Chùm thơ hay về đêm lễ hội Halloween đầy ma quỷ

Chùm thơ hay về đêm lễ hội Halloween đầy ma quỷ

Tuyển chọn những bài thơ hay viết cho đêm lễ hội hóa trang Halloween năm nay. Chúc các bạn có 1 đêm rong chơi với ma quỷ thật vui, và có giấc mộng đẹp thật ấn tượng cùng ma quỷ!

Sau đêm lễ hội Halloween chúng ta sẽ bước sang tháng mới – THÁNG 11. Đừng bỏ qua chùm thơ tháng 11 mà kyuc.net đã tổng hợp và chia sẻ nhé!.

BÀI THƠ: NGÀY HALLOWEEN

Tác giả: Chưa rõ

Hằng năm ba mốt tháng mười
Bao nhiêu ma quỉ thăm vời trần gian
Quỉ La Sát, quỉ Đại Thân
Dạ Xoa, Tì Xá, Nhập Tràng, Đan Na

Ma thời có đủ loại ma
Ma Da, ma Xó, ma Gà, ma Lai
Ma Le, ma Đói, ma Lài
Chân không chạm đất, lưỡi dài m-áu me

Áo dài quét trắng lê thê
Lượn bay cao thấp rong rê khắp trời
Đêm đen sâu thẳm chơi vơi
Hồn ma bóng quế bời bời xương khô

Tiếng rên lan khắp hư vô
Máu bay tung tóe, xú mồ rong hoang
Bóng len lỏi, hồn lang thang
Bóng đưa hồn lượn mê man ngập tràn

Vung tay thịt rữa nghênh ngang
Bóng len lỏi bóng, hồn đăm đắm hồn
Huyệt sâu thăm thẳm mồ chôn
Hương linh quanh quất chờn vờn thê nhân

Khói hương vơ vất dập dờn
Loang loang không khí lúc gần lúc xa
Hồn xao xác kêu quỉ gọi ma
Cùng nhau đoàn tụ mây mưa kết đèn

Halloween, Halloween
Kẹo bánh đầy đủ cầu xin ngự về.

BÀI THƠ: LỄ HỘI HALLOWEEN

Tác giả: Long Phạm

Vang lời quỷ khóc ở nơi đâu
Vọng giữa đêm khuya chốn nguyệt lầu
Mí mắt hoà vôi bôi trắng đỏ
Môi thời trộn bột đánh vàng nâu
Đu đưa chẳng rụng dây xoăn tóc
Lộn đảo không rơi mũ nhọn đầu
Lễ hội gì đâu mà lạ thế
Người ma nhộn nhịp chẳng ai sầu.

Thơ Halloween

HALLOWEEN – Thơ: Huệ Trần

Lễ hội tưng bừng cảnh hoá trang
Vào vai ác quỷ lẫn ông hoàng
Tha hồ vẽ kiểu mình ưa thích
Rộn rã tô màu cánh để mang
Lũ trẻ vòng quanh chờ phát kẹo
Nhà bên vẫy gọi đứng theo hàng
Thêm màn diễu phố cùng vui vẻ
Bởi những chiêu từ ngoại quốc sang

HALLOWEEN CÙNG NHỎ – Thơ: Lương Tâm

Nhỏ hãy là …
Cô Bạch Tuyết dễ thương
Và em cứ cắn quả đào có phép lạ thường của bà phù thủy
Anh sẽ làm hoàng tử mỗi ngày hôn bền bỉ
Tỉnh giấc ngủ rồi nàng mãi chỉ yêu anh .

Nhỏ hãy là …
Một cô Tấm hiền lành
Bao lần hóa kiếp thủy chung anh vẫn đợi em bước ra từ quả thị
Để rồi hạnh phúc tái sinh trong lời ngôn tình ủy mị
Bởi có bên nàng ta mới thấy hương vị thật của mùa yêu .

Nhỏ chẳng là …
Trang tuyệt sắc nghiêng nước thành xiêu
Mà anh đã hóa Lữ Bố say Điêu Thuyền mê mẩn
Như Từ Hải yêu Thúy Kiều chết đứng cũng không ân hận
Bởi một chữ tình cho và nhận đâu thể đếm đong .

Nhỏ là gì ..?
Mà ta hóa rêu phong
Cứ ôm đời đá sưởi ấm lòng người tình mộng
Có thể chọn lựa ..anh xin một lần được sống
Tất cả vì em cũng giống như con sóng yêu bờ .

Nhỏ hãy là …
Mãi mãi nhé ..một nàng thơ !
Anh làm thi sĩ …
Viết về em bằng tình yêu dại khờ ..trọn kiếp.

Thơ hay viết về Halloween

ĐÊM HALLOWEEN – Thơ: Hanh Kim Iub

Bởi sao đêm ngủ mất rồi
Chỉ còn le lói chơi vơi ánh tàn
Cho nên màn sương phủ giăng
Khí trời se lạnh trên ngàn tối nay

Dõi theo những áng mây bay
Đuổi theo chân gió mệt nhoài trôi xa
Cảnh khuya hoang vắng hiên nhà
Nhìn cây trút lá rơi hoa chợt buồn!

Thu đi chưa? Hay cứ vương?
Níu kéo mãi thế? Để buông rụng vàng
Bây giờ đông đã bước sang
Sao còn nấn ná hoài mang thu sầu?

Cho buồn dâng lên mắt sâu
Gợi thêm ký ức buổi đầu mới quen
Bản tình nhân ngày Halloween
Kỉ niệm nhớ mãi không quên bao giờ

Giờ lời yêu trôi hư vô
Tiếng thương lạc mất chẳng chờ đợi nhau
Tình thu xưa nay úa nhàu
Một thời để nhớ để mau quên dần.

HALLOWEEN – NGẪM CHUYỆN MA QUỶ XƯA, NAY (Bình Long Nghiêm)

Thuở xưa nói chuyện Quỷ Ma
Trẻ con sợ khiếp tè “xà” ướt luôn
Người lớn lảng chuyện Ma, chuồn
Xóm làng ngày ấy tối buồn lặng yên

Lập lòe đom đóm, dầu đèn
Cổng đen, ngõ tối, tre ken kín làng
Côn trùng, ếch, nhái …kêu vang
Bùm.. tũm… cá búng đêm càng rợn ghê …

Tre kêu kẽo kẹt nặng nề
Tưởng Ma đu võng, Quỷ lè lưỡi rên.
Trong xóm có bà thím Hiền
Thường kêu bọn trẻ khoái ghiền chuyện Ma

Đêm đông, tụ tập quanh bà
Bếp hồng đỏ lửa nghe bà, lặng im
Chuyện Ma bà kể, thót tim
Thích nghe, lại sợ Ma tìm về đây…

Thời nay bọn trẻ dạn dày
Chẳng sợ Ma Quỷ còn bầy trò chơi
Cô, trò hóa trang Ma cười,
Quỷ khóc, nhảy nhót giỡn chơi trông kìa

Halloween Tây nhập, vui ghê
Thôn quê, thành thị say mê trò này
Nói đến lũ trẻ thời nay
Ma Quỷ sợ chúng mới hay, hẳn rồi

Lớn nhỏ chỉ sợ “ma” người,
còn sống rình rập dụ rồi bắt luôn
“Mẹ mìn” cái lũ “ma” buôn
bắt trẻ đem bán rồi chuồn im khe

Lại thêm lũ “quỷ” lốt người
Dâm dê trẻ nít hiếp rồi giết luôn
Có sống trẻ cũng hoảng hồn
Suốt đời uẩn ức; thù, hờn sớm mang

Người lớn ghê sợ ngỡ ngàng
Trẻ con thơ dại hỏi làng sao không ?
Cái lũ “ma” “quỷ” cà rồng
Ẩn trong người sống hại hòng người ngay

Ai cũng khiếp, tởm đám này,
lốt người dạ “quỷ” tâm nhầy nhụa “ma”.

Thơ Halloween Hay Nhất

THƠ VUI: HALLOWEEN (Hoàng Thanh Snail)

Hôm qua trốn vợ khỏi nhà
Ra đường mặc sức la cà thả phanh
Không chua ai bảo là chanh
Chồng trốn được vợ. ..sở khanh là thường

Gặp em môi đỏ má hường
Rượt theo… trẹo cẳng trên đường bê tông
Sóng xoài. ..trầy hết cả…m..ông
Về nhà tưởng vợ sẽ không biết gì

Đêm nằm đang ngáy ngủ khì
Lần qua… vợ hỏi. ..cái gì đây anh?
Giật mình mặt mũi taí xanh
Líu lo miệng lưỡi chối quanh chẳng vừa

Vợ kêu: tôi đã biết thừa
Ra ngoài tán tỉnh. ..Còn lừa tôi sao?
Thế là…chẳng khác gì bao
Mặt mày vợ đấm nốc ao tối sầm

Sáng ra mặt mũi tím bầm
Ra đường …giống quỷ chẳng cần hoá trang.

YÊU … MA !!! – Thơ: Hồng Nguyễn

Yêu người lắm khổ đau
Người qua cầu rút ván
Thôi cũng chẳng nên sầu
Yêu ma … cho họ choáng!

Ma chỉ là bóng dáng
Cứ lảng vảng huyền hồ
Không tính ngày tính tháng
Đêm chập chờn trong mơ.

Ma không hề thờ ơ
Luôn vẩn vơ tìm kiếm
Không ngoảnh mặt làm ngơ
U hoài theo kỷ niệm

Ma không cần trang điểm
Giấu giếm để làm gì
Xác thịt là phù phiếm
Hồn quyện hồn mê ly.

Yêu ma quỷ quái chi?!
Cứ yêu đi đừng ngại
Đời sẽ là vô vi
Đâu có gì mãi mãi???

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết trong đêm lễ hội hóa trang Halloween từ các thi hữu. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về đêm Halloween cùng với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Minh Xuân
Lê Minh Xuân

Gái nhỏ đi Halloween mà không chịu hóa trang, la hỏi nó sao kỳ vậy?
Nó nói để vậy mới lạ chứ hóa trang bây giờ là bình thường rồi… (???) vì ngoài kia hiện tại đa phần đều đeo mặt nạ… =))
Đắng nhể…!

Tú Uyên
Tú Uyên

HALLOWEEN

Xã hội ngày nào chẳng có ma?
Không thì chuột cống ở đâu ra?
Nay vơ chục tỷ về xây mả
Mốt kiếm triệu đô để tậu nhà
Nhất phẩm trong triều nuôi chục ả
Sai nha dưới huyện dưỡng dăm bà
Âm hồn lũng loạn toàn thiên hạ
Quỷ vốn đang tâm bán nước mà.

——–
DÃ NHÂN
Toàn Lê (HỌA)

Bây giờ mọi xó thật nhiều ma
Chẳng thế vì sao nước ngập nhà
Ủng hộ thằng to về cúng má
Chia điều lũ mọt giỗ thày cha
Bằng mua tuyến huyện đòi lên tá
Chức nhặt ven bờ miệng hét la
Một đống phàm ăn vòi khắp ngả
Lùa dân bóc lột lộ tâm tà.

Thơ Và Tình
Thơ Và Tình

EM Ở ĐÂU
(Hallowen không em)

Người xưa ơi giờ này em ở đâu
Em bỏ anh không một lời từ biệt
Đến với nhau và yêu nhau da diết
Rồi em đi, đi mãi chẳng quay về

Người xưa ơi, Halloween đã cận kề
Vậy mà em ra đi không trở lại
Khi biết rằng tình ta là ngang trái
Yêu làm chi để nay chịu đớn đau

Tháng mười về Hoàng yến nở vàng au
Con đường quen trải đầy màu lá úa
Lối em đi xác xơ nhàu ngọn cỏ
Khóm trúc tơ rủ bóng nhớ người quen

Mới ngày nào gặp nhau Halloween
Anh tìm em giữa muôn ngàn mặt nạ
Em đây rồi, ôi không, sao giống quá
Cô láng giềng thẹn đỏ cả vành tai

Rồi đêm tàn, rồi tay đã trong tay
Cứ tưởng rằng từ nay và mãi mãi
Em khẽ nép vào anh và chờ đợi
Hạnh phúc về tràn ngập bến bờ vui

Đêm ngày mai, Halloween đó em ơi
Chỉ mình anh, không còn gì nữa cả
Chẳng còn đâu, dưới muôn ngàn mặt nạ
Mảnh trời yêu bé nhỏ của riêng mình

Cả một rừng cây nến sáng lung linh
Anh ước gì tìm ra em trong đó
Quờ tay nắm bàn tay em bé nhỏ
Kéo em vào, ôm trọn khỏi mất nhau !

Halloween rồi, giờ này em ở đâu
Mà để anh khổ sầu trong nỗi nhớ.

Hương Thanh Hoàng
Hương Thanh Hoàng
Trả lời  Thơ Và Tình

Bài thơ hay và lãng mạn ! Chúc tác giả buổi tối đầm ấm và vui vẻ !

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung

CHÚ MÈO HALLOWEEN

Bà ơi lễ Halloween
Mời bà đi nhé xem Tôm hoá Mèo
” MÈO ” lông trắng ,mắt trong veo
Mũi tròn xinh thế , tay đeo đồng hồ
” Bốn chân” móng vuốt sợ chưa ?
Ở hai bên mép ria thưa ,lông dài…
“MÈO TÔM ” trông rất là hài
Chồm chồm Mèo nhảy buồn cười lắm thôi …
” MÈO TÔM ” cháu yêu của tôi
Halloween vui quá … Một trời ước mơ …!!!

Bà ngoại 31/10/2016

Nguyễn Hồng Thu Thủy
Nguyễn Hồng Thu Thủy

LỄ HỘI HALLOWEEN – NGÀY 31/10
TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÀY HALLOWEEN
& NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Có nhiều truyền thuyết về ngày Lễ Hội HALLOWEEN này, nhưng có một truyền thuyết mà Bình Yên nghĩ là dễ nhớ và có vẻ nhân văn nhất. Xin gửi đến cả nhà đọc để biết thêm về ngày Lễ Hội này!
Hy vọng bài viết sẽ không thừa đâu ạ!!!!
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

TRUYỀN THUYẾT VỀ HALLOWEEN

Theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan (Ireland), Jack là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào Thiên Đàng vì lý do: lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh.

Chuyện kể rằng: Một hôm có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến “yểm” và “khóa các cửa” ra vào. Thế là con quỷ bị bắt… Jack đã nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách gỡ vật “yểm ma quỷ” mở đường cho quỷ chạy thoát.

Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về Địa Ngục.
Khi Jack chết vì một tai nạn, hồn Jack bị Thiên Đường từ chối vì những tội lỗi, Jack liền tìm đến Địa Ngục, nhưng Địa Ngục cũng không có chỗ cho linh hồn Jack dung thân vì lời thề của con quỷ. Vì thế linh hồn của Jack phải lang thang nơi trần gian.

Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm… trên đường trở lại trần gian. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. Có lẽ Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại.

Ý NGHĨA CỦA NGÀY HALLOWEEN

1. VỀ GIÁO DỤC:
Hành động và cuộc đời của Jack đã trở thành những kinh nghiệm để chúng ta rút ra một bài học làm người, đó là:

– Sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt, phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn

– Không nên chơi đùa với ma quỷ.

Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội… Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi.

2. VỀ Ý NGHĨA NHÂN BẢN:
Thử đặt câu hỏi: “Tại sao dưới ánh sáng khoa học và kỹ thuật mà các nước Âu, Mỹ vẫn dành một ngày lễ hội cho người của “cõi Âm” mà đại diện là chàng Jack?”
Jack là nhân vật tưởng tượng nhưng đã thực sự hiện thân trong cuộc đời, trong thân phận làm người… mà lại là một người cô đơn. Khi chết, Jack trở thành cô hồn, không chỗ dung thân, Thiên Đàng và Địa Ngục đều từ chối.

Truyền thống lễ hội Âu Mỹ đã dành cho Jack một ngày – Một ngày được trở lại với cõi dương. Trong ngày đó, Jack có thể sống vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween.

Sưu tầm & soạn lại

Đào Văn Cứu
Đào Văn Cứu

TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ
(Viết theo thể tự do)

Trên sân khấu cuộc đời
Ta chỉ là chàng Gù yếu đuối, đứng sau cánh cửa của ngôi nhà thờ* lộng lẫy
Ai đến ra đi ta biết vậy
Nhưng mấy ai hiểu cho ta, định mệnh gắn sau lưng chiếc bướu to đùng.

Ta chàng Gù chỉ muốn làm bổn phận của chính mình
Quẩn quanh quét dọn chăm lo, cho ngôi nhà thờ vốn đã nghìn năm tuổi
Nơi các con chiên, đến cầu nguyện và sám hối
Chúa ở trên cao chúa ở lòng người.

Trên sân khấu cuộc đời
Nàng đã đến trong một đêm mưa gió rã rời
Gục ngã sóng soài ngay trước cửa nhà thờ, với tâm hồn rách nát
Đêm bão dông ướt át, nàng thay xiêm y quì gối tạ Chúa Trời

Nàng muốn cầu nguyện và thú tội…
Nhưng Chúa ở trên cao chưa nghe rõ tiếng người
Chỉ có chàng Gù hiểu rõ nàng, chết hụt dưới hàm răng con sói già háo sắc
Nàng đã tâm sự cùng ta, những đớn đau uất hận nàng trắng trong vô tư lắm.

Thời gian trôi, nàng nguôi ngoai, nét rạng ngời ẩn sau tấm áo choàng rất mỏng…
Bớt âu sầu lo lắng, vui vẻ hát ca, cùng người đi lễ trước thánh đường…
Ôi đêm nay đêm HalloWeen
Trên đường phố PaRis tráng lệ từng đoàn người chen lấn hối hả ngược xuôi.

Nàng lại buồn ngó mặt qua ô cửa nhỏ
Ánh trăng đêm sáng tỏ trên bờ vai trần ngọc ngà cô thiếu nữ
Nàng lộ ra đường cong nóng bỏng của một kẻ khát tình
Ánh trăng tỏa lung linh lòng người cũng rung rinh…

Nàng háo hức nhìn đám người rồng rắn đổ về trung tâm vui ngày lễ hội
Nàng chú ý đến nhóm người đang nhảy cuồng quay mê dại
Rồi thay xiêm y bỏ mặc ta chàng Gù trước ngưỡng cửa nhà thờ
Vội đi theo người trai trẻ hóa trang bề ngoài là hoàng tử…

Nàng bỏ ta đi… nàng bị thôi miên theo điệu nhảy hoan ca của bầy sói dữ
Đến tận bãi trống cánh rừng già, hút tầm mắt chàng Gù
Đêm trăng thì rất mờ, chợt thấy chiếc đuôi lấp ló sau lưng chàng hoàng tử
Gã Gù chết lặng trên tháp chuông nhà thờ, thoảng nghe tiếng sói vọng gần xa

Đêm trăng khuyết đã tà
Nàng ơi giờ này nàng ở đâu?
Nàng cuồng quay trong đêm trăng hoang dại nơi cánh rừng già?
Hay gục ngã, trước cổng ngôi nhà gỗ, của thợ săn mục nát?

Ta hận mình, hận chiếc bướu trên lưng ta vác
Hận cả Chúa trên cao, đóng đinh nơi cây thập ác
Không đủ sáng soi, cái đuôi con sói đội lốt làm người
Đêm thanh thằng Gù bó gối, ôm hận một đời… nhìn trăng vỡ…./.

* Ý nói tôi coi thơ phú như ngôi nhà thờ

Vân Trương Thị
Vân Trương Thị

HALLOWEEN

6 tháng đi ở trọ để làm nhà là khoảng thời gian tinh thần luôn luôn căng thẳng vì người hàng xóm không bị tâm thần nhưng suốt ngày chỉ nói đến chuyện MA…
Kinh Hoàng !!!!!!
Mỵ chả biết mỵ sợ Ma hay sợ người thường xuyên kể chuyện ma????
Khi mới dọn đến ở ả đã mò sang toen hoét cái mồm kể chuyện ma.
Mỵ đã bảo mỵ ở có một mình thôi đừng kể chuyện ma nữa.
Ấy thế mà vài ngày sau mỵ đang ngồi ngoài hiên ả lại chõ mồm sang thì thào kể chuyện …Ma…trời ạ !!!!!!
Chẳng biết ả vô tình, vô duyên hay ác ý????
– Chó nhà em sao sủa suốt đêm thế?” .
– Ấy nó sủa đón mừng hồn ma về thăm nhà đó chị.
– À chị ăn xoài em biếu có ngon không????
– Chua em ạ chắc em hái xanh quá.
– Ô không cây xoài nhà em ngọt lắm chắc chị để trên bàn bị ma chén hết rồi nên chua đó.
– V…v….và v…v
Đấy đại loại cứ nói chuyện với ả là ra ma….
Đến nỗi mỵ sợ quá không dám thò mặt ra ngoài hiên ngồi cho nó mát nữa híc !!!!!!
Mỵ không nói ngoa chứ cái mặt ả nhìn ghê ghê.
Cặp mắt ti hí gian xảo…
Cái mặt phèn phẹt như một ụ bánh đúc.
Cái môi mỏng quẹt.
Hàng lông mày xếch lên lại được cố tình tỉa tót theo hình chữ u lộn ngược.
Cái mũi ngắn choằn.
Thân hình đồ sộ với cặp vú to đùng nhún nhảy trong lần áo mỏng dính…
Eo ơi !!!!
Nếu ban đêm gặp ma có khi mỵ còn dám bắt tay chào hỏi.
Chứ bất thình lình nhìn thấy ả chắc…toi..
Chưa hết tối nào cũng vậy khi dàn karaoké nhà ả mở hết công suất là mỵ co rúm người lại chịu đựng. Giọng ả khê nồng kinh hoàng khàn khàn rên rỉ những bản nhạc buồn bằng những nốt nhạc sai bét.
À Ả chỉ có một ưu điểm duy nhất là nấu ăn rất ngon. Những ngày đầu đến trọ ả cho cái gì cũng rất ngon và chén hết. Nhưng về sau hiểu ả, sợ bùa ngải nên đành đổ đi . Tiếc phết hi hi hi.
Rốt cuộc là mỵ sợ gì nhỉ? Sợ người hay sợ ma???
Đích thị là sợ người rồi K.K.K.KKKK

Đấy cứ thế…. cứ thế…. mỵ đã phải sống và tung tẩy lễ hội Halloween trong suốt 6 tháng trời….
Ôi MY GOD!!!!!!!!

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định

HALLOWEEN ĐI EM!
(Halloween là lễ hội sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết)

Halloween đi em!
Ta xem thường tuổi tác
Hóa trang khác nhanh nào
Cùng hòa vào Lễ hội!

Một không gian sôi nổi
Đốt lửa trại rực trời
Ai nào…Chơi Đớp táo*
Lão nào…Khắc bí ngô*…

Ngộ nghĩnh như trẻ thơ
Bụi trần nghe… biến hết
Quyền lực của cái chết
Ông phết thẳng về mo!!!

Không lo nghĩ quanh co
Cùng vui trong bất tận
Những trận cười chất ngất
Rất thật- Halloween!!!

HN 31/10/2019
Chơi Đớp táo*, Khắc bí ngô* là những hoạt động trong Lễ hội Halloween.

Kiếp Chung Tình
Kiếp Chung Tình

HALLOWEEN BUỒN!!!

Em biết không??? hôm nay ngày lễ Halloween
Từng cặp tình nhân bên nhau hạnh phúc nồng
Chỉ có mình anh cô đơn trên bến vắng
Mang nỗi nhớ em nhiều…nhớ không nguôi

Anh nhớ em…nhớ lắm bạn tình ơi!!!
Em nơi đâu???sao không về chung lối
Sao không bên anh???trao niềm thương vời vợi
Để giọt sầu…tuôn chảy giữa đơn côi…!!!

Nhan Nguyen
Nhan Nguyen

LỄ HỘI HALLOWEEN
********
Trước ngày Chư Thánh hàng năm,
Tháng Mười đêm cuối là đêm ” kinh hoàng “.
Trẻ em mặt nạ hoá trang…
Thành Phù thủy ác…yêu tinh quỷ thần !

Từng nhà ” yêu quỷ ” ghé thăm,
Đòi quà xin kẹo dọa hăm chủ nhà.
Nếu mà không kẹo không quà…
” Quỷ yêu ” sẽ phá cửa nhà cho xem !

Lễ hội gọi Ha – Lô – Uynh ,
Đêm vui kỳ quái xứ mình chưa quen.
Việt Nam đêm hội Trung Thu…
Ông sao cá chép hiền nhu hơn nhiều !

Thú vui khác biệt xứ miền,
Phong tục tập quán nối truyền xưa nay.
Trẻ con yêu thích mê say…
Phụ huynh cha mẹ…tiếp tay vui đùa !

Hoàng Hạc Bay.

Vũ Hoàng CM
Vũ Hoàng CM

Halloween Những vần thơ của “Quỷ”

ANH “THÈM” EM LẮM EM ƠI !

Anh thèm em lắm ơi em.!
Cơn mưa trái nắng ta thèm lẫn nhau
Thèm hôn dù biết hư hao
Ghì em nát giấc chiêm bao đời mình

Gửi tình một nụ hôn xinh
Để anh thánh thiện – Em hương trinh nồng.
Cõi người thoáng đã hư không.
Anh thèm hôn mãi môi nồng của em.

Trần Duy Cang
Trần Duy Cang
Trả lời  Vũ Hoàng CM

Cơn thèm rục rịch nổ tung, bà con cô bác ung dung đứng nhìn.
Gửi tình một nụ hôn xinh, làm cho trời đất rung rinh…sập lầu. Hihihi
Lãng mạn vô cùng lão Hoàng ơi ! Càfê sáng nhé .