Thơ chúc mừng sinh nhật THÁNG 12 hay & ý nghĩa nhất

Thơ chúc mừng sinh nhật THÁNG 12 hay & ý nghĩa nhất

Tuyển tập những bài thơ chúc mừng sinh nhật Tháng 12 thật hay, cảm xúc và ý nghĩa để gửi đến người thân, người yêu, bạn bè & chính bản thân cá nhân có ngày sinh nhật trong tháng 12 này.

Chùm thơ cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật Tháng 12 đến mình

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt vì Dạ Thảo đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè khắp mọi nơi. Cảm giác được yêu thương đang tràn ngập trong tim, thế nên không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Dạ Thảo. Xin gửi lời biết ơn chân thành tới các anh, chị và các bạn. Chúc mọi người đạt được tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại và tương lai!

CẢM ƠN SINH NHẬT – Thơ: Dạ Thảo

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt
Sinh nhật em cất tiếng khóc chào đời
Đọng trong tim niềm hạnh phúc đầy vơi
Bao lời chúc từ khắp nơi gửi đến.

Xin cảm ơn mọi người luôn yêu mến
Tặng vần thơ cùng bánh nến làm quà
Tường nhà em tràn ngập sắc màu hoa
Muôn lời chúc chan hòa niềm hạnh phúc!

Không thể nén tim em đầy cảm xúc
Lòng biết ơn mỗi lúc một dâng trào
Tình yêu thương mọi người đã gửi trao
Ngày sinh nhật ngọt ngào và ý nghĩa!

Những bài thơ chúc mừng được gọt tỉa
Gửi tặng em cùng chia sẻ niềm vui.
Trong ngày sinh cảm xúc cứ bùi ngùi
Tình thi hữu ngọt bùi luôn bên cạnh!

Thơ cảm ơn ngày sinh nhật Tháng 12
Thơ cảm ơn ngày sinh nhật.

LỜI CẢM ƠN – Thơ: Thiện Diệp

Hôm qua sinh nhật của ta
Bạn bè ai cũng có quà gửi cho
Người mừng bia rượu vang nho
Người thì bánh trái thật to đấy mà

Lại còn đủ thứ bông hoa
Kèm theo lời chúc đậm đà ấm êm
Biết bao tình nghĩa dịu mềm
Sống luôn vui khỏe ngày đêm mặn nồng

Mắn may thuận lợi thành công
Chúc mừng mọi việc hanh thông suốt ngày
Biết lời ý ngỏ thật hay
Thiện nay ghi nhận tháng ngày xuyến xao

Giờ đây cảm xúc dâng trào
Chân thành cảm tạ xuyến xao tới người
Vui mừng môi hé thật tươi
Bình an hạnh phúc rạng ngời nét xinh…

LỜI CẢM ƠN – Thơ: Long Vương

Hôm nay sinh nhật Long Vương
Gia đình bè bạn đã thương rất nhiều
Tâm nguyện muốn nói một điều
Tri ân báo hiếu…. thiệt nhiều mẹ cha

Bởi vì cha mẹ sinh ra
Công sinh dưỡng dục bao la biển trời
Long Vương xin nguyện một lời
Đối với cha mẹ ….suốt đời nhớ ơn

Sinh nhật vui vẻ giản đơn
Đong đầy tình cảm còn hơn bạc vàng
Trái tim xúc động dâng tràn
Cảm ơn bè bạn …chúc ngàn lời hay

Hôm nay hạnh phúc nhất rồi
Quà hoa đủ cả…xách là nặng tay
Chỉ mong thức dậy mỗi ngày
Đều là sinh nhật….. như ngày hôm nay

Thơ cảm ơn ngày sinh nhật
Thơ cảm ơn ngày sinh nhật.

LỜI CẢM ƠN TỪ TRÁI TIM – Thơ: Trần Thị Phượng

Hôm nay sinh nhật của tôi
Hân hoan phấn khởi bồi hồi biết bao
Thơ mừng quà tặng xôn xao
Tỷ huynh đệ muội gửi trao nghĩa tình

Cháu con cắt bánh chụp hình
Cầm tay âu yếm ta mình bên nhau
Hoa tươi rực rỡ sắc màu
Niềm vui tô đậm khắc sâu trong lòng

Vần thơ chân thật thắm nồng
Thay lời gửi tặng đoá hồng ngát hương
Cảm ơn bạn hữu muôn phương
Gia đình đồng đội lời thương tỏ bày

Rượu mừng chưa uống đã say
Cảm ơn tất cả nhân ngày sinh tôi.

LỜI CÁM ƠN – Thơ: Phong Trần

Vui ngày sinh nhật hôm qua
Bồi hồi cảm xúc quà hoa ngập tràn
Gần xa gửi tới hân hoan
Bao nhiêu hạnh phúc rộn ràng niềm vui

Trong tôi cảm động ngậm ngùi
Vô cùng cảm kích sướng vui ngẹn lời
Lưu những kỷ niệm tuyệt vời
Để lại khoảnh khắc trong đời nhiều hơn

Lời đầu chân thành CÁM ƠN
Bạn bè bằng hữu tâm hồn gửi trao
Chúc (các) bạn hạnh phúc ngọt ngào
An khang hưng vượng ước ao đạt, thành

Chúc (các) bạn con cháu thành danh
Gia đình no ấm thông hành tương lai
Bình minh toả sáng sớm mai
An vui hạnh phúc tương lai rạng ngời.

***Xem thêm: Chùm thơ tình yêu tháng 12, thơ tháng chạp hay nhất

Chùm thơ tự sự trong ngày sinh nhật tháng 12

NGÀY MAI SINH NHẬT MÌNH RỒI – Thơ: Nguyễn Đông Thu

Ngày mai sinh nhật mình rồi.
Mà sao vẫn thế đơn côi một mình.
Người yêu không kiếm đẹp xinh.
Chỉ cần biết sống biết nhìn tương lai.

Phía trước còn lắm chông gai.
Sau lưng bỏ lại chuỗi ngày lãng du.
Trời cao còn lắm mây mù.
Dưới đất man mác chiều thu lá vàng.

Sinh nhật dừng bước chân hoang.
Ngày mai thay đổi hoàn toàn khác xưa.

Thơ tự sự trong ngày sinh nhật
Thơ tự sự trong ngày sinh nhật.

SINH NHẬT BUỒN – Thơ: Nam Nguyễn

Sinh nhật năm này ta với ta
Ngồi nhớ quê hương nhớ mẹ già
Lạnh buốt tim côi lòng băng gía
Bạn bè chẳng thấy xa thật xa

Nhìn ra phía cửa mắt lệ nhoà
Phố thị lên đèn người vội qua
Sầu vương đọng lại trên gò má
Thả hồn ghánh chịu cảnh đông tà

Một chữ duyên thôi giờ hoá đá
Hạnh phúc xa tít tận duyên hà
Chân bước mông lung như muốn ngã
Người yêu chẳng thấy chỉ mình ta.

NGÀY SINH NHẬT CON NHỚ MẸ – Thơ: Mai Hồng Quang

Mẹ sinh con giữa tháng Mười Hai
Khi vượt cạn…một mình…đêm trở gió
Quên đớn đau ôm sinh linh bé nhỏ
Nụ cười rạng rỡ…
Oe…oe…Con chào đời

Một bàn tay đầy, hai bàn tay vơi
Con lớn lên trong vòng tay mẹ
Nỗi vất vả có bao giờ mẹ kể
Con vuông tròn khóe mắt mẹ rưng rưng

Bữa cơm khoai sắn mẹ đã từng
Lưng còng thêm, nước da sạm nắng
Trong bữa, phần con canh ngon, cơm trắng
Đắng đót cuộc đời mẹ nén trong tâm

Lại trung tuần vào tháng cuối năm
Một vòng đời ngược xuôi luân chuyển
Dẫu có ngàn lần con ước nguyện
Cũng chỉ còn bóng dáng mẹ bên con

NGÀY SINH NHẬT…
MẸ ƠI…..
CON NHỚ MẸ ĐẾN MỎI MÒN!

Thơ sinh nhật tháng 12
Thơ sinh nhật tháng 12.

SINH NHẬT NHỚ BA MÁ – Thơ: Trần Bích Thuận

Ngày con cất tiếng chào đời
Má cho con thấy mặt trời bình yên
Con khóc những tiếng đầu tiên
Trong vòng tay ấm mẹ hiền dấu yêu

Ba Má cho con rất nhiều
Những ngày chập chững những điều đẹp tươi
Đến năm khôn lớn thành người
Con thương bóng dáng một thời Má xưa

Một đời vất vã sớm trưa
Tuyết rơi con nhớ giọt mưa quê nhà
Đêm đông viễn xứ nhớ Ba
Má con giờ cũng đã là giấc yên

Vĩnh hằng thăm thẳm trời đêm
Ngồi rơi nước mắt bên thềm lặng thinh
Má xa đơn chiếc một mình
Năm mươi bảy Hạ nghĩa tình biệt ly

Bây giờ Ba cũng ra đi
Cầu mong Ba Má xuân thì bên nhau.

***Xem thêm: Chùm thơ lục bát mùa Đông yêu thương hay nhất

Chùm thơ chúc mừng sinh nhật người yêu trong Tháng 12

MỪNG SINH NHẬT EM! – Thơ: Nguyễn Cẩm Linh

Em là cô gái của tháng mười hai
Vẫn mãi nồng nàn, trong mùa đông lạnh
Mùa hoa cải luôn nở vàng lấp lánh
Họa mi đón đông, trắng một khung trời.

Có phải em, là lửa ấm muôn nơi
Giữa mùa đông, ấm trong từng hơi thở
Để lòng anh, từng đêm dài trăn trở
Ước một lần, sưởi ấm trái tim côi.

Tháng mười hai, cô gái của tôi ơi!
Mừng sinh nhật, tháng mười hai thật đẹp
Có em rồi, giáng sinh không còn rét
Ngọn lửa trong em, ấm cả một vùng.

Tháng mười hai, là tháng của uyên ương
Giữa giá rét, chúa ban đời đốm lửa
Hình hài em, vẫn còn thơm mùi sữa
Ngọn lửa lớn dần, vẫn ngự mãi trong em.

Em là ai? Là cô gái anh yêu
Là báu vật chúa ban từ thủa ấy
Em là ai?
Là cô gái
tháng mười hai. /.

Thơ chúc người yêu sinh nhật tháng 12 vui vẻ
Thơ chúc người yêu sinh nhật vui vẻ!.

NGÀY SINH NHẬT KHÔNG ANH – Thơ: Đào Mạnh Thạnh

Anh gom hết sắc họa mi rực rỡ
Gửi đến em trong nhung nhớ đợi chờ
Tháng mười hai ngày đánh dấu tuổi thơ
Của em đó tiếng ầu ơ dậy sóng

Sinh nhật em với bao điều mong ngóng
Được bên nhau ta chung bóng thiết tha
Tay đan tay bao cảm xúc vỡ òa
Cùng thắp nến kết đèn hoa rực rỡ

Nhưng em hỡi tháng mười hai đành lỡ
Phải xa em bao nhung nhớ trong lòng
Anh biết là em thấp thỏm chờ trông
Sinh nhật đến thỏa niềm mong ngày tháng

Anh biết anh cuộc đời trai phiêu lãng
Trải gió sương cùng năm tháng vai oằn
Sinh nhật em lòng đầy những băn khoăn
Xa xôi quá nên nhọc nhằn tâm trí

Em yêu ơi, bao nhiêu điều hoa mỹ
Anh gom vào đem giấu kỹ trong tim
Nỗi nhớ thương bao giọt đắng nén kìm
Em yêu nhé anh mãi ghim cõi dạ

Sinh nhật này, anh ở miền xa quá
Gửi tới em với tất cả thương yêu
Bao sắc hoa cùng những áng mây chiều
Quà anh đó trọn đời yêu em hỡi

Anh gửi em muôn vàn sắc tinh khôi
Họa mi trắng nở rạng ngời em nhé
Anh chúc em mãi xinh tuơi cô bé
Trọn đời này anh mãi mãi yêu em…

SINH NHẬT ANH – Thơ: Hải Yến Nguyễn

Mai là sinh nhật của anh !
Nhưng giờ mình đã trở thành người dưng.
Dù sao …em vẫn chúc mừng
Chúc anh hạnh phúc vui cùng người ta …

Người dưng nên chẳng tặng quà …
Không hoa cũng chẳng sang nhà dự vui!
Chẳng là gì của nhau rồi
Bẽ bàng em gửi mấy lời chúc thôi …

Chúc anh …may mắn trong đời,
Chúc anh …hạnh phúc bên người mình yêu ,
Chúc anh …sức khỏe thật nhiều,
Chúc anh …tuổi mới mọi điều bình an …

Chúc anh …phú quý giàu sang ,
Chúc anh …vui vẻ an khang thanh bình ,
Chúc anh …lời chúc chân tình,
Chúc anh …em ước giá mình đừng quen …

Đông sầu thức với bóng đêm
Vắng anh ngày tháng em quen …quen rồi
ANH NHƯ LÀ GIÓ ẤY THÔI
LÀM EM TÓC RỐI THẾ RỒI GIÓ BAY…

***Xem thêm: Chùm thơ tình yêu viết về mùa hoa cải ngồng hay nhất

Chùm thơ chúc mừng sinh nhật Vợ / Chồng trong Tháng 12

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÔNG XÃ – Thơ: Loan Thanh

Nhớ ngày sinh nhật chồng yêu
Kỉ niệm ngày cưới vui nhiều anh nha
Bí mật em tặng iu quà
Thuỷ chung trọn kiếp hai ta nghĩa tình.

Thơ chúc mừng sinh nhật vợ chồng tháng 12
Thơ chúc mừng sinh nhật vợ chồng.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỒNG YÊU – Thơ: Mai Hương

Chúc mừng sinh nhật Chồng yêu
Vợ đây xin chúc mọi điều tốt nha
Chồng luôn vui vẻ Hoan ca
Sức khỏe thật tốt thế là vợ vui!

Quên đi ngày tháng bùi ngùi
Bao nhiêu gian khó đẩy lùi ra xa
Cuộc sống Vợ Chồng mặn mà
Quanh năm suốt tháng chan hòa yêu thương!

Một nửa cuộc đời vấn vương
Bây giờ đã có Vợ thương suốt đời!
Yêu Chồng luôn nở nụ cười!
Ấm êm hạnh phúc được nhiều người khen

Cuộc sống cố gắng vươn lên
Hàng ngày vui vẻ cả trên tuyệt vời!
Con Cháu Bạn bè muôn nơi!
Luôn luôn chia sẻ bên đời chúng Ta

Cuộc sống như bản tình ca
Tình yêu thương ấy thật là mãn miên
Hàng ngày Vợ Chồng an yên
Vui khỏe hạnh phúc ấm êm trọn đời!.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VỢ – Thơ vui: Chí Phong

Hôm nay sinh nhật … lão Bà
Hoa chê quả lắc … tặng quà gì đây
Già rồi … váy áo chẳng may
Vàng đeo … sợ giật có ngày nạn tai

Vò đầu bứt tóc … sớm mai
Cớ sao mình lại … kém tài thế mô
Hay là tặng bánh … ga tô
Nhưng vì sợ ngọt ăn vô …tiểu đường

Đặt hàng … hải sản … cũng thường
Bởi tại Bà nó … chay trường quanh năm
Tính liều … mua cái chăn nằm
Bà kêu … ông định chơi khăm tôi à

Bỗng đâu … trong trí thoáng qua
Làm tua du lịch Cát Bà … cũng hay
Lại lo … biển động … sóng say
Khổ thân già cả … héo gày xanh xao

Giật mình … Bà ghé tai vào
Nộp lương cuối tháng … tính sao ông già
Hết rồi thuận miệng … tôi la
Mồ hôi toát hết … bí là … ở đây ..!

Nói xong cảm thấy … mắt cay
Vội ôm Bà Lão đắm say … trao quà.

SINH NHẬT VỢ YÊU – Thơ: Đồng Danh Súy

Hôm nay sinh nhật của Bà
Các con chúng nó ở xa không về
Còn tôi bà vẫn thường chê
Đàn ông vụng về chẳng khéo chân tay

Vậy nên sáng sớm hôm nay
Tôi sang hàng xóm hỏi vay mấy đồng
Vội đi ra chợ mua bông
Trái cây bánh kẹo cũng không được nhiều

Thôi thì cũng phải đánh liều
Tổ chức sinh nhật vợ yêu của mình
Để cho chọn vẹn nghĩa tình
Để cùng con cháu ghi hình lên face

Bà ơi ngồi sát lại đây
Để cho tôi nói câu này bà nghe
Dù cho đông giá nắng hè
Tôi đây vẫn nguyện chở che cho bà

Dù cho tuổi tác có già
Nhưng tôi cùng bà phải sát vai nhau
Động viên con cái làm giầu
Dậy rèn các cháu mai sau lên người

Hôm nay vang rộn tiếng cười
Tôi cùng con cháu mọi người hân hoan
Chúc bà sức khỏe bình an
Vui tươi hưởng phúc trời ban cho bà.

Thơ mừng sinh nhật tháng 12 đến những người thân yêu
Thơ mừng sinh nhật đến những người thân yêu.

Chùm thơ chúc mừng sinh nhật đến người thân trong Tháng 12

MỪNG SINH NHẬT GÁI YÊU CỦA BA – Thơ: Nguyễn Anh Vũ

Bài thơ này ba viết tặng riêng con
Mừng sinh nhật gái yêu tròn bảy tuổi
Thời gian tuy chẳng dài nhưng không phải là ngắn ngủi
Cảm ơn đời mang con đến bên ba

Sinh nhật con không bánh cũng chẳng hoa
Nhưng có tất cả tình yêu ba trong đó
Ba gửi cho con cả mùa xuân hoa cỏ
Ngập sắc màu rực đỏ một trời yêu

Chúc cho con được mạnh khỏe thật nhiều
Chăm ngoan học giỏi là điều ba mong ước
Thầm cầu mong cuộc sống con luôn được
Hạnh phúc vẹn tròn tỏa ngát hương hoa

Rồi một ngày con cũng lớn bằng ba
Con sẽ thấy đất trời bao la lắm
Cứ bước đi dẫu đường còn lạ lẫm
Giữa cuộc đời dẫu nhiều lắm phong ba

Cũng mong con sống giản dị chan hoà
Biết hiếu ân hiểu nghĩa tình sau trước
Đừng ghét ganh chuyện hơn thua mất được
Ngấng cao đầu sáng lý trí vượt qua

Nhớ nhé con hãy ghi lấy lời ba
Sống vô ưu đừng để buồn lên má
Lỡ mai kia nếu cuộc đời nghiệt ngã
Đừng giấu lòng hãy trở về bên ba

Nếu xã hội con thấy toàn người xa
Thì vẫn còn ba bên đời con nhé
Luôn dõi theo con trên bước đường lặng lẽ
Con sẽ không buồn đơn lẻ sầu côi

Vài đôi lời ba nhắn gửi thế thôi
Mong con ba được trọn đời hạnh phúc
Mượn lời thơ để thay những lời chúc
Thương rất nhiều con gái nhỏ của ba.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÚT NHỎ – Thơ: Khương Tử Vinh

Nay sinh nhật Út Nhỏ
Mà anh ở nơi xa.
Nên là anh không thể.
Tặng em hoa và quà

Anh ghé vào phây búc.
Viết mấy dòng qua loa.
Để gọi là lời chúc.
Sinh nhật Em thay quà.

Chúc Em luôn tươi trẻ.
Luôn rạng rỡ xinh tươi.
Và chúc em sức khỏe.
Để miệng luôn mỉm cười.

Chúc vợ chồng hạnh phúc.
Gia đình luôn yên vui.
Kinh tế thì sung túc.
Không bao giờ ngậm ngùi.

Công việc luôn ổn định.
Học tập để vươn lên.
Một vài ba năm nữa.
Sẽ lên làm cấp trên.

Chúc vần thơ bay bổng
Dào dạt cảm xúc tuôn.
Khoảng trời xanh và rộng
Đời mãi vui không buồn.

BỐ MỪNG SINH NHẬT RỂ YÊU – CHÚC CON SỨC KHỎE VẠN ĐIỀU TỐT TƯƠI (thơ Tiến Minh)

Hôm nay sinh nhật rể hiền
Vợ chồng đầm ấm đoàn viên một nhà
Nghĩa tình hạnh phúc đơm hoa
Trăm năm viên mãn hài hòa Phu Thê

Sắt son giữ vẹn lời thề
Dâu hiền rể thảo miễn chê điểm nào
Gia đình phấn khởi biết bao
Có chàng rể quý tự hào như con

Mẹ cha mưa nắng mỏi mòn
Cả đời tần tảo giúp con sau này
Thơ làm cũng chẳng được hay
Đó là tình cảm tràn đầy thương yêu

Chúc con sức khỏe vạn điều
Quý nhân phù trợ chỉ tiêu đắt hàng
Rạng ngời bố mẹ vẻ vang
Làm ăn phát triển đàng hoàng đi lên.

SINH NHẬT MẸ (Chia sẻ của nickname Về Lại Ngày Xưa)

Chẳng bao giờ, mẹ nhắc tới ngày sinh
Bởi lam lũ, luôn rập rình bên mẹ
Từ thủa theo cha, về làm dâu lặng lẽ
Năm tháng thoắt trôi, đã ngả rẽ…cuối đời

Mỗi lúc nghĩ về, lệ con cứ trào rơi
Rằng mẹ khổ, quanh đời theo bám mãi
Sinh chúng con ra, bao tủi hờn nhẫn lại
Mưa nắng, bão dông, chẳng ngại tấm thân gầy

Chẳng có lúc nào, mẹ được nghỉ đôi tay
Thoăn thoắt cấy, thoăn thoắt may vá áo
Những lúc ốm đau, vẫn thấy người tần tảo
Một nắng hai sương, mẹ bảo có xá gì

Cha ốm bao ngày, rồi bỏ mẹ ra đi
Thân trầu quấn, chia ly cau vội vã
Con đứng cạnh bên để mẹ không gục ngã
Đau xót một phần, thương mẹ cả…con tim

Sinh nhật các con mẹ luôn nhớ như in
Không quà bánh, nhưng niềm tin mẹ gửi
Thấy con trưởng thành mẹ mừng mừng, tủi tủi
Dẫu biết trong lòng, mẹ vẫn mủi thương cha

Đã rất lấu nay, được đoàn tụ cả nhà
Chị hỏi mẹ, ngày sinh ra tháng mấy
Để cho chúng con có món quà tạ lậy
Ơn nghĩa sinh thành, từ dạo ấy yêu thương

Mẹ không nhớ đâu, vì ngoại cũng chẳng tường
Chỉ loáng thoáng, ngày mưa sương giá rét
Mùa giáp hạt qua, rồi sẽ là đến tết
Ngoại vẫn kể mà, mỗi khi mẹ về thăm

Mấy chị em con làm cơm cúng lễ rằm
Quà cho mẹ, là chiếc khăn gió ấm
Dù chẳng bài ca, hát mừng ngày sinh nhật
Nhưng mẹ trong lòng thấy phấn khởi niềm vui…

NHỚ NGÀY SINH NHẬT CHỊ – Thơ: Ngân Lê

Chị ơi em viết gì đây
Quẩn quanh chợt nhớ đến ngày chị sinh
Thương phận chị vẫn một mình
Đôi vai gánh nặng chữ tình long đong

Mẹ sinh chị giữa chiều Đông
Lạnh ngoài thì ít lạnh trong thì nhiều
Lớn lên từ mảnh đất nghèo
Ngày xưa lời hát câu Kiều mẹ ru

Chị giờ như ánh trăng thu
Cứ chênh chếch bóng khi lu khi tròn
Đường đời đôi gót đã mòn
Trách chi người ấy có còn nhớ không

Tiền tài quên chữ thuỷ chung
Nỡ sao bẻ một chữ đồng làm hai
Tháng ngày nắng trúc mưa mai
Chị về yên phận dần phai má đào

Thuyền tình xưa đã gác sào
Chẳng mong chi nữa bến nào đục trong
Ngày sinh chị với tấm lòng
Bài thơ là đoá hoa hồng chị ơi…

SINH NHẬT CON GÁI ÚT – Thơ: Nhung Phạm

Hôm nay sinh nhật bé yêu
Lớn hơn một tuổi học nhiều điều hay
Mẹ Cha các chị chung tay
Thành viên nhỏ nhất những ngày khó khăn

Gắng lên chớ quản nhọc nhằn
Vượt lên con nhé đừng lăn tăn gì
Cấp ba con cố gắng thi
Năm nay cuối cấp cũng vì tương lai

Một đời người rất là dài
Mong con khôn lớn ngày mai cậy nhờ
Tuổi già sức yếu chỉ mơ
Cuối đời Cha Mẹ trông chờ các con.

QUÊN SINH NHẬT CON GÁI – Thơ: Nguyễn Văn Hoài

Qua sinh Nhật con gái
Bố còn mải đi làm
Hôm nay vừa nhìn lại
Con sang tuổi mười lăm

Bố bận làm chả nhớ
Nên chẳng chúc mừng con
Vậy là bố còn nợ
Chúc con tuổi trăng tròn

Mong con gắng học giỏi
Chịu khó và chăm ngoan
Học ăn và học nói
Thiếu niên bước lên Đoàn!

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ chúc mừng sinh nhật tháng 12 thật hay từ nhiều tác giả. Bạn có tâm sự, lời chúc mừng sinh nhật nào gửi đến mọi người trong Tháng 12 hay không? Nếu có, hãy chia sẻ điều đó cùng với kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận