Thơ hay họa ảnh cầu Trường Tiền xứ Huế

Thơ hay họa ảnh cầu Trường Tiền xứ Huế

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh đẹp về cây cầu Trường Tiền (có tên gọi khác: Cầu Tràng Tiền, cầu Thành Thái, cầu Mống, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Clémenceau) ở xứ Huế. Hình ảnh đẹp về cây cầu Trường Tiền có thơ minh họa cực hay!

Ảnh cầu Trường Tiền - Thừa Thiên Huế
bài thơ: Trường Tiền (ảnh: internet)

Thơ viết về cầu Trường Tiền với hoa phượng thắm đỏ Mùa Hạ

CẦU TRƯỜNG TIỀN – Thơ: Vũ Kim

Một góc nhìn hay, tấm ảnh này
Đúng người nghệ sỹ thực tài thay
Trường Tiền lại có thêm cành phượng
Đẹp lắm, nên khen tấm ảnh này…

Đâu phải thấy cầu, bấm máy ngay
Phải nhìn, phải ngắm … để cho say!
Lên hình đẹp lăm, ôi yêu mến
Trường tiền trong Huế của ngày nay…

TRƯỜNG TIỀN – Thơ: Lãng Du Khách

Huế kia nổi tiếng tím hoa
Sông hương mơ mộng thơ ca để đời
Trường Tiền phượng rủ cánh rơi
Lũ trẻ ngơ ngác xa rời tuổi thơ

Sông Hương vọng tiếng ầu ơ
Ngậm ngùi lỡ dở tình thơ học trò
Hai đứa ngồi chung con đò
Xuôi dòng sông mộng tay thò vớt hoa

Đẫm lệ những cánh phượng sa
Trôi theo con nước cánh hoa rập rờn
Phượng rủ cành xót buông lơn
Đung đưa theo gió vẫy vờn sông hương

Điệu Huế em hát câu thương
Trầm bổng sâu lắng sông hương lững lờ
Nhặt phượng em kẹp trang thơ
Khép lại thời nhớ mộng mơ tuổi trò

Xót duyên lái cất câu hò
Sông Hương thơ mộng điệu hò tơ duyên
Sóng khua vỗ nhẹ mạn thuyền
Hai ta mơ mộng đẫm duyên tình trò

Hò lơ ơ hớ lơ hò
Trường Tiền anh có nghe hò sông Hương
Điệu hò đậm nét tím thương
Huế mơ Huế mộng Huế thương hỡi người!

Thơ viết về Cầu Tràng Tiền (Xứ Huế)
Thơ viết về Cầu Tràng Tiền (Xứ Huế).

CẦU TRÀNG TIỀN – Thơ: Hạnh Nguyễn

Em về nhặt cánh hoa rơi
Tìm thương cất nhớ cho vơi nỗi niềm
Sông Hương nước chảy êm đềm
Tràng Tiền thơ mộng ru êm câu hò

Nhớ sao cái thuở học trò
Phượng lan chiều vắng chuyến đò mênh mông
Chiều chiều mắt dõi xa trông
Hoàng hôn tím ngát nỗi lòng…nhớ ai!

PHƯỢNG RỰC TRƯỜNG TIỀN – Thơ: Văn Chung

Trường Tiền
sáu nhịp uốn cong
Hạ về phượng cháy
rực hồng
đẹp xinh.

Giai nhân mặc khách
tự tình
Ôi chao
Huế đẹp như tranh tiên bồng.

Người đi
ngớ ngẩn ngoái trông
Người về thơ thẩn
hoài mong
một người.

Áo dài tím, trắng
ẩn cười
Tung bay trong gió
thắm tươi
má hường.

Nón nghiêng
chờ đợi người thương
Bao người tạo dáng
bên đường
ngẩn say.

Ơi o gái Huế
má hây
Dạ, thưa ngọt lịm
làm ngây mắt nhìn.

Yến anh tài tử
lặng im
Bút hoa, máy ảnh
ghi hình
khắc tâm.

***Thơ liên quan: Chùm thơ hay viết về xứ Huế với vẻ đẹp nên thơ

Những bài thơ viết về cầu Trường Tiền về đêm thật cảm xúc

TRƯỜNG TIỀN TÌNH KHÚC – Thơ: Nguyễn Thanh Tâm

Trường Tiền đẹp lắm người ơi!!!
Trường Tiền sao quá lã lơi đêm về
Trường Tiền năm tháng bộn bề
Cho ta vương nhớ lời thề hoàng hôn?

Trường Tiền nối nhịp tâm hồn
Hai đầu nỗi nhớ dập dồn nhớ mong
Trường Tiền yên lắng trên dòng
Trầm tư in bóng đợi mong Người về

Trường Tiền ơi…sao ngủ mê
Cho ta năm tháng đợi chờ người thương
Trường Tiền cứ để vấn vương
Cho ta mãi nhớ cung đường tuổi thơ.

Thương em ta vẫn đợi chờ
Bóng người trinh nữ trên cầu năm xưa
Nhớ em biết nói sao vừa
Trường Tiền còn đó sớm trưa thẩn thờ.

Trường Tiền đêm đến như mơ
Vắng người em gái nón thơ ân tình
Hạ về sông nước lung linh
Cho lòng lữ khách… nợ tình hoài thương…

Cầu Trường Tiền về đêm
Cầu Trường Tiền về đêm.

Thơ cầu Trường Tiền trong đêm mùa thu (thất ngôn bát cú)

HUẾ TRƯỜNG TIỀN – Thơ: Thanh Long

Đẹp quá Trường Tiền cảnh tối thu
Năm vần bát cú nguyện toàn chu
Long lanh mặt nước hồn thơ mộng
Bát ngát chân trời tiếng nhạc ru
Núi Ngự thông reo đùa gió mát
Dòng Hương sóng gợn giữa sương mù
Nao lòng lữ khách đêm trăng tỏ
Đẹp quá Trường Tiền cảnh tối thu.

HUẾ TRƯỜNG TIỀN – Thơ: Hồ Bất Tri
(Thủ vĩ ngâm)

Trường Tiền Huế đẹp giữa đêm Thu
Xướng họa trong lòng ước đặng chu
Nhã nhạc muôn đời, thương mãi hát
Nam Bằng vạn thuở, nhớ hoài ru
Sông Hương kẻ sỹ ngâm thi mát
Núi Ngự Hiền nhân ẩm tửu mù
Khách đến trăng vàng riêng dạ tỏ
Trường Tiền Huế đẹp giữa đêm Thu.

HUẾ THU – Thơ: Nhút Quê
(Thủ vị ngâm)

Trường Tiền lộng lẫy cảnh trời thu
Áo trắng giày đen tóc chỉnh chu
Đợi bạn lên thuyền nghe hát huế
Chờ em xuống bến ngóng hò ru
Sông hương sóng gợn càng huyền ảo.
Thiên Mụ chuông ngân tỏa khói mù
Một thoáng xao lòng ai có biết?
Trường Tiền lỗng lẫy cảnh trời thu.

Vài hình ảnh cô gái Xứ Huế bên cầu Trường Tiền thật đẹp!

2 cô gái với chiếc áo dài trắng đi trên cầu Trường Tiền
2 cô gái với chiếc áo dài trắng đi trên cầu Trường Tiền.
Cô gái ngồi bên cầu Trường Tiền cùng nhành phượng đẹp rực rỡ
Cô gái ngồi bên cầu Trường Tiền cùng nhành phượng đẹp rực rỡ.
Cô gái dạo bước trên cầu Trường Tiền với sương lạnh Mùa Đông
Cô gái dạo bước trên cầu Trường Tiền với sương lạnh Mùa Đông.
Nữ sinh Xứ Huế với hình ảnh cây phượng vĩ đỏ thắm bên cầu Trường Tiền
Nữ sinh Xứ Huế với hình ảnh cây phượng vĩ đỏ thắm bên cầu Trường Tiền.

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về cầu Trường Tiền thật hay và cảm xúc, cùng với đó là những hình ảnh cầu Trường Tiền thật là đẹp. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về cầu Trường Tiền cùng kyuc.net ở phần bình luận bên dưới nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thien Di
Thien Di

Em sưu tầm được chùm thơ xướng-họa với hình ảnh cầu Tràng Tiền, xin chia sẻ lên kyuc.net và các bạn yêu thơ:

CẦU TRÀNG TIỀN

Cong vành võng nguyệt chiếc cầu ngang
Rạng rỡ cành xuân dải sắc vàng
Mấy nhịp người qua đầy nỗi thở
Tình duyên kẻ đợi thắm niềm chan
Mơ về thuở nọ lòng như ngỡ
Mộng tưởng ngày xưa cõi thấy ngàng
Sĩ tử hồn ngơ vào ý dệt
Thi hào thả bút vẽ từng trang…
27. 08. 2015
Bichyen Nguyen

******************************

CẢM TÁC:
Diep Luong

Cong cong cầu nguyệt nối hai lòng !
Qua cầu ân ái thoả ước mong ?
Tình đôi trong mộng lung linh sóng !
Soi bóng sông Hương .Bóng nguyệt cong

Ai qua xứ Huế ..cũng trải lòng ..!
Mong ngày trỏ lại Huế mông mơ !
To lòng vương vấn ôi Huê nhớ !
Tràng tiền , sông Hương , Núi Ngự HUẾ mộng ..Thơ …!
Thơ: Diep Luong

*************************

HỌA:
Đỗ Phú

HẸN NƠI CỐ ĐÔ

Dạ trải đôi bờ giữ bến ngang
Mười hai nhịp đỡ gót sen vàng
Về nơi Ngũ Phụng hoà chan chứa
Đến ngõ Phong Điến lịm thở than
Phượng đỏ còn trông tình cúc mãn
Hồn ve vẫn nhớ mộng trăng ngàn
Người xưa cuối bãi từng đêm vọng
Để kết tơ hồng nỗi thục trang
Thơ: Xichlo Dap

************************

HỌA:
Minh Phú

Bài thơ hay quá chị Bichyen Nguyen à ! em xin họa

HUẾ THƯƠNG…

Dõi mắt ngẩn nhìn em sang ngang
Huế thương lặng lẽ sáng thu vàng
Sông Hương se lạnh mưa nhẹ phớt
Tràng Tiền hoang vắng như thở than

Hôm nào Quốc Học tình giai ngẫu
Bây chừ Đồng Khánh duyên ngỡ ngàng
Tương tư hình bóng tâm thắm đượm
Áo tím đâu rồi ? Dáng đài trang ….
Thơ: Minh Phú

************************

CẢM TÁC:
Niêm Phạm Văn

Hai đầu nỗi nhớ.
Én nhạn xa đàn.
Ai có xốn xan…?
Đá nát vàng tan.

Chiếc cầu bắt ngang.
Người ơi quay lại
Sao để dỡ dang…!.
Thơ: Phạm văn Niêm

************************

HỌA:
Hung Nguyen
????

TÌNH XƯA ?

Đò xưa tiễn biệt kẻ sang ngang
Mấy nhịp cầu treo cũng ngỡ ngàng
Núi Ngự câu hò khoan khắc khoải
Sông Hương ví dặm thoảng mơ màng
Nàng trăng xõa bóng thơ lênh láng
Chú Cuội ôm Đa mộng bẽ bàng
Nước chảy xuôi nguồn say chếnh choáng
Dòng đời lãng tử nhớ mênh mang???
Thơ: Hung Nguyen

*******************

HỌA:
Phong Doxuan

CẦU TRÀNG TIỀN

Như vầng nguyệt khuyết chiếc cầu yêu
Đượm nét thầm duyên trải mỹ miều
Nối nghĩa, đan tình xa ngõ níu
Se duyên, hợp cẩn khuyết lòng kiêu
Tình xưa ảo mộng thân mềm liễu
Ái thuở mơ màng trắng nõn kiều
Lối cũ hoang mờ ai hãnh kiệu
Tràng Tiền mấy nhịp tím loang chiều
Phong Doxuang Doxuan

******************Vương Đàoương Đào

HUẾ MỘNG MƠ…

Lạc bước phong trần mộng ghé ngang
Dòng Hương núi Ngự trải tơ vàng
Vương vào dải lụa niềm nhung nhớ
Vướng cả bên đường nỗi chứa chan
Vạn cánh hoa ngời vươn bỡ ngỡ
Ngàn bông nụ thắm tỏ mơ màng
Môi hồng ngọc nữ càng duyên dáng
Thổn thức tim hồng ngập mỗi trang.
Thơ: Vương Đào

Tư Anh Đặng
Tư Anh Đặng

TRƯỜNG TIỀN

Lặng ngắm cầu xinh dưới nắng chiều
Trường Tiền xứ Huế thật là yêu
Cong cong sáu nhịp trông duyên dáng
Mềm mại như hai dải lụa điều

Như nối đôi bờ ân ái nhớ
Cho bao lữ khách đến tiêu diêu
Trời mây sông nước kinh thành Huế
Đằm thắm, miên man dưới ánh chiều…!

Tư Anh Đặng

Văn Chung
Văn Chung

Tản mạn
HOÀNG HÔN TRÊN TRƯỜNG TIỀN

Hè về .Thả tình trên dòng Hương, nhìn hoàng hôn trôi ra phía bể thấy hư vô cuộc đời trong chiếc áo thiên thanh.Ánh đèn điện màu tỏa sáng chiếu dòng sông, đây đó vài con thuyền rẽ sóng ngược Hương Giang lên thượng nguồn hòa theo điệu hát dân ca xứ Huế tơ vương vướng buồn.
Đứng trên cầu Trường Tiền ngẫm đời theo dòng chảy mênh mông vô định, ai khỏi xao lòng khi đứng trước dòng sông? Sắc không, nhân quả, tình người và sự ích kỉ hẹp hòi của một số người chỉ biết sống cho mình mà quên đi đồng loại , quên đi tuổi thơ oằn mình trong bể khổ chẳng biết đâu là bến bờ. Sự thánh thiện bao giờ cũng thể hiện từ cái tâm từ bi và bác ái, từ cái tình người.
Đừng nói nhiều, đừng gắp lửa bỏ tay người .Cái gì ta không muốn có nghĩa là người không muốn.Đừng giành miếng cơm manh áo của người khác để đắp lên chiếc áo lung linh của con cháu mình.Đừng tự vẽ mình bằng những màu sắc tuyệt đẹp mà hãy để người đời vẽ mình bằng màu sắc trong suy nghĩ của họ. Ở đời đừng tự cho mình là trung tâm và mọi vật đều xoay quanh mình Tất cả vũ trụ đều là một khối quan hệ ràng buộc lẫn nhau Vậy ta hãy cùng chung trong mối quan hệ đó sinh sống và yêu thương.
Dòng sông trong hoàng hôn không nghe tiếng sóng vỗ bờ, ngọn gió thổi từ dưới sông lên mát rượi , vươn vai hít thở thoải mái như cung cấp năng lượng để con người thấy rõ thiên nhiên huyền diệu và đẹp biết dường nào.
Hoàng hôn trên sông thật vi diệu.Hãy thả lòng vào hư không để nghe dòng sông tự tình. Ta thấy đời vẫn có cái để yêu.