Chùm thơ tình tháng 10 hay nhất, chào đón Tháng Mười về

Chùm thơ tình tháng 10 hay nhất, chào đón Tháng Mười về

Tuyển chọn những bài thơ tình yêu hay viết về tháng 10 dành tặng các bạn yêu thơ. Đây là những vần thơ tháng 10 cho đôi lứa mới nhất.

Lưu ý: Hiện tại, ở phần bình luận bài viết có rất nhiều bài Thơ Tháng 10 hay & cảm xúc từ các thi hữu. Đừng bỏ qua bạn nhé!.

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ hay báo hiệu mùa Đông đang tới
Chùm thơ tình lục bát mùa Đông hay nhất

BÀI THƠ: VU VƠ THÁNG 10

Tác giả: Sa Sa

Xin chào nhau nhé tháng mười
Sắc thu vàng rực mắt người long lanh
Hương thu dìu dịu ngọt lành
Miên man sợi nắng vương cành đung đưa

Tháng mười thương nhớ ngẩn ngơ
Mượn câu lục bát đề thơ mấy vần
Thu đi qua mới nửa phần
Nửa thu còn lại tần ngần điều chi

Tháng mười thu rải lối đi
Lay phay mưa bụi thầm thì chữ yêu
Ngôn từ hối hả liêu xiêu
Ẩn trong thi tứ những điều thiêng liêng

Tháng mười nhớ nhớ quên quên
Người xa có hiểu nỗi niềm chờ mong
Yêu thương giấu ở trong lòng
Tháng mười vẫn đợi vẫn trông tháng mười…

BÀI THƠ: THÁNG MƯỜI

Tác giả: Liên Phạm

Tháng mười về cho ta nhiều mơ ước
Thả lòng mình vào nhịp bước bình sinh
Tháng mười ơi yêu thương nặng ân tình
Cho hạnh phúc thêm ngập tràn sôi động

Tháng mười về ta thêm yêu cuộc sống
Nắng ngọt ngào toả rộng mọi miền xa
Gieo niềm vui bay đến khắp mọi nhà
Tô thắm sắc cho vườn hoa sống động

Tháng mười ơi gieo vui cơn gió lộng
Thoảng sắc hồng, làn mây lướt trên cao
Trời tháng mười e ấp những vì sao
Trao hi vọng ta dệt câu thơ, nhạc…

Tháng mười về yêu thương từng câu hát
Trong tim anh những nốt nhạc ngân lên
Tháng mười ơi cho ta phút êm đềm
Dắt tay em, bước bên thềm hạnh phúc!

BÀI THƠ: CHÀO THÁNG MƯỜI

Tác giả: Liên Phạm

Chào em, yêu dấu Tháng Mười
Long lanh ánh mắt mỉm cười…đón anh.
Mộng mơ, chân thật, hiền lành
Bao nhiêu ước hẹn anh dành…em thôi.

Tháng Mười, em đến thật rồi
Líu lo chim hót gọi mời … thiết tha.
Trong vườn đua nở sắc hoa
Ngọt ngào, nồng thắm em là … hoa xinh.

Dịu dàng đón ánh bình minh
Làn mây lả lướt thả mình … trôi xa.
Gió em êm dịu chan hoà
Ru tình ta đó thiết tha … nồng nàn.

Trao em tình cảm chứa chan
Chân thành trọn vẹn trong ngàn yêu thương.
Em trao anh trái tim hường
Cùng nhau dệt mộng tình trường ước mơ.

Tháng mười ngào ngọt lời thơ
Tháng mười êm dịu mong chờ bình an.
Tháng mười hạnh phúc ngập tràn
Tháng mười ca khúc khải hoàn… Nhé em!

Bài Thơ Chào Em Cô Gái Tháng Mười

BÀI THƠ: CHÀO EM CÔ GÁI THÁNG 10

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi

Chào em cô gái tháng mười
Em là nắng ấm giữa trời mùa thu
Ru tôi ngọn gió trang đài
Để hồn lơ lửng trên vai em rồi

Hỡi ơi lá rụng tháng mười
Vàng thêm nắng ấm một trời xuyến xao
Để tôi lạc bước ngọt ngào
Bồi hồi hoa cúc nở sao vàng trời

Trên cao chim hót gọi mời
Rủ nhau xây tổ một đời yêu thương
Vấn vương chẳng nói nên lời
Đành đem thơ trải lối đời tháng năm.

THƠ LỤC BÁT: THÁNG MƯỜI ƠI!
Tác giả: Hương Vang

Tháng mười đã đến rồi ư
Mà sao đã thấy sương mờ nhẹ bay
Se lòng ngọn gió heo may
Hương thu còn thoảng đâu đây bên thềm

Tháng mười ơi !!!đến thật êm
Chỉ nghe thấy tiếng hương đêm nhẹ nhàng
Thu còn vương vấn mơ màng
Mà Đông như muốn vội sang bên này

Tháng mười ơi !!, ngươi có hay
Thu còn lưu luyến mê say chốn này
Thu nay còn lại ít ngày
Để cho Thu nhé tỏa bay hương nồng

Đừng nha vội vã mang Đông
Để Thu hờn dỗi chẳng hồng má ai
Đừng mang sương phủ bờ vai
Để Thu nhặt nốt hoa cài tóc em.

BÀI THƠ: THÁNG MƯỜI CHO EM

Tác giả: Chưa rõ

Tháng Mười rồi, lòng em lại xôn xao
Nhớ về anh, vàng au màu hoa ấy
Yêu loài hoa và một thời khờ dại
Ở nơi nào, người có biết hay không ?

Tháng Mười về trong nỗi nhớ mênh mông
Anh bỏ đi dấu chân còn để lại
Em với hoa, với bao điều oan trái
Chưa một lần được gỡi lại cùng anh

Tháng Mười về, một chút nhớ mong manh
Nhớ hai ta và mối tình ngày ấy
Vẫn ở đó, vạt êm bên vồng cải
Như hôm qua vừa trao vội cho người

Duyên tháng mười và cải đắng vàng tươi
Xa anh rồi còn nguyên màu nhung nhớ
Em đã trao chìa tình cho anh mở
Anh vào trong khám phá đến tanh bành

Sao không cầm, và giữ cho riêng anh
Mà để em chỉ còn là dĩ vãng ?
Tình yêu ơi, ngọt ngào và cay đắng
Hương men say man mác của mùa thu

Em về nghe tiếng gió ru
Tìm anh đâu giữa … mịt mù hôm nay !
Em đi xen giữa cỏ cây
Người say với cỏ, cỏ say bên người !

Thơ Tháng 10 Về Mang Nỗi Nhớ Niềm thương

BÀI THƠ: THÁNG MƯỜI RỒI

Tác giả: Hồng Giang

Tháng mười rồi trời đã se se lạnh
Ở nơi nào có cô quạnh không em
Có nhớ không bờ môi ấy khát thèm
Và cả những vòng tay quen khờ dại

Đã lúc nào trong lòng em nhớ lại
Buổi bên nhau hoa cải đã hoe vàng
Nụ hôn trao sao âu yếm nhẹ nhàng
Mà đắm say mà nồng nàn tình ái

Và những lúc em thấy mình hoang hoải
Mới cuối thu mà lại ngỡ sang đông
Trong lòng em chợt ao ước ngóng trông
Về nơi anh ngọn lửa hồng bùng cháy

Sắp đông rồi gió mùa về rồi đấy
Nơi xa xôi em thấy chạnh lòng không
Mà má em sao chẳng thấy ửng hồng
Bao nỗi nhớ chất chồng nên nỗi nhớ

Tháng mười rồi phải chăng là cái cớ
Mình xa nhau… Để nhỡ… Mất mùa thu !

BÀI THƠ: THÁNG MƯỜI KHÔNG EM

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Tháng mười góc phố liêu xiêu
Nợ em chỉ một lời yêu chưa tròn
Thời gian lỗi nhịp tuần hoàn
Tháng mười em lại dỗi hờn bâng quơ

Nợ em thêm một câu thơ
Mà anh hứa tặng bất ngờ lại quên
Vô tư trong những buồn tênh
Mà anh còn nợ chưa đền được em

Cơn mưa bất chợt buông rèm
Heo may se lạnh anh thèm vòng tay
Môi hôn vội vã chưa đầy
Để chiều hờn dỗi quắt quay nhớ người

Đi qua góc phố tháng mười
Trong lòng thầm tiếc một thời ngu ngơ
Trên tay cầm những vần thơ
Mà anh dành tặng bây giờ … không em.

BÀI THƠ: NỖI LÒNG THÁNG MƯỜI

Tác giả: Hương Nam

Em yêu ơi tháng mười về rồi đó
Thu chưa qua nắng đã nhợt phai mầu
Tiếng lá khô xào xạc giữa đêm thâu
Căn phòng vắng nỗi âu sầu tràn tới.

Tháng mười về mùa cây thay áo mới
Thật rộn ràng những phòng cưới sân ga
Từng cặp đôi bên nhau đẹp như hoa
Chỉ có ta vẫn cách xa mải miết.

Tháng mười về em yêu ơi có biết
Trong lòng anh dòng nhiệt huyết trào dâng
Muốn bên em cho đôi mắt trong ngần
Cho ái ân thêm muôn phần hương sắc.

Tháng mười về con tim anh thầm nhắc
Có điều gì còn khúc mắc hay sao
Tình trong em có còn như ngày nao
Sao tháng mười anh chênh chao đến thế!

Thơ Tình Tháng 10

BÀI THƠ: THÁNG MƯỜI VỀ

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Tháng mười về con nắng lại vỡ đôi
Và dường như mùa Thu đang rất vội
Những chiếc lá trút xuống đời thật tội
Để mùa Thu giận dỗi thoáng mưa buồn !

Tháng mười về con nắng bớt vàng ươm
Chút se lạnh đã luồn trong nắng mới
Như mùa Đông cũng sắp đang về tới
Sao trong lòng cứ vời vợi mông lung

Tháng mười về heo may cứ ung dung
Lối em qua chân ngại ngùng chạm ngõ
Mới gặp anh đôi má em ửng đỏ
Hay vô tình cơn gió sớm đùa trêu !?

Tháng mười về bên góc phố liêu xiêu
Tôi đợi em sau những chiều tan học
Muốn ngỏ lời mà sao tôi thật ngốc
Bao mỹ từ bổng chốc lại bay xa

Tháng mười về tôi lại nhớ người ta
Bên góc phố em còn qua mỗi sáng
Trời tháng mười mây vờn bay bảng lãng
Chút xao lòngtản mạn nhớ chơi vơi

Tháng mười về … Thu rất vội em ơi !

THƠ TÌNH: THÁNG MƯỜI

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Ta thấy tháng mười bất chợt
Mùa thu cũng bớt úa vàng
Thoảng trong cơn gió nhẹ nhàng
Bình minh chiếu rọi muôn ngàn ánh dương

Trên những con đường hối hả
Tháng mười chút lạ, chút quen
Bao nhiêu cảm xúc đan xen
Câu thơ tôi bỗng rung lên dạt dào

Tháng mười ngọt ngào quá đỗi
Cũng thường giận dỗi đành hanh
Chút mưa, chút nắng vờn quanh
Cho muôn cây cỏ màu xanh tuyệt vời !

Ta yêu nhịp đời rộn rã
Trên con phố xá chuyển mình
Và ta tiếp chặng hành trình
Bắt đầu ngày mới bằng nghìn yêu thương.

Các bạn vừa xem qua 1 số bài thơ tình tháng 10 trên trang KyUc.Net của chúng ta. Mời bạn hãy chia sẻ cảm xúc về Tháng 10 yêu thương ở phần bình luận nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
22 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Mai
Ngọc Mai

Tháng chín đã trôi qua Mùa Thu đã dần trôi về cuối tiết trời mát mẻ trong lành để đón tháng mười về thật ấm áp tươi đẹp
Chính vì vậy với chủ đề này tác giả bài thơ đã khơi lại cảm hứng trong thơ một tình yêu bao là giữa con người với thiên nhiên một cách thật hài hoà và ấn tượng lời thơ trong sáng ngọt ngào hương vị của tháng mười mới đẹp làm sao khi mà hoa Dã Quỳ và hoa Sữa nồng nàn đêm trở gió và những chiếc lá vàng vẫn cứ rơi rơi đầy trước ngõ khiến tháng mười về thật xuyến xao..

THÁNG MƯỜI VỀ

Dấu yêu hỡi Tháng mười về rồi nhỉ
Gió cuối thu mang hương vị ngọt ngào
Tháng mười về giọt nắng cũng hanh hao
Cơn gió thổi rì rào niềm thương nhớ

Tháng mười đến bông Dã Quỳ hé nở
Cơn gió chiều Lay động ngỡ lời thơ
Trái tim yêu xao xuyến nhịp mong chờ
Hương hoa Sữa như quyện mờ trong gió

Tháng mười tới Khi đông vừa chạm ngõ
Trăng cuối tuần dấu khuyết vẫn trao nghiêng
Soi bên thềm gửi bao nỗi niềm riêng
Theo làn gió vi vu vào đêm lặng

Tháng mười nhớ Khúc giao mùa phẳng lặng
Trao nồng nàn! Còn đó những xuyến xao
Lá vàng rơi… Gợi nỗi nhớ dâng trào
Thu muốn giữ gửi trao niềm hạnh phúc .

Lê Loan xin kính mời các thi hữu kyuc.net !

Lần cuối chỉnh sửa 3 năm trước bởi Ngọc Mai
Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân

THÁNG MƯỜI
Tháng mười về em có biết hay không
Dã Quì vàng đã đơm.bông ngoài cửa
Tháng mười về hương thơm mùi hoa sữa
Ơi nồng nàn thắp lửa những ước mơ

Tháng mười về em dệt những vần thơ
Gửi vào đó bao câu chờ câu đợi
Tháng mười về ta thấy buồn vời vợi
Bởi vì thu nay đã xa ta rồi

Tháng mười về mang nỗi nhớ trong tôi
Một nỗi nhớ của cái thời thơ ấu
Nó rất gần và rất sâu và đậm
Xin tháng mưới bước chầm chậm nhé em.

Nhà Thơ Lão Nông
Nhà Thơ Lão Nông

Tháng 10 về thổi bùng bao cảm xúc
Gửi yêu thương tới khắp mọi miền xa
Đám cưới nhà bên ồn ã tiếng nhạc loa
Giờ lành tốt xe hoa vừa chạm ngõ
Tháng 10 về xôn xao từng góc phố
Đêm Hồ tây huyền ảo ánh đèn
Bánh tôm giòn trong ánh mắt em
Hương cốm mới thơm thơm bờ môi khát
Đông sắp về rồi vẫn thèm li nước mát
Thương nhớ một người..sao người có nhớ ta..?
Tháng 10 về cho gần lại cách xa
Câu thơ ngọt nhuộm tím màu thương nhớ…/

Loan Lê
Loan Lê

Những câu thơ tháng 10 của Lão cũng ngọt thật! Cám ơn Lão rất nhiều. Chúc Lão buổi tối dạt dào thi hứng để ru nàng của Lão ngủ ngon nha

Phong Sương
Phong Sương

ĐÔNG ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÓ EM

Phương trời tây lá bay đầy xơ xác
Ở nơi đây anh lạc lõng bơ vơ
Nhớ quê nhà nhớ cả người mình yêu
Khi. lá rơi nhiều chiều thu hoang hoải
Để cho lòng mòn mõi nhớ thương em
Em yêu hỡi giờ này em có hiểu
Khi chiều về anh thất thiểu cô đơn
Trong tủi hờn của một người xa xứ
Ở quê nhà bây chừ em có khỏe
Có người yêu hay đơn lẽ đợi chờ
Anh ước mơ một ngày anh trở về
Để cùng em cho trọn nghĩa phu thê
Thu đã tàn đông về rồi em hỡi
Hãy đợi chờ anh về với em thôi
Nơi trời tây xa xôi nhiều cách trở
Nhớ em nhiều nhưng chỉ ở trong tim
Vì yêu em nên anh mới đi tìm
Để tương lai tình yêu mình rạng rỡ
Hết đông này anh trở về với em

Nguyễn Cảnh Thuận
Nguyễn Cảnh Thuận

Tháng mười đến mang làn sương buổi sáng
Những giọt đầu rơi lảng vảng ngoài hiên
Tháng mười đến gợi nhớ tới bạn hiền
Ở phương xa nối liền nam và bắc

Tháng mười đến những đêm dài dằng giặc
Cho nỗi lòng vẫn khắc lại thời gian
Tháng mười đến thật mới những luận bàn
Anh và em cũng muôn vô vàn nỗi nhớ

Tháng mười đến gặp nhau luôn rạng rỡ
Nhớ buổi đầu còn bỡ ngỡ xuyến xao
Tháng mười đến chúng mình rất tự hào
Nắm tay nhau đi vào miền gợi nhớ.

Thương Hoài Vũ
Thương Hoài Vũ

Xin được góp vui cùng trang thơ và các bạn.

THÁNG MƯỜI ƠI !

Tháng mười ơi! Người về đến rồi sao?
Nghe trong dạ chút nao nao trống trải
Thu cũng sắp phai tàn và xa mãi
Đón đông về thêm tê tái giá băng

Tháng mười ơi ! Ta xin hỏi lời rằng :
Người vừa tới ánh trăng sao ít tỏ ?
Lại giận dỗi đẩy mây rồi lùa gió
Đượm sắc buồn ai đó hiểu lòng tôi

Tháng mười ơi ! Chút da diết bồi hồi
Xin gởi tặng trái tim côi loạn nhịp
Đường nửa chặng mỗi một mình bước tiếp
Cố bám ghì để đuổi kịp thời gian

Tháng mười ơi ! Có nghe thấy bẽ bàng
Sao lại thế cứ hợp tan xoay chuyển
Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến
Được mất gì hãy hiển hiện quanh đây

Tháng mười ơi ! Cũng chỉ bấy nhiêu ngày
Như mọi tháng sao mà cay đến thế
Bao tâm sự giải bày nào đâu dễ
Nên lặng nhìn vụn vỡ nỗi niềm riêng.

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
Trả lời  Thương Hoài Vũ

Tháng mười ơi cho anh gửi câu chào
Thương Hoài Vũ thơ hay vào cuộc sống
Những lời thơ ôi sao mà bay bổng
Rất tuyệt vời anh xin cám ơn nha.

Cuối Trời Mây Trắng
Cuối Trời Mây Trắng

TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI

Ơi cô gái tháng Mười
Nụ cười xinh xinh quá
Áo em vừa ngang phố
Tóc mây buông lả lơi

Tháng Mười Tháng Mười ơi
Cúc họa mi đã nở
Xôn xao ngày gọi gió
Hoa sữa nồng hương đêm

Tháng Mười ta gặp em
Khung trời xanh mơ ước
Ta làm thơ kết nhạc
Vu vơ khúc tình ca

Tháng Mười những mùa hoa
Cho tình ta xanh mãi
Cho mùa Thu ở lại
Nồng nàn và yêu thương

Tháng Mười nắng còn vương
Mây trời xanh xanh thế
Nụ hôn thơm trên má
Yêu em… tháng Mười ơi .

Yêu em… tháng Mười ơi…

Nguyễn Đặng
Nguyễn Đặng

Khi chị tôi bình phục!
Lập tức có thơ hay!
Chúc chị luôn hạnh phúc!
Bình yên mãi tháng ngày!

Thu sang vàng hoa cúc!
Bao cảm xúc mê say!
Tình yêu ngân điệp khúc!
E sinh trong tháng này!

Luu Đinh Xuân Lưu
Luu Đinh Xuân Lưu

Cuối thu rồi em ơi
Tháng mười đi non nửa
Em về đây gõ cửa
Để mùa thu sắp xa

Dáng em vừa lướt qua
Màu áo hoa tươi thắm
Từ đằng xa anh ngắm
Đúng dáng bóng em rồi

Em đẹp quá đi thôi
Níu mùa thu ở lại
Em ơi đừng xa mãi
Em Mây Thu vàng ơi!

Vân Doãn
Vân Doãn

Em là cô gái tháng 10. Tóc đen óng mượt Em cười rất xinh. Mi cong hơi Vĩnh lên trên. Hàm răng trắng ngọc nét duyên đậm đà. em tươi như một bông hoa. Chống cầm suy nghĩ điều gì vậy em…..

Trong Tai Vu
Trong Tai Vu

Lá vàng đang đợi gió đưa
Tháng mười thu cuối lá vừa muốn thay
Hanh hao giọt nắng cuối ngày
Gọi mùa Đông đến cho mây trắng về
Để rồi gió lạnh the the
Ngoài kia chim nhạn bay zìa cùng mây …

Mimh Vũ
Mimh Vũ

Mùa thu ở lại phía sau
Heo may lấn đến cho nhau nụ cười
Vàng hoe tô điểm tháng mười
Mùa hoa sữa nở say nồng hương thơm..!

Đỗ Nghĩa
Đỗ Nghĩa

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG

Tháng mười về tình yêu đẹp biết bao
Hãy trao nhau mãi ngọt ngào say đắm
Em bên anh ước thời gian trôi chậm
Vòng tay mơ thêm ấm áp nụ cười

Tháng mười về đong đầy những niềm vui
Xua đi hết cảnh ủ vùi đơn lẻ
Cùng sẽ chia nỗi niềm khuya quạnh quẽ
Để vượt qua muôn ngã rẽ cuộc đời

Tháng mười về nhạt màu nắng vàng rơi
Mây lơ thơ giữa khung trời bát ngát
Mùi hương tóc thơm trên vai ngào ngạt
Của tình yêu kề sát trái tim mình…

ĐỖ NGHĨA :
9 – 10 – 2020

Tran Thanh
Tran Thanh

Tháng mười về cái gì cũng nhẹ . một làn sương sớm hư ảo , một làn gió heo may se se lạnh , những chiếc lá vàng rơi rơi trên hè phố, mưa nắng cũng dịu dàng hơn . Những dòng suy ngẫm của ta về tình cảm về cuộc đời cũng trở lên đằm thắm lạ lùng

HOÀI NIỆM THÁNG MƯỜI

Tháng mười đến lá vàng rơi nhiều lắm
Heo may về gió lạnh đấy nghe Em
Hoa sữa nồng nỗi nhớ đậm sâu thêm
Hoàng hôn xuống không còn Anh bên cạnh

Anh xa vắng heo may càng thêm lạnh
Lá vàng rơi quấn lối bước Em đi
Tình cũ ơi…con tim nói điều gì
Nhớ khắc khoải…nỗi chờ mong…Anh biết

Đêm khuya lạnh tiếng côn trùng rên xiết
Ánh trăng mờ hư ảo bóng hình Em.
Ngày qua ngày rồi đêm lại hết đêm
Vẫn lặng lẽ một mình căn phòng vắng

Thôi Em nhé đêm qua trời lại nắng
Chuyện tình buồn hãy để tháng ngày qua
Tháng mười về trong nỗi nhớ xót xa
Anh mong mỏi một ngày về…không hẹn .

Trần Thanh NGƯỜI HẠ LONG

Dạ Thảo
Dạ Thảo

THÁNG MƯỜI ƠI!

Tháng mười về thu còn chút vấn vương
Hoa cúc muộn cánh đương tàn phai sắc
Em xúng xính chiếc áo dài vẫn mặc
Đón heo may giăng mắc phía chân trời.

Tháng mười về đông lặng lẽ chơi vơi
Chạm bước chân bên đời còn ngượng nghịu
Thu để lại chiếc lá vàng nặng trĩu
Đám mây hồng nũng nịu chẳng dời đi.

Cơn gió mùa hình như bớt kiêu kỳ
Nên chắp nối mùa chi còn dang dở
Phố ngậm ngùi trong cơn say cứ ngỡ
Giấc mơ đời nhắc nhở mối tình xa.

Nồng nàn thơm hoa sữa phía sau nhà
Mùa đã vắng những cơn mưa rả rích
Nghe đâu đây tiếng bước chân nặng trịch
Đông đã về lích kích lá đang rơi …!

10/10/
– Dạ Thảo –

Na Ty
Na Ty

THƯƠNG GỬI THÁNG MƯỜI

Thu đã tàn
giọt nắng cũng hanh hao
Trời se lạnh tháng mười chào mùa mới
Lời hẹn ước xoa dịu niềm mong đợi
Nhớ thật nhiều em luôn gởi về anh

Tháng mười ơi
nụ hôn trọn để dành
Yêu thương tặng khoảng trời xanh mơ ước
Giữa dòng xoáy đời kiếm tìm mất được
Ta vẫn hoài mong mãi bước bên nhau

Tháng mười sang
họa mi trắng tươi màu
Đẹp lộng lẫy như hoa cau hứa hẹn
Anh từng nói mối duyên nàng lửa bén
Nguyện giữ gìn xin trọn vẹn trao em

Tháng mười buông
sương lạnh vướng bên rèm
Làm nỗi nhớ cứ đem vào giấc ngủ
Trong mơ thấy vạn vì sao tinh tú
Như nụ cười luôn ngụ giữa tim ta.

NaTy

Đào Văn Cứu
Đào Văn Cứu
Trả lời  Na Ty

CẢM XÚC LẮNG ĐỌNG KHI ĐỌC BÀI THƠ “THƯƠNG GỬI THÁNG MƯỜI” TÁC GIẢ NATY

Tháng mười đến, mang cho ta những cảm xúc mới lạ, trời bắt đầu chuyển dần sang đông, nhưng chưa lạnh lắm, hình như còn luyến tiếc mùa thu lồng lộng lá vàng rơi và bầu trời xanh thăm thẳm, trời đất chuyển mình, khiến lòng người bất chợt thấy nhớ da diết và hụt hẫng quá, nhất là những người yêu xa. Tôi định viết gì đó thì bất chợt gặp bài thơ “Thương gửi tháng mười ” của tác giả NATY, ồ kỳ lạ chưa? ở bên kia xứ Đài Bắc có một người xa lắc xa lơ, mà vẫn cảm nhận rất tinh tế được mùa thu đất Việt và đây là khổ đầu của bài thơ ấy:

“Thu đã tàn giọt nắng cũng hanh hao
Trời se lạnh tháng mười chào ngày mới
Lời hẹn ước xoa dịu niềm mong đợi
Nhớ thật nhiều em luôn gởi về anh”

Cảm ơn NaTy đã nói dùm mọi người về cảnh sắc đẹp quá của mùa thu Việt Nam, đã nói hộ về nỗi nhớ của những người đang yêu, phải xa cách, đang buồn nức nở nhớ về nửa kia của mình, tôi thích câu thơ này của tác giả, nó nhẹ nhàng, nhưng rất thật và nói đầy đủ niềm tin yêu chờ đợi “Lờ hẹn ước xoa dịu niềm mong đợi”

Từ khổ 2 trở đi. Điệp khúc (tháng mười) cứ vang lên ở đầu mỗi khổ thơ như tiết tấu của bản nhạc, để rồi mở ra những điều mới mẻ, khi thì là “tháng mười ơi” rồi “tháng mười sang ” tháng mười buông” . Tháng mười gần gũi và đáng yêu làm sao, tháng mười ơi là những kỷ niệm nhớ thương (một nụ hôn, một khoảng trời xanh) giữa dòng chảy mưu sinh, tháng mười đến với nỗi ngóng trông nhau vời vợi của một tình yêu lãng mạn mà xa cách, và đây là khổ 2 bài thơ:

” Tháng mười ơi nụ hôn trọn để dành
Yêu thương tặng khoảng trời xanh mơ ước
Giữa dòng xoáy đời kiếm tìm mất được
Ta vẫn hoài mong mãi bước bên nhau”

Tháng mười đến từ rất nhiều góc cạnh khác nhau, từ (giọt nắng), từ (khoảng trời), từ (lòng người thèm một nụ hôn) và cả cái màu trắng của cúc hoạ mi bên những mảnh vườn nhỏ, và tràn cả ra những quầy hoa tươi của phố phường, trên cả những gánh hàng hoa bán rong, trên lọ hoa xinh cắm bên khung cửa sổ, tháng mười cũng thể hiện rõ nét qua mùi hương hoa sữa, màu trắng hoa cau ở một góc phố nào đó bất chợt ta đi qua và cảm nhận nó qua khổ 3 bài thơ:

” Tháng mười sang hoạ mi trắng tươi màu
Đẹp lộng lẫy như hoa cau hứa hẹn
Anh từng nói nối duyên nàng lửa bén
Anh giữ gìn xin trọn vẹn trao em”

Tháng mười đẹp trong cảnh sắc, để khơi dậy men yêu bùng lên nỗi nhớ, để người ta khắc khoải trong niềm yêu thương vô hạn, khi những dải sương mỏng bắt đầu xuất hiện, chữ “buông sương” tác giả dùng khéo léo đến thế, tôi hoàn toàn bị (mê hoặc) bởi hai chữ ấy trong khổ 4 bài thơ này, nhưng tất cả những khoảnh khắc ấy cũng chỉ làm cho tác giả yêu thương thêm cuộc sống, yêu thương thêm con người, mùa thu chỉ là cái cớ để NaTy bày tỏ nỗi lòng mình với người mình yêu, với niềm tin hi vọng về một tình yêu chung thuỷ và lãng mạn, kết thúc bài thơ là 1 khổ thơ đẹp như một giấc mơ thực thực ảo ảo:

“Tháng mười buông sương lạnh vướng bên rèm
Làm nỗi nhớ cứ đem vào giấc ngủ
Trong mơ thấy vạn vì sao tinh tú
Nhưng nụ cười luôn ngụ giữa tim ta”

Đọc xong bài thơ, tôi nhẹ bẫng cả người, bởi vẻ đẹp của những con chữ, cứ bung ra khoe ý khoe nghĩa giống như một bó hoa đang nở, như màn pháo bông đủ màu sắc đang bắn lên giữa trời đêm, và cả những âm thanh sống động.Bài thơ bát ngôn vần tiếp, vần lưng, nhịp 3/3/2, chính vận, chuẩn luật, nuột nà trôi chảy , làm cho người đọc cứ ngây người ra, trước vẻ đẹp mùa thư trong thơ, và tình cảm tác giả dành cho nửa kia của mình. Thật diễm phúc cho chàng trai nào đó là người tác giả đã gửi gắm tin yêu hạnh phúc.

Xin cảm ơn tác giả chúc tác giả luôn vui vẻ thành đạt, dạt dào thi hứng để viết được nhiều bài thơ hay cho đọc giả.

6/10/2020 người bình Đào Văn Cứu

Cường Nguyễn
Cường Nguyễn
Trả lời  Đào Văn Cứu

Cảm ơn nhà thơ Đào Văn Cứu đã bình phẩm bài thơ rất hay của tác giả NATY ! Nếu chúng ta đọc một mình bài thơ của tác giả NATY thì chúng ta chỉ cảm nhận được một phần(bề nổi) cái hay,cái đẹp của bài thơ,nhưng khi chúng ta đọc lời bình của nhà thơ Đào Văn Cứu thì chiều sâu và toàn bộ vẻ đẹp về hình thức và cái hay của nội dung bài thơ mới hiển hiện- hiểu hết!!Có thể nói nhà thơ Đào Văn Cứu đã làm bài thơ của tác giả NATY thăng hoa !!!

Hoang Thi Lan
Hoang Thi Lan

HẠNH PHÚC THÁNG MƯỜI
Thơ Hoàng Lan
*********
Tháng mười đã đến rồi kìa
Tháng chín xa lìa ướt đẫm sương mai
Tháng mười về với cả hai
Không còn u hoài ngóng đợi tin nhau
Tháng mười, duyên thắm trầu cau
Lời chúc duyên đầu trăm năm phu thê
Hai ta giữ trọn lời thề
Sớm tối đi về luôn luôn có nhau
Như trầu quấn quýt bên cau
Trăm năm bạc đầu, chân chậm,răng long
Cuộc đời trọn đạo vợ chồng
Như nước với rồng chẳng thể rời đâu
Tháng mười mặc áo cô dâu
Khăn đẹp đội đầu, chúc rể kề bên
Hoa cưới đón em trước thềm
Những bước êm đềm mình về bên nhau
Tháng mười đẹp muôn sắc màu
Đẹp mối tình đầu duyên trọn bên duyên
Em là phận gái thuyền quyên
Anh đẹp trai hiền tốt nết giỏi giang
Em là con gái đảm đang
Nghĩa thiếp tình chàng đẹp phận xứng đôi
Tháng mười ơi,rất tuyệt vời
Cho tôi cuộc đời yêu trọn niềm tin!

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG

Tháng mười về khi thu sắp đi qua
Trời se lạnh từng làn mây lơ lửng
Tia nắng nhạt chập chờn như hờ hững
Đêm sương mờ trăng lặng lẽ mần thinh

Hoài khắc ghi trong tim nhỏ ân tình
Ôn ngày tháng nơi chúng mình gặp gỡ
Chung bến đỗ chung tấm lòng rộng mở
Những vần thơ tựa hơi thở nồng nàn

Luôn mong chờ một tình cảm chứa chan
Cùng bạn hữu sẻ san nhiều bùi ngọt
Từng bản nhạc vần thơ vang thánh thót
Sớm bình minh tiếng chim hót tuyệt vời

Muôn nẻo đường chẳng cảm thấy xa xôi
Đèn bật sáng gửi lời chào thân mật
Khi xướng hoạ bao niềm vui chứa chất
Kỷ niệm hồng cất dấu ở trong tim

Không có duyên làm sao thể kiếm tìm
Hãy gìn giữ mọi nỗi niềm say đắm
Bằng cảm xúc rất mặn mà sâu đậm
Ở bên nhau đời ấm áp vô cùng.

27-09-2020
Trần Thị Phượng