Chùm thơ hay viết về Sóc Trăng quê hương

Chùm thơ hay viết về Sóc Trăng quê hương

(Thơ Miền Tây) Tổng hợp những bài thơ hay viết về cuộc sống, con người và những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Sóc Trăng. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương Sóc Trăng.

xem thêm: Chùm thơ viết về quê hương miền Tây sông nước

BÀI THƠ: NHỚ SÓC TRĂNG

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Nhớ ngày Anh đến Sóc Trăng
Lúa đồng xanh ngát, mây giăng trắng trời
Ánh vàng lấp lánh chùa Dơi
Lâm Thôn Em hát tuyệt vời làm sao

Vĩnh Châu biển hát dạt dào
Tôm, Cua, hành Tím, ngọt ngào quê Ta
Trần Đề cảng cá xa xa
Tầu, ghe tấp nập vào ra đêm, ngày

Đất Long Phú, đẹp hôm nay
Vui nhà máy điện chung tay xây đời
Ngã Năm sông, nước Trăng trôi
Em đi chợ nổi nụ cười mến thương

Áo bà ba, tóc bay vương
Thuyền về Kế Sách miệt vườn xanh xanh
Đây rồi, Anh đến Châu Thành
Thơm ngon bánh Pía hiền lành đất quê

Cù Lao Dung nắng tràn trề
Hoàng hôn tím biếc bốn bề Hậu Giang
Mỹ Xuyên đến viếng đình làng
Thần Nông cầu khấn lúa vàng nặng bông

Mỹ Tú, Thạnh Trị xa không?
Mà Anh mải miết mênh mông là tình
Sóc Trăng ơi đất quê mình
Đi xa thương nhớ bóng hình quê hương

Ghe Ngo tình mãi vấn vương
Hẹn ngày lễ hội tìm đường thăm Em
Sóc Trăng nhớ nhất là đêm
Lý xàng xênh hát trăng mềm môi thương

Xa rồi, dầu dãi gió, sương
Sóc Trăng hồn mãi tình nương bóng chiều!

BÀI THƠ: SÓC TRĂNG QUÊ TÔI

Tác giả: Thụy Cát

Cho em mời anh ghé lại một lần
Thành phố mới, nên gọi thành phố trẻ
Sóc Trăng quê tôi ! Cánh cò bay rất khỏe
Con nước hiền đưa sông Hậu về ngang..

Những con đường tắm sáng, thành sóc “trăng”
Ngát cánh đồng xanh, mát miền mưa xối
Trăm thuyền cá đưa nguyên về tươi rói
Biển đục ngầu bởi sông lắm phù sa !

Ngã Năm – Thị xã mới, anh hãy ghé qua
Năm ngả nhớ – Lòng con người chơn chất
Năm ngả thương – Nồng nàn yêu với đất
Năm ngả sông, một dòng nước tình chung.

Ghé Trần Đề, nối tiếp những vuông tôm
Đêm cháy sáng, anh sẽ ngỡ lòng phố thị
Đường phượng đỏ, em đưa người tri kỉ
Ra nơi Cảng đợi thuyền, ta ngắm hoàng hôn .

Về đi anh, em dẫn qua những lối mòn
Viếng chùa Dơi, Đất Sét, hay ngắm Nhà thờ rất đẹp
Ba dân tộc – một tấm lòng người nước Việt
Yêu những ngày Lễ, Hội thắm hương quê

Sóc Trăng vui, chào đón bước anh về
Em còn kể anh nghe – chuyện người xưa trung nghĩa
Vạn nếp nghĩ suy từ những cuộc đời vẹn vẽ
Có miền đất nào mà thiếu những hy sinh ?

Sóc Trăng quê em. Sẽ thêm dấu chân mình!

Chùa Dơi ở Sóc Trăng
Chùa Dơi ở Sóc Trăng (ảnh: internet)

SÓC TRĂNG TRẦM MẶC

Thơ: khlaphnum

Quê tôi vùng đất bình yên,
phù sa châu thổ cuối miền Hậu Giang.
Quanh năm ngập sóng lúa vàng,
Cá tôm biển bạc, ngút ngàn trùng khơi.

Ai về nơi ấy mà chơi,
nhìn xem cảnh vật CHÙA DƠI lạ lùng.
Hàng nghìn con cứ ung dung,
Treo mình ngắm nghía, đếm từng khách du.

Lắng lòng trước cõi chân tu,
Biết bao lữ khách luyến lưu ngày về.
Thăm CHÙA CHÉN KIỂU đê mê,
Nhìn ngôi chánh điện bốn bề gốm hoa.

Công lao bao vị sư già,
ấm lòng phật tử gần xa viếng chùa.
Về đây chuyện lạ có thừa,
Cháy hơn thế kỷ vẫn chưa lụi tàn,

ấy là cặp nến ”kỳ quan”
Nơi CHÙA ĐẤT SÉT bàng hoàng khách thăm.
Khói nhang nghi ngút hương trầm,
Hàng nghìn tượng đất âm thầm thôi miên.

Dạo quanh cảnh vật chùa chiền,
Lòng ai cứ ngỡ cõi thiền là đây!
Có ai về với Miền Tây,
Ghé thăm đất SÓC đong đầy tình thân.

Trãi bao mưa nắng thăng trầm,
Quê tôi đẹp mãi nghìn năm không mờ!

xem thêm: Chùm thơ con gái miền Tây hay, thơ ca ngợi cô gái vùng sông nước

SÓC TRĂNG MỘT KHÚC TÌNH QUÊ

Thơ: Đoàn Thái Châu

Sóc Trăng ơi bao tháng ngày lưu lạc
Nay tôi về nghe câu hát Dù Kê
Điệu Lâm Thôn đêm ước hẹn duyên thề
Mà những lúc xa quê tôi vẩn nhớ

Nhớ dáng Cha bên luống hành cuốc dỡ
Tóc bạc màu vì trăn trở con xa
Nhớ Mẹ tôi thân gầy guộc tuổi già
Mồ hôi thấm trên luống cà xanh nụ

Nhớ mái tranh những đêm mưa vần vũ
Cho đàn em ướt rũ áo sờn vai
Mắt thơ ngây thao thức những canh dài
Vì mong đợi anh trai còn xa xứ

Nhớ Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu qua Long Phú
Cù Lao Dung, Mỹ Tú về Ngã Năm
Nhạc ngũ âm rộn rã những đêm rằm
Mùi bánh Bía bao năm tôi vẩn nhớ

Chiều Kế Sách, Châu Thành sao bỡ ngỡ
Xuồng êm trôi bông tím nở lục bình
Đêm Trần Đề gặp cô gái xinh xinh
Về Thạnh Trị ấm tình ba dân tộc

Nhớ tô bún Nước Lèo mắm Bò Hóc
Vị đậm đà nơi phum sóc chiều hôm
Gỏi Bồn Bồn chấm kho quẹt bửa cơm
Dưa Hành tím nồng thơm không phai nhạt

Sóc Trăng ơi khúc tình quê mộc mạc
Mãi ngọt ngào trong câu hát Dù Kê
Điệu Lâm Thôn cho ngơ ngẩn lối về
Đêm tóc rối môi kề môi say đắm

Em thấy không Sóc Trăng mình đẹp lắm
Nụ mai vàng khoe sắc thắm chào xuân.

Chùm thơ hay viết về Sóc Trăng quê hương
bến phà An Thạnh 1 – Cù Lao Dung đi Đại Ngải (ảnh: internet)

TÌNH SÓC TRĂNG – Thơ: Nguyễn Minh Thủy

Trên cao Đèn gió vi vu
Cúng trăng tạ đất, hồn du thu vàng
Óoc om bóc, đón thu sang
Tưng bừng nhớ hội, mơ màng, Khơ me.

Đợi mùa lúa chín vàng hoe
Sóc Trăng quê mẹ, mây che mát trời
Rộn ràng thôn Sóc nơi nơi
Tưng bừng chờ hội gió vời tóc mây.

Nhớ ngày tôi lại về đây
Ấp đượm mùi lúa, thóc đầy, hương thơm
Nhọc nhằn, canh ngọt, cốm thơm
Cầu cho mùa tới bội hơn vụ này.

Sóc sà bai, rộng vòng tay
Lục bình tím biếc đón ngày đua nghe
Miền tây nắng trải vàng hoe
Lung linh đèn nước, xôi chè, cúng trăng.

Sam ma ki, hết nhọc nhằn
Thương cha, nhớ mẹ tiệm tằn sớm hôm.
Rạch kênh đầy ắp cá tôm
Chờ ngày hội tới, thả hồn nơi quê./.

Thơ hay viết về Sóc Trăng
Thơ hay viết về Sóc Trăng.

HÒ HẸN SÓC TRĂNG – Thơ: Anh Minh Tran

Hẹn ngày về với Sóc Trăng
Ghé thăm chợ Nổi sương giăng Tím trời
Ngã Năm nhộn nhịp em ơi
Áo Bà Ba với nụ cười mến thương.

Hiền hòa mái tóc em vương
Cam Xoài Quýt ngọt miệt vườn đưa sang
Phù sa châu thổ Hậu Giang
Cá Tôm biển bạc ngút ngàn trùng khơi.

Qua miền bí ẩn chùa Dơi
Hiểu thêm lịch sử ngàn đời ông cha
Chùa Kén Kiểu ngắm Gốm hoa
Mềm lòng lữ khách thăm tòa kỳ quan.

Chùa Đất Sét khách bàng hoàng
Cháy hơn thế kỷ khói nhang thơm Trầm
Bình An sinh thái qua thăm
Vàng ươm nắng Hạ Châu Thành đất quê.

Hồ Bể say lạc lối về
Chờ hoàng hôn xuống ngắm cù lao Dung
Nghe em hát Lý Xàng Xênh
Môi mềm má thắm đượm tình quê hương.

Tân Long lưu luyến vấn vương
Thương nhiều anh lại tìm đường ghé thăm
Đêm Lễ Hội sáng trăng Rằm
Sóc Trăng hồn hậu ngàn năm không mờ.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ hay viết về Sóc Trăng với những lời yêu thương, ca ngợi và tự hào về quê hương. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Sóc Trăng cùng với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
16 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong

…..QUÊ HƯƠNG DẤU YÊU…..

SÓC TRĂNG MÌNH HAI TIẾNG CHẲNG HỀ QUÊN.
Nơi có dòng sông trưa hè tắm mát.
Nơi có những cánh đồng xanh bát ngát.
Và quê cha nghèo xóm nhỏ Tài Văn.

Tôi xa rồi lòng mãi nhớ Sóc Trăng
Nhớ ly chè kem ngọt ngào, mát lạnh
Nhớ bún nước lèo thơm nồng mùi mắm
Nhớ tiếng nhai giòn bánh cóng Đại Tâm.

Dù dòng đời có đưa đẩy xa xăm
Tôi vẫn nhớ thưở hàn vi đất Sóc.
Nhớ ngôi trường Phường Tư thời tiểu học
Và mái trường Hoàng Diệu bao dấu yêu.

Nay đi xa lòng tôi vẫn nhớ nhiều
Nhớ thầy cô, bạn bè thời niên thiếu.
Nhớ quê hương, ngọt ngào dòng sữa Mẹ
SÓC TRĂNG MÌNH HAI TIẾNG CHẲNG HỀ QUÊN!

Lehuyen Vuong, 27/10/..15.

Trọng Hân Dom
Trọng Hân Dom
Trả lời  Lehuyen Vuong

Sóc Trăng em bún nước lèo nổi tiếng
Cô bán hàng lúng liếng thật dễ thương
Quán em đây mở bán ở ven đường
Mời anh ghé Lehuyen Vuong tiếp đón…
Hihi

Maria Tran
Maria Tran
Trả lời  Lehuyen Vuong

Que em cung o Soc Trang nhung em hoc truong Provident , truong Ba Phuoc vi hoi nho hoi pha nen bi nhot trong do , nhung tanh nao tat do mai den gia cung k thay doi khi cung von khi ,boi vay di den dau cung co nguoi thuong nguoi nho .Ho nuoc Ngot minh tron ra mua Oi ngot an that la ngon , k bao gio quen mui vi va thom ngon cua trai Oi do .

Suong Gio
Suong Gio
Trả lời  Lehuyen Vuong

Sóc Trăng ơi ! Nơi dòng sông tắm mát
Quán chè kem ngọt ngào lạnh mát hè trưa
Cho ta về ôm lại kỷ niệm xưa
In dấu ấn chưa bao giờ quên được

Thành Huỳnh Viết
Thành Huỳnh Viết
Trả lời  Lehuyen Vuong

Ước một lần được đến thăm quê em
Và sẽ gặp em thêm người bạn mới
Ước như vậy chứ biết bao giờ tới
Vì SÓC TRĂNG xa vời vợi em ơi…

Phu Ky Thach
Phu Ky Thach

BÁNH PÍA.

Thật lòng tôi nhớ ai kia.
Nhớ hương bánh Pỉa sóc trăng mua “dìa”.
Mật trong ngọt đậm môi kề.
Hương thơm vịt muối làm huề đôi môi.

Nhớ em chút tí nữa thôi!
Vì em e ấp khép môi chung tình.
Phải như đến trước bóng hình.
Thì tôi ngã hết cuộc tình cho em.

Kp16/9/2015

Ngân Huỳnh
Ngân Huỳnh

YÊU LẮM QUÊ EM

Trưa trời nắng đổ như thiêu
Ra bờ sông nhỏ hiu hiu gió lùa
Nếu đời sống phải hơn thua
Bon chen giả dối tranh đua thị thành

EM đây chọn kiếp chiếu manh
Mìên quê yên ấm ai đành rời xa
Dòng sông bến nước quê ta
Thiên nhiên sức sống bao la nghĩa tình

Sóc Trăng đẹp lắm quê mình
Dù xa mấy đổi đăng trình về đây
Đi đâu cũng nhớ nơi này
Tình quê hương vẩn bao ngày yêu thương

22 / 5 / 2015

Tuy Pham
Tuy Pham
Trả lời  Ngân Huỳnh

Viết hay lắm. ….Ngân Huỳnh ..chúc em ngày mới thật vui ….!

Sóc Trăng hai tiếng vấn vương
Xa xôi sao thấy nhớ thương thật nhiều
Dòng sông bến nước những chiều
Vọng hò sâu lắng . Mơ nhiều quê em ..

Ngân Huỳnh
Ngân Huỳnh
Trả lời  Tuy Pham

Thank anh #tuypham

Quê em anh đến mà xem
Đẹp như tranh vẽ nhấm nhem với đời
Xanh xanh trong sáng tuyệt vời
Em đây xin được đón mời anh xem

Hien Sinh Thach
Hien Sinh Thach

NHỚ SÓC TRĂNG

Bảy tháng , mười ngày tập huấn xa
Tôi lấy Sóc Trăng làm quê nhà ,
Cuộc sống xa quê thật thiếu thốn
Nhưng ôi kỉ niệm khó mờ xa .

Khi đến Sóc Trăng nhớ quê nhà
Khi về quê nhà nhớ Sóc Trăng .
Tình cảm con người sao lạ thế
Quen rồi ra về lòng băn khoăn .

Tôi nhớ Sóc Trăng đêm dạo phố
Ngắm Hồ Nước Ngọt cành liễu lay
Đèn màu lung linh ,soi bóng nước
Khuya rồi còn ngồi tâm sự cùng ai ….?

Tôi nhớ Mỹ Xuyên chiều nhớ nhà
Chọn quán Cây Bàng giải sầu ta .
Bầu rượu đã cạn sầu chưa dứt ,
Nhìn ra ngoài kia trăng xế tà .

Xa rồi nhớ lắm Sóc Trăng ơi !
Ngày bên em hạnh phúc nhất đời
Hẹn ngày hội ngộ không xa lắm
Biết không nhớ em nước mắt rơi .

23/04/2016
HIỀN SINH

Le Phong
Le Phong

TÔI CỨ MÃI KIẾM TÌM

Sóc trăng ơi! Tôi cứ mãi kiếm tìm
Một hình dáng xa xôi nào đã mất
Yêu dòng sông nước êm đềm xuôi chảy
Những con đường những hẻm nhỏ thân thương
Và buổi chiều mùa hạ những vấn vương
Hàng ghế đá hoa rụng đầy kỉ niệm
Sân nhà ai hoa sứ còn trắng rụng
Cho tình tôi còn hiển hiện đâu đây

12/2016

Trang Binh
Trang Binh

PHỐ QUÊ

Sóc Trăng đẹp tựa những vì sao
Tỏa sáng lung linh đượm sắc màu
Lữ khách tha phương về rảo bước
Bao người tứ xứ họp cùng nhau
Nơi đây ngoạn cảnh trông thơ mộng
Khắp cả con đường rất thanh tao
Nếu đã dừng chân mời thưởng thức
Quê tôi rạng rỡ biết nhường nào.

TB

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen

Chiều nay nhớ quá Sóc trăng ơi !
Tiếng hát mẹ ru thuở vào đời
Bờ sông in dấu cây cầu cũ
Dòng nước đong đưa nhánh lục bình

Chiều nay nhớ lắm Sóc trăng ơi
Sống mắt vành môi với nụ cười
Trà Men minh chứng lời hẹn ước
Đường Giữa trong tôi… bóng một người

Chiều nay ngồi ngắm án mây trôi
Chiếc lá thu rơi chậm vào lòng
Như trêu chọc mãi đời viễn xứ
Bỏ lại quê hương tuổi học trò.

Cuong Nguyen- London Canada.

Trần Đăng Thơm
Trần Đăng Thơm

SÓC TRĂNG YÊU THƯƠNG

Anh sẽ đến Sóc Trăng vào dịp tới
Miền quê em anh muốn nói vạn điều
Tấm lòng thành vần thơ gởi dấu yêu
Dáng xinh lắm người đời nhiều ghen tỵ

Dòng Sông Hậu bao đời nay chung thủy
Lượng phù sa bồi đắp quý vô vàn
Tiếng ai hò lời thăm hỏi xen đan
Vùng quê ấy xanh ngút ngàn cây trái

Anh sẽ đến mặc đường xa đâu ngại
Ấp thôn quê gian khó mãi lặng lòng
Anh rất yêu rồi nguyện ước cầu mong
Sống hạnh phúc tình vợ chồng êm ấm

Con sóng biển cứ vỗ về đằm thắm
Nước mặn mòi tình in đậm sắc xanh
Tìm yêu thương rộn rã đập trong anh
Nụ hôn thắm gởi tặng anh em nhé

Anh sẽ tới quê Sóc Trăng đẹp thế
Bến sông quê tình ta sẽ nặng lòng
Con đò chiều hò hẹn anh luôn mong
Hẹn gặp nhé hương sắc hồng hạnh phúc.

Nguyen Ngoc Liễu
Nguyen Ngoc Liễu

NẾU CÓ LẦN

Nếu có lần về Sóc Trăng… MiềnTây
Người hãy ghé lại đây Cồn Mỹ Phước
Quê em đó vùng miệt vườn sông nước
Yên ả thanh bình níu bước chân quen

Đến đây rồi chẳng tha thiết bon chen
Lòng thanh thản bởi men say vị ngọt
Vườn cây trái trĩu cành chim đùa hót
Nắng vờn quanh nịnh nọt khóm hoa vàng

Đến đây rồi về sẽ thấy vương mang
Tình thân ái chứa chan câu mời gọi
Bởi hiếu khách ngại ngần chi lời nói
Chút ân tình gói ghém gửi người xa

Đến đây rồi để nghe buồn diết da
Khi từ giã những chiều loang sắc tím
Ngắm cò lả điệu hò ru ngọt lịm
Cánh diều bơi tìm kiếm gió vờn mây

Nhớ gái quê duyên dáng tóc nhẹ bay
Nghiêng vành nón vẫy tay đùa sóng nước
Con đò nhỏ bốn mùa luôn xuôi ngược
Mặc nắng mưa đưa rước khách hằng ngày

Nếu có lần vê Sóc Trăng …Miền Tây
Người hãy ghé lại đây …Cồn Mỹ Phước
Khu du lịch vùng miệt vườn sông nước
Đất và người luôn níu bước chân quen …!

Ngọc Liễu 27/6/2020

Anh Đao Hoang
Anh Đao Hoang
Trả lời  Nguyen Ngoc Liễu

Cồn mỹ Phước như bức tranh người họa . Đẹp ngoài đời và đẹp những câu ca . Tiếc thay chưa một lần qua . Hẹn ngày trời đẹp tôi qua cồn này .!