36+ Bài thơ hay viết về BẾN EN, vườn quốc gia ở Xứ Thanh

36+ Bài thơ hay viết về BẾN EN, vườn quốc gia ở Xứ Thanh

Tuyển tập những bài thơ hay viết về vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa). Thơ ca ngợi vẻ đẹp với niềm tự hào của người dân xứ Thanh. Cùng với đó là cảm xúc của du khách khi đến với Bến En.

Đây là chủ đề nối tiếp sau những bài thơ viết về Thanh Hóa mà kyuc.net đã chia sẻ đến độc giả.

HỒ BẾN EN – Thơ: Thi Hà

Du thuyền ngắm cảnh đẹp như tranh
Một cõi thiên đường ở xứ Thanh
Sóng vỗ xôn xao hồ nước biếc
Mây vờn diệu ảo núi đồi xanh
Rừng vàng, đặc sản trời ban tặng
Gỗ quí, tài nguyên đất để giành
Xao xuyến tâm hồn bao lữ khách
Du thuyền ngắm cảnh đẹp như tranh

BẾN EN – Thơ: Nguyễn Thế Thành

Sông núi tiên rồng ở xứ Thanh
Bến En ảo diệu đẹp như tranh
Cò bay duỗi cánh nơi tiên cảnh
Cá lượn tung vây chốn mộng lành
Múa sạp hồn phiêu vờn lửa trại
Ngâm thơ tâm lắng đọng sương nhành
Rượu cần lữ khách say hương sánh
Trà chén nhâm nhi ngẩn xứ Thanh.

VỀ LẠI BẾN EN – Thơ: Nguyễn Thị Nga

Mùa thu này ta trở lại Bến En
Ngắm hồ nước vẫn màu xanh gió lộng
Nghe man mác sóng nhẹ vờn xao động
Nước gương trong sáng lấp lánh mặt hồ

Ta hãy cùng trải nghiệm giữa bến mơ
Cùng dạo bước dưới rừng già ngàn tuổi
Nghe xôn xao như từ trong nắng mới
Tiếng ngàn xưa đang thao thức chuyển mình

Phía ngoài xa thấp thoáng những gái xinh
Thoát xiêm y nơi đầu nguồn khỏa sóng
Như bầy tiên bơi giữa dòng thỏa thích
Vẳng tiếng cười trong vắt giữa ngàn mây

Tuổi trăng tròn giữa sóng nước thơ ngây
Da nõn nà nét căng lồng ngực trẻ
Giữa hoang sơ càng tô thêm nét vẽ
Gái quê mình đằm thắm nụ cười duyên

Lướt ca nô quanh hồ rộng cùng em
Ngây ngất trước cảnh hữu tình sơn thủy
Tìm câu thơ giữa hoang sơ huyền bí
Nốt nhạc trầm bao cung bậc xuyến xao

Giữa đại ngàn
lòng bỗng thấy nao nao.

Thơ Hay Viết Về Bến En

VỀ VỚI BẾN EN – Thơ: Phạm Văn Vinh

Bến En hồ nước trong xanh.
Đảo non cây mọc chen cành vươn cao.

Như Thanh dáng dấp tự hào.
Cảnh quan du lịch khách nào bỏ qua.

Ngồi xuồng ngắm cảnh gần xa.
Nhấp nhô thuyền lướt bóng ta in hình

Trải qua một cuộc hành trình.
Bến En để lại trong mình vần thơ.

VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN THANH HÓA – Thơ: Nguyễn Thị Thuần

En là tiếng khác của anh
Khẽ khàng thổ ngữ trong lành hồn quê
Núi non sương khói tỉ tê
Tháng năm vây vướng hoang mê lòng người

Rừng xanh thâm thấp xa khơi
Hồ con vây bọc đầy vơi ấm nồng
Mây trời sà xuống ôm non
Làm cho khung cảnh lặng hồn phút giây

Ru rong giao cảm những ngày
Vườn quốc gia ấy đắm say cuộc tình.

THIÊN BỒNG HỒ BẾN EN – Thơ: Hạnh Nguyễn

Xa xa rừng núi giăng thành
Trên thuyền có đủ mười anh, chị ngồi
Chớm chân Hạ đến đây rồi
Hồ xanh sông Mực cái nôi nước vàng

Hãy xem họ xếp hai hàng
Mặt hồ phẳng lặng, họ đang tươi cười
Nước xanh in bóng mây trời
Gương hồ soi cả lòng người cùng soi

Bến En rừng thắm núi đồi
Nhấp nhô đảo lục như ngồi trên gương
Nước hồ trong, suốt con đường
Lòng em thu cả đời thường vào thơ

Thăm hồ thăm những ước mơ
Tiềm năng du lịch nhất hồ Bến En
Người ơi hãy đến với em
Nồng nàn mến khách, cùng xem Thiên bồng.

Đến với Thanh Hóa, ngoài vườn quốc gia Bến En còn có rất nhiều địa điểm du lịch khác nữa, trong đó có biển Sầm Sơn. Hãy cùng cảm nhận về Sầm Sơn qua loạt thơ viết về biển Sầm Sơn mà kyuc.net đã tổng hợp & chia sẻ bạn nhé!..

KHĂC KHOẢI BẾN EN – Thơ: Hiến Lê Khánh

Đã bao lâu rồi em chưa trở lại?
Để Bến En buồn khắc khoải nhớ mong
Núi chiều chiều vẫn soi bóng bên sông
Tím màu nước bóng hình em gái nhỏ.

Đã bao lâu rồi em chưa trở lại?
Để xuồng anh được lướt sóng trên sông
Đưa em thăm lại đảo Côi đảo Khỉ
Ngắm lũ vượn truyền cành hú tìm đôi.

Đã bao lâu rồi em chưa trở lại?
Ngồi tựa mạn thuyền ngắm cảnh hoàng hôn
Trâu béo tròn đẫm mình trong nước mát
Cánh cò xưa chao liệng trắng đảo cồn.

Đã bao lần anh mong em trở lại
Để được cùng nhau trao gửi yêu thương
Như Bến En đượm tình sông tình núi
Tay trong tay vui trọn mối tình nồng.

ĐÊM BẾN EN – Thơ: Nguyễn Bằng

Thưởng thức đêm về cảnh bến En
Trời trong tỏa bóng ánh trăng huyền
Sương vờn núi điệp hồn lơ lững
Gió cuộn mây bồng mộng cất lên
Vút liệng bầy dơi tìm khoảng tối
Vòng quanh lũ đốm vội chong đèn
Con thuyền nhẹ lướt cùng du khách
Cảm giác dâng trào lạc cõi tiên.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Bến En – một trong những địa danh nổi tiếng ở Thanh Hóa nước ta. Không biết bạn đã đặt chân đến Bến En lần nào chưa? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Bến En ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!.

Và đừng quên xem lại những bài thơ tình Xứ Thanh mà kyuc.net đã tổng hợp và chia sẻ đến mọi người!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lai Trần Ngọc
Lai Trần Ngọc

BẾN EN *
Bến En! Bến En!
Núi xanh, rừng thẳm
Ai có về Bến En tôi nhắn
Nơi tôi cất dấu mơ màng!
***
Hồ nước mênh mang
những buổi chiều vàng
Tôi cùng em chèo thuyền đánh cá
Con mè nơi đây béo chi béo lạ
Vị canh đắng ngon quên cả đất trời. **
***
Lửa bập bùng đêm sạp chơi vơi
Tay em nâng như cánh công múa lượn
Khăn hồng phất phơ
tung vạn ngàn cánh bướm
Hội về từ rừng núi Pù Luông. ***
***
Xứ Mường mến thương!
Xứ Mường mến thương!
Áo khóm anh cất trong rương
Lâu lâu mang ngắm, nhớ hương của rừng.
Rõ mình vốn chỉ người dưng
Mà sao cảm thấy đã từng có nhau?

* Vườn Quốc gia Bến En thuộc huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 36km về phía tây nam – là một điểm du lịch sinh thái khá hấp dẫn. Ở đây có rừng nguyên sinh mà trong nó còn nhiều loài cây nhiệt đới quý hiếm cùng quần thể động vật phong phú: Vượn đen, sói đỏ, bò tót, gấu ngựa, báo lửa, khỉ mặt đỏ, vượn bạc má, phượng hoàng đất…

Một quần thể Núi – Sông – Hồ đan xen tạo nên một vùng cảnh quan kỳ thú được ví là Vịnh Hạ Long trên cạn của Thanh Hóa. Ở đây núi có hang, sông có thác ghềnh, hồ có đảo mơ bồng bềnh trên mặt nước… Dân bản địa chủ yếu là ngườì Mường, người Thái, người Hơmông.

** Cá mè sông Mực rất to và béo nấu canh lá đắng là món đặc sản ở đây: vừa ngon vừa lạ. Ăn một lần là chỉ muốn ở lại với nơi này. Phải chăng đây là “Bùa yêu” xứ Mường?

*** Pù Luông cũng là Vườn Quốc gia ở Thanh Hóa, giáp với VQG Bến En và Rừng Quốc gia Cúc Phương. Mùa hè ở đây bướm nhiều vô kể. Từng đàn bướm muôn màu theo gió, theo sông suối lang thang khắp rừng rồi dần dà bay sang tận Bến En – Sông Mực.

Tạ Hà
Tạ Hà
Trả lời  Lai Trần Ngọc

Cháu cũng có nghe về bến En nhưng chưa có dịp về. Vậy mà bài thơ như bức tranh gợi mở và gọi mời mọi người đấy ạ thi sĩ xứ Thanh.

Trần Triển
Trần Triển

MÙA THU ĐẾN TỈNH THANH
TG:Trần Triển

Mùa thu dạo gót Tỉnh Thanh chơi
Thánh Điện Lam Kinh tỏa bóng ngời
Suối Nủa eo ong miền gái đẹp
Bến En một thủa nhớ đầy vơi
Thành Hồ kiệt tác trơ trơ đá
Suối Ấu hồn thơ rất tuyệt vời
Rặng bặn Mường Lè thăm Bá Thước
Guồng mây, gội tóc giúp em phơi …

17-9-2020

Tài Phí
Tài Phí

BẾN ĐỢI AI VỀ

Bến đợi ai về giữa phố đông
Đường cây trải lụa nắng tươi hồng
Trời xanh bát ngát nôn nao dạ
Nước biếc mênh mông thổn thức lòng
Lặng lẽ sông dài mang nỗi nhớ
Âm thầm núi rộng chở niềm mong
Thuyền anh rẽ sóng trôi êm ả
Bến đợi ai về giữa phố đông

Tài Phí 1/6/2020
Kỉ niệm bến En Như Thanh.

Nhị Lê Xuân
Nhị Lê Xuân
Trả lời  Tài Phí

Còn anh lạc lõng chốn người đông
Thấy nắng ban mai cũng nhạt hồng …hihi…bài thơ rất chuẩn và hay chúc mừng em với ngón chơi Thủ vỹ ngâm rất chuẩn nhé…

Nguyễn Văn Khươm
Nguyễn Văn Khươm
Trả lời  Tài Phí

Tâm trạng mong mỏi chờ trông một bóng hình nào đó đang ở phương xa để thắc thỏm mong gặp lại . Cảnh và người quyện hoà trong nhau cùng chung một nỗi niềm thương nhớ được thể thơ đường luật mượt mà sâu lắng kiến tạo có sức hút đặc biệt đối với người đọc . Thể thơ đường luật vốn rất bác học nó đòi hỏi hoàn chỉnh về niêm,luật,đối ý ,đối lời đối thanh… trong năm sáu tiếng không trùng lặp mà tác giả Tài Phi lại có tác phẩm “Bến đợi ai về ” rất hiện đại mà không kém phần cổ kính mới tài . Bài thơ ẩn chứa nhiều tâm trạng khi nôn nao,khi thổn thức, lúc âm thầm lặng lẽ chờ trông. Bài thơ thật hay là tiếng nói từ nơi sâu thẳm trái tim của nhà thơ đa cảm gửi tới người bạn tình trong mộng ảo để dãi bày cảm xúc của mình với bao khát khao mong đợi . Cách lồng cảnh trong thơ làm điểm tựa để dãi bày tâm trạng thật tuyệt vời như hai người bạn đồng hành cùng chung một nhịp đập . Hay lắm bạn ơi xin chúc mừng bạn nhé !

Lệ Nhu
Lệ Nhu

KHÁT VỌNG BẾN EN !

Bến En đẹp tựa trăng rằm
Nhưng chưa khai thác còn nằm trong mơ
Thanh hóa còn quá thờ ơ
Tràng An họ đã nên thơ nên tình
Bao giờ cho đến ” BÌNH MINH ”
Bến En Rì Sọt vươn mình mọc lên .

Thơ Lệ Nhu 1 .6 .2020

Xô Nga
Xô Nga

BẾN EN

Mênh mang non nước mây trời
Bức tranh thủy mặc giữa đời như mơ
Bồng bềnh cùng đắm hồn thơ
Người vui tiên cảnh mộng mơ quên về

31.05.2020

Dạ Hành Nhân
Dạ Hành Nhân

BẾN EN CHIỀU CÔ LẺ

(Dành tặng riêng các chiến sỹ Kiểm Lâm đang làm nhiệm vụ tại Vườn Quốc Gia Bến En và những người con của dòng Sông Mực.)

Ma mực thu mình nấp bóng đen (*)
Hoàng hôn Xuân Thái đã buông rèm
Đồng Thô Cú, Quạ khum lưng đậu
Bến Gián lam Tàu nghếch mũi chen
Vội vã người về ngang Đập Mẩy
Âm thầm kẻ đợi chốt Thung Sen (**)
Thuyền xuôi sóng nước thôi vờn bến
Hón vắng còn ta với ánh đèn.

—Dạ Hành Nhân—-
Bến En 7/2016

(*): dòng sông Mực có hơn 20 nhánh lớn nhỏ hợp lại. Từ trên cao nhìn như hình 1 con mực ma khổng lồ nên có tên là Sông Mực.

(**): tổ chốt Thung Sen. Nơi ngày đêm chỉ có 1 đồng chí Kiểm Lâm cô đơn bám rừng, canh gác.