Giao lưu Thơ 20-11 viết về Nghề giáo, Thầy cô, Mái trường,..

Giao lưu Thơ 20-11 viết về Nghề giáo, Thầy cô, Mái trường,..

Tổng hợp những bài thơ 20-11 viết về nghề giáo, thầy cô, mái trường xưa, kỷ niệm học trò,… từ nhiều thi hữu nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay.

KÍNH THƯA TOÀN THỂ QUÝ THẦY, CÔ GIÁO.
THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN

Ngày nhà giáo Việt Nam, được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là ngày để mọi thế hệ học sinh thể hiện tinh thần: “Tôn sư trọng đạo”, nhằm mục đích tri ân và tôn vinh những người đã và đang hoạt động trong ngành Giáo dục.

Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn tới những người thầy, cô giáo đã dạy dỗ mình. Ngày để các học sinh có dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với các thầy cô giáo, đến chúc mừng và tặng thầy, cô những đóa hoa tươi thắm.

Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam 20 – 11 hằng năm đã trở thành ngày Hội truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Ngày để các cấp, các ngành và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công sức, tâm huyết cho sự nghiệp trồng người, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp đem lại niềm vui và cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Vào ngày Chủ nhật, 15 tháng 11 năm 2020. Câu lạc bộ Thơ Việt Nam – Thơ Tình Còn Mãi Với Thời Gian sẽ tổ chức chương trình giao lưu Thơ với chủ đề:
BIẾT ƠN THẦY CÔ
Do nhà thơ Doãn Ngọc Khôi, Quản trị viên làm Chủ bút.
Chương trình sẽ được kéo dài đến hết ngày 18.11.2020.
* Những bài Thơ mà các Thi hữu gửi đến giao lưu cùng chương trình sẽ được CLB bố trí, sắp xếp để tổ chức diễn ngâm trong thời gian gian thực hiện chương trình.
Vậy CLB Thông báo và trân trọng kính mời toàn thể quý thi hữu tham gia viết bài để gửi giao lưu cùng chương trình.
Xin trân trọng cám ơn và hân hoan chào đón toàn thể quý vị.

Các bạn vừa xem qua nguyên văn lời dẫn giới thiệu về chương trình giao lưu thơ rất hay từ anh Hoàng Trần. Dưới đây là tổng hợp những bài thơ giao lưu sáng tác từ các thi hữu trong chương trình, xin mời các bạn cùng thưởng thức và đóng góp thêm ở phần bình luận bài viết nhé!.

NHỚ THẦY GIÁO DẠY VĂN – Thơ: Doãn Ngọc Khôi

(Thương về Thầy tôi)

Chiều nay qua ngõ nhà Thầy
Bâng khuâng lại nhớ những ngày học sinh
Bài văn hiện thực, trữ tình
Ca dao, tục ngữ … quê mình Việt Nam

Vườn xưa, ngõ cũ hoang tàn
Bầy ong lũ bướm trên dàn ngẩn ngơ
Không còn nghe tiếng ngâm thơ
Câu Kiều, bài phú như vừa hôm qua

Bây giờ Thầy đã đi xa
Mồ xanh, phấn trắng … lệ nhòa khói sương
Nam Cao, Nguyễn Bính Tế Xương
Thầy tôi đi gặp, văn chương nối vần…

Thương Thầy năm chục mùa xuân
Con đò tri thức trăm lần đón đưa
Nhớ Thầy tan buổi ban trưa
Chiếc xe cọc cạch đường mưa, lối lầy…

Chiều nay qua ngõ nhà Thầy
Bơ vơ cau đứng thân gầy các xơ
Hình như đâu tiếng mái đò…
Thầy ơi có đứa học trò lệ rơi !!!

***Xem thêm: Chùm thơ lục bát tri ân, nhớ ơn thầy cô giáo hay nhất

CÔ GIÁO TÔI – Thơ: Doãn Ngọc Khôi

Viết về một kn nhân ngày nhà giáo VN 20/11/2020.

Cô nhỏ nhắn, dáng hình cô nhỏ nhắn
Cô xinh, hiền … Tươi tắn tựa bông hoa
Cô dẫn tôi đến nước Nga xa lạ
Cô dạy tôi “Спа … ” là cảm ơn

Thời sinh viên bao kỷ niệm vui buồn …
Những tiết học tiếng Nga còn mãi nhớ
Cô đến kìa … cô cười như hoa nở
Chúng em chào Здравствуйте

Bốn mươi năm ký ức bỗng ùa về
Thương trường lớp, nhớ bạn bè, cô giáo
Viết chữ “nhớ” bằng tiếng Nga gượng gạo
назову … chưa thạo phố Hàng Bông *

Bốn mươi năm bốn mươi cái mùa đông
Xin lỗi cô tiếng em không còn nhớ
Nhưng nước Nga có quảng trường tên “Đỏ”
Và tên cô luôn nhắc nhở “Bích Trâm” **

*** Cô giáo dạy tiếng Nga của tôi thời sv tên là Bích Trâm nhà ở phố Hàng Bông, Hà Nội .

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Doãn Ngọc Khôi

(Mãi mãi biết ơn công lao dạy dỗ của thầy cô)

Vời vợi công Thầy trời cao cao
Lai láng tình Cô biển dạt dào
Một năm nghĩa nặng như núi Thái
Ngàn ngày ơn rộng tựa trời sao
Sông sâu đò nặng luôn vững lái
Đường dài mưa nắng vẫn không nao
Một thời gian khổ ươm cây trái
Mấy thủa truân chuyên dệt lụa đào …

Doãn Ngọc Khôi chúc các bạn giao lưu vui vẻ và một mùa đông ấm áp nhiều yêu thương !

Thơ 20-11 Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

TRỌN NGHĨA HỌC TRÒ – Nguyễn Duy Thuyên

“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO LÀM ĐẦU
THẤY CÔ NGHĨA NẶNG ƠN SÂU NHỚ ĐỜI.”
(Minh Tam Nguyen)

TÔN thầy em nguyện học chăm
SƯ tu chùa lớn đêm rằm câu kinh
TRỌNG cô em quyết răn mình
ĐẠO nhà phải giữ mới xinh cõi lòng

LÀM Thầy giương mẫu sáng trong
ĐẦU tầu dưỡng dục trong vòng tương lai
THẤY bạn chăm học miệt mài
CÔ nhắc em phải một hai lên người

NGHĨA này luôn giữ trong tôi
NẶNG lòng muôn thuở có trời chứng minh
ƠN này tựa bóng với hình
SÂU xa cảm tạ giữ mình bền lâu

NHỚ công không quản dãi dầu
ĐỜI trò nguyện tạc tình trầu nghĩa cau
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO ĐI ĐẦU
THẦY CÔ NẶNG NGHĨA ƠN SÂU NHỚ ĐỜI.

***Xem thêm: Chùm thơ chúc mừng thầy cô (song thất lục bát khoán thủ)

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ THẦY CÔ – Thơ: Nguyễn Duy Thuyên

(Bài viết nhân ngày nhà Giáo Việt Nam 20.11)

Trăng hè sáng tỏa bốn phương
Các em học tổ vẫn thường cuối năm
Thầy Cô quá bộ ghé thăm
Động viên học tập để nhằm mùa thi

Mỗi khi hết khóa học kỳ
Chia tay Cô Giáo nhiều khi khóc hoài
Xa trường nhớ buổi ban mai
Cô dặn cả lớp miệt mài học chăm

Yêu Cô nhớ ánh trăng rằm
Cô ngồi tâm sự những năm học trò
Thành tài ta phải tự lo
Đèn khuya sách vở mày mò vươn lên

Yêu Cô như thể mẹ hiền
Đến nhà thăm biển ưu tiên đón chào
Cơm quê hải sản Cô khao
Mùa hè nóng lực ăn vào nhớ lâu

Cô Vân chủ nhiệm năm đầu
Thầy Thu, cô Thúy nhu cầu các môn
Thấy Vinh tính cách ôn tồn
Thầy Linh dạy toán luôn tôn nhất trường

Bao Thầy Cô khác dễ thương
Mỗi khi họp lớp vẫn thường nhắc tên
Công ơn chẳng thể đáp đền
Mấy lời cảm tạ nghĩa bền không phai.

ÂN ĐỨC – Thơ: Trần Hoàng

Kỉ niệm tràn mắt lệ ứa rưng rưng
Xin kính cẩn chúc mừng Ngày Nhà Giáo
Chỉ muốn có được phép màu kỳ ảo
Quay trở về thuở khờ khạo ấu thơ

Vẫn vẹn nguyên ký ức chẳng phai mờ
Phượng cháy đỏ giấc mơ cùng vuông lớp
Cây Bàng đứng lặng im xòe bóng rợp
Bạn nhìn nhau mắt chớp chẳng nói lời

Dáng Cô Thầy trong nỗi nhớ đầy vơi
Luôn khắc dạ để rạng ngời mơ ước
Ơn dạy dỗ cả đời không quên được
Chẳng nhạt phai sau trước đọng tim mình

Công lao này toàn dân tộc tôn vinh
Người thầm lặng giấu hình ươm tri thức
Trách nhiệm lớn bằng lương tri nghị lực
Tình Thầy Cô ân đức tựa biển trời.

NHỚ CÔNG ƠN THẦY – Thơ: Võ Hải

Thu tàn rồi lại Đông sang
Xôn xao trong dạ nhớ mong cô thầy
Hành trang trí thức hôm nay
Thầy cô chắp cánh em bay vào đời

Chuyến đò nặng nghĩa người ơi
Thầy cô dìu dắt đến bờ tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Biết bao tâm huyết hao gầy tháng năm

Dù đời vất vả trăm bề
Cũng không quên được công ơn cô thầy
Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi.

CÔNG THẦY – Thơ: Đoàn Duy Hiển

Chúng con là những đèn lồng,
Công thầy thắp nến, rạng hồng tương lai.
Nong tằm trong kén phôi phai,
Công lao thầy đã, miệt mài để chăm.

Xa nong, nhớ kén xưa nằm,
Bướm xinh nhớ đến, người chăm nuôi mình.
Thầy trao đôi cánh trắng xinh,
Chắp cho đàn bướm, vươn mình bay xa.

Ơn thầy ấm áp tình cha,
Công lao trời biển, bao la tình thầy.

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Tiến Phùng

Tuổi thơ gắn bó ngôi trường
Em yêu cô giáo tình thương mặn nồng
Dạy em yêu qúy núi sông
Dạy luôn rộng mở tấm lòng bao dung

Cuộc đời biết sẻ chia cùng
Bạn bè nghèo khó trọng chung cô thầy
Cô nâng cây bút cầm tay
Dạy em từng chữ nét ngay thẳng hàng

Thầy cô vẻ đẹp dịu dàng
Giảng câu lịch sử âm vang nước nhà
Dạy phải kính trọng mẹ cha
Lời ăn tiếng nói nết na ngoan hiền

Dạy luôn vững bước trung kiên
Phải yêu dân tộc mọi miền nước ta
Quốc kỳ thắm đỏ quê nhà
Người mang độc lập cha già việt nam

Dạy bao nỗ lực chăm làm
Yêu thương bè bạn không phàm lợi danh
Dạy mang đức độ hiền lành
Thương người nghèo khó bát canh sẻ đều

Giữ gìn sức khoẻ bao nhiêu
Khó khăn mệt nhọc sớm chiều vượt qua
Coi trường học cũng là nhà
Kính thầy cô dạy như cha mẹ mình

Hôm nay buổi sớm bình minh
Em ngồi nhớ lại bóng hình thầy cô
Tình cảm đó thật vô bờ
Đưa em trở lại giấc mơ ngọt ngào

LỜI THƠ EM GỬI MẾN TRAO
CHÚC THẦY CÔ MÃI DẠT DÀO NIỀM VUI.

***Xem thêm: Chùm thơ nhớ về thầy cô giáo cũ nhân ngày hiến chương

CHO CON VỀ LẠI NGÀY XƯA – Thơ: An Nhiên

Cho con về lại ngày xưa
Tuổi thơ năm tháng nắng mưa quê nhà
Nơi miền ký ức thẳm xa
Ngày đêm ấm áp nồng nàn trong tim

Tuổi thơ đau đáu nỗi niềm
Dẫu đời trăm nẻo, ta tìm về ta
Dẫu đời bão tố phong ba
Một miền trong trẻo bến bờ tuổi thơ

Cho con về mái trường xưa
Nhà tranh vách đất gió mưa đường lầy
Cho con bé dại bên thầy
Để hồn ấm lại những ngày ấu thơ

Đâu vầng trán trĩu ưu tư
Bàn tay gầy guộc sớm trưa ân cần
Dậy con biết sống nghĩa nhân
“Thương người như thể thương thân” ở đời

Dậy con lẽ sống làm người
Biết yêu Đất nước yêu Trời tự do
Thầy ơi! Ngọn lửa thầy cho
Đã thành chân lý con soi suốt đời

Bao người con gái,con trai
Những năm giặc dã, sục sôi chiến trường
Quên mình vì nghĩa quê hương
Hiên ngang ngã xuống, yêu thương gửi về

Bây giờ Đất nước bình yên
Thầy ơi đã nhẹ gót tiên về trời
Bồi hồi nghe tháng năm trôi
Cháy lòng con kính dâng thầy nén hương.

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA – Thơ: Hùng Nguyễn

Hôm nay về thăm lại mái trường xưa
Thầy cô giáo bây giờ đều rất trẻ
Các lớp học khang trang và đẹp đẽ
Nhiều học sinh vui vẻ đang nói cười

Phía ngoài vườn cúc nở hoa rất tươi
Những kỷ niệm ùa theo sao khó tả
Một cảm xúc dâng trào nghe là lạ
Bỗng hiện về nghèn nghẹn ở trong tim

Ngay trước sân cây Phượng đứng im lìm
Như gợi nhớ một thời màu hoa đỏ
Thấy các bạn thầy cô vẫn ở đó
Đội mũ rơm đến lớp đều mỗi ngày

Mặc bom gầm pháo nổ tiếng máy bay
Vẫn đắp lũy xây trường để giảng dạy
Luôn gắn bó yêu thương nhau hết thảy
Tốt nghiệp rồi tung cánh đi muôn phương

Lòng chúng tôi vẫn nhớ mãi tới trường
Ngày trở lại mọi người cùng phấn khởi
Những thành tích chúng ta hằng mong đợi
Trường dẫn đầu đạt chuẩn ở xứ Thanh.

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng Thơ 20-11

NHỚ ƠN CÔ THẦY – Thơ: Kiên Nguyễn

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Em xin cảm tạ việc làm hôm nay
Khắc ghi nhớ mãi tháng ngày
Thầy cô truyền dạy lời hay trồng người

Trong tim khắc dạ thầy ơi
Câu từ con chữ cả đời không quên
Ơn sâu nghĩa nặng sao đền
Công lao trời biển rệt nên cơ đồ

Thầy trao cuộc sống điểm tô
Khó khăn dẫu mệt thầy cô đâu màng
Trở bao những chuyến đò sang
Cập bờ bến đỗ chẳng màng nghỉ ngơi

Hai mươi mười một thầy ơi
Chúc thầy cô mãi nét đời vẻ vang
Niềm vui công việc tựa Vàng
Truyền trao kiến thức vinh quang giữa đời.

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – Thơ: Thương Huyền

Bao năm sự nghiệp qua rồi
Nay về thăm lại nơi tôi luyện rèn
Ngôi trường ngày ấy thân quen
Thầy Cô chắp cánh soi đèn tương lai

Bão mưa vẫn cứ miệt mài
Con thuyền trí thức vững hai tay chèo
Cho dù vất vả cheo neo
Đò đầy cập bến thoả nhiều ước mơ

Thời gian thấm thoắt bây giờ
Tóc Thầy Cô đã bạc phơ mái đầu
Lòng trò nguyện mãi khắc sâu
Nhớ ơn Người bắc nhịp cầu tương lai

Thênh thang bước tới đường dài
Dựng xây Đất nước chung vai gánh phần
Trung thành với Đảng, Nhân dân
Bài về đạo đức thấm nhuần năm xưa

Trong tâm chả để phai mờ
Hành trang cuộc sống ước mơ vào đời
Nay thời tung cánh muôn nơi
Công danh thành đạt sáng ngời biết bao

Đông sang cảm xúc dâng trào
Về thăm trường cũ khát khao từng ngày
Mấy tầng cao rộng đổi thay
Nhìn hàng phượng vĩ tán dày xanh tươi

Thầy Cô rạng rỡ nụ cười
Mừng vui với nghiệp trồng người thành công
Trò xin tặng vạn đoá hồng
Công này lớn tựa núi sông chẳng mòn.

***Xem thêm: Chùm thơ lục bát viết về mái trường xưa, ký ức học trò

MIỀN TRUNG, TẾT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2020) – Thơ: Nguyễn Chí Dựng

Canh Tý – hai nghìn hai mươi
Thiên tai địch họa, bao người khổ đau.
Miền Trung tràn ngập nỗi sầu
Lớp, trường ngập lụt còn đâu tiếng cười.

Tháng mười một, ngày hai mươi
Tết Ngày Nhà Giáo, nhiều nơi chẳng màng.
Là do bão lũ, phũ phàng
Cuốn trôi trường lớp cùng hàng cây xanh.

Cướp đi sách vở học hành
Bữa cơm manh áo, ngon lành khó khăn.
Các con, cha mẹ trở trăn
Cửa nhà khắc phục, kiếm ăn tảo tần.

Thầy, Cô góp sức góp phần
Lo ăn, chỗ nghỉ trò cần đến Cô.
Nghĩ gì ngày Tết Thầy… Cô…
Các con tươi khỏe, đùa nô… vui rồi!

THĂM THẦY GIÁO GIÀ – Thơ: Toàn Lê

Cả đời tận tụy với trò
Thầy hiền như bác lái đò trên sông
Thầy ơi! Kiến thức mênh mông
Mà sao thầy hiểu như trong Gu Gồ?

TừTrung, Ấn đến Liên xô
Châu Phi châu Mỹ..In Đô đều rành
Thành thạo tiếng Pháp tiếng Anh
Tỏ tường dưới biển rừng xanh có gì.

Toán, văn, lí, hóa, sử thi
Trò mà lục vấn môn gì cũng thông
Tâm sự thầy nói thực lòng
Cả đời học tập mới không lỗi thời!

Học văn hóa, học làm người
Tôi rèn trí lực để đời sống vui
Một đời “đò chở,, ngược xuôi
Đến nay cao tuổi thầy lui về nhà…

Thầy đâu ngơi nghỉ tuổi già
Vẫn chăm đọc sách như là năm xưa
Gặp thầy chuyện kể say sưa
Nụ cười đầm ấm giữa trưa Đông hàn!

Thầy trò chuyện cũ râm ran
Hiến chương nhà giáo..trò sang đúng ngày
Trà ngon mấy lạng biếu thầy
Cùng đôi dày ấm đi ngày lạnh đông!

Thầy như đò chở sang sông
Cả đời “bán chữ” mà không lấy tiền
Chỉ mong trò giỏi trò hiền
Giúp dân, giúp nước – đáp đền ân sư!

BUỔI ĐẦU SINH HOẠT HỘI CỰU GIÁO CHỨC – Thơ: Nguyễn Chí Dựng

Buổi đầu gặp gỡ vui thay,
Hội mình Giáo chức tháng ngày nghỉ hưu.
Quá trình công tác khắc lưu,
Cùng nhau vui vẻ hội hưu đồng hành.

Chúc thầy, cô, bạn khỏe nhanh,
Cùng nhau sinh hoạt chấp hành chỉnh chu.
Quá trình hoạt động nhất khu,
Quỹ nguồn thăm hỏi chi thu kịp thời.

Thơ ca du lịch vui chơi,
Duy trì nền nếp dâng đời sắc hương.
Hội viên lan tỏa cảm thương,
Đảng, đoàn, xã hội vẫn thường tôn vinh.

Hôm nay sinh hoạt hội mình,
Chân thành thẳng thắn hữu tình trước sau.
Cảm thông sống tốt sắc màu,
Hội hưu Giáo chức cùng nhau kết đoàn.

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM – Thơ: Thơm Dinh

Ngày hiến chương em chúc mừng nhà giáo
Các cô thầy nay thành bậc lão thành
Cả một đời chèo lái chở mầm xanh
Cho đất nước ngày mai nhanh giàu đẹp

Gieo hy vọng vào tuổi thơ cô ghép
Trồng tương lai thành lũy thép thầy trao
Dậy văn minh từ lời nói tiếng chào
Từ chập chững lúc mới vào mẫu giáo

Cảm ơn thầy đã chịu bao khó nhọc
Đêm chong đèn soạn bài học trao em
Giáo án hồng mở tri thức rộng thêm
Trao tương lai vững bền cùng thời đại

Em thành đạt vẫn là trò cô mãi
Công đức này tâm đặng chẳng hề phai
Thời gian trôi em đã tiến bước dài
Rạng rỡ đó là tâm tài cô tặng

Ngày hiến chương chúc thầy cô khỏe mạnh
Vượt thời gian trí vẫn chắc dẻo dai
Vui cháu con, cùng thơ Phú luyện tài
Để ngày mai… Em được về thăm chúc.!.

THẦY CÔ-BẠC ĐẦU CHẲNG QUÊN – Thơ: Nguyễn Chí Dựng

(Thơ Khoán thủ – Phỏng theo tục ngữ, ca dao Việt Nam: “Chữ thầy còn mãi khắc sâu
Lời cô nguyện giữ bạc đầu chẳng quên”)

CHỮ là phương tiện đời người
THẦY cô dạy bảo sáng ngời trong ta.
CÒN bao nỗi nhớ diết ra
MÃI in đọng lại trong ta tháng ngày.

KHẮC ghi công đức cô thầy
SÂU lắng lời dạy “Chữ đây – Nết người”.
LỜI ngon ngọt mãi nhớ đời
CÔ thầy dạy dỗ thành người lớn khôn.

NGUYỆN rèn dưỡng trí tâm hồn
GIỮ tròn đạo lý công ơn các thầy.
BẠC lòng quên nghĩa ơn dầy
ĐẦU luôn ghi nhớ lời thầy, mẹ, cô

CHẲNG màng trách móc hư vô
QUÊN sao nghĩa cử thầy cô thủa đầu.
CHỮ THẦY CÒN MÃI KHẮC SÂU
LỜI CÔ NGUYỆN GIỮ BẠC ĐẦU CHẲNG QUÊN.

THẦY TÔI – Thơ: Đỗ Cảnh

Câu khoán chính chủ
“BAO NĂM CHỞ CHUYẾN ĐÒ NGANG
NUÔI TỪNG CON CHỮ ĐÂU MÀNG GIÓ SƯƠNG”

#BAO ngày tháng Thầy ơi có hiểu
#NĂM qua năm gầy yếu da mồi
#CHỞ nhiều thế hệ xa xôi
#CHUYẾN tàu cập bến ước rồi thành danh

#ĐÒ vẫn chạy xuôi vành mát mái
#NGANG xứng tầm cánh sải muôn nơi
#NUÔI tròn hy vọng để đời
#TỪNG giờ xét điểm không ngơi khen thầm

#CON cầm vở tình thâm lệ nhỏ
#CHỮ của Thầy thật rõ và to
#ĐÂU nào suy nghĩ đắn đo
#MÀNG mơ giấc điệp tròn vo học trò

#GIÓ đông lạnh co ro trước cửa
#SƯƠNG lại rơi dáng tựa dịu dàng
BAO NĂM CHỞ CHUYẾN ĐÒ NGANG
NUÔI TỪNG CON CHỮ ĐÂU MÀNG GIÓ SƯƠNG

NGHỀ GIÁO – Thơ: Thụy Giang

Đẩy đưa với con sào
Dạt dào cùng tri thức
Rạo rực trái tim hồng
Nồng nàn trên con sóng

Nóng phượng hồng khắc khoải
Miệt mài kiến thức sâu
Bể dâu thân tằm tới
Vời vợi bước xa gần

Dấu chân không hề mỏi
Tiếng gọi thầm yêu thương
Năm tháng ngời lửa cháy
Cuốc cày vỡ ruộng sâu

Sao vượt cầu bến tới
Vạch chân trời rộng mở
Cứ mỗi chuyến đò qua
Tình đời hoa tranh dệt.

***Xem thêm: Chùm thơ hay viết về nghề giáo (nghề dạy học)

BẾN VUI – Thơ: Thụy Giang

Đò cô sải dẫu nắng hay mưa
Sóng cả chèo khua mãi vẫn lùa
Bến đợi dòng sông sôi tứ ngả
Thầy nhen đốm lửa thắp vui đùa
Tình yêu hửng chãi hạt vườn mơ
Phấn tỏa vần thơm ngọt tứ thờ
Bảng thước hình xây bao trụ nhớ
Trò tin trọng nghĩa tráng ngơi cơ

BIẾT ƠN – Thụy Giang

Bụi bay phấn trắng nghiền quen
Con đò trí thức đức hiền tháng năm
Mải mê dâu bể thân tằm
Trái tim phượng đỏ đúc chăm lá bàng

Thầy cô nét chữ thênh thang
O,A …Tiến sĩ bảng vàng núi non
Thẳm sâu lời Bác ôm tròn
Trăm năm sự nghiệp tâm son mãi thờ *

Ơn người dệt những ước mơ
Con Rồng cháu Lạc vững bờ dựng xây
Trồng Người tài đức cao dầy
Sơn Hà vững chãi xưa nay bởi Thầy

Chú Thích :
* Lời Bác Hồ Kính Yêu tặng ngành giáo dục
Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Ảnh đẹp 20-11

NGHỀ NHÀ GIÁO – Thơ: Hoang Lam

Nghề nhà giáo đơn sơ giản dị
Tiền chẳng nhiều mà chỉ đủ ăn
Quanh năm vất vả khó khăn
Nhưng vì trò nhỏ luôn cần chúng ta

Nghề nhà giáo toàn là bụi phấn
Bạc mái đầu những vẫn vui tươi
Vì nhìn trò nở nụ cười
Mỗi khi nhận được điểm mười cô cho

Nghề nhà giáo là kho kiến thức
Dạy cho trò rèn đức luyện tài
Sau này vững bước tương lai
Là người có ích nay mai nước nhà

Nghề nhà giáo là cao quý nhất
Bao nhân tài đất nước hôm nay
Cũng nhờ cái chữ của thầy
Mà nên sự nghiệp có ngày thành công.

CHÚNG TÔI LÀ GIÁO VIÊN VÙNG CAO (2) – Thơ: Hoang Lam

Ai cũng sợ không muốn lên vùng khó
Trẻ nơi này làm sao có tương lai
Dù khó khăn theo những quãng đường dài
Xin hãy nghĩ vì ngày mai của trẻ

Mà chịu khó và cùng nhau san sẻ
Xứng hai từ rất đẹp đẽ : “cô thầy”
Vùng quê nghèo với đôi mắt thơ ngây
Trò muốn được bàn tay người chèo lái

Chuyến đò ấy đưa đàn em thơ dại
Trong tương lai vươn sải cánh bay xa
Trở thành người có ích của nước nhà
Không ai khác chính là thầy cô giáo

Biết ai cũng vì miếng cơm manh áo
Mong làm sao có hạt gạo để ăn
Đã thế mà vẫn còn ngại khó khăn
Thì đất nước chẳng ai cần ta cả

Nếu ai cũng sợ gian nan vất vả
Sợ nhọc nhằm sợ đường sá xa xôi
Thì ước mơ của trẻ bị chôn rồi
Còn đâu nữa mơ có đôi cánh rộng

Sao có thể ước cho mình cuộc sống
Để lớn lên xây giấc mộng tương lai
Cùng bạn bè theo năm tháng còn dài
Giúp làng bản mình nay mai đổi mới.

***Xem thêm: Chùm thơ hay viết về thầy cô giáo vùng cao, vùng sâu-xa

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – Thơ: Đoàn Minh Tuấn

Tri ân thầy cô giáo ngày 20-11

Hôm nay được về thăm Trường cũ
Mái ngói xưa đã phủ rêu đầy
Cây bàng lá đỏ còn đây
Sân trường in dấu tháng ngày tuổi thơ

Bao mong đợi bây giờ đã thoả
Bạn đồng môn muôn ngả sum vầy
Chia xa từ thuở thơ ngây
Bao năm mà vẫn hây hây má đào

Thời tuổi trẻ biết bao vinh hạnh
Đây mái trường chắp cánh ước mơ
Lớn khôn nhớ tuổi dại khờ
Ơn thầy dìu dắt tuổi thơ rạng ngời

Vì sự nghiệp trồng người cao cả
Thầy Cô giờ tóc đã pha sương
Vững tâm chỉ một con đường
Cả đời gieo chữ yêu thương học trò

Thầy chèo lái con đò tri thức
Truyền cho trò nghị lực sang sông
Tim Cô thắp ngọn lửa hồng
Cho đời quả ngọt dày công tháng ngày

Tình thắm đượm đong đầy hạnh phúc
Phút chia phôi cảm xúc dâng trào
Giã từ mà dạ xuyến xao
Xa rồi. Gặp lại khi nào Người ơi.

NGHỀ GIÁO – Thơ: Hồ Sỹ Thạch

Nghề giáo nghệ sĩ gieo mầm
Trồng người xây dựng non sông vững bền
Như lời Bác Hồ dạy khuyên
Mầm non dân tộc làm nền tương lai

Trồng người cho đủ đức tài
Làm nghề nhà giáo là tay gieo mầm
Lớp người gìn giữ non sông
Trăm công ngàn việc tinh thông mới thành

Gieo mầm người giỏi tinh nhanh
Ơn thầy cô giáo dạy thành người ngoan
Trồng người tài đức vẹn toàn
Dựng xây đất nước muôn năm vững bền

Tôn sư trọng đạo mới nên
Ơn thầy cô giáo xây nền tương lai
Đất nước giàu mạnh vươn dài
Là ơn nghề giáo ra tay gieo mầm.

MUỐN VỀ THĂM MÁI TRƯỜNG XƯA – Thơ: Vinh Thùy

Ta muốn về thăm mái trường xưa
Tìm kỉ niệm vẫn nguyên sơ thuở ấy
Giọng thầy cô sao thân thương đến vậy
Dẫn dắt ta rực cháy trái tim hồng!

Hàng phượng già thắp lửa ngóng trông
Bàng rụng lá mong mọi người trở lại
Sao giống được mặt trời kia trẻ mãi
Để ta cứ trễ nải chuyến thăm trường!

Nay tuổi già tóc cũng đã pha sương
Muốn một lần tìm lại đường đến lớp
Nghe lớp trưởng hô “hai hàng tập hợp”
Mới ngày nào choán ngợp cả giấc mơ!

Cũng muốn tìm về tuổi ngây thơ
Tìm chỗ ngồi, thẫn thờ tìm kí ức
Chỉ nghĩ thôi sao lòng mình náo nức
Ráng nhặt thơ dán lại bức tường vôi!

Trường Cấp ba Nghi Lộc 1 mến yêu ơi
Nếu có thể hãy về thăm nhé bạn
Nhớ thầy cô nước lấp đầy ruộng hạn
Hãy trở về đừng nản chặng đường xa!.

***Xem thêm: Những bài thơ thăm lại trường xưa thật xúc động

THẦY CHỦ NHIỆM – Thơ: Quyên Hoàng

Em rất mừng giờ đây thầy vẫn khỏe
Tuổi 80 minh mẫn khác thường
Cả cuộc đời thầy gửi trọn tình thương
Vì chúng em vì tương lai đất nước

40 năm đã rời xa trường lớp
Kẻ bắc người nam du học nước ngoài
Nhưng mãi không quên người thầy nhân ái
Xin thay mặt những người con ngày ấy

Gửi đến thầy lời chúc thọ bình yên
Gửi bó hoa thơm mừng ngày kỷ niệm
Em thành tâm kính chúc thầy khỏe mạnh
Kỷ niệm lần này và tiếp mãi những lần sau.

Để chúng ta còn được gặp lại nhau
Tình nghĩa thiêng liêng chẳng phải màu.

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Hoa Hồng Gai

Áo cô bụi phấn dính đầy
Nhìn lên bục giảng tràn đầy nét thương
Mỗi ngày hai bận đến trường
Đêm về giáo án soi đường em đi

Khó khăn đâu quản ngại gì
Miễn cho con trẻ kỳ thi đạt mười
Hôm nay khôn lớn thành người
Bao nhiêu kỷ niệm nụ cười còn đây

Cảm ơn công đức thầy cô
Cho em đôi cánh tung bay giữa đời.

NHỚ LẮM THẦY CÔ – Thơ: Trịnh Thị Oanh Lan

Có người thầy dạy học đã nhiều năm.
Bụi phấn đọng lên mái đầu bạc trắng .
Dép cao su in dáng hình bục giảng,
Bao ánh mắt nhìn, trìu mến thân thương.

Bàn học sinh trưa ghép lại làm giường.
Thầy ở lại, thầy trò cùng chợp mắt.
Bao giấc ngủ của một thời lay lắt,
Mái trường xưa con chữ quý hơn vàng.

Giáo án thầy, nét bút đỏ từng trang.
Sổ học bạ thầy dặn dò cặn kẽ .
Gặp phụ huynh, thầy ân cần nhắc nhở.
Khen trò ngoan, và khuyên bảo đôi điều

Chẳng thể nào quên được mái trường yêu.
Quên ánh mắt thầy, cô gieo con chữ.
Bụi phấn trắng trong em còn lưu giữ.
Trang sách hồng thơm giọng nói thầy, cô.

NHỚ MÃI CÔNG ƠN THẦY CÔ – Thơ: Thanh Tâm

TRĂM vạn ngả còn nguyên lời dạy
NĂM tháng cùng hết thảy không phai
NỢ bao nhiêu núi sông dài
CHỮ ơn ghi lại còn hoài biển sâu

CÔ từng bước ngày đầu tới lớp
THẦY dắt dìu trải ngợp niềm tin
NGÀN câu khuyên bảo giữ gìn
NĂM tháng tri thức đi lên cùng đời

NHỚ ơn nghĩa ai ơi khắc dạ
MÃI mãi ghim hoá đá trong tôi
ƠN Cô kiến thức trau dồi
ĐÂY tình đây nghĩa ghép đôi chữ trò

TẠC vào dạ của kho báu vật
LÒNG in từng không mất dựng xây
TRĂM NĂM NỢ CHỮ CÔ THẦY
NGÀN NĂM NHỚ MÃI ƠN ĐÂY TẠC LÒNG.

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA! – Thơ: Thanh Thúy

Hôm nay về lại trường xưa!
Nhân ngày lễ lớn cũng vừa bước qua.
Bao năm trường củ đã già!
Trò xưa giờ cũng tóc pha đôi màu.

Thầy trò ta lại gặp nhau!
Qua bao ngày tháng mưu cầu tha hương
Tóc Thầy giờ đã pha sương.
Bên đàn trò nhỏ mến thương năm nào

Tình Thầy(Cô)cao quý biết bao.
Dạy từng câu chữ ngọt ngào yêu thương!
Thầy đưa em suốt đoạn đường.
Dù cho khó nhọc tình thương vẫn đầy.

Cha Mẹ cho cả hình hài!
Thầy cho kiến thức tương lai cuộc đời.
Cả hai luôn mãi sáng ngời!
Vinh danh bao đấng Thầy đời của em

Hôm nay đang đứng trước thềm!
Mừng ngày nhà giáo hằng niên đến rồi!
Xin trân trọng gửi tới người!
Bao nhiêu lời chúc đẹp tươi nhất đời

Em luôn nhớ mãi Thầy ơi!
Mong rằng cây tốt bên đời vẫn xanh
Luôn cho cây trái thơm lành
Đủ đầy Tâm Đức mãi xanh cây đời..!!!

CẦN CÂU TRÍ TUỆ – Thơ: Hải An

Thày Cô giáo dục muôn người
Muôn năm vun xới cây đời xanh tươi
Sự nghiệp phát triển trồng người
Thày Cô đã hiến cả đời vàng son.

Cổ kim sách bút vẫn còn
Trí nhân đức dục măng non kế thừa
Nắng thì tốt những luống dưa
Học thì tốt cả thời xưa thời này.

Nếu không có học, giãi bày
Làm sao biết được cái hay cái lành.
Nếu không có học có hành
Làm sao biết được tiếng anh tiếng hàn…

Thày Cô Giáo của Việt Nam
Là mỏ trí tuệ như vàng tài nguyên
Là những người Mẹ dịu hiền
Trồng người ,trồng cả một thiên sử vàng.

Cảm ơn Nhà Giáo Việt Nam
Cho học sinh cách gánh mang cuộc đời
Hiên ngang đi bốn phương trời
Cần câu trí tuệ muôn người thành công.

***Xem thêm: Chùm thơ lục bát chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20-11

TỰ RĂN – Thơ khoán thủ: Manhtuong Ha

Câu khoán:
“Cả đời lo việc áo cơm
Đói no lành rách giữ thơm tiếng Thầy”

CẢ sóng mới hay tay chèo vững
ĐỜI gian nan cho những điều khôn
LO chi so sánh thiệt hơn
VIỆC làm chăm chỉ phúc còn bền lâu

ÁO ta mặc nghĩ đâu đẹp xấu
CƠM mình ăn tự nấu vẫn ngon
ĐÓI thì bảo gạo vẫn còn
NO nê nhớ cảnh đi bòn dãi khoai

LÀNH tấm áo thương người nghèo khó
RÁCH mảnh chăn tìm chỗ qua đêm
GIỮ cho gia cảnh ấm êm
THƠM tho chữ Đức càng thêm ấm lòng

TIẾNG còn để mãi trong thiên hạ
THẦY chở đò đâu xá “rặm rơm”
CẢ ĐỜI LO VIỆC ÁO CƠM
ĐÓI NO LÀNH RÁCH GIỮ THƠM TIẾNG THẦY.

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Ngọc Lan

Hai mươi mười một tới rồi
Em ngồi khắc dạ nhớ ngôi trường đời
Ươm mầm con chữ đầy vơi
Thầy cô chèo chống uốn lời nắn câu

Nắng mưa sương phủ mái đầu
Tóc đen phai nhạt còn đâu những ngày
Bên tà áo trắng tung bay
Sân trường đếm bước cầm tay sửa từ

Vậy mà em vẫn in như
Bóng thầy cô, cả ngôn từ trong em
Nhớ khi mắt liếc tay kèm
Đầu trang vỡ mới cái tem dán ngoài .!

ƠN NGHĨA – Thơ khoán thủ: Long Cao

ƠN giáo dưỡng luôn ghi để trải
THẦY Cô yêu an thái em mừng
LƯU dòng ký ức thật ưng
MÃI xin trân quý nhắc từng vần câu

TRONG cuộc sống muôn mầu kỷ niệm
TÂM an bài đạo kiểm lời hay
NGHĨA kia thêu dệt tháng ngày
CÔ Thầy gánh vác chung tay dựng đời

NGUYỆN một dạ vươn khơi dù khó
KHẮC ân vàng tỏ rõ lòng trung
ÂM trao hẹn buổi tương phùng
THẦM mơ trở lại nấu nung ý Thầy

NƠI in dấu đắp xây sự nghiệp
TIM hoài mong viết tiếp muôn tầm
ƠN THẦY LƯU MÃI TRONG TÂM
NGHĨA CÔ NGUYỆN KHẮC ÂM THẦM NƠI TIM.

TÌNH CÔ – Thơ khoán thủ: Vũ Tuyết Lan

CÔ LÀ NGỌN LỬA NGÀY ĐÔNG
SƯỞI BAO NÉT CHỮ ẤM NỒNG TÌNH THÂN

CÔ giảng dạy muôn vàn tri thức
LÀ những điều trung thực thẳng ngay
NGỌN đăng toả sáng nơi này
LỬA hồng ấp ủ mầm nay mới trồng

NGÀY mấy lượt thầm mong trò khá
ĐÔNG đã về cũng chả nghỉ ngơi
SƯỞI trang sách nhỏ trao đời
BAO vần thơ lắng đầy vơi tâm tình

NÉT tuyệt bút đẹp xinh gửi tặng
CHỮ cô truyền văng vẳng bên tai
ẤM bên huynh tỷ coi bài
NỒNG nàn nét mực sửa sai mỗi vần

TÌNH sâu nặng còn ngân vọng mãi
THÂN thiết hơn nghĩa trải tươi hồng
CÔ LÀ NGỌN LỬA NGÀY ĐÔNG
SỬA BAO NÉT CHỮ ẤM NỒNG TÌNH THÂN.

TÌM LẠI THẦY XƯA – Thơ: Thanh Thúy

Bao năm con vẫn đợi tin
Thầy đi khuất dạng xa hình nơi đâu?
Ngày ấy con nhớ rất lâu!
Ngôi trường hun hút ẩn sau dãy đồi.

Thầy con đơn giản thế thôi!
Hành trang đến lớp ba lô đã sờn.
Nhưng Thầy mang nặng tình thương!
Của đàn trò nhỏ trên đường tương lai!

Yêu thương chăm chút từng ngày.
Lo cả giấy mựt…nếu ai đó cần!
Lòng Thầy hơn cả tình thâm.
Nghĩa ơn cao cả bao năm ghi lòng

Thầy con lúc ấy tay không!
Chiếc xe đạp củ, áo phong vai gầy.
Nhưng mà tình nghĩa đong đầy!
Con đây nhớ mãi dáng Thầy năm xưa.

Bao mùa mưa nắng nắng mưa!
Người Thầy năm củ cẫn chưa thấy hình.
Thầy tên Quân! Rất nhiệt tình!
Mong ngày con gặp, dáng hình Thầy xưa!

Chỉ xin gửi gió, gửi mưa!
Niềm Tri Ân đến Thầy xưa con tìm!
Lời Thầy ghi mãi trong tim.
Chúc Thầy luôn khỏe bình yên an lành.

Tóc Thầy giờ chẳng còn xanh.
Chỉ mong sức khỏe bình an cho Thầy
Qua bao nhiêu tháng năm dài
Ươm cho mầm ấy đến ngày ra hoa.

Mong rằng lúc ấy không xa!
Thầy trò gặp mặt chan hoà niềm vui..!!!

***Xem thêm: Thơ 20-11 hay viết về thầy cô, trường lớp (tổng hợp)

ƠN THẦY CÔ – Thơ khoán thủ: Đào Kim Phụng

CÔ xinh đẹp dịu hiền như Mẹ
LÀ tấm gương luôn để trên tường
MỘT niềm an ủi mến thương
ĐOÁ hồng thơm ngát hiền lương ngọt ngào

HOA thắm rộ như sao đầu tháng
SEN nồng nàn trên vạn bùn sâu
THẦY người luôn nối nhịp cầu
GIỐNG Cha dạy bảo những câu ân tình

NGỌN đuốc sáng lung linh đêm tối
ĐÈN chong đêm mà đổi con vần
SOI từng đứa trẻ mong manh
ĐƯỜNG xa thiếu áo chẳng thành bữa cơm

EM nay lớn nhiều hôm nhung nhớ
ĐI đâu cùng nhắc nhở dòng tên
CÔ LÀ MỘT ĐOÁ HOA SEN
THẦY GIỐNG NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC EM ĐI.

EM LÀ CÔ GIÁO – Thơ: Dung Kim

Cảm ơn đời đã tặng một ước mơ
Mong ước được những giờ trên bục giảng
Dạy bầy trẻ tà áo dài duyên dáng
Ước nguyện thành
bao nắng trảng đường xa

Cảm ơn đời đã tặng một bài ca
Những bản nhạc hiền hoà trong câu hát
Nghề nhà giáo luôn tảo tần ươm hạt
Cho rạng ngời toả bóng mát muôn nơi

Triệu loài hoa rực rỡ
nở lưng trời
Chồng giáo án đầy vơi từng con chữ
Giảng đường đó cùng bao nhiêu phép thử
Theo tháng dài lối cũ nảy mầm xanh

Những búp măng khoe sắc đỏ trên cành
Nguồn tri thức bức tranh hồng đẹp mãi
Đàn em nhỏ trưởng thành theo nắng trải
Niềm vui kia dầu dãi cũng cam lòng.

KẾT
Các bạn vừa xem qua những bài thơ 20-11 viết về công ơn thầy cô, nghề giáo, mái trường, thời học sinh,.. do các bạn thơ giao lưu sáng tác. Hãy để lại cảm nhận của bạn về chùm thơ này, cũng như đóng góp nội dung ở phần bình luận để chủ đề thêm đa dạng, hoàn thiện hơn các bạn nhé!.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận