Chùm thơ hay viết về Sapa (Lào Cai)

Chùm thơ hay viết về Sapa (Lào Cai)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về vẻ đẹp của Sapa và những phong tục, tập quán ở vùng đất này. Bên cạnh đó là những vần thơ tình Sapa lãng mạn, hay nhất!

Sapa Mờ Sương (lục bát)

Tác giả: Cẩm Chi Châu

Chưa đi chưa biết Sa Pa
Đi rồi mới thấy mây ba bốn tầng
Nắng viền thác Bạc một vầng
Tình yêu xối xả trắng ngần bay bay

Đi rồi mới thấy đắm say
Sương mờ ai thả lá lay nhẹ nhàng
Giơ tay vớt ánh trăng vàng
Hóa ra vớt phải tóc nàng thơm hương

Gió pha chút lạnh trên đường
Ghé qua cửa sổ vào giường qua đêm
Giấc nồng mơ ước dịu êm
Như con suối chảy, góp thêm giọt tình

Sa Pa hai đứa chúng mình
Dắt tay dạo phố ẩn mình trong sương
Mờ mờ ảo ảo bốn phương
Không đi sao biết sương vương sợi tình.

BÀI THƠ: SAPA

Tác giả: Liên Phạm

Sa Pa cảnh đẹp tuyệt vời!
Trời se se lạnh, mây thời đan mây.
Chiều buông nhè nhẹ mưa bay
Đôi ta sánh bước, đắm say diệu kỳ.

Thiên nhiên hùng vĩ mê ly,
Đất trời hòa quyện vi vu … sáo mèo.
Chợ tình anh đắm, em theo,
Tiếng khèn vang khắp núi đèo, vui sao!

Đào xanh, mận đỏ ngọt ngào,
Cơm Lam, lợn Mán ôi trao tuyệt vời!
Ra về lòng bỗng chơi vơi,
Cảnh vật lưu luyến, lòng người đắm say!

Nông dân Sapa

Chiều Sapa (lục bát)

Tác giả: Huyền Thanh

Chiều buông sương nhạt Sapa
Núi non uốn khúc reo ca suối ngàn
Cổng trời như cánh hoa ban
Rung rinh sắc lá quyện ngàn ý thơ..

Hàm Rồng cổng đá chơ vơ
Vườn Lam khói tỏa trăng mờ cheo leo
Hút heo vương ánh tà chiều
Thôn nghèo cô tịch liêu xiêu mẹ già..

Dòng Thác Bạc dựng như hoa
Ầm ầm đổ xuống hồn ta lững lờ
Say cảnh sắc vẽ vần thơ
Thi ca nhấp chén rượu mơ San Lùng

Chợ Tình phiên họp cuối cùng
Khèn Mông réo khúc về chung hỡi người
Suối Mường Hoa nụ cười tươi
Cầm tay nhau nói muôn lời say mê..!

Chợ Tình Sapa (lục bát)

Tác giả: Si Tâm

Sapa hí động núi rừng
Lưng trời vó ngựa thơm lừng hoa mơ
Thông đèo xoắn xít ngẩn ngơ
Câu thơ xòe váy lả lơi say tình

Tóc sương môi mận rùng mình
Chân trần gót núi dập dình phố mây
Chợ tình lễ hội trên mây
Tiếng Khèn môi rượu ngất ngây gọi tình

Bồng bềnh mây trắng lũng tình
Trăng xòe váy mộng mắt tìm đong đưa
Hoa đào chúm chím tương tư
Đàn môi kèn lá lắc lư cõi thiền

Dập dùi sắc núi em nghiêng
Đắm say sơn nữ thôi miên chợ tình
Đất trời gặp gỡ duyên mình
Sapa tím đẫm cuộc tình lửa thiêng.

Đồng Lúa Sapa

THƠ LỤC BÁT: NHỚ SA PA

Tác giả: Lan Dạ Hương

Sa Pa xinh đẹp mặn mà
Nắng vàng gió mát lòng tha thiết nhiều
Núi cao từng dải thương yêu
Chợ Tình sớm tối dập dìu uyên ương

Nắm tay múa hát canh trường
Tiếng khèn tiếng sáo vấn vương lòng người
Hàm Rồng đẹp cảnh thắm tươi
Hoa thơm mặt đất mây cười quanh ta

Ngược dòng sông chảy xa xa
Hang tiên thắng cảnh Ba Cô dịu hiền
Ra về nhớ mãi không quên
Sa Pa nơi ấy một miền lên thơ..

BÀI THƠ: XUÂN Ở SAPA

Tác giả: Nguyễn Văn Minh

Ta về thị trấn Sapa
Mùa hoa nở rộ là ngà khói mây
Làn sương nhẹ hẫng mù say
Em đi ngược gió đong đầy nắng xuân

Hoa mơ nở trắng cánh rừng
Hoa đào khoe sắc rưng rưng đất trời
Bản làng ngày mới hừng tươi
Vườn bông cải trổ em cười lúm duyên

Sapa đồi núi hồn nhiên
Chập chùng thửa ruộng lạc miền bậc thang
Xa xa thung lũng tơ vàng
Như trôi vào chốn bạt ngàn xứ tiên

Sapa lễ hội trống chiêng
Rộn ràng điệu múa em nghiêng quạt hồng
Ngân nga tiếng sáo chợ đông
Lâng lâng ngô rượu thơm nồng lợn xiên

Váy xòe khăn quấn trinh nguyên
Tròn xoe đôi mắt nhung huyền tinh khôi
Ta đi vào cõi chơi vơi
Sapa đêm xuống trăng rơi cõi tình.

Mây và Núi ở Sapa

THƠ TÌNH: GỬI EM – CÔ GÁI SAPA

Tác giả: Đức Trung – TĐL

Sa Pa cảnh đẹp tuyệt vời
Hẹn em lên tận “Cổng Trời” mà trông
Anh leo trên đỉnh Hàm Rồng
Cùng nâng cạn chén rượu hồng Nậm Pung.

Rất vui em cũng đi cùng
Để lên Thác Bạc chập trùng quanh co
Vòng qua đến Ô Quy Hồ
Rồi thăm bãi đá, ngựa ô Xín Mần

Đồi thông anh đã mỏi chân
Cơm lam ấm dạ, tần ngần bước đi
Em ơi Xuân Hạ nhị kỳ
Mong ngày hội ngộ cũng vì chữ “yêu”.

Hẹn em trong một buổi chiều
Sa Pa tuyết phủ có nhiều mộng mơ
Cùng nhau ta ghép vần thơ
Chứa chan tình cảm bến bờ yêu thương.

NHỚ SAPA (BÁT NGÔN)

Tác giả: Hoa Chu Văn

Anh lên sapa cuối mùa đông lạnh
Sương mù trời lóng lánh cánh đào phai
Xuân đến rồi sẽ ấm nắng ngày mai
Hoa đào nở cho ai cành đào tết

Sapa ơi sương mờ bao quanh hết
Ánh đèn vàng soi hết một không gian
Hoa địa lan thơm ngat dưới gió ngàn
Cô gái người Mông nhẹ nhàng chăm chút

Sapa mờ sương cảnh người thu hút
Bao khách nơi xa ngòi bút lưu tình
Ta đứng bên nhau chụp một bức hình
In kỷ niệm của mình, Sapa nhớ

Tiếng nói yêu thương trong từng hơi thở
Ngày mưa rơi mình đang ở Sapa
Đào hôm nay hương hoa thơm rực rỡ
Mình chia tay lưu luyến nhớ Sapa.

Thơ hay viết về Sapa

SAPA
Tác giả: Thích Khách

Bước đến SaPa ngắm núi đèo
Nghe rừng vẫy gọi thác mừng reo
Đường lên khúc khuỷu xe gầm réo
Dốc xuống loanh quanh bóng đổ vèo
Nắng trải nương vàng đông quạnh héo
Sương tràn lộc phủ đón xuân theo
Ngàn non khỏa sắc sao bầy khéo
Cảnh đẹp thần tiên thỏa mộng trèo!

Các bạn vừa xem qua những bài thơ hay viết về Sa Pa với lời thơ ca ngợi vẻ đẹp, văn hóa và con người nơi đây. Hãy chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm của bạn về Sapa ở phần bình luận bên dưới bài viết này cùng kyuc.net nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
30 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Linhgiang Vu
Linhgiang Vu

XUÂN SAPA .

Sương mù lãng đãng buổi chiều xuân .
Se lạnh từng cơn gió thổi gần .
Lẩn khuất hàng cây trời nhạt nắng .
Rộn ràng cái lạnh lúc vào xuân .
Mênh mông một dãi màu sương khói .
Thấp thoáng rừng hoa nở trắng ngần .
Tươi thắm giữa trời xuân lạnh giá .
Bồng Lai tiên cảnh chốn dương trần .

Trần Doãn An
Trần Doãn An

CẢM XÚC SAPA.

Đến sapa nơi gặp gỡ đất trời
Sapa ơi chiều mờ sương huyền thoại
Phố nhỏ gần hơn sau làn mây hiện lại
Anh mải theo từng nhịp váy đong đưa

Sơn nữ vùng cao làm anh mải say sưa
Vang tiếng đàn môi,điệu xòe hoa xuống chợ
Hẹn gặp ai mà sao em vui thế?
Má đào xinh chúm chím để anh say

Đêm chợ tình cùng với những chàng trai
Cất tiếng khèn tìm,gọi người con gái
Ơi sapa nơi bốn mùa hoa trái
Nơi của tình yêu,nơi gặp gỡ đất trời.!

+Tạm biệt sapa thơ mộng hẹn một ngày không xa tôi sẽ được trở lại để ngắm mặt trời mọc lên trong đôi mắt em…
TDA.16-6-2015.

Liên Vũ
Liên Vũ
Trả lời  Trần Doãn An

Nghe xong bài thơ của bạn,mình muốn đi du lịch Sapa ngay đó.

Sở Lưu Hương
Sở Lưu Hương

__NƯỚC MẮT THIÊN THẦN…!!!

SAPA lạnh lắm chú ơi !
Mấy khách du lịch lên chơi cứ cười
Những thanh niên tuổi đôi mươi
Tha hồ tự sướng khắp nơi trong vùng

Quê cháu như bị lật tung
Bởi đợt lạnh ấy vô cùng dã man
Bao nhiêu trâu chết trong làng
Là bao nước mắt cả làng bi thương

Băng giá phủ khắp vách tường
Mái nhà thủng nóc mảnh giường co ro
Mất mát quả thật quá to
Ba mẹ cháu phải lo cho ông bà

Thương nhất là những cụ già
Lạnh không chịu nổi nên là lên hương
Ai cũng cảm thấy chán trường
Còn Những em nhỏ đáng thương vô cùng

Quần áo mảnh khảnh rét run
Cần tia nắng ấm người chung tấm lòng
Để em má đỏ môi hồng
Không còn nước mắt phập phồng âu lo

Mong rằng trời đất thương cho
Quê em lại được ấm no vui cười
Em cũng cảm tạ những người
Đã lên giúp đỡ những người quê em

Cho em còn vững niềm tin
Về lòng nhân ái con tim chân thành
Để chúng em được học hành
Lớn lên xây dựng mạnh giàu quê hương….

Hiệu Hoan
Hiệu Hoan
Trả lời  Sở Lưu Hương

Lại một đợt rét đã trôi qua.
Dẫu khó khăn,chẳng xoá nhoà công sức.
Nhìn em bé lòng ai cũng rạo rực.
Gửi chút quà,lương thực đến bà con.

Ngô Viết Thủy
Ngô Viết Thủy

SAPA MÙA BĂNG TUYẾT
4:55 AM 25/01/2016 – 16/12/Ất Mùi

Tiết lạnh dường như đến mọi nhà,
Có bao trai gái lên Sapa…
Buông mình thiếu nữ mơ màng ngắm,
Hả dạ mỹ nhân mộng mị ca…

Xuân đến, người ta run gió chướng,
Rét về, muông thú sợ phong ba…
Cớ sao lắm kẻ trong nhàn hạ,
Băng tuyết xem thường rong thật xa?!

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai

HẸN NHÉ SA PA
Tg Kiều Thanh

Buổi sáng Sa Pa đẹp ngỡ ngàng
Chợ tình lỡ dịp đợi ai sang
Trời sương ướt phủ buồn vương áo
Nắng thả triền non mộng tiếng vàng
Chợt nhớ hôm xưa tình dang dở
Hoài mong trở lại nối hồng quang
Hoàng hôn đỏ ổi màu ly biệt
Bóng nguyệt hoe mờ nhỏ lệ giăng !

Trưa Sa Pa -12/12/2016 KT

De Tranvan
De Tranvan

CẢNH ĐẸP SA PA
*
Rảo bước chiều nay với mấy người
Sa Pa in dấu đám mây trôi
Xa xa dưới núi cây xanh thắm
Lác đác bên sông mấy ngọn đồi
Thác đổ, sóng dồn, màu trắng xóa
Lan vươn, hoa nở tỏa hương đời
Thiên nhiên cảnh đẹp vùng sơn thủy
Đất Việt ngàn năm đẹp tuyệt vời.

Trai Ngoc
Trai Ngoc

NHỚ SA PA

Tạm biệt Lào Cai xuống Bắc Hà
Lên ngàn ngắm suối cả đoàn ta
Đưa anh tới đỉnh Sân Mây hát
Chở chị lên thuyền Bảo Lộc ca
Xuống chợ mua vài cành Mật gấu
Sang cầu sắm mấy giỏ Hồng hoa
Cổng trời , thác Bạc còn lưu luyến
Nhớ mãi ân tình dẫu cách xa

Thơ Trai Ngọc
BG 24-8-2016

Dương Văn Quyền Dương
Dương Văn Quyền Dương

SA PA LẮNG ĐỌNG

Củ Cải đỏ Lào Cai khác lạ
Biển Mây trời ru cả hồn xiêu
Mù sương phủ kín sớm chiều
Thỏa lòng du khách đậm yêu chốn này

Nhân tình đượm đắm say thuần chất
Mọi đồ ăn cũng thật rất ngon
Sa Pa được núi quây tròn
Tuyến đường đi dễ chạy bon tới cùng

Hàm Rồng núi hình dung quá dễ
Phan Xì Păng mới để nhớ dài
Nóc nhà Đông Á chẳng sai
Đẹp như Tiên Cảnh trang đài… ngẩn ngơ.

—- Văn Quyền 6/11—- Tạm biệt lưu luyến Sa Pa!

Tình Thơ
Tình Thơ

CHÚT TÌNH XIN GỞI SAPA
Thi Sĩ:Mai Ngân Cảnh

Sa pa buồn, mùa hạ có mây vương
Nắng rọi xuyên, con đường dài thế kỷ
Fanxipan, núi rừng thật hùng vĩ
Con ve sầu, thủ thỷ nổi quạnh hiu

Nơi chợ tình, em chờ đợi bao nhiêu
Đêm thứ bảy, rất nhiều điều mộng ước
Sa pa ơi! Có thể nào biết trước
Suối bạc vàng, lã lướt điệu rũ tình

Chút nắng chiều, muộn màng vẫn lung linh
Tiếng khèn xưa, như in miền cổ tích
Dù chưa hết, cơn mưa mùa trái nghịch
Gió đêm về, ríu rít thổi cồn cào

Em nghe hoài, nỗi nhớ mãi xôn xao
Biết tình anh, khát khao và lắng động
Trước cổng trời, mây bay lượn con sóng
Gọi tình xa, gió lồng lộng ngàn đời

Sa pa ơi!, nặng trĩu cứ chơi vơi
Thân tiều tụy, tả tơi như chợt hiểu
Người hơ mông, nổi lòng luôn vẫn thiếu
Một tình yêu, yểu điệu đang mong chờ

Nỗi niềm buồn, nên thi sĩ đề thơ
Có ai đến, sapa nợ duyên gọi
Hoàng hôn ngã, bóng đời in sương khói
Nghe chênh chao, lạc lối bước chân về

Cuối chân trời, như nhạt ánh sao mê
Như mắt thức, ê chề đêm không ngủ
Có phải chăng, giấc mơ giờ đã cũ?
Sa pa buồn, nên ủ rũ tình em…

25/07/17

Tuấn Đỗ Văn
Tuấn Đỗ Văn
Trả lời  Tình Thơ

Một chút tình thôi đã vậy à
Em xinh như mộng gửi Sa pa
Suối reo thác đổ như mừng đón
Rừng núi như cùng cất tiếng ca.

Quốc Bảo Vũ
Quốc Bảo Vũ
Trả lời  Tình Thơ

Bài thơ em tả cảnh sapa tiệt đep lên thơ , rất mộng mơ và tràn đầy lãng mạn !

Thăng Nguyễn Phú
Thăng Nguyễn Phú

VĂN HÓA SAPA – VIỆT BẮC

Sa-Pa cảnh đẹp, biết bao xinh
Yêu mến nơi đây bởi Chợ Tình
Duyên dáng “Thái xòe” : đâu cổ kính
“Khèn bè” giục giã : lại văn minh.
“Hơ-Mông” háo hức “Kồng” văng vẳng
“Khơ Mú” tưng bừng “Xạp” xập xình
Văn hóa Sa- Pa bao sở thích
Sắc hình chân thiện mỹ, tôn vinh./.

Phú Thăng

Hương Thanh Hoàng
Hương Thanh Hoàng

Văn hóa Sapa đã tạo nên sức hút cho du khách tới miền đất nên thơ này !

Luuhoang Luu
Luuhoang Luu

Đến với sa pa cảnh thật xinh
Vui cùng chén rượu vấn vương tình
Ô xoè vũ điệu miên man Thái
Sạp Mú mơ màng hội múa minh
Đống lửa bập bùng thêm ấm áp
Lời ca vẳng vọng tiếng lình xình
Nơi này xứ lạnh đông đầy tuyết
Hiếu khách luôn chào đón bạn vinh

Hùng Ngô
Hùng Ngô

CÙNG EM ĐI SAPA !
(**** )
“Cho em đi Sa Pa đi anh ! Bằng thơ cũng được !
Em nói thật đấy ! Em thấy mình hạnh phúc ” *
Lời em tỏ bày… !?… Lời con tim thúc giục !?
“Chỉ mong chúng mình – cùng sánh bước bên nhau.” **

Nào đi em ! Bỏ tất cả – lại phía sau !
Mọi bề bộn – ngổn ngang cuộc sống.
Anh đưa em đến – với khung trời thơ mộng,
Đêm Sa Pa em ơi – rực rỡ muôn mầu.

Sương đêm giăng giăng – mờ ảo trên đầu,
Trời lạnh lắm ! Em nhớ choàng khăn ấm !
Anh dìu em đi – bước ru trong tĩnh lặng,
Thảm đỡ chân êm – đường trải lá khô rơi.

Ánh mắt em nhìn ! Ngơ ngác dưới hàng cây,
Vừa mới trút lá – nhường chồi non bừng hé.
Đêm Sa Pa em ơi ! Yêu kiều diễm lệ,
Em tựa ngực anh – ngắm thác Bạc kiêu sa.

Mình cùng gửi hồn – vào trời đất Sa Pa,
Cùng nằm nghe – vọng buồn xa … vó ngựa.
Để cùng em – khắc sâu vào tim niềm nhớ !
Đến Sa Pa ! – Anh đưa em đến …. bằng thơ !

Đồng quang : 01/11/2017.
N. Hùng.
(*) (**) Lời tỏ bày qua Mess !

Tạ Hồng Dũng
Tạ Hồng Dũng

SAPA ĐÊM CUỐI THU
….
Sa pa cuối mùa Thu
Lành lạnh dưới sương mù
Nổi cô đơn trống vắng
Gió thoảng hồn vi vu

Gót nhẹ bước lời ru
Nàng thơ như vời vợi
Thênh thang trong chờ đợi
Không một bóng tình qua

Nay tặng thơ làm quà
Ta nhớ nàng phương xa
Đã một năm rồi đấy
Vẫn nét đẹp hiền hòa

Tha thiết yêu Sa Pa
Ta đến trễ thật mà
Nàng giận đi vội vã
Dưới bóng đêm nhạt nhòa

Giây phút ấy kiêu sa
Nàng Minh Hoa lấp lánh
Không hề run sợ lạnh
Giữa một mình SA PA….!!!!!
…..
Tạ Hồng Dũng
Sài Gòn chiều thứ Tư 12 / 07 / 2017

Hung Nguyen Duc
Hung Nguyen Duc

MỘT THOÁNG SA PA

Chiều xuân nay SAPA sao đep lạ
Mây nhẹ bay lơi lả dạo tầng không
Khách du xuân phơi phới, náo nức lòng
Nhà thờ đá hoàng hôn buông trầm mặc

Ngước nhìn lên, vân dạo chơi giăng mắc
Núi Hàm Rồng mờ ảo nhẹ trong mây
Thoảng tiếng khèn dìu dặt thật đắm say
Thiếu nữ xoay tròn ô theo điệu nhảy

Hoàng hôn buông, Sa Pa như níu lại
Đế cho người du khách thả hồn phiêu
Lòng chợt dâng trào hai chữ thương yêu
Sa Pa đẹp trong một chiều xuân mộng

Đức Hưng

Duong Cherry
Duong Cherry

Sapa với em, giống như một cô gái đẹp và hoang dã… Tuyệt tuyệt tuyệt, đặc biệt là nhâm nhi chút bia lạnh, trên đỉnh núi… Ahihi

Vũ Thị Hồng Tươi
Vũ Thị Hồng Tươi

VỀ SAPA LÀO CAI VỚI EM KHÔNG
************
Sa pa thác bạc cầu mây
Có đào bích đẹp ngất ngây lòng người
Sa pa rạng rỡ nụ cười
Mây bay sườn núi ngập trời sắc hoa

Đất trời là mối giao hòa
Trần gian tươi thắm như là thiên cung
Chợ tình đôi lứa trùng phùng
Trai tài gái sắc chung đôi sánh đời

Ở nơi rừng núi tuyệt vời
Đông rơi tuyết lạnh bờ môi ấm nồng
Sa pa người xứ đến đông
Cảnh trời đất đẹp mây nồng lượn quanh

Ai về em nhắn nhủ anh
Mùa hè năm tới em dành tình yêu
Nắng hè rừng núi phù điêu
Anh cùng em múa điệu ca chữ tình

Nụ hôn trao tặng môi xinh
Để ta như bóng với hình bên nhau!

Nam Định 26/12/2018
Tg Vũ Thị Hồng Tươi

Nguyễn Gia Bảo
Nguyễn Gia Bảo

#Giovothuong
VỀ NGANG QUA LỐI CŨ

Một trong nhưng nơi Gió đến nhiều nhất là Sapa. Nhiều đến nỗi mà giờ Gió không nhớ chính xác là bao nhiêu lần. Viết về Sapa cũng nhiều, nay muốn đăng vài cái ảnh với mấy cái video không biết đăng gì cho đỡ trống trải, thôi thì đăng một bài thơ cũ để cho khỏi trống bài vậy.

Về ngang qua lối cũ
Hoa cải đã nở vàng
Xung quanh đây triền núi
Chập chùng ruộng bậc thang

Anh về ngang xóm nhỏ
Bầy trẻ thơ vui đùa
Chúng hồn nhiên quá đỗi
Như thuở mình khi xưa

Nhưng bây giờ lối cũ
Lặng im một bóng hình
Em không còn đứng đợi
Anh về chỉ riêng anh

Anh về ngang lối cũ
Ngồi xuống bên vệ đường
Em quên rồi cuộc hẹn
Bản làng mờ khói sương

Về ngang qua lối cũ
Cải từng bông thẫn thờ
Sao em rời chốn cũ ?
Bỏ lại mùa bơ vơ.

Gió – 23/11/18.

Thành Thân Thiện
Thành Thân Thiện

ANH CHỈ CẦN EM!

Một mình trên núi với mây
Tiếng khèn anh thổi sao đầy bi thương
Bước chân mỏi mệt bên đường
Tìm em tìm ở muôn phương trời nào

Núi thì dựng đứng nhô cao
Tình anh như thác chảy vào lòng em
Những khuya anh đứng dưới thềm
Rồi mơ mộng ánh mắt đen nhung huyền

Bao giờ trời mới se duyên
Để ta được gặp nơi miền xa xôi
Cách xa bao núi bao đồi
Thì tình yêu vẫn trong tôi cháy nồng

Thu tàn rồi sẽ đến đông
Nơi đây lạnh lắm anh trông ngóng người
Anh cần hơi ấm em ơi
Xua tan giá lạnh phương trời sapa.

Thịnh Nguyễn Đăng
Thịnh Nguyễn Đăng

SAPA NGÀY RIÊNG TA
Thơ: Nguyễn Đăng Thịnh

SaPa ơi lại trở về
Con đường thăm thẳm sơn khê riêng đời.
Một mình một bóng chơi vơi
Bên kia vực thẳm giữa trời mây buông.

Hoa còn thắm tựa ghen tuông
Tai văng vẳng vọng tiếng chuông chiều tà.
Mây bay gió thổi thướt tha
Chìm vào tĩnh mịch ngân nga nguyện cầu.

Sương hòa lã chã giọt châu
Đọng khóe mắt ấy chân cầu suối reo.
Nặng nề chân bước lưng đèo
Tâm tư trút cả gió theo lối mòn.

Vẫn còn đeo giữ lòng son
Thẩn thơ ngơ ngẩn vo tròn chữ yêu.
Hồn vương đèn ánh mĩ miều
Thoắt mờ thoắt ẩn vãn chiều đổ mưa.

Tìm về lại chốn ngày xưa
Nơi câu tình tứ dạ thưa chúng mình.
Mà sao vắng bóng xa hình
Nhọc nhằn câm nín riêng tình bước đi….

Vân Trương Thị
Vân Trương Thị

TÌM VỀ TUỔI ẤU THƠ
Thời thơ ấu mình được sống ở Sapa trong ngôi nhà đơn sơ và mành vườn nhỏ xinh được bao bọc bởi những cây đào mọc san sát vô tình tạo nên một hàng rào rất khác lạ và đẹp mắt. Cứ mỗi độ xuân về ngôi nhà ấy lại như chìm vào màu sắc rực rỡ của hoa….Hoa ngập tràn cả đất trời. Hoa đào phớt hồng dịu dàng, e ấp; hoa mận trắng tinh thanh tao vẫy gọi; hoa hồng nhung, hoa thược dược đỏ ối kiêu sa, hoa bất tử nhỏ nhắn khiêm nhường. …tất cả tạo nên bức tranh XUÂN thật là lộng lẫy.

Mùa hè đến là cả một vườn đào trĩu quả….

Cái ả đào đứng ở góc vườn kia tuy có hơi đỏng đảnh một chút nhưng lại sinh hạ ra những quả đào ngọt lịm, vàng ươm….còn những thằng con của chị đào phốp pháp ở ngoài ngõ thì giống mẹ y chang…quả thì to tướng nhưng mà lại chua lòm…..mình yêu nhất là cô đào già có cái cành mọc chĩa sang ngang tạo nên một chỗ ngồi lý tưởng cho mình mỗi khi muốn lên đấy hát hò hay chơi trò thổi bong bóng xà phòng. Mình hay quấn quít và ngồi lên cánh tay của cô mỗi khi mẹ vắng nhà (vì mẹ ở nhà không cho mình leo trèo chỉ sợ mình bị ngã). ….

Mình thích lên nhà ông ngoại (nay là khách sạn Victoria), vì ông trồng nhiều nho lắm, những giàn nho quả sai lúc lỉu. Tận hưởng vị ngọt ngào, tươi rói của những chùm nho đỏ sậm, căng mọng thật là tuyệt vời. …

Mình thích mùa hè vì lúc đó anh trai và các bạn của anh đi trọ học ở xa trở về. căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng đàn hát, tiếng cười nói râm ran. Lúc đó mình lại tha hồ khai thác kho truyện ngụ ngôn và truyện cổ tích của anh Chiểu (bạn thân của anh trai mình). Anh mình hồi ấy đã đàn ghi ta rất hay rồi. Không những thế anh còn là nhà “sáng chế” không tài ba gì cả. Nhớ nhất có một lần anh “mượn” cái bát sắt ông ngoại dùng tưới cây để làm cái loa cho chiếc đài bán dẫn anh tự thiết kế. Kết quả là đài thì rên rỉ, khò khè như mèo hen, anh thì bị ông quát cho một trận xanh mặt….

Mình thích mỗi buổi chiều ngồi trên đỉnh dốc để đón mẹ đi làm về. Gặp mình là mẹ bỏ cái thồ trên lưng xuống lựa chọn trong đó những quả dâu đất trắng tinh, thơm lừng đưa cho mình. Rồi hai mẹ con ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông. Mẹ ngồi lắng nghe mình báo cáo thành tích học tập trong ngày, hôm nào mình có điểm 10 mẹ vui lắm, mình cũng chỉ biết cố gắng xoa dịu nỗi nhọc nhằn của mẹ bằng cách chăm chỉ học hành, chăm chỉ việc nhà. Có hôm mẹ còn hát cho mình nghe bài:

“Suối mơ! Bên rừng thu vắng,
giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.
Ngày chưa đi sao gió vương?
Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương…”.
Giọng mẹ trong lành, ấm áp và đượm buồn…

Sapa là nơi đong đầy những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu, là nơi mình được hưởng trọn vẹn ý nghĩa của hai từ HẠNH PHÚC.

HẠNH PHÚC vì ở bên mẹ thì không còn nỗi khốn khổ nào mà mình không thể vượt qua.

HẠNH PHÚC vì được sống trong vòng tay ôm ấp dịu dàng và mỗi tối bên đống lửa hồng ấm áp lại được uống từng lời hát ngọt ngào của mẹ – người con gái Bắc Ninh.

HẠNH PHÚC vì được đắm chìm trong những câu chuyện mẹ kể về cậu bé Rê Mi; về những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “những người khốn khổ và cả những nhân vật trong chuyện cổ tích Ăng đéc xen…..

HẠNH PHÚC với những ngày ấu thơ nghịch ngợm, hồn nhiên và cả một chút cứng đầu dám trốn mẹ trèo lên cây đào trước ngõ (mặc dù chỉ có 1,5 chân). Cho đến một lần khi đang ngồi hát véo von bỗng ngẩng mặt lên nhìn thấy có một chút lay động trên chùm tầm gửi, nhìn kỹ hóa ra đó là cái lưỡi của con rắn lục xanh lè…thế là rơi tự do xuống đất. May mắn vì rắn lục mù vào ban ngày, may mắn vẫn còn nguyên vẹn 1,5 chân vì đám cỏ mọc um tùm dưới gốc cây…

HẠNH PHÚC khát khao chờ đợi mùa hè đến, mùa mà anh trai và chị gái đi học trọ ở xa trở về. Lúc đó trong căn nhà nhỏ đơn sơ luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng đàn ghi ta rộn rã….Cứ thế, cứ thế mẹ con mình luôn luôn vượt lên mọi đau khổ của cuộc đời để tồn tại…..

HẠNH PHÚC vì ngày ngày được sống trong phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thị trấn Sapa. Nơi đây có nhà thờ cổ kính, có những ngôi nhà được làm bằng gỗ thông giản dị, trước cửa là những khóm hoa mà tường rào là những nhánh tầm xuân đủ màu sắc. Bãi đá tự nhiên nằm ven đường, được thiên nhiên bào mòn tạo thành những mặt phẳng rộng hàng mét, hoặc khoét thành những hõm sâu xuống như chiếc thúng to, để sau mỗi buổi đi học về mình lại cùng bạn bè ngồi lên đó chuyện trò vui vẻ.

HẠNH PHÚC vì đời sống tâm hồn của mình luôn thấm đẫm những điều kỳ diệu của Sappa…..

Sapa vẫn luôn là nỗi nhớ da diết, khắc khoải trong tim…

Nhớ những ngày ngồi hàng giờ để ngắm gió vờn mây trong thung lũng.

Nhớ những quả dâu dại trắng tinh, thơm lừng, ngọt lịm – món quà yêu thích của mẹ dành cho mình.

Nhớ vườn nho chi chít những chùm quả đỏ tươi…..

Nhớ ngôi nhà thờ cổ kính……

Nhớ thời khắc giao thừa. Mấy mẹ con ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, một cụ già da dẻ hồng hào, đầu tóc bạc phơ xuất hiện. Là Ông Ngoại của mình. Ngoại xông đất hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với mẹ con mình. Lộc của Ngoại là nhánh hoa su hào vàng ươm tươi rói Ngoại mới hái ngoài vườn, là chai rượu nho Ngoại ủ cả năm từ những trái nho do chính tay Ngoại vun trồng. Món quà tuyệt vời của thiên nhiên của đất trời mẹ nhận từ tay của Ngoại mới đáng trân quí biết bao………..

Nhớ!!!!nhớ!!!!và nhớ lắm Sapa ơi!!!!!

Nghe cháu mình kể lại rằng bây giờ thị trấn Sapa đã khác xưa nhiều lắm…quả đồi thoai thoải nở đầy muôn vàn sắc hoa của ông mình ngày nào giờ là khách sạn Victoria sang trọng, những khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, cửa hàng lưu niệm thi nhau mọc lên san sát…..

Nhưng mình chỉ thích Sapa vẫn là Sapa của ngày xưa hoang sơ đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc….

Lại cồn cào nỗi nhớ và khát khao ước gì: BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thúy Hằng Nguyễn
Thúy Hằng Nguyễn
Trả lời  Vân Trương Thị

Kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp cô à. Và nhớ rất sâu.

Phạm Đình Cứ
Phạm Đình Cứ

LÊN SAPA ĐỨNG CỔNG TRỜI

Đây miền Tây Bắc xa xôi
Chiều buông lộng gió mây trời mù sương
Chợ tình phiên họp xuống đường
Hồn ai lạc lối khăn vương váy xoè

Heo may xao xác hàng me
Đêm sương se lạnh Mường tè bản em
Đỉnh cao muôn trượng thân quen
Pan xi păng đó say men hương trời

Việt nam tổ quốc ta ơi !
Cờ hồng lộng gió đỉnh trời Đông dương
Sa pa đèn choáng phố phường
Ngỡ mình đang ở quảng trường trời Tây

Thác reo ẻo lả rừng cây
Bậc thang đồng lúa lớp dày lớp thưa
Cơm lam cần rượu bữa trưa
Ăn cùng dân bản bản say sưa tình người

Ngàn năm Tây bắc xanh tươi
Ai đi một chuyến cả đời ko quên

Tg : Phạm đình Cứ

Đỗ DinhTrang
Đỗ DinhTrang
Trả lời  Phạm Đình Cứ

Đỉnh đồi phủ kín màn sương
Cột cờ đỉnh núi vấn vương tình người
Mường tè rộn tiếng vui cười
Xa xa là ruộng dưới trên điệp trùng.

Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Trả lời  Phạm Đình Cứ

Tôi cũng đã đến Sa Pa
Mây vào cửa sổ,mây sà xuống chân.
Ruộng bậc thang đẹp tuyệt trần
Nắng vàng rực rỡ, đường gần nẻo xa.

Vũ Kết Đoàn
Vũ Kết Đoàn

TÌM LẠI !
(Vũ Kết Đoàn)

Sapa mùa này đẹp lắm phải không em ?
Ruộng bậc thang cứ hờn ghen vạt nắng
Nhánh đào phai nụ chồi đêm tĩnh lặng
Đợi xuân về ! Đồi chè trắng sương mai !

Ta tìm về ngày đông giá dặm dài
Ai từng qua ! In dấu hài tuyến phủ
Mùa năm nào ! Đồi nương còn lưu giữ
Hay tan chảy ! Quên nhắn nhủ tình đầu ?

Sapa ơi ! Đông tới có thay màu ?
Hay vẹn nguyên ! Dù dãi dầu sương gió
Vạt nắng kia ! Đừng bon chen lối nhỏ
Đá gập ghềnh để còn đó giá băng !

(Hà Nội, 10/12/2019)