Chùm thơ hay viết về xứ Huế với vẻ đẹp nên thơ

Chùm thơ hay viết về xứ Huế với vẻ đẹp nên thơ

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Huế, đó là những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp, cuộc sống, con người và tình yêu vùng đất tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bên cạnh đó là giới thiệu những địa điểm nổi bật, những khu du lịch nổi tiếng ở xứ Huế.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #01

BÀI THƠ: RẤT HUẾ

Tác giả: Phạm Hải Đăng

Người thương chừ ở nơi mô ?
Còn đây Núi Ngự bên bờ Sông Hương
Về đi, thăm vườn Thiệu Phương
Ghé qua Thiên Mụ – Thọ Sương canh gà

Chi Lăng – Đại Nội – Đông Ba
Thiên An vi vút là đà thông reo
Ngọc Trản ngọn núi cheo leo
Qua cầu mà ngắm trong veo Đầm Chuồn

Hoàng Thành, Cửu đỉnh, Ngọ Môn
Người con gái Huế vẫn còn trông ai ?
Thái Hòa – Vân Lâu – Kỳ Đài
Bởi em rất Huế thương hoài Hà Trung

Tứ Phương Vô Sự, Hoàng Cung
Đẹp chi rứa hỉ lạ lùng Tịnh Tâm
Hoàng thành những tối trăng rằm
Thánh Duyên – Thế Miếu anh thăm một lần.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #02

BÀI THƠ: HUẾ MỘNG HUẾ MƠ

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Mấy Thu rồi ta xa Huế, xa em
Nhớ dòng Hương êm đềm nghe gió thổi
Nhớ những chiều ta cùng về chung lối
Nón bài thơ che vội ánh dương tà

Huế bây chừ trời có đổ mưa sa
Mùi hoa sứ còn bay qua thành nội
Vọng âm buồn nghe du dương mỗi tối
Nhớ câu hò ai gọi Lý Mười Thương

Tôi nhớ em, nhớ giọng nói vấn vương
Anh ở mô mà dễ thương dữ rứa
Răng mà anh biết đường ra xứ Huế
Chứ răng mà …anh hãy kể em nghe

Tôi yêu chiều Huế tím mộng , tím mơ
Tôi yêu sao nón bài thơ duyên dáng
Và đôi ta đã trao lời hò hẹn
Tôi yêu em nét e thẹn xuân ngời

Mấy Thu rồi ta xa Huế em ơi !
Rứa mà tôi chẳng quên lời hứa Huế
Giữa dòng đời gặp bao người tôi kể
Những ân tình của Huế mộng Huế mơ.

chùa thiên mụ

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #03

BÀI THƠ: CHỈ MỘT CÂU HÒ

Tác giả: Trà Sương

Ta về thăm lại Huế xưa,
Đò xuôi một chuyến say sưa nghe hò
Sông Hương ai muốn bắc đò?
Cho dù xuôi ngược câu hò vẫn vang.

Đò xuôi tay lái khẽ khàng
Lăn tăn sóng lượn dịu dàng Huế ơi !
Đò xuôi lòng dạ thảnh thơi
Ngắm em gái Huế lòng rơi tím chiều !

Ta càng thổn thức đăm chiêu,
Huế ơi yêu Huế bao nhiêu cho vừa ?
Trông sao gặp lại người xưa !
Câu hò thắt ruột xứ Thừa Thiên ta !

Ngắm trời xanh rộng bao la !
Câu hò năm ấy thật xa mất rồi !?
“Nỗi niềm chi rứa Huế ơi !
Mà mưa xối xả xuống trời Thừa Thiên !”

Câu hò chất chứa nỗi niềm,
Mưa rơi xối xả sao tìm người xưa ?
Trông sao trời tạnh cơn mưa !
Đò xuôi dòng nước người đưa em về.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #04

BÀI THƠ: MỘT THOÁNG HUẾ

Tác giả: Trang Kiệt

Bao năm xa Huế nhớ thương
Nhớ chùa Thiên Mụ… thương về Vân Lâu
Nhớ ngày hai đứa bên nhau
Tay trong tay nắm trên cầu dạo chơi

Tràng Tiền đẹp lắm ai ơi
Sáu vài nối nhịp đôi bờ yêu thương
Dòng Hương êm ả đêm trường
Nghe câu mái đẩy mà lòng vấn vương

Tình em ta mãi nhớ thương
Ơi cô gái Huế… mãi vương tơ lòng
Một thời son sắc mặn nồng
Tình xưa ngày ấy duyên hồng thắm xinh

Một thời tình đẹp lung linh
Đôi ta ngày ấy bóng hình keo sơn
Rồi đâu bỗng đứt dây đờn
Tình chia hai lối tủi hờn riêng mang

Em đi nẻo ấy … sang ngang
Còn ta đứng lại đôi đàng chia ly
Tràng Tiền vắng bóng em đi
Mình ta lặng lẽ … mi cay lệ tràn.

Áo dài tím xứ Huế

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #05

BÀI THƠ: HUẾ YÊU THƯƠNG

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Anh xao lòng nhịp khúc Huế yêu thương
Thả hồn theo chiều Sông Hương mát lạ
Nghe mênh mang một điệu hò êm ả
Hoàng hôn buông tím cả lối em về!

Thành nội chiều anh lặng bước say mê
Từng nhịp phách vọng về xao xuyến quá
Em nghiêng nghiêng dịu dàng vành nón lá
Có gã khờ hối hả … bước theo sau

Anh bâng khuâng về đến bến Vân Lâu
Đất Thần Kinh với một màu cổ kính
Chuông Thiên Mụ nhịp nhàng buông trầm tĩnh
Huế chiều ni như thiền định hiền hòa

Cầu Trường Tiền anh đứng ngắm các o
Những vòng xe như hẹn hò chung lối
Mắt ai nhìn má đỏ hồng thật tội
Dòng Hương Giang nghe gió thổi mát lành

Huế yên bình … đẹp như một bức tranh …!

***Thơ liên quan: Thơ hay họa ảnh cầu Trường Tiền xứ Huế

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #06

BÀI THƠ: THĂM HUẾ MỘNG MƠ

Tác giả: Trần Đình Nhân

Lại về với Huế mộng mơ
Xich lô một “cuốc” đôi bờ sông Hương
Giọng Em nói răng mà thương
Áo Em tím cả đoạn đường anh qua.

Bao năm lãng tử xa nhà
Trở về xứ Huế đậm đà tình quê
Nhớ Em, thương mái tóc thề
Nhớ đêm trăng sáng, vai kề bến sông.

Hương Giang nước chảy vào lòng
Mưa tuôn, gió thốc vẫn trong đôi bờ
Vang lên nốt nhạc, lời thơ
Vọng về quá khứ, đón chờ tương lai.

Uy nghi Đại Nội, Kỳ Đài
Xốn xang Nhã nhạc, Nam ai, Nam bằng…
Ngự Bình khói toả, mây giăng
Mịt mờ Vọng Cảnh miếu, lăng nhạt nhoà…

Chỉ Em hiện hữu tim Ta
Nghiêng nghiêng nón trắng, tím tà… áo bay.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #07

BÀI THƠ: THẦM LẶNG HUẾ THƯƠNG

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Áo dài nón lá thướt tha
Em cô gái Huế mặn mà dễ thương
Dịu dàng như thể dòng hương
Gặp em anh lạc mất đường em ơi

Nụ cười đỏ thắm bờ môi
Cho anh chao đảo đất trời cuồng quay
Tình em chưa uống đã say
Gặp em anh thấy ngất ngây chòng chành

Làm ơn em chỉ giúp anh
Đường ra Bến Ngự loanh quoanh bên cầu
Đưa anh ra bến Văn Lâu
Ngắm Tràng Tiền ngắm sông sâu lững lờ

Nắm tay ta dạo bên bờ
Hương Giang uốn khúc mộng mơ hữu tình
Huế thương Huế đẹp em xinh
Cùng nhau lên núi Ngự Bình nhé em

Ngọt ngào giọng Huế êm êm
Anh đi mô nhớ sang bên ni hè
Nam ai, ai hát ta mê
Một lần ra Huế khó về quá ta.

Chùm thơ hay viết về xứ Huế với vẻ đẹp nên thơ
thơ viết về Huế (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #08

BÀI THƠ: TRỞ LẠI HUẾ THƯƠNG

Thơ: Bằng Lăng Tím

Huế bây chừ ở bên nớ ra răng
Đêm có còn ánh trăng treo thành nội
Gió có còn đi ngang qua mỗi tối
Có ai còn hò đêm vắng sông Hương !?

Mong một lần được trở lại Huế thương
Tìm bài thơ anh khắc trong chiếc nón
Thôi anh nhé…duyên hai ta không trọn
Bài thơ tình xin giữ để riêng em.

Huế thương ơi! Gửi nỗi nhớ dịu êm
Vào sắc tím áo em chiều thành nội
Gió sông Hương dặt dìu vi vu thổi
Cầu Trường Tiền vương vấn những vòng xe.

Vành nón trắng em duyên dáng nghiêng che
Tà áo tím nhẹ bay theo làn gió
Huế thương ơi bao điều tôi muốn ngỏ
Chúc người về nơi ấy mãi bình yên.

Tiếng chuông chùa ngân nga khúc du miên
Thả hồn mình vào không gian lắng đọng
Bến Vân Lâu còn ai mơ…ai mộng
Ai đứng chờ…Ai còn nhớ…Ai trông !?

Cánh chim chiều lẻ bạn giữa tầng không
Con thuyền nhỏ giữa mênh mông sóng nước
Em lặng lẽ giữa dòng người xuôi ngược
Hoài niệm buồn…gom nhặt dấu vào tim.

Núi Ngự Bình soi bóng nước lặng im
Ta cứ mãi đi tìm hoài niệm cũ
Vầng mây tím cuối chân trời vần vũ
Tím trời chiều…áo em tím Huế thương!

***Thơ liên quan: Chùm thơ viết về dòng Sông Hương xứ Huế hay nhất

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #09

BÀI THƠ: ĐỢI EM VỀ VỚI HUẾ

Tác giả: Nguyễn Hồng Lĩnh

Huế bữa ni cũng như rứa em ơi
Vẫn long lanh ánh đèn bên Thành Nội
Vẫn có gió rì rào khi đêm tối
Những con thuyền vẫn đợi bến sông Hương

Em hãy về cho anh thỏa nhớ thương
Như bài thơ anh tặng trong vành nón
Bởi cách xa nên tình mình chưa trọn
Nhưng tim này anh chỉ tặng riêng em!

Môi anh còn đọng mãi nụ hôn êm
Em đã trao một đêm nào Thành nội
Bên Sông Hương gió vẫn rì rào thổi
Huế bây chừ xuôi ngược những dòng xe

Cầu Trường Tiền ẩn hiện áng mây che
Ôi lộng lẫy áo em bay trong gió
Em yêu ơi nhớ nhiều anh muốn ngõ
Qua hết rồi sóng gió sẽ bình yên !

Tiếng chuông chiều như điệp khúc thôi miên
Tòa Thiên Mụ chìm sâu trong lắng đọng
Bến Vân Lâu thuyền đan tơ dệt mộng
Em không về anh cứ mãi ngóng trông !

Mây bần thần nhớ bạn giữa thinh không
Con thuyền nhỏ chạn lòng bên bến nước
Em nơi đâu giữa dòng đời xuôi ngược ?
Anh thẩn thờ gom nỗi nhớ đầy tim

Sao Ngự Bình nó cứ mãi đứng im
Mà ta cứ đi tìm người yêu cũ ?
Hạ đang về những đám mây quần vũ
Em chưa về anh cứ mãi nhớ thương !

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #10

THƠ LỤC BÁT: XỨ HUẾ BÂY CHỪ

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Bây chừ xứ Huế ra sao
Còn không áo tím ngọt ngào dễ thương
Lững lờ nước chảy dòng Hương
Gặp em anh lỡ lạc đường đi mô

Thẫn thờ nhặt chữ mần thơ
Đò ai xuôi bến bên bờ Văn Lâu
Tràng Tiền có mấy nhịp cầu
Anh không đếm được sông sâu khó dò

Thôi anh cứ bước xuống đò
Để nghe em hát điệu hò Nam Ai
Dáng em lả lướt trang đài
Em cô gái Huế mắt ngài đong đưa

Anh về xứ Huế chiều mưa
Đò em đã cũ răng chưa lấy chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Em đưa đón khách trên sông đêm về

Sông Hương còn đó câu thề
Chờ người lữ khách say mê giọng hò
Xin người xưa hãy nhớ cho
Văn Lâu còn đó con đò và em.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #11

THƠ LỤC BÁT: AI VỀ XỨ HUẾ

Tác giả: Chử Văn Hòa

Lâu chưa trở lại Huế yêu
Ngắm thôn Vĩ Dạ những chiều mộng mơ
Cầu Trường Tiền nối hai bờ
Tìm người áo tím đợi chờ đã lâu

Dòng sông Hương ấy lần đầu
Đêm nghe hò Huế lắng sâu ân tình
Đèn giăng mặt nước lung linh
Thật là huyền ảo soi mình cùng ai

Huế yêu thương một sớm mai
Cố đô nét đẹp trang đài nguy nga
Anh vào thăm chợ Đông ba
Sao yêu giọng Huế thật là dễ thương

Lòng xao xuyến lại vấn vương
Nhớ về một thuở phủ trường là đây
Những lăng tẩm mộ ken dầy
Bao đời triều Nguyễn dựng xây Huế này

Được về với Huế vui thay
Ngắm chùa Thiên Mụ hôm nay tự hào
Người dân xứ Huế đẹp sao
Cho tôi nỗi nhớ được vào Huế thương.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #12

GỬI HUẾ YÊU THƯƠNG

Tác giả: Bằng Lăng Tím

Xa Vĩ Dạ lòng đầy nhung nhớ
Thành Nội chiều cơn gió về ngang
Áo em tím sắc dịu dàng
Che nghiêng vành nón trông càng xinh tươi

Thu trên Huế khoảng trời thơ mộng
Phách Nam Ai lắng đọng câu hò
Ngự Bình cảnh đep nên thơ
Trường Tiền nối nhịp đôi bờ Sông Hương

Về Đập Đá tỏa hương cơm Hến
Tình con người thương mến gửi trao
Đông Ba chợ ghé bước vào
Trà ngon nổi tiếng ngọt ngào mời anh

Yêu Huế lắm trăng thanh soi tỏ
Môt lời thương anh ngỏ nhớ hoài
Tặng em chị một nhành mai
Mà tình sâu đậm dặm dài có nhau

Trở lại bến Vân Lâu thuở trước
Hai đứa mình sánh bước tay đan
Tim yêu hạnh phúc ngập tràn
Thân thương xứ Huế nắng vàng trải mơ.

Dưới đây là những bài thơ mới hơn viết về Huế từ nhiều tác giả yêu quê hương, yêu mảnh đất và con người nơi đây. Ngoài ra kyuc.net cũng từng tổng hợp chùm thơ viết về Huế với vẻ đẹp trầm tư, cổ kính.. rất mong các bạn dành thời gian để xem thêm nhiều hơn..

***Xem thêm: Chùm thơ Xứ Huế hay, thơ ca ngợi cố đô Huế đẹp & cổ kính trầm tư

Nếu các bạn có những bài thơ về Huế, xin hãy chia sẻ cùng kyuc.net ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #13

HUẾ – Thơ: Suối Mơ

Quê hương của tôi cái tên nghèo lắm
Một tiếng thôi, nhưng nhắc đến nghẹn lời
Huế dịu dàng, chiếc nón lá… chiều trôi
Trên dòng Hương, Ngự Bình dang tay đón

Buổi tan trường áo trắng vờn cánh bướm
Hàng me xanh đan rợp lối đi về
Mái tóc dài trong vành nón nghiêng che
Em bước khẽ như đợi người theo gót

Ai có về miền quê nghèo da diết
Xin dừng chân lòng trắc ẩn chiều về
Bước lang thang bên dòng nước hẹn thề
Cho tôi gửi lời thương về với Huế.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #14

HUẾ THƯƠNG – Thơ: Hồng Hoa

Em về với Huế…mộng mơ
Hương Giang dòng nước, lửng lờ trong xanh
Huế thương ru giấc mộng lành
Như tình em đã, trao anh ngọt ngào

Xa xa kìa dốc…Nam Giao
Câu hò Bến Ngự, dạt dào yêu thương
Tràng Tiền nối nhịp đôi đường
Vào Nam ra Bắc, lòng vương vấn lòng.

Nhớ anh! Em đứng chờ mong
Bên chùa Thiên Mụ, mà lòng ngẩn ngơ
Thương nhau sớm đợi…chiều chờ
Yêu anh! Nhớ cả vần thơ tình buồn.

Nắng chiều xứ Huế…đã buông
Đường vào Thành Nội, cây luồn lách cây
Huế thương đứng đợi từng ngày
Ai về đến Huế, cũng say hương tình.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #15

XỨ HUẾ MỘNG MƠ – Thơ: Lê Hoàng

Huế có đẹp không anh ?
Tự lời em thủ thỉ
Mặc bao thăng trầm.. Huế vẫn giữ nét cũ xưa
Em hãy trở về với Huế trong một buổi chiều mưa
Mới hiểu được rằng nét đẹp chưa bao giờ phai nhạt.

Xứ Huế của chúng mình.. viết lên bao khúc hát
Mê hồn lữ khách như lạc vào chốn thiên thai
Anh sẽ kể em nghe.. câu Nam Ai , Nam Bình
Và những câu chuyện tình về xứ Huế thân thương

Anh sẽ đưa em dạo đôi bờ sông Hương thơ mộng
Ngắm dòng nước êm đềm rung động bao hồn thơ
Anh sẽ đưa em qua Trường Tiền nối nhịp đôi bờ
Ngắm hoàng hôn tím Huế ..như giấc mơ kỳ ảo

Xứ Huế của chúng mình …đẹp thơ mộng biết bao !
Đẹp những đêm trăng dạo chơi qua Thôn Vỹ
Đẹp những câu hò trước thành kỳ Ngọ Môn
Ôi biết bao về Huế… sẽ không sao anh tả hết

Xứ Huế chúng mình …bao món ăn bình di thân thiết
Biết bao con người chân chất quả thiệt rất đáng yêu.
Giọng nói Huế ấm trầm răng mà thương chi lạ
Hãy đến một lần để được khám phá nghe em.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #16

NHỚ HUẾ – Thơ: Sơn Lê

Mong ngày thăm lại Huế xưa
Thăm trời xứ Huế nắng mưa bất thường
Để cho tôi gặp người thương
Cô em gái Huế vấn vương hôm nào

Huế ơi ! Tôi nhớ làm sao
Sông Hương, núi Ngự , gió Lào nóng rang
Nhớ cây thông đứng thẳng hàng
Nhớ cung điện ngọc ngai vàng uy nghi

Mà tôi nhớ Huế làm chi
Giận O gái Huế bỏ đi lấy chồng
Tôi về đứng một mình không
Quảng trường Đại Nội mênh mông nên buồn

Giận người nên giận Huế luôn
Nhưng sao lại nhớ tiếng chuông Từ Đàm
Dòng người đi lễ Phủ Cam
Tôi xa xứ Huế về Nam nhớ hoài.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #17

HUẾ TÍM YÊU THƯƠNG – Thơ: Nguyễn Công

Ai về xứ Huế yêu thương,
Sông Hương – Núi Ngự, vấn vương cõi lòng.
Tràng Tiền soi bóng nước trong,
Ba Sình – Bạch Mã nét cong dáng hình.

Huế thương răng chữ cung đình,
Tháp cao Thiên Mụ cảnh tình ven sông.
Chợ Đông Ba, thật là đông,
Người người muôn xứ, vào không muốn về.

Huế thương Huế tím thật thà,
Nét duyên ái nữ mận mà khách qua.
Cố đô xứ Huế thăng Hoa,
Cho ta HUẾ TÍM cho ta ngọt ngào..

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #18

NÉT HUẾ THƯƠNG – Thơ: Lê Hoàng

Xứ Huế quê mình …thật đẹp phải không em ?
Những cơn mưa đến.. mang nỗi niềm tâm sự
Huế thương vẫn rứa…bao thăng trầm còn giữ
Vẻ đẹp mộng mơ …chan chứa một nét riêng

Dẫu có đi mô…vẫn nhớ bóng Trường Tiền
Tà áo dài tím …hồn thiêng của đất Huế
Một nét dịu dàng ..răng mà thương đến thế
Tím tuy hơi buồn… Nhưng không thể mờ phai.

Xứ Huế chúng mình …còn vang vọng sớm mai
Tiếng chuông Thiên Mụ ..ngân dài nghe ấm lạ
Những buổi chiều buông …xuôi thuyền về Vỹ Dạ
Vẳng nghe câu hò…bên Đập Đá nao nao.

Xứ Huế chúng mình.. Ôi giọng nói ngọt ngào
Câu từ chậm rãi… “dạ thưa” xao xuyến lạ
Mô, tê ,răng , rứa ..từ khi lọt lòng mạ
Vẫn giữ bên mình …dù ai đã …xa xăm !

Hứa với anh rồi ..một ngày sẽ về thăm
Quê Hương anh vẫn…ngàn năm như rứa đó
Hãy bên anh nhé…vào những đêm trăng tỏ
Thả đèn hoa đăng…trước ngõ bến Vân Lâu.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #19

CHƯA PHAI MÀU NHỚ – Thơ: Thanh Hà

Huế bây chừ còn vương màu nắng
Chiều nghiêng nghiêng nón trắng em về
Nỗi nhớ nào gửi phía bên tê
Cho bên nớ Huế chờ Huế đợi…

Huế bây chừ câu thơ thả vội
Trôi lững lờ trên sóng Hương Giang
Tiếng dạ thưa quá đỗi nồng nàn
Cho mênh mang câu hò mái đẩy

Huế bây chừ mưa giăng nơi ấy
Trời mây mù vây phủ vầng trăng
Cầu Trường Tiền chờ trong thầm lặng
Người nơi mô chẳng ghé về thăm

Chừ xứ Huế ai ngóng xa xăm
Hoa cau trắng rụng đầy thềm vắng
Bước chân đi nghe hồn trĩu nặng
Huế bây chừ thương lắm người ơi!

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #20

HUẾ VÀ TÌNH YÊU – Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Anh nắm tay dìu em vào thành nội
Hồn đi hoang…quên lối cũ quay về
Bước thẫn thờ nơi xứ Huế tình quê
Em nghiêng nón tóc thề bay theo gió.

Anh nhìn xuống con đò đang bỏ ngỏ
Bến Vân Lâu luôn vàng võ trông chờ
Cô lái buồn than thở những lời thơ
Làm lữ khách đôi bờ ra đứng ngóng.

Tình yêu em…anh trải lòng…ôm mộng
Mỗi chiều về vắng bóng đứng chờ nhau
Nước sông Hương xanh thẳm chỉ một màu
Đang cuốn hết thương đau…về biển cả.

Đưa tay ngắt bông hoa…trong hốc đá
Ngẫn ngơ người cảm giác lạ vừa yêu
Rồi nhớ thương không để thiếu về chiều
Choàng ôm Huế tình chắt chiu muôn thuở.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #21

HUẾ DẤU XƯA – Lục bát: Song Trà

Nghe em kể chuyện Huế thương
làm anh xao xuyến vấn vương trong lòng
mong rằng đến được bên sông
Hương giang từ thủa cha ông khai nguồn

để nhìn nắng nhạt chiều buông
tím dài rơi xuống cánh chuồn lượn bay
thả hồn theo mộng hương say
gót sen in dấu trang đài đâu đây

người xưa đâu..hỡi bóng mây..
Huyền Trân người đã qua đây năm nào
vốc dòng nước mát ngọt ngào
Hương giang từ ấy xuyến xao lòng người

xa nghe một khúc niệm từ
Từ Đàm vang vọng tiếng ừ xả buông
đây rồi Thiên Mụ hồi chuông
bổng trầm theo với vui buồn nước non

người xưa ơi..cái sắc son
một màu tím Huế vẫn còn thiên thu
dẫu rằng mấy bận lãng du
câu hò xứ Huế mãi ru tình người…

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #22

HUẾ MỘNG HUẾ MƠ – Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đã lâu rồi không ghé bến Văn Lâu.
Xuôi dòng Hương để nghe câu hò Huế.
Vô chợ Đông Ba ghé thăm các mệ.
Gặp em áo dài thương thế là thương.

Đã lâu rồi anh không ghé dòng Hương.
Khi xa nhau mãi vấn vương nhớ quá.
Anh muốn được về thăm thôn Vĩ Dạ.
Thăm vườn trầu có nón lá nghiêng che.

Núi Ngự Bình ơi chốn ấy đẹp ghê.
Anh không quên thuở say mê ngày ấy.
Khi xa rồi vẫn nhớ về nơi đấy.
Thật thanh bình ngắm nước chảy mây trôi.

Về Huế thương anh muốn tới một nơi.
Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi thơ mộng.
Nắm tay em nhìn non cao bến rộng.
Hai đứa mình thấy cuộc sống nên thơ.

Về nhé em thăm Huế mộng Huế mơ.
Nhìn dòng Hương nước lững lờ xuôi ngược.
Cầu Tràng Tiền sánh vai ta đếm bước.
Mình bên đời xây mộng ước tương lai.

Thơ Hay Viết Về Huế Mộng Mơ #23

HUẾ TƯƠNG TƯ – Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn về thăm Huế với dòng hương.
Ngược thời gian tìm đường lên Vĩ Dạ.
Cảnh xưa đây sao vừa quen vừa lạ.
Xuôi dòng về Đập Đá ghé Văn Lâu.

Hò Huế anh nghe vẫn nhớ một câu.
Mưa dai yêu dai đứng đầu xứ Huế.
Áo dài tím ôi sao mà thương thế.
Gặp một lần rồi không thể quên nhau.

Dòng nước lững lờ mải miết về đâu.
Để cho ta ở hai đầu nỗi nhớ.
Ở bên ni mà sao thương bên nớ.
Trên đầu nguồn thương nước đổ về xuôi.

Bên dòng Hương nghiêng nón lá em cười.
Áo dài tím em xinh tươi rất Huế.
Anh van em đừng nhìn anh như thế.
Anh sẽ chìm trong mắt lệ hồ thu.

Xa Huế rồi chắc anh sẽ tương tư.
Nhớ giọng em líu lo như chim hót.
Màu tím Huế ôi thuỷ chung dịu ngọt.
Không thể nào anh quên một Huế thương.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Xứ Huế với vẻ đẹp nên thơ, đầy mộng mơ.. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Huế trong phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Hường
Ngọc Hường

THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ
Kinh kỳ sương lạnh buổi chiều đông
Bàng bạc non xa , phủ ruộng đồng
Thuyền xuôi Vĩ dạ người lưu luyến
Đò dọc Hương giang kẻ ngóng trông

Leo lên Bạch mã bao mơ mộng
Xuống dốc Nam giao thoáng chạnh lòng
Bâng khuâng chậm bước thăm Đại nội
Thiên mụ chuông chùa vọng thinh không…

Cô Gái Xứ Huế
Cô Gái Xứ Huế

Đêm nay Huế mưa. Cơn giông bất chợt đến làm Tôi thấy nhớ người xưa. Đâu đó vang vang câu hát :
"Nếu anh chọn sắc màu áo trắng xin hãy về thành Huế cùng em
Nếu anh thương nụ cười giọng nói, em sẽ hẹn anh Thiên Mụ một chiều.."
Xa nhau không phải vì sự tích chùa Thiên Mụ. Ngày ấy nếu chúng Tôi lên đó một lần chắc gì đã lỡ duyên..

Ngô Quang Hùng
Ngô Quang Hùng

==== NHỚ HUẾ=====
Gửi chút tình riêng đến Huế thơ
Bao năm cách biệt cứ thầm mơ
Đò Trăng Ví Dạ còn mong đợi
Dang Nhỏ Kim Long vẫn ngóng chờ
Núi Ngự thông reo trong nắng đẹp
Hương giang trỗi nhạc dưới sương mờ
Tiếng chuông Linh Mụ vang trầm bổng
Nhắn nhủ người xưa chớ hững hờ.

Ân Hồ
Ân Hồ

HUẾ TRONG LÒNG NGƯỜI

Huế đã…
là nơi…ướp mộng đời
Huế thành…điểm đến…của yên vui
Huế chăm…
bồi đắp…tình yêu Huế
Huế sẽ thăng hoa…Huế rạng ngời

Huế dậy…
hồn thơ…dáng trang đài
Huế ươm…tình mộng…nét liêu trai
Huế vương…
nỗi nhớ…người xa xứ
Huế đọng…hương lòng…khách vãng lai

My Lê
My Lê

*** À ƠI XỨ HUẾ ***

Hương giang như chiếc nôi đưa
Nuôi ta khôn lớn từ xưa đến giờ

À ơ ru những cơn mơ
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ quê nhà

Câu hò câu lý thiết tha
Người con viễn xứ xót xa muốn về

Muốn về tắm bến sông quê
Uống dòng nước ngọt bên tê Hến Cồn

Hương giang mây nước có hồn
Chiều ra mà ngắm hoàng hôn trên đò

Nghe âm vang những câu hò
À ơi xứ Huế bài thơ cuộc đời …

Ân Trần
Ân Trần

HUẾ THƠ !

Ai về…
Xứ Huế nên thơ !
Nghe hò mái đẩy…
Như mơ như màng…
Không gian…
Tĩnh lặng hão huyền…!
Tiếng hò vang vọng…
Bến thuyền Hương giang…
Thuyền anh…
Thuyền chị lững lờ…
Xuôi chèo mát mái…
Thẩn thờ đêm trăng…
Thương em chín đợi muời chờ…
Bao lần nuớc lụt , bấy lần nhớ em…

Cuong Phamthanh
Cuong Phamthanh

========== Huế Mộng Mơ ==========

Yêu sao……..
Xứ Huế mộng mơ…….
Yêu hàng Phượng vĩ lơ thơ nắng chiều
Hàng cau……..
Vĩ dạ xanh xanh
Yêu thơ Mạc Tử long lanh giọt buồn…
Dòng Hương……
Lả lướt lượn quanh
Tràng tiền dìu bước chân ai đi về….
Xá xa….
Núi ngự oai phong
Phố chiều dạo bước trong mong người về
Vân lâu……
Đại nội uy nghi…..
Ru lòng lữ khách bước đi ấm lòng
Về đây em sẽ tặng anh
Tím màu áo Huế, tím màu thủy chung….!

Vũ Hồng Tươi
Vũ Hồng Tươi

*HUẾ YÊU *
Ai về xứ Huế mộng mơ
Sông Hương,núi Ngự đôi bờ yêu thương
Áo dài lả lướt vấn vương
Khẻ bay trong gió,bên đường em qua
Hỡi cô gái Huế thướt tha
Chỉ vừa mới gặp thế mà đã yêu…!
*thơ:Hồng Ngọc
(kỷ niệm một chuyến đi 2014)