Chùm thơ tình thứ 7 thật hay, tràn đầy cảm xúc

Chùm thơ tình thứ 7 thật hay, tràn đầy cảm xúc

Xin tổng hợp và chia sẻ đến các bạn những bài thơ tình viết cho ngày thứ bảy thật hay, với nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, hờn ghen,…

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Những bài thơ tình yêu cho ngày nghỉ cuối tuần
Chùm thơ chúc mừng ngày thứ 7, cuối tuần hay nhất

THƠ VUI: CHỜ ANH NGÀY THỨ 7

Tác giả: Tuyết Phi

Hôm nay thứ bảy rồi à ?
Sao anh không đến qua nhà thăm em
Anh hứa là đến chở em
Đi ăn phố lẩu ăn kem nữa mà

Ứ ừ hỏng chịu đâu nha
Anh mà thất hứa em cho ra rìa
Một hai ba bốn năm kìa
Đang chờ đang đợi một lời của em

Nhưng em có một hổng thêm
Anh ơi đừng thế đừng im ru mà
Em đây cũng chẳng cần à
Không cần ăn lẩu chỉ là cần anh

Vậy thì anh hãy đi nhanh
Kẻo không người khác nó ganh nó rình.

Thơ tình thứ 7

NHỮNG VẦN THƠ TÌNH THỨ 7 NGẮN MÀ HAY

Người ta thứ bảy tình yêu
Còn tôi thứ bảy buồn hiu một mình
Người ta thứ bảy có tình
Còn tôi thứ bảy ngắm nhìn mưa rơi
Người ta thứ bảy có đôi
Còn tôi thứ bảy lẽ loi một mình
♥♥♥
Cuối tuần sao vẫn buồn hiu
Một mình một bóng đâm chiêu thẩn thờ
không biết phương ấy bây giờ
mọi người vui vẻ ai chờ ta không

Thứ bảy đêm vắng cô phòng
một mình lặng lẽ trong lòng buồn tênh
Ước gì có người kề bên
cùng nhau sang sẽ lênh đênh giọt sầu.
♥♥♥
Cuối tuần ai cũng vui nhiều
Được đi ra phố được yêu nồng nàn
Còn tôi sao quá bẽ bàng
Một mình cô độc lang thang ngậm ngùi

Tìm đâu một nữa của tôi
Để cùng dạo bước chung đôi đêm này
Nhìn qua nhìn lại nhìn hoài
Thấy mình đơn bóng chẳng ai giống mình.
♥♥♥
Một tuần thấm thoát trôi qua
Lại ngày thứ bảy mình ta nữa rồi
Ngoài kia ai cũng chung đôi
Còn tôi lẻ bước đơn coi đứng nhìn
Dòng đời cứ thế sập sình
Có ai buồn tẻ như mình hay không ?
♥♥♥
Thứ bảy chiều nay thứ bảy buồn
Tìm người nói chuyện không có luôn
Biết làm gì đây cho hết chán
Thôi thì vào mạng để mà tuôn

Viết một bài thơ thật là buồn
Tự mình an ủi giữa chiều buông
Hoàn hôn tắt nắng nhạt màu sắc
Ngồi buồn thơ thẩn nhớ rồi thương.
♥♥♥
Thứ bảy lại về !!! Thứ bảy ơi !!!
Mình ta lạc bước giữa chơi vơi
Trống vắng riêng mình ta chợt nhớ…
Mà nhớ ai ta ??? Chắc nhớ người…
♥♥♥
Thứ bảy chiều nay thứ bảy buồn
Ngoài trời đang đổ trận mưa tuôn
Lòng buồn cô đơn ta thèm muốn
Một chút yêu thương cho đỡ buồn…
♥♥♥
Thứ bảy chiều nay lại một mình
Ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện linh tinh
Anh đâu chẳng thấy dẫn xe đến
Chở nhau dạo phố ấm hương tình.

Mưa thì lất phất trời chẳng xinh
Làm em cảm thấy nhớ người tình
Người ơi người hỡi người đâu nhỉ
Sao để em ngồi nghĩ linh tinh.

THƠ TÌNH NGÀY THỨ 7

Tác giả: Rêu Phong

Thứ 7 rồi vui vẻ nhé anh yêu
Em nhớ lắm những buổi chiều lộng gió
Em nép mình trong vòng tay bé nhỏ
Anh vội vàng chắn cơn gió ngang qua

Thời gian dài giờ anh đã đi xa
Chỉ còn em bên khung trời thương nhớ
Mùa đông về em tự mình nhắc nhở
Mặc ấm vào chờ hoa nở yêu thương

Hẹn mùa xuân ta sánh bước trên đường
Luôn bên nhau sẽ kiên cường vượt khó
Em gói ghém chút tình yêu bé nhỏ
Để cuộc đời luôn rạng rỡ yêu thương

Hạnh phúc bên nhau đi đến hết con đường
Ta hãy hứa giữ tình thương nồng ấm
Để ngày mai trên con đường đầy nắng
Chẳng thiếu hình vắng bóng của đôi ta.

Thơ tình thứ 7

BÀI THƠ: THỨ BẢY

Tác giả: Nguyễn Chánh Tín

Thứ bảy chiều nay, không có em
Gió nhẹ thổi rớt, cánh hoa rơi
Chơi vơi anh đứng, giữa đất trời
Ôm đời sâu thẳm, đếm hoa rơi

Thứ bảy chiều nay, có mưa rơi
Mình ơi sao nỡ, vội chia lìa
Trước thềm hoa kia, đâu còn nữa
Chỉ còn anh đứng, mãi trong mưa

Thứ bảy chiều nay, dứt cơn mưa
Anh đứng giữa trời, đầy nắng gió
Nguyện cầu hạnh phúc, về bên đó
Cho người sống mãi, với yêu thương.

THƠ TÌNH THỨ 7 BUỒN

Tác giả: Nguyễn Xuân

Ngày thứ bảy ta buồn trong xao xác
Nhìn bao người hẹn ước bước chung đôi
Ngõ vắng về chiều nay có mình tôi
Lê chân bước ta thành người khờ khạo

Tình yêu ơi sao qua nhiều giông bão
Mà chưa tìm được bến đỗ bình yên
Anh ước sao giờ người có ở bên
Ta sánh bước chung đôi chiều thứ bảy.

THƠ BUỒN THỨ 7

Tác giả: Chiều Tím

Thứ bảy buồn nỗi nhớ chợt chơi vơi
Em ngồi đây lòng bồi hồi khắc khoải
Nơi xa xôi anh một mình đi mãi
Biết bao giờ mới có thể ghé thăm?

Ly cafe từng giọt nhỏ bâng khuâng
Nhớ về nơi làm trái tim thổn thức
Có niềm đau chợt len nơi lồng ngực
Bởi tình anh vẫn thao thức hằng đêm!

Thứ bảy buồn mưa xuân cũng hờn ghen
Một mình em cô đơn bên thềm vắng
Nhớ thương anh miền yêu xa thăm thẳm
Chắc giờ này anh vui lắm, bên ai?

Cuối tuần rồi, bao giờ đến ngày mai
Trách thời gian sao mãi hoài chậm trễ
Xuân qua rồi vẫn mình em cô lẻ
Nửa chặng đường lặng lẽ với riêng ta!

THỨ BẢY NÀY – Thơ: Ngân Hà

Thứ 7 này mình chẳng được bên nhau
Vẫn nghe đây sắc màu đầy tươi thắm
Vẫn câu yêu lời thương cùng gửi gắm
Vẫn nguyện cầu tình xanh thẳm tương lai.

Thứ bảy này tỉnh dậy lúc ban mai
Môi mỉm cười nghĩ ai vừa chạy đến
Vòng cánh tay nhẹ nhàng đôi môi quyện
Hai dáng hình quyến luyến mãi không thôi.

Thứ bảy này hai khoảng cách xa xôi
Khiến tim yêu cứ bồi hồi tha thiết
Thèm gửi trao em lại ngồi mải miết
Ghép đôi vần da diết lắm người thương.

Thứ bảy này giá buốt đến tận xương
Mà anh ơi đôi tim hường ấm thế
Bởi tin yêu sưởi cho tâm hồn trẻ
Em mong rằng tình sẽ mãi ngàn năm.

Thứ bảy này ánh mắt hoài xa xăm!….

THƠ TÌNH THỨ 7: CHỜ ĐỢI (AN Nguyen)

Chiều thứ bảy thời gian trôi lặng lẽ
Xin đừng buồn em nhé lúc mình xa
Ở trong anh nỗi nhớ chẳng nhạt nhoà
Bởi tình ấy thiết tha từ sâu thẳm

Anh chờ đợi được hôn làn môi thắm
Bao nồng nàn say đắm của em trao
Lời nói yêu vang mãi quá ngọt ngào
Bờ vai ấy làm sao anh quên được

Phố đông lạnh mơ cùng em dạo bước
Lúc đêm về anh ước nắm bàn tay
Bằng con tim thổn thức biết bao ngày
Anh trao cả… tình này… riêng em đó!

THỨ BẢY MƯA BUỒN – Thơ: Dương Len

Chiều thứ bảy mưa tràn ngập lối
Những hạt mưa xối xả bên thềm
Trong lòng càng thấy buồn thêm
Anh không đến được môi mềm chẳng trao.

Chiều thứ bảy ngọt ngào chẳng có
Tại mưa tuôn mắt đỏ ngóng chờ
Thế là vụt tắt niềm mơ
Anh yêu chẳng tới thẫn thờ tim đau.

Trời mưa ới tạnh mau đi nhé
Để con tim be bé được vui
Để em hết phải bùi ngùi
Có anh bên cạnh niềm vui ngập tràn.

CHIỀU THỨ BẢY – Thơ: Tạ Quang Bình

Chiều thứ bảy một mình ta ra phố
Bước âm thầm tìm lại dấu quen xưa
Chiều tiếc nuối chiều chưa trôi hết nắng
Lá vàng lìa cành theo gió chao đưa

Ta vẫn nhủ cố quên đời đi nhé
Sao vẫn buồn theo mỗi bước chân đi
Con phố cũ chiều xưa ta sánh bước
Mây tím trôi về dâng nỗi nhớ lên mi

Chiều thứ bảy, những chiều xưa nhạt nắng
Đôi ta về trên phố cũ thân quen
Vạt nắng muộn dát vàng lên tóc biếc
Mắt em cười xao xuyến nửa vầng trăng

Ta vẫn nhủ thôi đừng thương đừng nhớ
Chôn đau buồn dưới đáy mộ thời gian
Kỷ niệm xưa đã héo úa lụi tàn
Sao vẫn dậy trong hồn ta vụn vỡ.

ĐỢI CHỜ THỨ BẢY – Thơ: Phương Vũ

Thứ bảy rồi…lại thứ bảy không anh
Em lặng lẽ trong nội thành đơn lẻ
Phố nhộn nhịp mà lòng em quạnh quẽ
Anh đâu rồi…sao đơn lẻ riêng em.

Thứ bảy kìa anh hãy nhìn mà xem
Bao trai gái bên thềm trong say đắm
Họ có đôi bàn tay xinh đan nắm
Hạnh phúc cười như sợi nắng mùa thu.

Thứ bảy rồi…anh không nhớ em ư..?
Lòng mong mỏi cứ ậm ừ hờn trách
Em chẳng muốn xa nhau nhiều tình lạnh
Trái tim đơn sẽ chạnh những tủi hờn.

Thứ bảy rồi cơn gió lạc nụ hôn
Làm ly nhớ cứ bồn chồn trông đợi
Bản nhạc Trịnh không lời nhưng muốn nói
Dấu yêu ơi…chủ nhật hỏi có về…?!

Thứ bảy này…
Sao em thấy tái tê….

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ tình thứ 7 thật hay và cảm xúc từ nhiều tác giả. Hãy chia sẻ cảm xúc ngày thứ 7 của bạn cùng với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
32 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My

THỨ BẢY VẮNG ANH

Thứ bảy đến em lại buồn lại nhớ
Bởi vì anh chẳng có ở bên em
Ôm cô đơn lặng lẽ mi ướt nhèm
Lòng ray rức cũng chẳng thèm dạo phố

Cứ vào ra rồi nằm ì một chỗ
Nhớ thương anh em cố nén trong lòng
Dạ thẫn thờ mắt cứ mãi ngóng trông
Đợi chờ mãi mà không thấy anh đến

Nhìn người ta yêu thương nhau trìu mến
Cùng sánh đôi dạo phố trên vỉa hè
Em ngậm ngùi mà tim đau sắt se
Anh nơi đâu có nghe lời than thở

Đẫm môi em những giọt sầu trăn trở
Cớ sao anh lại nỡ để em buồn
Mắt mơ màng hun hút ánh đèn buông
Niềm thương nhớ trào tuôn dòng dư lệ.

Châu Pha
Châu Pha

Thứ bảy đến rồi em biết không ?
Ghế đá công viên khuyết bóng hồng
Bâng khuâng nhặt lá tôi tự hỏi
Em ở nơi nào – Anh ngóng trông !

Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My
Trả lời  Châu Pha

Thứ bảy chiều nay em đợi trông
Ghế đá cô đơn một bóng hồng
Anh đã hứa rồi sao lỗi hẹn
Mình em chiều vắng anh biết không?

Vũ Thắm
Vũ Thắm

Anh cũng biết là em đang chạnh lòng
Khi mùa đông họ bên nhau dạo phố
Chỉ mình em cứ âm thầm nhìn ngó
Mong bất ngờ chợt ai đó giống anh

Dấu yêu ơi! Thời gian sẽ trôi nhanh
Hãy gạt đi giọt lệ sầu em nhé
Anh sẽ về mình bên nhau vui vẻ
Em đừng buồn làm ngăn cách tình ta

Rồi một mai khi mình được chung nhà
Tình đôi ta thêm chan hòa hơn nữa
Em không còn lạnh lẽo chờ ngóng cửa
Vì có anh luôn thắp lửa bên em.

Hoa Quynh
Hoa Quynh

Thứ bảy này em lại nhớ anh
Lá ngoài kia cũng kém xanh dưới nắng
Nụ cười em sao héo mòn xa vắng
Anh k về em thức trắng canh thâu

Giọt nước mắt chực tuôn dưới mi nhàu
Đợi anh mãi em gục đầu túc tưởi
Anh k về em dành chi hương bưởi
Tóc nồng nàn thôi đành gửi cho ai

Anh k về em đợi cả ngày mai
Ngày chủ nhật anh về ngay anh nhé.

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng

CHIỀU THỨ BẢY

Chiều thứ bảy, một mình nơi quán vắng
Tôi ngồi nghe từng giọt đắng rơi đều !
Sao mùa hạ, trời quá nhiều mây trắng ?
Sao chúng mình lại đánh mất tình yêu ?

VŨ HOÀNG_ 21/05/2016

Hoàng Thủy Tiên
Hoàng Thủy Tiên

AI UỐNG NÀO

Thứ bảy không anh thứ bảy buồn
Ai người đối diện với cô đơn
Cùng em chén cụng vơi cay đắng
Dốc cạn chum sầu có sướng hơn?

Rất muốn say sưa thử một ngày
Xem mình sẽ gọi đến tên ai
Là người yêu dấu trong tim thẳm
Có uống cùng em nỗi khổ này.

Chau Duong
Chau Duong
Trả lời  Hoàng Thủy Tiên

Rượu chưa cạn bầu … thơ đã say !
Tình cay để lại có ai hay … ?
Men sầu lay quay buồn mê mãi
Chén cạn chén cay, trắng đêm dài .
Gọi thầm tên cơn say ngây dại
Người đi có quay lại , ta say
Chung tình còn đây đâu nồng ái
Ngả nghiêng tê tái … hỡi có hay ??

Trần Đình Phước
Trần Đình Phước
Trả lời  Hoàng Thủy Tiên

Rượu thắm hồng đào sắc đỏ tươi
Hay dòng máu cuộn chảy trong người
Tuôn ra từ đáy lòng tức tưởi
Quyện với tim đau…nhuốm cuộc đời.

Nàng Xuân
Nàng Xuân
Trả lời  Hoàng Thủy Tiên

Thứ bảy hôm nay quá lạ lùng
Bao chàng muốn xỉn tới lâng chung
Nào ngờ chỉ có hai nàng uống
Nghĩ tủi quăng ly thấy thẹn thùng.

Nghiep Nguyen Van
Nghiep Nguyen Van

THỨ BẢY CUỐI TUẦN…!

Chiều nay thứ bảy mưa nhiều
Cho ta hồi tưởng thuở yêu hôm nào
Cái thời đất thấp trời cao
Lời yêu chưa trọn ngọt ngào trao nhau
Cái thời tim chửa biết đau
Lời yêu như giọt nắng hanh hao vàng
Mênh mang gió thổi chiều hoang
Nhớ nhau chỉ biết ngỡ ngàng ngóng nhau…

Thế rồi tim bỗng nhói đau
Thế rồi ta bỗng xa nhau muôn vàn
Cũng từ cái buổi chiều hoang
Nói xa để dệt mộng vàng cùng nhau
Bao nhiêu nhung nhớ ngày đầu
Lá thư tình mỏng thường trao đủ đầy
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá thư trần thế đong đầy xót xa
Thế rồi cách biệt tình ta
Thế rồi hai đứa dần xa nhau dần…

Chiều nay thứ bảy cuối tuần
Mưa nhiều nên bỗng bâng khuâng nhớ nhiều…

Nguyễn Hảo
Nguyễn Hảo

THỨ BẢY ƠI…!
*-*
Thứ bảy là thứ bảy ơi!
Mưa buồn rơi rớt làm trôi… Nhạt nhòa
Thứ bảy họ tặng nhau hoa
Còn ai mang tặng riêng ta nỗi sầu
*-*
Thứ bảy mưa gió gì đâu…
Nguyễn Hảo
HP 24/9/2016

Phan Văn Lư
Phan Văn Lư
Trả lời  Nguyễn Hảo

Nỗi buồn thứ bảy đi hoang
Để mưa rơi rụng lá vàng chiều thu.
Sao em cứ nhặt nỗi sầu
Cho hoa phai sắc, lỗi màu thời gian
*******************
Chiều nay đứng lại bên đàng
Nhìn trời xa, những bẽ bàng… mưa rơi..

Phạm Hùng
Phạm Hùng

Có gì hót

Nay thứ bảy tờ rim máu chảy
Có gì vui không nhẩy mọi người
Ở đâu vang bóng nụ cười
Nơi nào có thể làm vơi nỗi buồn

Hay ta lại kim luồn xe chỉ
Chém chút chơi mệt nghỉ thì dừng
Thánh nào có máu bà tưng
Vô đây gõ nhịp phừng phừng thả dê

Băng Trinh
Băng Trinh

THỨ BẢY NHỚ ANH

Chiều nay buồn một mình em trông đợi
Nhớ thương anh vời vợi ở phương xa
Ước mơ sao mai đây được chung nhà
Tình tươi đẹp đậm đà anh yêu nhỉ

Chỉ ao ước trong lòng em suy nghĩ
Biết rằng anh có thuận ý vừa lòng
Cứ mỗi ngày là thêm nỗi nhớ mong
Thêm ngày nữa chất chồng bao nỗi nhớ

Đẫm môi em những giọt buồn trăn trở
Mà con tim như nức nỡ nghẹn ngào
Nụ hôn đầu mà ta đã gửi trao
Vẫn còn đó không phai màu trên má

Trời chiều nay lại mưa rơi rỉ rả
Cơn mưa phùn trong giá lạnh mùa đông
Môi chẳng xinh đôi má em chẳng hồng
Bởi vì yêu nên lòng càng quặn thắt

Dấu yêu ơi! lòng em luôn son sắt
Mãi một đời khoan nhặt tiếng yêu đương
Muốn cùng anh se duyên kết chỉ hường
Chung lối mộng chung bước đường anh nhé!!

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
Trả lời  Băng Trinh

Anh sẽ đến khẽ ôm em nhè nhẹ
Ru em vào mộng vẻ giấc mơ xinh
Dấu yêu ơi ta viết tiếp chuyện tình
Ngày hạnh phúc đôi mình se thương nhớ.

Vũ Thắm
Vũ Thắm
Trả lời  Băng Trinh

Thứ bảy về lòng anh buồn chợt nhớ
Nhớ tới em mà em tận nơi đâu
Để tim anh luôn khắc khoải âu sầu
Người nơi ấy biết có còn nhớ đến

Nhớ em nhiều tim hao gầy nghiêng bóng
Phố lên đèn mà lòng thấy bất an
Ở phương xa em có nhớ dặn dò
Giữ sức khỏe tự chăm lo em nhé

Em yêu ơi làm sao anh nhớ thế
Cứ một mình lang thang bước tìm mong
Ngóng trông theo áng mây gió phiêu bồng
Bay lảng bảng về miền xa thăm thẳm

Chiều không em anh âm thầm lặng lẽ
Gửi vào từng câu chữ để người xem
Nhớ đến em anh gom nhặt góp thành
Tình thương mến cho ngày dài lưu giữ.

Nguyễn Quang Đính
Nguyễn Quang Đính

THỨ BẢY BÈO.

Đời mà…vạn sự phải tùy duyên
Thứ bảy nhằm khi túi hẻo tiền
Chả có bia thơm nơi quán lạ
Thì đành rượu chát với niềm riêng
Vài ly cũng đủ sầu tan biến
Ít xị là thôi hết muộn phiền
Bèo bọt ổi xoài hay hảo phận
Say rồi chung một giấc mơ…điên.

Lão phụ hồ.

Nghĩa Hoàng
Nghĩa Hoàng

Thứ bảy này được nghỉ thật là vui
Kệ ai réo cứ ngủ vùi thật khoái
Khi đẫy giấc lên đường đi tán gái
Kiếm vợ liền kẻo đông lạnh giá ghê

Thứ bảy về ôi thôi thật là mê
Cùng chiến hữu lại tìm về tửu sắc
Nâng ly rượu miệng khề khà lắt xắt
Chẳng cô nào thoát khỏi ánh mắt ta

Thứ bảy về hổng dám nói ba hoa
Thơ chẳng nghĩ ấy thế mà vẫn tuột
Tự khen mình rượu chè nhưng sáng suốt
Ước mơ rằng thứ bảy tuốt càng vui..

Ruồi Trâu
Ruồi Trâu

THỨ BẢY YÊU THƯƠNG

Thứ bảy về anh nhớ một “nàng tiên”
Rất duyên dáng, rất ngoan hiền thuỳ mị
Viết áng thơ nồng nàn đầy hương vị
Thêm sắc màu kỳ vĩ sáng vườn thơ.

Thứ bảy về anh thêu dệt ước mơ
Được cùng em tình thơ luôn hoà quyện
Ta bên nhau trong yêu thương trìu mến
Trong nồng nàn xao xuyến nụ hôn trao

Thứ bảy về giấc mơ thật ngọt ngào
Anh thì thầm gửi trao lời tình ái
Mối yêu thương trường tồn trong mãi mãi
Con thuyền tình neo bến bãi…say men.

Thứ bảy về anh nhớ lắm em ơi
Ta yêu nhau, cả màn trời nhung ái
Giữa biển đời tình xuôi chèo mát mái
Mối tình nồng say đắm mãi nghe em…!

Sen Hồng
Sen Hồng

THỨ BẢY BUỒN

Thứ bảy buồn lòng bỗng thấy xốn xang
Ta ngắm mãi ánh nắng vàng trải nhẹ
Tiếng gió reo dưới vầng dương khe khẽ
Cứ một mình lặng lẽ buổi chiều đông

Giấc mơ yêu ấp ủ trái tim hồng
Em lưu giữ ấm nồng theo nhịp thở
Dẫu đôi ta cách hai đầu nỗi nhớ
Mỗi đêm dài những trăn trở niềm yêu

Muốn trao nhau gửi gắm hết bao điều
Nhưng cách trở khiến thêm nhiều nhung nhớ
Đêm từng đêm viết trên đầy trang vở
Xuyến xao lòng bỡ ngỡ cũng vì anh

Trái tim em trọn kiếp vẫn luôn dành
Xin giữ trọn ngày xanh cùng ai đó
Dấu yêu ơi nỗi niềm xin bày tỏ
Cả cuộc đời sẽ chỉ có mình anh.

Tâm Pham
Tâm Pham
Trả lời  Sen Hồng

Ngày nào đó cũng mùa đông gió lạnh
Em gặp anh đã chạnh nỗi lòng thương
Đêm từng đêm mơ ước chung một đường
Mãi bên nhau mộng hường luôn ấm áp

Ở bên nhau dù gió giông bão táp
Vẫn thấy lòng thấm tháp trọn niềm vui
Sẽ quan tâm chia sớt những ngọt bùi
Em luôn mãi bùi ngùi thương nhớ lắm

Cầu mong sao cho tình thêm nồng thắm
Để đêm về cùng ngắm vạn vì sao
Ngồi bên nhau ta nhắc chuyện hôm nào
Ôi hạnh phúc biết bao dấu yêu hỡi.

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh

THƠ TÌNH THỨ BẢY…..!!!
(viết tiếp lần thứ n+ cho người…..)

Thứ bảy buồn anh lại ngồi viết thơ
Khi đã biết không ai chờ đón đọc
Bởi cuộc đời… Đã làm cho em khóc
Em thu mình…. Trong vỏ ốc cô đơn

Thứ bảy nhìn người ta nhạc với đờn
Anh không thiết…chỉ van lơn em lại
Đừng bỏ anh đi về nơi xa ngái
Để anh buồn ngây dại với…. thơ đau….

Thứ bảy nào…. Ta vẫn còn có nhau
Mình say đắm canh thâu câu thi tứ
Gửi yêu thương cho nhau từng con chữ
Sao nghe giờ… Ngực ứ buốt cơn sầu

Về nhé em…về điểm lại sắc màu
Câu dang dở….thơ sầu… Tươi nét thắm
Mặc cho người luôn manh tâm dìm đắm
Nét xuân ngời…nụ cười tắm nắng mai

Về nhé em….phía trước vẫn còn dài
Bên lối nhỏ… Vẫn có ai đang đợi
Về đi em…về nhé đừng nghĩ ngợi
Vườn thơ xưa… Thiếu em gợi nét trầm

Anh sẽ chờ…và đợi trong âm thầm
Em quay về.. Nhẹ cầm tay nói khẽ
Mặc thế gian …mình bên nhau anh nhé
Thứ bảy rồi… Mình cùng vẽ…. TÌNH THƠ….!!!!!!!!

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
Trả lời  Nguyễn Khánh

Thứ bảy về em lại đọc thơ anh
Cứ ao ước mong trở thành hiện thực
Theo mộng mị em tìm về ký ức
Lửa âm thầm rừng rực cháy trang thơ

Anh gieo niềm tin xanh những giấc mơ
Giấu thương nhớ vào vần thơ chân thật
Nỗi niềm yêu dâng tình dù xa nhất
Say đắm ngọt ngào ngây ngất con tim

Vắng bóng anh em vội vã gọi tìm
Đêm kỷ niệm bóng trăng chìm cuối phố
Ngơ ngác trăng rơi lên bờ thương nhớ
Nụ hôn nào thao thức giấc em mơ.

Khánh Chi

Huyền Diệu
Huyền Diệu

*****MƯA THỨ BẢY *****

Thứ bảy này anh bảo ngắm sao đêm
Tay trong tay ngọt ngào ôi hạnh phúc
Rồi trời mưa làm tim em ngã gục
Mưa giầm dề như khúc nhạc ly tan
Khóe mắt em giọt lệ cứ lăn tràn
Bao hi vọng giờ tan theo làn gió
Như câu thơ anh viết còn bỏ ngỏ
Gió thì thầm hỏi nhỏ em buồn không?
Em nhìn ra khoảng trống cứ mênh mông
Lòng rũ rượi bờ môi hoài mím chặt
Nhớ anh nhiều em nhặt những niềm thương
Ghét trời mưa nỡ chặn những con đường
Anh không tới vì sao kia cũng trốn
Để đêm nay trái tim em thức thổn
Nhớ anh nhiều rồi lại ghét hờn mưa…

Biên Hòa :19-08-2017

Lê Hữu
Lê Hữu
Trả lời  Huyền Diệu

Toàn người đẹp thích ngắm sao
Trong khi đang hứng mưa rào ghét ghê
Phải chăng chồng chán chồng chê
Cho nên thứ Bảy nghĩ về ánh sao?

Huyền Diệu
Huyền Diệu
Trả lời  Lê Hữu

Ck em chẳng chán chẳng chê
Nhưng mà vẫn thích biết là làm sao…hjjj

Bùi Thị Thanh Vân
Bùi Thị Thanh Vân

THỨ BẨY LÀM GÌ KK

Thứ bẩy rồi các bạn ơi
Luôn hạnh phúc vui chơi hết mình
Đang yêu thì cứ nhiệt tình
Cô đơn thì đến hội mình chém thơ

Ai mà cảm thấy bơ vơ
Ra làm tô phở xúp lơ rồi về
Còn ai cảm thấy não nề
Mở nhạc lên nhảy cho phê rồi nằm

Ai mà giá rét lạnh căm
Ăn trứng vịt với rau răm là vừa
Còn ai đang vẫn đò đưa
Lấy hết can đảm tán bừa xem sao

Còn ai đang thấy nao nào
Ra sân đi bộ chạy vào chạy ra
Còn ai đang cảnh nhớ nhà
Đi mua ngay nửa con gà về ăn

Thanh Vân đang rất lăn tăn
Nghĩ vài câu viết khó khănvô cùng
Thôi thì cứ chém lung tung
Vì đang cảm thấy mung lung hơi buồn

Kkkk

Lô Sông
Lô Sông

Thứ bẩy cũng như mọi ngày.
Nhà nông không thứ vẫn say kiếm mồi.nhiều khi cũng muốn vui chơi.
Nhưng trời đã định,kiện trời được sao?

Cuong Nguyen Kim
Cuong Nguyen Kim

Là người không biết làm thơ ” bởi ngốc” nhưng lại thích đọc thơ ” kẻ ăn sẵn” thích hưởng thụ ” nhưng phải thơ hay ” công nhận trang thơ của mọi người rất hay dí dỏm , hay nhứt là; thanh mà tục, tục mà thanh . Ý thơ như nầy ; bà chúa thơ nôm H X Hương sống lại cũng thốt lên ,tuyệt vời. Tks trang thơ !

Tina Nguyen
Tina Nguyen

CHÀO THỨ BẢY MẾN YÊU

THỨC DẬY…
Không.nghe tiếng gáy của gà
Chưa. Rung.báo thức nhưng na dậy rồi
Vẫn căn phòng nhỏ đây thôi
Trái tim còn đập đôi môi vẫn hồng

Chẳng cần biết hạ hay đông
Cuối tuần đã đến cho lòng thấy vui
Thức dậy quên hết ngặm ngùi
Đêm qua một giấc ngủ vùi đã mơ
.
Ngủ dậy em sẽ làm thơ
Tà về một giấc mộng mơ tuyệt vời
Chúc trang hạnh phúc thảnh thơi
Cuối tuần tươi khoẻ. cả đời được vui
.
Ti na 09 .. 12 … 2017

Vân Khánh Nguyễn
Vân Khánh Nguyễn

Chiều thứ bảy hẹn ai lên phố
Chợt bất ngờ trời đổ cơn mưa
Nhớ em trong dạ chẳng vừa
Xin trời đừng có dây dưa giọt sầu.