Những bài thơ tình yêu cho ngày nghỉ cuối tuần

Những bài thơ tình yêu cho ngày nghỉ cuối tuần

Tuyển chọn những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa trong ngày nghỉ cuối tuần. Những bài thơ cuối tuần với nhiều cảm xúc, tâm trạng…

“Ngày cuối tuần ta ngồi với mình ta, cà phê nóng phút chốc thành giá lạnh. Phố đông vui mà lòng ta cô quạnh, bao nhiêu nỗi niềm đặc quánh ở đáy ly !
Sao cứ nhớ hoài một kẻ đã ra đi ? Tình đã mất, những ngày vui cũng hết. Chuyện ngày xưa viết chưa tròn đoạn kết, nên có một người ngồi lặng đợi mùa sang!” (Trương Tuấn Phương)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tình thứ 7 thật hay, tràn đầy cảm xúc
Chùm thơ chúc mừng ngày thứ 7, cuối tuần hay nhất

BÀI THƠ VUI: THỨ BẢY VU VƠ

Tác giả: Người Mang Tâm Sự

Chiều thứ bảy ngồi đây tưởng nhớ
Một người làm trăn trở tim tôi
Rồi mơ rồi mộng xa xôi
Nhưng người đâu biết rằng tôi yêu người

Gặp chào hỏi đôi lời vui vẻ
Rồi lặng nhìn anh rẻ lối đi
Để tôi ôm mối tình si
Khóc cười lẫn lộn còn gì buồn hơn

Ôi thứ bảy cô đơn một bóng
Trái tim ơi đừng ngóng nữa mà
Nhớ chi bóng hình người ta
Không thương không nhớ mặn mà với mi

Thứ bảy ơi đi đi đừng đến
Ta ghét mi không mến chút nào
Cuối tuần làm ta phải đau
Chỉ biết nhìn ngó người trao ân tình

Ôi thật tủi thân mình quá đỗi
Già cái đầu nông nổi chữ yêu
Giờ đây mới bị liêu liêu
Đăng kí chữ ế hẩm hiu suốt đời.

Những bài thơ tình yêu cho ngày nghỉ cuối tuần

BÀI THƠ: THỨ BẢY CHIỀU VẮNG EM

Tác giả: Phạm Đình Dũng

Thứ bảy chiều nay vắng em rồi
Vắng bờ mi mắt vắng đôi môi
Vắng tiếng em cười theo gió cuốn
Hồn anh thơ thẩn với chơi vơi

Em hẹn chiều nay em sẽ về
Đem theo lời hẹn ước câu thề
Đem niềm thương nhớ bao ngày tháng
Dệt thắm tình mình bến sông quê

Anh chờ lâu lắm em biết không
Đường về cánh nhạn anh ngóng trông
Chiều nay mưa rơi đầy biển Bắc
Lỗi hẹn anh rồi trời mưa giông

Rồi từng thứ bảy đi vào mơ
Anh vẫn nhìn theo bến đợi chờ
Mưa vẫn rơi hoài trên biển Bắc
Lặng thầm anh đợi gió đem thơ.

BÀI THƠ TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN NGÀY THỨ 7

Tác giả: Người Mang Tâm Sự

Chiều cuối tuần con buồn lắm mẹ ơi
Bỗng thấy lòng chơi vơi thật khó tả
Nơi xứ người con ưu tư buồn bã
Về chuyện đời không êm ả như mơ

Con khóc rồi giống như lúc còn thơ
Buồn vô vọng nhạt mờ niềm tin ấy
Bao năm qua con cố tình giữ lấy
Hy vọng nhiều ngày lừng lẫy niềm vui

Nhưng bây giờ nụ cười đã phai phôi
Đọng lại đây không nguôi từng giọt đắng
Lệ tủi hờn cứ thế rơi thầm lặng
Làm cho con phảng phất nỗi bồi hồi

Ôi dòng đời sao cứ mãi nổi trôi
Đưa đẩy con lạc mất rồi hơi ấm
Nơi phương xa nhớ mẹ con buồn lắm
Bởi thiếu người đằm thắm che chở con.

THƠ TÌNH THỨ 7 NGỌT NGÀO

Tác giả: Hồng Hoa

Ngủ đi em hôm nay ngày thứ bảy
Anh ngồi ru theo tiếng ngáy ngọt ngào
Mắt đen huyền đang khép giữa chiêm bao
Tay níu chặt…ôm dạt dào thương nhớ.

Anh khẽ nghe dòng thơ đang nức nỡ
Trong giấc mơ…như đòi nợ điều gì?
Anh vội vàng…đầu chỉ vội nhớ ghi
Rồi cúi xuống tay níu ghì hôn nhẹ.

Choàng ôm em rồi anh hôn thật khẽ
Và thì thầm nhỏ nhẹ…thốt lời yêu
Em nửa mơ quay lại nói thương nhiều
Rồi mắt nhắm hồn liêu xiêu ngủ vội.

Anh sung sướng tim bồi hồi bối rối
Bởi tình em…anh lặn lội kiếm tìm
Thứ bảy về máu chảy ngược buồng tim
Rồi hai đứa lắng chìm trong hạnh phúc!

BÀI THƠ: THỨ 7 BUỒN

Tác giả: Phong Trần

Thứ bảy mưa ngâu, thứ bảy sầu
Một mình buồn tủi nhỏ giọt châu
Tách cà phê đắng rơi từng giọt
Khúc vọng ngân nga mối tình đầu
Nén tiếng thở dài căng lồng ngực
Nhả khói thuốc tàn mắt thêm sâu
Lặng lẽ mong chờ thời gian hết
Thứ bảy trôi qua, nhẹ nỗi sầu.

BÀI THƠ: CÔ ĐƠN CHIỀU THỨ BẢY

Tác giả: Người Mang Tâm Sự

Ngày cuối tuần sao bỗng thấy chơi vơi
Nhớ gì đây khi tình đời rẽ lối
Người ra đi một lời không màng nói
Để em sầu trong tiếc nuối tình ta

Người yêu ơi chiều thứ bảy đây mà
Em mãi đợi dù là trong tuyệt vọng
Muốn cùng anh một lần chung mơ mộng
Để cuối tuần được đôi bóng dạo quanh

Em nhớ mãi ngày nào được cùng anh
Đi trên phố nắng hanh hanh màu sắc
Và gởi trao nụ cười trong ánh mắt
Ta thẹn thùng rồi xiếc chặt bàn tay

Kỉ niệm xưa em ghi nhớ mỗi ngày
Nhưng anh đâu để em hoài buồn tủi
Cuối tuần rồi em buồn ai an ủi
Để cho lòng vơi bớt nỗi sầu tư.

BÀI THƠ: THỨ BẢY … BUỒN

Tác giả: Thảo Nguyên Xanh

Người ta nói yêu nhau thứ bảy
Là bởi vì máu chảy về tim
Còn em…chôn chặt nỗi niềm
Bởi ngày thứ bảy đắm chìm đớn đau

Trách cuộc sống…gieo sầu bi lụy
Không niềm vui…lại chỉ muộn phiền
Muốn tìm một chút bình yên
Mà sao giông bão cứ thêm…chất chồng

Trời lập đông…lại càng buốt giá
Trái tim non hóa đá…nữa rồi
Chạnh lòng than trách…hỡi ôi
Thu sao vội vã…ngậm ngùi cách xa

Khóe mi ướt…lệ nhòa chạy mãi
Viết xước nào vướng lại trong tim
Khiến em cứ mãi đắm chìm
Muốn xóa nỗi niềm…chẳng thể…cớ sao

Từng nỗi nhớ…thét gào trong dạ
Gọi tên anh…người lạ từng yêu
Luôn kề bên cạnh sớm chiều
Mà nay lẻ bóng cô liêu một mình.

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ tình yêu viết trong ngày nghỉ cuối tuần từ nhiều tác giả với rất nhiều tâm trạng, cảm xúc. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn trong ngày cuối tuần ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phượng Trần Thị
Phượng Trần Thị

THỨ BẨY RỒI ANH TỚI EM KHÔNG?

Thứ bảy tuần này anh có rảnh không?
Tới với em để vơi đi nỗi nhớ
Mình bên nhau ….ta trao nhau hơi thở
Da dẻ thơm nồng …..quyện chặt lấy nhau

Đêm hằng đêm em cầu nguyện ….phép màu
Ước thời gian mãi mãi quay trở lại
Cho vườn yêu của đôi mình luyến ái
Ân ái mặn nồng …..qua giấc mộng say

Phố đông người anh vẫn nắm bàn tay
Vô siêu thị mua những gì mình thích
Tuy lớn rồi nhưng đôi mình tinh nghịch
Hạnh phúc vô ngần anh đến bên em.

Bình Bùi
Bình Bùi

Thứ bảy anh bận mất rồi
Để tồi chủ nhật được chơi hết tầm
Em gắng chịu bớt nghĩ mong
Nhớ nhớ một chút trả công nhiều nhiều.

Đỗ Tiến Sỹ
Đỗ Tiến Sỹ

Thứ bảy này Em chẳng phải đợi đâu
Bởi anh muốn gặp Em đầu thứ sáu
Nhưng hôm qua anh gặp thêm thằng cháu
Hẹn Em chiếu thứ sáu được không Em.

Vĩnh Ngọc
Vĩnh Ngọc

Thứ bảy tuần này không rãnh đâu em
Nhưng sẽ cố tìm em vơi nỗi nhớ
Ta cùng nhau quyện trao từng hơi thở
Môi ngọt ngào ta sẽ thức cùng nhau

Thân thể này anh sẽ nguyện gửi trao
Cho em thỏa bao nổi niềm khao khát
Anh sẽ đưa em về vùng khoái lạc
Cho cả đời luôn hạnh phúc đắm say

Anh sẽ cùng em tay nắm trong tay
Đi qua hết những nơi nào em thích
Và cùng em chơi hết trò em nghịch
Nhất định rồi! Anh sẽ đến bên em.

Nguyễn Hường
Nguyễn Hường

NHỚ TỐI THỨ BẢY

Cuối tuần sum họp gia đình
Chị em bố mẹ thật tình rất vui

Củ khoai dong tróc ngọt bùi
Lắng nghe ” Cảnh giác” ngậm ngùi vấn vương

Ấm áp chăn chiếu ngồi giường
Hồi hộp theo dõi khôn lường rủi may

Bà kể nghe bao chuyện hay
Trăng sà nghiêng bóng chạy ngay xuống thềm

Ngoài kia gió lạnh sương mềm
Xuyến xao lá rụng dịu êm nỗi niềm

Mong sao ngọt giấc mơ chiêm
Thảnh thơi vui bước mắt thiêm thiếp cười

Thơ Nguyễn Hường
9/11/2019