kể, sau khi Võ Tánh tự hoả thiêu ngày thành Bình Định thất thủ, Lê Sĩ Triệt được phong chức chỉ huy 2 tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận. Hai người vì chưa sống chung chạ nhau, nên được trường sinh bất tử. Nhờ vậy, nàng trở thành tiên thánh, xuống cõi trần thế để cứu nhân độ thế. Kể dứt lời, cô gái nọ té nhào, bất tỉnh hồi lâu mới dậy, Lê Văn Duyệt đã thay mặt vua, phong cho cô Lý thị Thiên Hương chức vị “Linh Sơn Thánh Mẫu”, ngự ở Núi Một, tức là núi Bà Đen ngày nay ở Tây Ninh. Từ đó, núi Bà Đen nổi danh là một địa thế linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.

Ngày nay du khách đến với Núi Bà Đen để cầu nguyện Thánh Mẫu phù hộ gia đạo tốt lành, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi… Như những du khách đến nơi đây, chúng tôi cũng mang trong lòng một sự hiếu kỳ và niềm tin vào sự linh thiêng, huyền bí của di tích này. Vì vậy, chúng tôi vui vẻ chuẩn bị đầy đủ lễ lạt theo lời mời của chủ nhân gian đồ cúng ngay trong khuôn viên khu di tích, và để họ chuyển lên tận nơi. Bây giờ đường lên núi không phải leo bộ nữa mà đã có cáp treo và cả máng trượt. Cho nên hành trình lên núi cũng không vất vả gì. Duy có một điều làm cho chúng tôi thấy băn khoăn, đó là hiện tượng chèo kéo khách mua đồ làm lễ. Mặc dù chúng tôi trả lời là đã sắm đầy đủ và nhìn thấy cả người mang đồ lễ đi cùng, họ vẫn không ngớt lời mời chào nỉ non, khiến mọi người cảm thấy thật phiền giữa chốn tâm linh linh thiêng này.

Phía trên chùa Bà Đen là pho tượng bằng đá trắng tạc đức Phật đang nằm chống tay, mắt dõi nhìn ra xa. Từ chỗ này có thể nhìn thấy cả một vùng quê rộng lớn của Tây Ninh, những cánh đồng trải rộng, những dòng sông uốn lượn thấp thoáng. Khung cảnh một vùng quê giáp biên thật thân thương và khoáng đạt vô cùng.

Từ nơi này lên cửa khẩu Mộc Bài không còn xa nữa, nhưng chúng tôi quyết định dừng cuộc hành trình để quay về thành phố sau bữa cơm trưa thật ấm cúng với các đồng nghiệp tỉnh nhà.

Tạm biệt Núi Bà Đen huyền thoại và linh thiêng!
Tạm biệt Tây Ninh, miền đất thân yêu phía Tây Nam của Tổ Quốc!

Nguyễn Thị Hoa Lê
Nguyễn Thị Hoa Lê
Trả lời  Hoàng Lan

Cách thuyết minh của chị thật hấp dẫn. Vì người viết đàn xen giữa cốt lõi thực, với kì ảo, quá khứ với hiện tại….Có cả tâm hồn trân trọng văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh, ty quê hương đất nước!

Tin Nguyen
Tin Nguyen

Tây Ninh 28-2-2016
VIẾNG BÀ ĐEN
Thong dong đi đến núi Bà
Ngắm trời đất rộng la đà sườn non
Quanh ta vọng tiếng cười giòn
Người già hớn hở, trẻ con vui đùa
Đầu năm hái lộc trên chùa
Hiu hiu gió thổi khẽ lùa lá cây
Ra về trong dạ còn say
Linh thiêng Nam quốc đâu tày Bà Đen.
TN

Hoài Phương
Hoài Phương

NÚI BÀ ĐEN – TÂY NINH

AI còn nhớ.. một lần thăm Núi
ĐI cả ngày.. từ dưới đến trên
NHỚ rằng đất nước đi lên
GHÉ thăm ngọn Núi có Đền linh thiêng

TÂY Nam vùng.. chim chuyền đất đẹp
NINH từ đất.. gan thép hùng anh
MỘT thời son sắc hình thành
LẦN nào khách đến trăng thanh giao hòa

THĂM Tây Ninh.. thật thà chân chất
NÚI Bà Đen.. cao nhất địa bàn
QUÊ hương tuyệt mỹ dâng tràn
MÌNH mời bạn ghé Chùa Hang đẹp tròn

THÂN yêu nhé.. du Sơn ngoạn gió
THƯƠNG quen rồi.. đừng có lặng thinh
AI ĐI NHỚ GHÉ TÂY NINH
MỘT LẦN THĂM NÚI QUÊ MÌNH THÂN THƯƠNG

Nguyễn Thúy
NHỚ QUÊ QUÁ CẢ NHÀ UI ….

Thanh Thủy
Thanh Thủy

Sáng … Mưa … !

Bà Đen cảnh đẹp núi đây
Bốn bề giăng phủ bay bay mưa phùn
Vẫn là một quả núi chung
Phía trước nhộn nhịp người cùng tham quan

Phía sau ai đó mơ màng
Thơ thơ thẫn thẫn dưới hàng cây xanh
Trên cao mây trắng vây quanh
Bồng bềnh tô điểm long lanh khoảng trời

Hôm nay núi đẹp tuyệt vời
Có mưa gió nhẹ thoảng lời du dương … !

————
Chúc các bạn ngày mới tràn ngập niềm vui nhé

Thành Đồng
Thành Đồng

NÚI BÀ
Ta cùng ghé lại núi Bà Đen
Giũ bỏ âu lo chút thẫn thờ
Tử tế chân thành vơi bực tức
Vô tư độ lượng bớt nghi ngờ
X. X. X
Lầu mơ tĩnh chí nâng bầu rượu
Bến ảo sao lòng thả túi thơ
Học cách tu thân thời thủy tổ
Kiên trì tích đức rửa nhàm nhơ
X. X. X
Sự thế xoay vần khó luận ra
Hai dòng tử tế với gian tà
Tâm đen vẩn đục bờ man trá
Đức sáng rạng ngời bến vị tha
X. X. X
Lũ lụt sông sâu tình đổ bể
Mưa giông thác cuộn nghĩa nghiêng hà
Dềnh dang ngắm cảnh trời sông núi
Chuông chùa vang vọng mãi đằng xa.

Trương Đức Hạnh
Trương Đức Hạnh

LEO NÚI BÀ ĐEN
“áp cú”

Bà Đen cảnh đẹp khoái lên đèo
Đèo đá cáp treo tuột chẻo leo
Leo đổ mồ hôi nhưng phấn khởi
Khởi vui thể xác lại ham trèo
Trèo chơi ngắm thác tình luôn nở
Nở vọng khơi lòng mộng mãi theo
Theo tới đỉnh non càng khoái cảm
Cảm yêu ngọn núi dẫu nhiều meo…

Đức Hạnh
11 12 2018
.
***
* “Núi Bà Đen – Thắng cảnh nổi tiếng của Tây Ninh
Đây là ngọn núi cao nhất Nam bộ, 986 m, có mây phủ ngọn quanh năm nên núi có tên chữ là Vân Sơn. Bên cạnh tên núi Một, người ta còn gọi là núi Điện Bà, theo huyền thoại: Xưa kia cô Lý Thị Thiên Hương ở Trảng Bàng đẹp lộng lẫy, do tình duyên trắc trở, bỏ lên núi và bị bọn cướp giết chết, xác khô đen. Một tương truyền khác, vào khoảng nửa cuối thế kỷ 18, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, dân chúng lầm than.”

Huy Nghị
Huy Nghị

Đầu xuân lên núi bà đen
Cầu mong chút lộc ngày xuân đang về
Tình yêu hanh phúc tràn trề
Đường lên đỉnh núi không hề có thưa

Xếp hàng đợi suốt buổi trưa
Năm nay lộc đến tiền xe đủ đầy
Anh em tụ tập xum vầy
Chúc mừng năm mới nhà nhà bình an

Người thì thăng chức lên quan
Người thì giàu có vàng đeo đầy người
Miệng luôn luôn nhoẻn nụ cười
Gia đình hạnh phúc người người thêm vui

Ngày mồng 6 tết.

Lam Tran
Lam Tran

DU NGOẠN NÚI BÀ TÂY NINH
Hôm nay leo Núi Bà Đen
Gặp trời nắng nóng…da đen thùi lùi
Hái mãng cầu núi thật vui
Để dành đem tặng bạn tui mai vào.