Chùm thơ tình viết về Hoa Sưa ở Hà Nội hay nhất

Chùm thơ tình viết về Hoa Sưa ở Hà Nội hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ hoa sưa hay và mới nhất. Đó là những vần thơ miêu tả vẻ đẹp của Hoa Sưa nổi tiếng có nhiều ở Hà Nội. Bên cạnh đó là những vần thơ tình gắn liền với những kỷ niệm đôi lứa mỗi khi mùa hoa Sưa trở về…

THƠ TÌNH HOA SƯA

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Anh âm thầm quay về nơi phố vắng
Hà Nội mùa này nhuộm trắng hoa sưa
Cái lạnh se se phố lất phất mưa
Sắp hết tháng ba vẫn chưa vào hạ

Những giọt mưa xuân xuyên qua kẽ lá
Hoa sưa từng chùm trắng xoá như mây
Phố cổ chiều buông ướt đẫm hàng cây
Anh lang thang lòng chứa đầy tâm sự

Nhớ về em nhớ hoa sưa ngày cũ
Trời mưa phùn cây ủ rũ buồn ghê
Nơi góc phố xưa có quán cà phê
Mình bên nhau cùng hẹn thề say đắm

Mùa hè về con phố xưa vương nắng
Con đường mòn rụng trắng cánh hoa xinh
Em ra đi chấm dứt một mối tình
Nơi phố vắng anh một mình ở lại

Mùa hoa sưa với nỗi buồn hoang hoải
Đường phố một mình bước mãi về đâu
Chỉ thấy hoa sưa rụng trắng trên đầu
Anh mơ về thuở bên nhau ngày đó.

thơ hoa sưa

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA TRẮNG – Thơ: Trần Quang Hải

Hoa Sưa nở vào mùa xuân năm ấy
Anh trở về mà thấy rộn tình em
Bạn lòng ơi nỗi nhớ ngọt bên thềm
Màu trinh trắng ấm êm trời Hà Nội

Nghe anh hỏi, em gật đầu bối rối
Nụ hôn đầu còn nóng hổi hương yêu
Phố Điện Biên lâm thâm bụi mưa chiều
Anh lại nhớ lời ngỏ yêu thuở trước

Mùa Sưa nở bao lứa đôi dạo bước
Đường Thanh Niên hoa khoe sắc trắng ngần
Gió mùa về, sương lạnh níu bước chân
Trên gác nhỏ có Nàng Bân đan áo

Đêm bừng sáng trong công viên Bách Thảo
Anh nắm tay em bước dạo vườn xuân
Dắt em qua phố cổ đã bao lần
Xao xuyến mãi bên trời xuân hoa trắng

Hà Nội phố, lang thang qua ngõ vắng
Đường Phan Đình Phùng vẫn trắng hoa Sưa
Đôi nhân tình đi tìm dấu chân xưa
Yêu thương lắm! Mùa hoa Sưa Hà Nội.

***Thơ liên quan: Chùm thơ ca ngợi thủ đô Hà Nội hay nhất

HOA SƯA – Lục bát: Vũ Thị Kim Dung

Phố anh em mới bước qua
Hôm nay bỗng lạ cánh hoa sưa rồi
Tháng ba sưa nở trắng trời
Ôm bao nhung nhớ đánh rơi dáng chiều

Người dưng vừa gặp đã yêu
Hoa sưa gượng nở chớm chiều tiết xuân
Mong manh hoa nở trắng ngần
Nhẹ nhàng tinh khiết níu chân bao người

Tình ca anh hát không lời
gió mang theo cánh sưa rơi trắng đường
Nắng vàng nắm nhẹ tay sương
Tháng ba ôm trọn nhớ thương một thời

Trái tim lỡ nhịp mất rồi
Để rơi nỗi nhớ người ơi câu thề
Mùa xuân mưa dắt hoa về
Bước chân lạc phố say mê hương trời

Hoa sưa dịu ngọt tinh khôi
Ngẩn ngơ mình chẳng muốn rời xa nhau
Dung dị như thể hương cau
Dịu dàng hương bưởi ngát màu hương sưa

Ngái nồng mùi của nắng mưa
Xuân tràn phố cũ hương xưa dạt dào
Sưa đi dắt nắng hè vào
Gói theo nỗi nhớ ngọt ngào bên anh.

Hoa Sưa Bên Cửa Sổ
Hoa Sưa Bên Cửa Sổ (ảnh của Phạm Hải)

THƠ 5 CHỮ VIẾT VỀ HOA SƯA

Tác giả: Hồ Như

Em có về Hà Nội
Đi dạo phố cùng anh
Ngắm bức tranh Hà thành
Mùa này hoa sưa nở

Màu hoa không rực rỡ
Như hoa gạo, hoa xoan
Hương thơm chẳng nồng nàn
Như hoa li, hoa bưởi

Nhành hoa không đắm đuối
Buông rũ như lộc vừng
Nhưng màu hoa sáng trưng
Khi rơi tựa bông tuyết

Ngắm hoa xua mỏi mệt
Bởi cánh mỏng dịu dàng
Như đón đợi người sang
Mơn man tà áo mỏng

Tháng ba thôi rét cóng
Chỉ còn lạnh nàng Bân
Em nhớ về một lần
Ta bên nhau thưởng ngoạn

Hoa sưa không ai bán
Cũng chẳng ai cho không
Nhưng nếu tình thắm nồng
Yêu hoa hơn vàng bạc.

HOA SƯA – Thơ: Thanh Nhàn Trần

Em có thấy tuyết rơi?
Giữa mùa xuân Hà Nội
Nắng vàng hong góc phố
Sưa vẫn trắng tinh khôi!

Hoa nở rợp vùng trời
Ngỡ như mây lơ lửng
Em đưa tay lên hứng
Nghiêng nghiêng cả trời mây!

Hoa li ti trên cây
Kết thành chùm lóng lánh
Như muôn vàn hạt ngọc
Rạng rỡ môi em cười

Tan chảy cả đất trời
Em bên hoa sưa trắng!

Thơ tình hoa Sưa

CÓ MÙA HOA SƯA – Thơ lục bát: Lê Minh

Hoa sưa tựa tuyết trắng tinh
Đung đưa theo gió rung rinh bên đường
Gió đưa thoang thoảng nhẹ hương
Cánh hoa trắng xốp, vuơng vương cuối chiều…

Nhẹ như đôi cánh tình yêu
Giăng giăng góc phố cô liêu chiều nào
Hoa sưa ơi … đẹp biết bao
Giống như bông tuyết … đậu vào vai ai …

HÀ NỘi MÙA HOA SƯA (Thơ của thành viên Người Làng Chèm)

Tháng 3 sau những trận mưa
Ngập trời Hà nội mùa sưa đã về
Đóa hoa cầu nối xuân hè
Như bông tuyết trắng làm mê lòng người

Dịu dàng, đằm thắm, tinh khôi
Em như cô gái đang hồi thanh tân
Gió mưa vùi dập xác thân
Cánh hoa vẫn đẹp trắng ngần mộng mơ

Hoa sưa tô điểm thủ đô
Phố phường, đại lộ, ven hồ, công viên….
Hương thơm thoang thoảng dịu êm
Nở nhanh, tàn sớm-chạnh niềm cô đơn

Chiều tà nhạt nắng hoàng hồn
Em ngồi nhặt cánh hoa buồn rụng rơi
Nâng niu hoa của lòng tôi
Mùa hoa Hà nội trắng trời tháng ba.

THÁNG BA, MÙA HOA SƯA NỞ – Lục bát: Hương Đào

Lung linh một sớm ban mai
Hoa sưa rực rỡ, chờ ai nồng nàn
Đến đêm hoa đã lụi tàn
Buồn cho một kiếp hồng nhan lìa cành

Ngắm hoa sao dạ chẳng đành
Để thương, để nhớ ta dành mùa sau
Tháng ba mình lại gặp nhau
Hoa sưa tuyết trắng một màu trinh nguyên

Mộng mị như cảnh thần tiên
Hoa sưa yêu nhớ, nỗi niềm chẳng xưa.

Hoa Sưa Hà Nội
Hoa Sưa Hà Nội (ảnh của Cát Tường Đỗ)

Sưu tầm thơ hay viết về Hoa Sưa từ nhiều thi hữu khác

Tháng ba về, những con phố trắng xoá màu hoa sưa nở, mùi hương thơm ngào ngạt với cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng khi đi dưới những hàng cây. Có một nhà văn đã từng nói: “Hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc và khi mỗi độ xuân về lại đi tìm những chàng trai của xứ Hà Thành…tháng ba lại về ! ai tìm…tìm ai…

Hoa Sưa đâu cũ mà xưa,
Người xưa, phố cũ đi sao chưa về ?
Tìm ai, ngày cũ si mê,
Lạc nhau phố cũ… câu thề buồn rơi! (Nguyễn Vũ Hùng)

NÀNG TIÊN CHOÀNG VOAN TRẮNG – Thơ: Hân Hoàng Quang

Gặp em -hoa Sưa… lòng anh say…!.
Muôn bông tuyết trắng thoảng bay bay.
Dải voan màu trắng vương trên phố.
Em làm cô dâu mùa xuân này.

Anh ghen với Xuân quá đi thôi!
Được ở bên em đến trọn đời.
Còn anh chỉ ngắm nhìn say đắm.
Đón những cánh tàn em buông rơi…!.

Tinh khôi trong trắng hoa Sưa ơi!.
Em hút hồn anh tự lâu rồi.
Mỗi mùa xuân đến anh chờ đợi.
Nàng tiên voan trắng… nắng chơi vơi!!!

HOA SƯA – Thơ: Đạt Trần Thị

Hà Nội chiều xuân với hoa Sưa
Mưa giăng mơ mộng nụ mong chờ
Bông xinh chùm kết in dáng ngọc
Trắng thanh dịu mát mãi xa đưa
Tìm về hồn Sưa nắng bình yên
Hoa vui đua nở chẳng ưu phiền
Lung linh màu nắng tình hoa gửi
Sáng mãi đất trời xuân phố-Sưa

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA RỤNG – Thơ: Bùi Hiển

Hoa…vẫn mầu trắng ấy.
Chùm sưa nhẹ, đong đưa.
Hương…vẫn thơm ngầy ngậy.
Chạnh lòng nhớ…Người xưa…
………..
Đầu xuân…
Lất phất chút mưa.
Quyện mùi…
Sưa trắng, lưa thưa nhạt nhoà.
Nhớ tóc người ấy…lấm hoa.
Đượm mùi sưa trắng, điệu đà phố xưa…

Dắt tay…
Tránh mấy làn mưa.
Đâu đây…
Thấp thoáng, hương mờ áo phai.
Mưa xuân, giọt ngắn…giọt dài.
Tình ai thêm mặn, duyên ai thêm nồng…

Gió xuân…
Se lạnh lâng lâng.
Nhành sưa…
Xao xuyến, bâng khuâng la đà.
Tình gần, rồi đến…tình xa.
Kỷ niệm sưa trắng, nhạt nhoà trong mưa…

Người ơi, yêu thế đủ chưa?
Duyên sao cho thắm, để vừa lòng đây?
Để giờ, mình đứng ngây ngây.
Ngẩn ngơ luyến tiếc, những ngày còn nhau…

Tình ơi, ai đánh mà đau.
Để hương Sưa trắng, gieo sầu mênh mang.
Mùi hoa ngày ấy, nồng nàn.
Thoáng bóng người ấy, nhẹ nhàng…lướt qua..

Hoa Sưa Tháng 3 Hà Nội
Hoa Sưa Tháng 3 Hà Nội (ảnh của Cát Tường Đỗ)

HOA SƯA (Thơ ngắn 3 chữ của Cát Tường Đỗ)

Tháng Ba về
Hoa Sưa trắng
Cánh mỏng manh
Đẹp trắng ngần
Thơm dìu dịu
Đang nũng nịu
Đón nắng Xuân
Đẹp rung rinh
Vui đường phố…

Tháng Ba về, thời điểm của Khúc giao mùa cũng là lúc Hoa Sưa bung những cánh trắng xinh xinh, toả hương thơm dìu dịu trên khắp các phố phường Hà nội. Hà nội rất nhiều cây Sưa trên nhiều con phố. Ở đâu có cây Sưa ở đấy đông vui hơn vì nhiều người đến ngắm hoa và …chụp ảnh!

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA – Thơ: Vũ Thu Phương

Gió gửi gì vào sắc trắng hoa sưa
Mà con nắng chợt bừng lên màu nhớ
Hà Nội tháng ba hoa sưa tràn ngõ phố
Gọi thương yêu ngày xưa cũ ùa về …

Em chênh chao trước màu trắng si mê
Đẹp dịu dàng và tinh khôi quá đỗi
Hoa mỏng manh nhắc lại thời nông nổi
Ta yêu nhau vụng dại mối tình đầu…

Hoa sưa về mang mưa, nắng lao xao
Trắng muốt trong ngọt ngào trời Hà Nội
Em lang thang nơi miền xưa vời vợi
Nơi có anh trong sắc trắng ngập lòng …

Hoa sưa về ….anh còn nhớ gì không?…

EM HỎI – Thơ: Chu Trương Thạch

Em hỏi anh có thích hoa sưa?
Câu trả lời xưa như trái đất
Tất những gì em yêu thích nhất
Anh cũng hòa vui sướng cùng em

Những tán hoa trắng ngà dịu êm
Ngời lấp lánh trong đôi mắt sáng
Hàng mi cong óng ánh trong nắng
Bầu trời xanh trong vắt long lanh

Bàn tay xinh đón cánh mong manh
Em khẽ ấp má hồng ưu ái
Hoa hân hoan buông rơi mê mải
Trang trí thêm mái tóc đen huyền

Không gian chợt như được giải nguyền
Hoa ào ạt bay như mưa tuyết
Cảnh quan như bức tranh đẹp tuyệt
Nữ chúa hoa giữa biển đầy hoa.

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Hoa Sưa trên trang kyuc.net với những sáng tác mới nhất từ nhiều thi hữu. Hãy chia sẻ cảm xúc, cảm nhận, kỷ niệm,… của bạn về Hoa Sưa ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai Songlam
Gai Songlam

Trời hà nội hôm nay mưa nhiều lắm,
Hè phố quen phủ trắng cánh hoa sưa,
Bạn lòng ơi,nhớ lắm, nói sao vừa.
Kỷ niệm cũ,mùa hoa sưa hà nội!…..

Hạ Vàng
Hạ Vàng

NỒNG NÀN THÁNG BA!

Tháng ba ơi! Sao mà yêu đến thế
Trắng hoa sưa, tím rực đóa hoa xoan
Níu trong lòng bao nỗi nhớ miên man
Vương trên tóc nồng nàn hương hoa bưởi

Tháng ba ơi! Trời cũng thay áo mới
Rực đầu làng cây gạo đỏ oàn bông
Chắc nàng Bân còn lưu luyến gió đông
Phả hơi lạnh làm ửng hồng đôi má

Dưới sân trường cây phượng già thay lá
Ủ mầm hoa đón đợi nắng hè sang
Trên cánh đồng hoa cải trổ bông vàng
Trang điểm sắc tháng ba vời vợi nhớ!

30.03.2016 Hạ Vàng

An Vi Văn
An Vi Văn

HOA SƯA

Hoa sưa đâu phải ngày xưa
Hoa khoe dáng ngọc đung đưa ngoài thềm
Tinh khôi hoa khẽ lặng im
Kể chuyện xưa đó có miền hoa sưa

Sớm mai một thoáng hoa sưa
Trong như giọt nước sau mưa ngọt lành
Có ai soi tỏ qua mành
Ngắm nhành sưa trắng long lanh giữa trời

Ai ơi còn có yêu đời
Thì mình nghĩ lại một thời ngày xưa
Ngày xưa đã có hoa sưa
Ngày nay hoa cũng như xưa ngọc ngà

Duyen Le
Duyen Le
Trả lời  An Vi Văn

Bài thơ làm mình nghe mùi hoa sưa thoang thoảng đâu đây.

Mai Nhật Nguyên
Mai Nhật Nguyên

Hoa sưa

Những cơn mưa màu khói
Trôi bồng bềnh tháng ba
Ngóng tin trên đất lạ
Hoa sưa đã la đà…!

Trắng đâu quên…vội vã
Buông sắc màu kiêu sa
Mong ai đừng xa lạ
Câu chuyện tình vấn hoa!

Minh Thu
Minh Thu
Trả lời  Mai Nhật Nguyên

Thích 2 câu ở khổ đầu

Chien Nguyen
Chien Nguyen
Trả lời  Mai Nhật Nguyên

vấn hoa: từ tượng hình mà nghĩa thì tượng thanh có thể lắm chứ ! 2 khổ thơ cân đối và đẹp nữa . Em làm ta nhớ đến bài hit “Nhẫn cỏ trao em”

Doan Do
Doan Do

HOA SƯA HÀ NỘI
(P.Mai)

Ta vội bước trên phố phường Hà Nội
Bỗng gặp hàng sưa trắng một màu hoa
Trắng cả góc trời níu bước chân qua
Lưu luyến qúa chùm hoa sưa lặng lẽ

Hương hoa không nồng nàn như hoa sữa
Không sắc màu tím biếc cánh bằng lăng
Không vàng thẫm một màu hoa điệp lan
Mà nhẹ nhàng nét duyên sưa trắng muốt

Nhìn hoa sưa ta một thời nhung nhớ
Như vẫn còn ký ức màu trắng trong
Dịu dàng tinh khôi như thủa ban đầu
Mình hẹn nhau…lần đầu đi trên phố

Chắc là anh vẫn còn chờ sắc trắng
Đường em đi hoa sưa trắng rơi đầu
Mưa hoa sưa rơi nghiêng vào nỗi nhớ
Rải cho đầy trắng mãi những vần thơ..

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh

KÝ ỨC CHƯA NGỦ YÊN

Bao năm qua ký ức chưa yên ngủ
Anh quay về nổi vần vũ phong ba
Xưa bên nhau đứng dưới gốc cây già
Em còn nhớ về mùa hoa sưa trắng

Không có em con đường quen hoang vắng
Anh một mình thầm lặng bước bơ vơ
Chiều hoàng hôn tìm nhặt những câu thơ
Ai đánh rơi bên bờ hồ năm ấy

Hàng cây xanh con đường xưa vẫn vậy
Em đi rồi anh bỗng thấy buồn tênh
Ghế đá công viên bỏ trống rộng thênh
Anh đi lang thang bước chân lạc lối

Bên hồ Tây đôi ba người bước vội
Cặp nhân tình mắt bối rối nhìn nhau
Biết giờ đây em đang ở nơi đâu
Có về thăm khi thấy màu phượng thắm

Em biết không anh nhớ em nhiều lắm
Đứng ven hồ một mình ngắm sóng xô
Tím hoàng hôn soi đáy nước như mơ
Muốn quay về thuở dại khờ ngày ấy

Nguyễn Đình Huân
Hà Nội, Ngày 21/04/2018

Thanh Son Tran Thi
Thanh Son Tran Thi

MÙA HOA SƯA – HÀ NỘI

Những cánh hoa Sưa trong trắng, bồi hồi
Làm rụng động bao trái tim đôi lứa
Cứ mỗi độ hoa Sưa về trắng lối
Lại nao lòng nhớ những tối cùng anh

Ta bên nhau dưới ánh trăng thanh
Cùng dạo bước dưới hàng cây Sưa trắng
Sáng mai này bầu trời ngập nắng
Cho hoa Sưa thêm trinh trắng tình đời

Mưa Xuân nhè nhẹ phủ tuyệt vời
Ngàn hoa trắng lung linh trong nắng sớm
Cho lòng tôi xôn xao tình mới chớm
Một mùa Xuân hoa Sưa trắng lối về.

Lê Nguyên
Lê Nguyên

Hoa sưa_Lê Nguyên_

Nắng lung linh cả nụ cười cô ấy
Anh bên người cảm xúc có lâng lâng?
Em vô hồn bị cuốn theo chiều gió
Hạnh phúc bây giờ của ai đó trao ai?!!

Suy như thế đời nhiều lúc lạ
Họ đâu phải mình mà dạ cứ nao nao
Em chợt hiểu giữa dòng người xứ lạ
Em vô hình chỉ là cánh hoa sưa

Một cánh hoa miên man chiều kỉ niệm
Ai đó vô tình đặt dấu chân in…

Đức Nguyễn Hữu
Đức Nguyễn Hữu

Hà Nội mùa hoa sưa!
* * *
Mình về Hà Nội tháng ba
Con đường rợp bóng Sưa hoa nở đầy
Đong đưa cánh mỏng gió lay
Mùi hương dịu nhẹ đan cài tóc em

Từng con phố nhỏ bình yên
Nhẹ bàn chân bước dịu êm trên đường
Màu hoa trắng ấy không buồn
Nhớ trời Hà Nội hoài vương tim này.

Nga Vu
Nga Vu

THÁNG BA & HOA SƯA

Một chút hương nồng em nhớ tháng ba
Trắng trời hoa sưa ngạt ngào bóng nắng
Anh nói yêu em vào chiều gió lặng
Hoa gạo bung trời đỏ rực tháng ba

Một chút nồng nàn một chút say say
Trải vào mùa yêu màu hoa sưa trắng
Anh hái mùa về cài trên quãng lặng
Để khúc giao mùa sóng sánh mầu yêu

Anh ơi cây bàng thầm thì mỗi tối
Tháng ba về rồi nên lá rơi rơi
Em nhớ Anh nhiều hoa sưa trắng đấy
Tóc em đen huyền Anh nhớ không Anh ?

P/S:
Một chút dỗi hờn trong nắng tháng ba
Vì em nhớ Anh nên hoa sưa trắng
Anh ơi chúng mình thế nhé mùa sưa….