Chùm thơ Xứ Huế hay, thơ ca ngợi cố đô Huế đẹp & cổ kính trầm tư

Chùm thơ Xứ Huế hay, thơ ca ngợi cố đô Huế đẹp & cổ kính trầm tư

Tổng hợp những bài thơ xứ Huế hay. Thơ ca ngợi vẻ đẹp nên thơ của Huế với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, và nỗi nhớ về Huế cố đô của những người tha phương, những khách du lịch từng đến nơi đây. Và đâu đó là những lời thơ tình ngọt ngào mà chân thành về con người nơi đây.

Mỗi lần đến Huế là mỗi lần mang thật nhiều kỷ niệm đẹp về mảnh đất cố đô cổ kính trầm tư, con người và cảnh đẹp nơi đây thật tuyệt vời, chỉ nghe một tiếng DẠ mà nhẹ nhàng cũng làm tim ta xao xuyến, thả bước chân dạo bến nước sông Hương nghe câu hò vọng từ những chiếc thuyền nan trôi giữa dòng thật sâu lắng. Chùm thơ này do bạn Dạ Thảo tổng hợp và chia sẻ đến kyuc.net!.

***Chùm thơ khác: Chùm thơ hay viết về xứ Huế với vẻ đẹp nên thơ

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #01

HUẾ YÊU – Thơ: Bình Thảo Tăng

Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi đã viết những vần thơ tươi đẹp
Bao cảm xúc tôi vẫn hoài lưu ghép
Giữ trong lòng những nét đẹp Huế yêu

Dòng sông Hương thơ mộng lẫn yêu kiều
Nước xanh biếc, hiền hòa chiều lãng mạn
Núi Ngự Bình uy nghi theo hình dáng
Bức họa đồ xứng đáng chắc thành đô

Cầu Trường Tiền dáng uyển chuyển nhấp nhô
Vẻ trầm lắng một lần vô với Huế
Kinh Thành Huế dựng xây nào phải dễ
Những công trình lịch sử để ngàn sau

Nón bài thơ của cô gái nghiêng chao
Áo dài Huế xuyến xao hồn thi sĩ
Huế dịu dàng, trầm tư như thủ thỉ
Thương mến nhiều… dù chỉ khách vãng lai

Rồi một ngày ta chợt thấy đắm say
Bởi lỡ yêu một chàng trai xứ Huế
Tình hiền hòa như Huế mà ta kể
Chỉ một lần… gặp gỡ để… nên duyên..

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #02

HUẾ – Thơ: Hoàng Thủy Tiên

Huế kiều diễm dệt những niềm mơ
Huế tím tình yêu tím đợi chờ
Huế phổ dòng Hương vào khúc nhạc
Huế trùm đỉnh Ngự xuống sông thơ
Huế xinh vành nón bừng khuôn nguyệt
Huế mượt câu hò ngọt tiếng tơ
Huế nết na hồng môi thục nữ
Huế đem thương nhớ mãi xô bờ.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - Xứ Huế
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã – Xứ Huế.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #03

HUẾ ƠI…! – Thơ: Châu Uyển Nhi

Từ trong tâm tưởng bóng hình
Huế từ muôn kiếp phù sinh vẫn chờ
Ướt mèm cả những câu thơ
Để nghe Huế giữa bến bờ nợ duyên

Nam ai câu hát chung chiêng
Tím tà áo mộng thiên nguyên hẹn thề
Đôi hàng sứ đứng lạnh tê
Ngang thành nội bước chân về chênh chao

Huế trăm năm một ước ao
Để câu thưa dạ ngọt ngào trong em
Nghe trăng thôn Vĩ thật mềm
Ngắm Hương Giang vẫn êm đềm thuyền ai

Huế ơi! Thương nhớ dạt dài
Mong ngày trở giấc gót hài em qua
Hương sen hồ tịnh lượt là
Để nghe Huế với lời ca trữ tình.

***Thơ liên quan: Thơ hay họa ảnh cầu Trường Tiền xứ Huế

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #04

QUAY VỀ HUẾ YÊU – Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rứa là hết anh xa Huế thật rồi
Xa dòng Hương chiều đầy vơi con nước
Xa Đông Ba tím áo dài xuôi ngược
Trên Tràng Tiền chân anh bước như say

Huế buồn hiu vì không muốn chia tay
Bến Văn Lâu hạt mưa dày nỗi nhớ
Uống cà phê anh ngó qua bên nớ
Thấy em cười tim anh vỡ làm ba

Giành cho em tất cả rượu và hoa
Anh không giống như người ta đâu nhé
Trái tim chia ba giành em phần bé
Em yên lòng anh coi nhẹ công danh

Em có quyền sở hữu trái tim anh
Không chia ai dù mỏng manh một sợi
Huế yêu ơi tím thuỷ chung chờ đợi
Anh sẽ về đắm đuối với dòng Hương

Con tim anh ở lại với Huế thương
Nhờ em giữ anh lên đường xa Huế
Nín đi em hãy lau khô dòng lệ
Anh sẽ quay về em nhé Huế yêu.

Bình minh trên dòng Như Ý - Xứ Huế
Bình minh trên dòng Như Ý – Xứ Huế.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #05

HUẾ YÊU ƠI – Thơ: Nguyên Vy

Mặc kệ đừng buồn Huế yêu ơi
Dù ai đi xa Huế một đời
Vẫn chẳng bao giờ vơi nhớ Huế
Nên Huế đừng buồn Huế yêu ơi

Sông hương núi ngự ơi vẫn thơ
Hai bên dòng hương phượng đỏ chờ
Để Huế đẹp nên thơ nên mộng
Nên chẳng bao giờ quên Huế thơ

Đừng giận người ơi… Huế vẫn chờ
Tiếng chuông thiên mụ vẫn còn trơ
Vẫn biết hiện giờ ta xa Huế
Nhưng ngự bình kia vẫn đứng chờ…!!!

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #06

THƠ 7 CHỮ: HUẾ ƠI (Đào Văn Cứu)

Ta muốn trở về với Huế thôi
Xa cách đã lâu nhớ quá rồi
Nhớ người con gái trong thành nội
Tim đập rung lên những bồi hồi

Đông đã lại về Huế lạnh không?
Môi có còn tươi má vẫn hồng
Bến ngự sương chiều ai soi bóng
Hương nước xanh dòng nhớ con sông

Có gì nhoi nhói ở trong tim
Đau đáu trong ta mãi nén kìm
Kinh thành mây phủ mờ xa lắm
Một bóng giai nhân muốn đi tìm

Ôi Huế là em Huế của ta
Linh thiêng trời đất mối giao hòa
Tình sâu nghĩa nặng mà thương quá
Mắt biếc eo thon nét mặn mà

Ta muốn trở về với Huế thương
Sau bao vinh nhục những nẻo đường
Để ngồi giữa Huế nhìn núi ngự
Ngả đầu vai em dệt vấn vương./.

Thơ ca ngợi Xứ Huế
Thơ ca ngợi Xứ Huế (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #07

THƠ LỤC BÁT: HUẾ MƠ (Châu Uyển Nhi)

Em về với Huế chiều nay
Nghe câu thưa dạ với say đắm tình
Tràng tiền nối nhịp cầu xinh
Che nghiêng vành nón soi mình dòng Hương.

Em về với Huế chiều vương
Ngự bình dáng núi đang vờn mây xanh
Nam ai câu hát ngọt lành
Hồi chuông Thiên mụ chanh vanh nỗi niềm

Chờ người trăng đậu mạn thuyền
Cau thôn vĩ Dạ đợi duyên trầu nồng
Nhớ người tím cả dòng sông
Em về với Huế nghe lòng nao nao.

Huế anh năm tháng gầy hao
Đi vào tâm tưởng khát khao một đời
Câu thơ bỗng chợt biếng lười
Để em rơi mất nụ cười về anh…

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #08

EM SẼ VỀ THĂM HUẾ – Thơ: Giọt Mưa Thu

Em sẽ về thăm xứ Huế mờ sương
Bởi vấn vương dòng sông Hương, núi Ngự
Để nghe thấy tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Nón bài thơ đi giữa ánh dương tà

Huế bây chừ còn lấm tấm mưa sa
Màu áo tím ru hồn ai êm ả
Câu hò Huế sao mà say đến lạ
Hoàng hôn buông giăng cả lối đi về

Cầu Tràng Tiền rực rỡ ánh đèn đêm
Tiếng ai hát sao nghe mà da diết
Để ai đó dù có xa cách biệt
Vẫn nhớ về xao xuyến đến ngẩn ngơ

Đại Nội chiều tím biếc cả trời mơ
Hoà tiếng gió hẹn hò khi đêm tối
Bến Vân Lâu dặt dìu câu mái đẩy
Thấy xao lòng sống dậy khúc yêu thương

Em sẽ về nghe hát lý mười thương
Để cùng ngắm dòng sông Hương thơ mộng
Tà áo tím dịu dàng nghiêng nón trắng
Huế hẹn chờ…Dệt thắm giấc mơ yêu …!

Cô gái xinh đẹp với chiếc áo dài tím Huế
Cô gái xinh đẹp với chiếc áo dài tím Huế.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #09

THƠ TÌNH HUẾ: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN (Nguyễn Đình Huân)

Anh vẫn nhớ tà áo dài màu tím
Giọng Huế mượt mà ngọt lịm dễ thương
Bến Văn Lâu thơ mộng cạnh dòng Hương
Ly cà phê không có đường đắng chát

Trên thuyền rồng anh đã nghe em hát
Giọng êm đềm điệu nhã nhạc hoan ca
Muốn được cùng em vô chợ Đông Ba
Ghé thăm các o các bà các chị

Hay cùng nhau ta về chơi thôn Vĩ
Thăm hàng cau nằm sau lũy tre xanh
Dáng của ai thấp thoáng đứng bên mành
Nụ cười xinh tươi chòng chành nón lá

Bước chân bâng khuâng trên con đường đá
Khóm trúc xanh rì vừa lạ vừa quen
Có nỗi nhớ không thể gọi thành tên
Là nỗi nhớ về em o gái Huế

Hãy đợi anh ngày trở về em nhé
Mùa thu này chúng mình sẽ bên nhau
Trời se duyên ta tính chuyện trầu cau
Cùng nắm tay bước qua cầu hạnh phúc.

***Thơ liên quan: Chùm thơ viết về dòng Sông Hương xứ Huế hay nhất

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #10

HUẾ YÊU ƠI 2 (Nguyên Vy)

Huế vốn dĩ là Huế rất thân quen
Yêu biết mấy con đường ven thành nội
Hồ tịnh tâm sen bốn mùa nở vội
Như đón chào mời gọi khách phương xa

Phú vân lâu khúc ca hò mái đẩy
Dọc Sông Hương đẹp lộng lẫy ai ơi
Vãng đâu đó bài ca Huế lã lơi
Nghe như níu bước chân mời lữ khách

Huế yêu ơi, Huế đẹp từng cung bậc
Nét mộng mơ làm nấc nghẹn khi xa
Ôi Huế mộng Huế mơ… Huế của ta
Núi Ngự Bình trong chiều tà mời gọi

Ai đến Huế một lần nghe giọng nói
Ngọt ngào thương rồi gói cả tâm thơ
Huế nên thơ Huế đẹp cả mong chờ
Giờ ta xa mà Huế mơ nhớ mãi …!!!!

Thơ viết về xứ Huế
Thơ viết về xứ Huế (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #11

HUẾ MÃI XA RỒI – Thơ: Lý Mại

Huế xa rồi mấy thu chưa thăm lại
Biết mần răng khi trái nẻo lối về
Chim xa đàn lạc bước dặm sơn khê
Nơi xóm nhỏ đường quê nhìn xa thẳm

Huế tôi ơi dòng sông xưa thầm lặng
Lững lờ trôi xuôi biển mặn kết tình
Bụi tre già kèo kẹt sáng bình minh
Chim én liệng chao mình nghiêng đón gió

Huế tôi yêu xuân đang về trước ngỏ
Sương giăng mờ hoa nở đợi ngày vui
Gót chân côi nơi xứ lạ đất người
Lê bước mỏi ngậm ngùi xa huế mãi

Chốn tha phương dòng đời mơ lắng lại
Suốt chiều dài thông thái biết khi mô
Bao nhiêu năm lưu lạc gặm mơ hồ
Nơi phố thị xô bồ người lữ thứ

Huế xa rồi ký ức xưa ấp ủ
Hẹn ngày về bóng rủ lá vàng rơi
Mây lang thang theo gió cuốn về trời
Chỉ còn lại trong tôi người xứ Huế.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #12

HUẾ XƯA – Thơ: Tuấn Huy

Tôi xa Huế đã bao năm
Chưa lần trở lại ghé thăm Hoàng thành
Nơi đây nhà Nguyễn xưng danh
Cảnh nay còn đó người đành nơi đâu

Tràng Tiền, Bến Ngự,Văn Lâu
Ngó qua Gia Hội mưa sầu lê thê
Giọt mưa xứ Huế não nề
Cũng vì mưa ấy muốn về quê hương

Ngày xưa Vĩ Dạ nhiều vườn
Bây chừ không biết còn nương cau nào
Nhớ con đò dọc năm nao
Mỗi ngày hai bận ra vào Tam Giang

Huế xưa cảnh đẹp vô vàng
Những ai hoài cổ nặng mang trong lòng.

3 Cô gái với chiếc áo dài tím Huế
3 Cô gái với chiếc áo dài tím Huế.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế #13

TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG – Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đã qua rồi cái thời nông nổi
Mà sao vẫn còn bối rối Huế ơi
Bên dòng Hương sao không nói lên lời
Đứng bên ni ngắm dòng trôi bên nớ

Thương cho con sông bên bồi bên lở
Để hai đứa mình cách trở sông sâu
Cứ lặng thầm đứng trên bến Văn Lâu
Ngắm Tràng Tiền nơi cây cầu soi bóng

Tạm biệt Huế trong lòng nghe tiếng sóng
Xa em rồi anh trống vắng từ đây
Huế yêu ơi sẽ trở lại một ngày
Anh với em tay trong tay hạnh phúc

Qua Vĩ Dạ ta ghé thăm vườn cúc
Nắng tháng ba xiên khóm trúc ven đường
Em mỉm cười dưới vành nón dễ thương
Con tim anh rộn niềm riêng thánh thót

Lên Ngự Bình ta cùng nghe chim hót
Mình trao cho nhau dịu ngọt bờ môi
Ta cùng nhau xây mộng ước lứa đôi
Tổ ấm thương yêu suốt đời em nhé.

Mời các bạn xem tiếp loạt thơ tình xứ Huế với những sáng tác mới nhất mà kyuc.net mới cập nhật bên dưới nữa nhé!.

Thơ Tình Xứ Huế Hay #14

HUẾ CHỜ – Thơ: Thanh Vân

Che nghiêng nón lá bài thơ
Cái duyên xứ Huế em chờ bóng ai
Sông Hương nước chảy u hoài
Thuyền xuôi bến Ngự một mai tìm về

Ta cùng nối lại đam mê
Anh đàn em hát vai kề tựa vai
Điền viên vui thỏa miệt mài
Mặc cho con nước ngày mai vơi đầy

Dẫu lều ta cũng dựng xây
Hoà chung nhịp thở của bầy con thơ
Cùng chung câu hát ầu ơ
Sông hương em vẫn luôn chờ đợi anh

Thơ Tình Xứ Huế Hay #15

HUẾ ƠI! – Thơ: Danh Tử

Say hồn nón lá nghiêng vành
Mơ về bến Ngự kết thành vần thơ
Trường tiền nối nhịp đôi bờ
Dòng Hương nước chảy… Hững hờ gió bay

Còn chi mộng ước bao ngày
Lời ca, tiếng nhạc, vòng tay ân tình
Điền trang vắng giọt nắng tinh
Dầm mưa ướt lạnh bóng hình chẳng phai

Giờ đây ôm nỗi u hoài
Chìm trong bể ái, ngày mai xa vời
Đắng cay, cay đắng người ơi!
Trút làn hơi thở… Cuối đời vẫn say.

Thơ Tình Xứ Huế Hay #16

NẾU MỘT NGÀY ANH VỀ THĂM HUẾ – Thơ: Châu Uyển Nhi

Nếu một ngày anh về thăm Xứ Huế
Với những bức tường cổ kính rêu phong
Em sẽ hiện hữu giữa khoảng trời trong
Màu cùa nắng với nụ cười tươi tắn

Em sẽ hát khúc nam ai trầm mặc
Buông mái chèo trên dòng nước Hương Giang
Nắm tay nhau trên con phố thênh thang
Hít thật căng hương nồng nàn hoa cỏ

Nếu một ngày anh dừng chân bến đỗ
Cầu Tràng Tiền nối bên nhớ bên thương
Cùng núi Ngự soi bóng nước dòng Hương
Thì anh nhé Huế ngọt ngào tình tứ

Nếu một mai bên con đường hoa sứ
Hãy ôm em thật chặt nhé vào lòng
Để Huế thương Huế nhớ và Huế mong
Anh và Huế như ngàn năm cổ tích

Ngày anh đến Huế chẳng còn tĩnh mịch
Phiến đá rong rêu sẽ sống lại lạ kỳ
Trên con phố mỗi bước nhỏ em đi
Hạnh phúc nở và hồi sinh …anh nhé

Em đón anh bằng lời yêu thỏ thẻ…
Dấu yêu à…em và Huế…mộng mơ …

Thơ Tình Xứ Huế Hay #17

HUẾ THƯƠNG – Thơ: Khách Lãng Du

Ngày chủ nhật lang thang xứ Huế
Tạm quên đời dâu bể phong ba
Ly cà phê sáng đậm đà
Hải Vân đèo đỉnh mây sa chân vờn .

Tam Giang phá sóng mơn núi trải
VE DA NÃ nhân ngãi tình si
Kệ cho sóng gió thầm thì
Đôi kia già quá còn đi hâm tình .

Nghe sóng vỗ rung rinh mặt nước
Ô Loan đầm muốn được ghé qua
Để so cái đậm mặn mà
Của hai con nước thiết tha xứ trầm .

Giữa cái đỉnh sơn thâm cùng cốc
Căng thân mình gầy gộc le te
Điểm tâm bánh tráng đậu mè
Thịt quay bánh ướt miệng nghe thơm dòn !

Thơ Tình Xứ Huế Hay #18

TÍM CHIỀU XỨ HUẾ – Thơ: Giang Hoa

Hoàng hôn chở nắng vàng sông
Con đò lướt nhẹ trên dòng Hương giang
Níu chân lữ khách bên đàng
Tiếng hò mái đẩy lướt ngang mạn thuyền

Băng qua bóng nắng bình yên
Loãng trong sắc nhớ cô miên nỗi lòng
Tím chiều lẫn tím cô thôn
Ẩn nhòa sắc hạ rạng hồng vỡ loang

Sương mù phủ cả nắng vàng
Chiều rơi rớt lại tiếng than não nề
Nghe như chiếc lá tỉ tê
Vọng trong sâu thẳm lời thề năm xưa

Con đường phố Huế chợt mưa
Tựa lưng dưới tán hàng dừa lao xao
Cuốn theo lá rụng xạc xào
Mơ về thuở cũ hôm nào có đôi

Bây giờ bóng nhạn lẻ loi
Tìm trong ký ức những lời đắng cay
Cơn mưa cuộn ướt dáng gầy
Trôi theo kỉ niệm tháng ngày ước mơ ..

Thơ Tình Xứ Huế Hay #19

HUẾ TÍM CHIỀU MƯA – Thơ: Sông Hương Bùi

Mưa chiều phố Huế buồn tênh
Hàng cây phượng đỏ lá mềm phất phơ
Sông Hương con nước lửng lờ
Câu hò mái đẩy đón chờ tao nhân

Tím chiều xứ Huế bâng khuâng
Đậm đà câu hát lâng lâng tất lòng
Nhã nhạc tấu khúc chờ mong
Nôn nao dạ nhớ bên dòng Hương Giang

Sương giăng che ánh chiều tàn
Mãi còn vương vấn điệu đàn du dương
Hoài mong lữ khách bên đường
Từ trông sâu thẳm nỗi buồn tư lương

Chiều nay phố nhỏ mưa tuôn
Hàng cây phượng đỏ bên đường xác xơ
Lìa cành chiếc lá bơ vơ
Nhớ ngày xưa ấy mà ngơ ngẩn lòng

Bây giờ cách núi ngăn sông
Hàng cây lặng lẻ má hồng mờ xa
Chờ mong chỉ mỗi riêng ta
Lắng lòng mơ dáng ngọc ngà ngày xưa.

Thơ Tình Xứ Huế Hay #20

HUẾ ĐỢI EM – Thơ: Lê Hoàng

Hãy đi về… thăm Huế được không em ?
Bao cảnh sắc ru tim hồng lắng đọng
Huế lặng lẽ thu mình trong nhịp sống
Nét trầm tư chẳng giống ở nơi nào.

Em hãy về … như vỗ ngọt chiêm bao
Ta sẽ được đón chào trong nắng mới
Sông Hương biếc lẳng lơ nhìn khêu gợi
Nét dịu dàng đưa tới những mầm yêu

Em hãy về … Thoả mãn nỗi lòng phiêu
Thăm Vĩ Dạ mỹ miều soi bóng nước
Những khao khát bây chừ ta có được
Vai kề vai mộng ước đẹp duyên nồng

Em hãy về … thăm Huế có được không?
Bao khắc khoải tim hồng đang loạn xạ
Hơi thở nghẹn khơi hồn thêm buốt giá
Đợi em hoài trong cả những giấc mơ

Em hãy về… Ta dệt những vần thơ
Xua cảnh vắng mong chờ đêm quạnh quẽ
Kề môi ấm ru êm đềm giấc nhẹ
Em hãy về … Xứ Huế đợi chờ em .

Thơ Tình Xứ Huế Hay #21

HUẾ BUỒN MÙA HOA DẠI – Thơ: Nguyễn Đình Huân

Răng anh đi mô chừ ta xa ngái.
Cho Huế buồn mùa hoa dại rụng bông.
Dòng Hương lững lờ nước chảy mênh mông.
Áo dài tím em má hồng phai nhạt.

Về nhé anh lên đò nghe em hát.
Điệu nam bằng ôi dào dạt nhớ thương.
Bên ni bờ nhìn bên nớ vấn vương.
Anh sẽ mê câu nghê thường xứ Huế.

Nón lá nghiêng che nụ cười thương thế.
Qua Tràng Tiền anh nhớ ghé Văn Lâu.
Bên ly cà phê ta ngắm đèn màu.
Hắt bóng xuống dòng sông sâu lấp loáng.

Hương Giang chung tình qua bao ngày tháng.
Chờ anh về ngắm bảng lảng mây bay.
Mưa giăng giăng tay nắm lấy bàn tay.
Chiều cố đô tim dâng đầy nỗi nhớ.

Anh không về cho tình ta dang dở.
Con đò buồn nằm bến lở cô đơn.
Vẫn đợi anh cho nỗi nhớ dài hơn.
Về nghe anh em không hờn không trách.

Thơ Tình Xứ Huế Hay #22

NHỚ HUẾ – Thơ: Hoa Thạch Thảo

Lặng nghe hò Huế chiều mưa
Cho lòng lắng lại đò đưa ta về
Mưa rơi giá lạnh tái tê
Tràng tiền mấy nhịp câu thề đợi nhau

Chiều nay qua bến Văn Lâu
Lặng nhìn sóng nước sông sâu đò chiều
Thướt tha dáng nữ yêu kiều
Áo dài tím Huế cho phiêu diêu tình

Để xa Huế nhớ dáng hình
Cho lòng gửi lại chút tình Huế ơi
Chiều nay mưa lại rơi rơi
Nhớ hoài xứ Huế một trời nhớ thương!

Thơ Tình Xứ Huế Hay #23

THỪA THIÊN HUẾ – Thơ: Bách Tùng Vũ

“Ớ…ớ…ơ…ơ…hò.
Ơ…ơ…hò…ớ….!
Chứ mưa chợ Đông Ba mưa qua Gia Hội…Mưa về Thành Nội…Ai đợi Vân Lâu…
Giọt mưa còn nặng nỗi sầu…
Chứ sông Hương muôn thuở…Ơ…Chứ sông Hương muôn thuở còn sâu…ơ…Ân tình…!”

Ơ…hò…ớ !!!

Câu hò văng vẳng bên tai
Mái Nhì, mái Đẩy, Nam Ai Nam Bằng
Hương Giang sáng rực đèn giăng
Đêm nay lễ hội hoa đăng cung đình
Lắng nghe tiếng hát ân tình
Từ thôn Vỹ Dạ, Nam Bình vọng xa…

Ai về xứ Huế quê ta
Nghe câu hò ớ…Lời ca ngọt ngào
Huế thương có tự thuở nào?
Thần Kinh đất mẹ thấm vào máu con
Lầu đài cung khuyết vàng son
Nghìn năm gìn giữ vẫn còn vẹn nguyên…

Hò… Ơ…

Mưa buồn rơi xứ Thừa Thiên
Mưa qua Đồng Khánh mưa xuyên Giang đầu
Mưa rơi Đại Nội buông sầu
Kinh thành xưa cũ một màu rêu phong
Huế buồn ai có biết không?
Mà sao xa Huế, lại mong trở về…

Nhớ xưa Thuận Hoá tên đề
Dựng xây thành quách bốn bề nguy nga
Trải bao triều đại đi qua
Huế càng xinh đẹp thăng hoa bội phần
Sông Hương nước chảy trong ngần
Tràng Tiền nối nhịp nên vần thơ ca…

Ngự Bình sương phủ mờ xa
Trời mưa giăng chợ Đông Ba u buồn
Đây chùa Thiên Mụ ngân chuông
Ngẩn ngơ Thành Nội chiều buông liễu sầu
” Ngọ Môn 5 cửa chín lầu
Cột Cờ ba cấp…Vân Lâu 2 tầng….”

Thái Hoà Điện đẹp muôn phần
Đây cung Diên Thọ cũng gần Trường Sanh
Nhà Thế Tổ Miếu long lanh
Hồ sen hương ngát nước xanh trong lành
Đẹp thay một Tử Cấm Thành
Lung linh cảnh sắc riêng dành hoàng thân

Kỳ Đài cao vút phong vân
Trường Quốc Tử Giám cận lân Hoàng triều
Đẹp Long An Điện yêu kiều
Bảo Tàng Mỹ Thuật với nhiều nét xưa
Tịnh Tâm liễu rũ lưa thưa
Dạo chơi tam đảo người chưa muốn rời

Phú Xuân đẹp một góc trời
Mái đình uốn lượn tuyệt vời cảnh quan
Giữa hồ Học Hải mênh mang
Tàng Thư Lâu cũ vẫn đang ngự mình
Viện Cơ Mật của triều đình
Xưa thời lưu giữ, luận bình quân cơ

Đây Đàn Xã Tắc phụng thờ
Tế thần đất, lúa bấy giờ lập nên
Thần Công Cửu Vị vút lên
Bốn mùa, phong thủy đặt tên súng này…
Công lao triều Nguyễn ai tày
Thành xưa gợi nhớ những ngày danh vang…

Ớ…ơ………..ơi…!

Ai về qua Phá Tam Giang
Tay chèo đến cửa Thuận An ra thành
Ô Lâu có ngược ghe mành?
Để qua bên nớ cho rành Sông Hương
Cầu Hai đi tới đại dương
Tư Hiền cửa biển, mở đường tàu qua

Phong Điền nối bến quê ta
Ai đi Khe Lạnh ai ra Đầm Chuồn
Thanh Tân nước nóng suối nguồn
Giác Lương chùa vọng chiều buồn chuông ngân
Bến Đào cò trắng dừng chân
Khe Me thác đổ trong ngần rừng hoang…

Quảng Điền sóng nước đò ngang
Đổ Nò, đổ Sáo…Ai đang đạp Trìa
Cá Nâu, cá Bống, cá Dìa
Tay ai bung lưới xem kìa đẹp không?
Ai về Quê Mạ khu trong
Nhắn dùm với Sịa, nhớ mong rất nhiều

Phú Vang đẹp lắm những chiều
Hoàng hôn bóng nước mĩ miều Đầm Sam
Ai qua Thuỷ Tú, Thanh Lam
Ai về Dương Nỗ, ai sang Làng Sình
Bánh canh Nam Phổ xứ mình
Phú Vinh rượu gạo ấm tình quê ta…

Đây khu lăng tẩm ai qua
Buồn trông khung cảnh, lệ sa giọt sầu
Hương Trà mưa nắng dãi dầu
Vua Gia Long hỡi ai hầu vong linh ?
Ai về Hòn Chén, Bao Vinh
Ai qua Rú Chá, cảnh xinh Thanh Hà?

Giọng quê Hương Thuỷ đậm đà
Phú Bài lộng gió ấy là Sân Bay
Ai về Tứ Tượng hôm nay
Nhìn xem thắng cảnh mà say lòng người
Mẹ Quan Âm đứng mỉm cười
Cành dương giọt nước nhẹ mười ngón tay

Quê mình Phú Lộc đổi thay
Hải Vân-Non Nước đắm say biển trời
Lăng Cô, Bạch Mã gọi mời
Cảnh Dương lộng gió ru lời dịu êm
Lập An yên ả màn đêm
Suối Voi thác bạc lại thêm rừng vàng

Nam Đông nay đã rộn ràng
La Hy xinh đẹp dịu dàng Thác Mơ
Mây ngàn gió núi nên thơ
Suối sâu cá lội ngẩn ngơ ngắm nhìn
Chào mào vui hót tự tình
Khe Tre, Thôn Dỗi yên bình đẹp thay

Ai về A Lưới có hay
Suối trong xanh mát gió lay hương rừng
Pâr Le xinh đẹp quá chừng
Trường Sơn hùng vĩ đón mừng khách du
Điệu khèn, tiếng gió vi vu
Thoảng thơm cơm ống trong khu nhà sàn…

Yêu cô gái Huế dịu dàng
Thương màu áo tím, chiều vàng ngẩn ngơ
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Ai về trăn trở mộng mơ đêm dài
Mười thương trọn nét trang đài
Nên tương tư mãi hình hài…Huế thôi

Yêu câu răng, rứa bờ môi
Mô, tê… Nhớ lắm, chao ôi…Mô nà…
Dạ, thưa…Chân chất thật thà
Thêm câu…Dễ sợ, sao mà thân thương
Trong ni, ngoài nớ vấn vương
Là vì giọng Huế dễ thương vô cùng…

Cay cay món Huế thử dùng
Với nhiều đặc sản của vùng Cố Đô
Bún Bò, cơm Hến mời vô
Bánh Bèo, bánh Lọc ở mô cũng nhiều
Bánh xèo, bánh Nậm, bánh Tiêu
Bánh Tôm, bánh Khoái ăn nhiêu cũng thèm

Rau tươi, Bún Hến đi kèm
Rượu ngâm xứ Huế say mèm lòng ai
Chiều nay Nem lụi lai rai
Bánh canh Nam Phổ có ai rao hàng
Thơm ngon chè Hẻm nồng nàn
Món cơm Âm Phủ trên đàng
ghé qua

Rẻ ngon bánh Ép trứng gà
Bánh Chưng Nhật Lệ đậm đà vị riêng
Giòn giòn bánh Ít Ram chiên
Lạ ngon Tré Huế, ăn liền thử ngay
Giản đơn Vả trộn cay cay
Bánh Đa xúc Hến, mê say ăn nào

Dẻo thơm Mè Xửng ngọt ngào
Thanh Trà có bưởi ai vào đem ra
Đậm đà mắm ruốc quê ta
Nem chua lạ vị làm quà Bắc Nam
Nhớ mua mấy lọ dầu Tràm
Nón Bài Thơ Huế để làm quà quê…

Cung Đình trà đạo khỏi chê
Uống rồi ăn bánh Xu Xê thử nào
Kẹo Cau đẹp mắt, ngọt ngào
Tranh Thêu tay Huế có nào se sua
Hạt sen tươi rói mời mua
Thơm ngon đặc sản Tôm Chua tuyệt vời

Dâu Truồi Phú Lộc xin mời
Tỏi Đen Tâm Huế mua thời tặng, cho…
Lăng Cô có món mắm Sò
Cay ngon số một ra trò ai ơi
Nam Ô nước mắm mê tơi
Ai ăn Chả Huế không vơi nhớ hoài…

Núi cao, đầm phá, sông dài
Cung đình, lăng tẩm, đền đài cổ xưa
Đặc trưng nét Huế là mưa
U buồn trầm mặc lưa thưa lá vàng
Dù cho xuống bể lên ngàn
Tình yêu….Với Huế…Vô vàn…Huế Ơi !!!

Thơ Tình Xứ Huế Hay #24

HUẾ THƯƠNG – Thơ: Trương Thái Sơn

Đã lâu lắm chưa về thăm xứ huế
Nét dịu dàng khoe màu tím mộng mơ
Bên dòng sông người con gái đứng chờ
E ấp duyên nón bài thơ soi bóng

Huế thương ơi biết bao nhiêu khát vọng
Những con thuyền khẽ rẽ sóng nhẹ trôi
Cầu tràng tiền với trai gái chung đôi
Dòng hương giang êm đềm trong sương sớm

Bao trào dâng trong tim mình vừa chớm
Được về thăm xứ sở tựa bài thơ
Thi nhân xưa cũng say đắm ngẩn ngơ
Vẽ lên những ước mơ tình đôi lứa

Hồn thơ tôi như có ai thắp lửa
Bừng sáng lên những khoảnh khắc yêu thương
Và bâng khuâng đứng lặng ở bên đường
Đón giọt sương hòa tan cùng với huế…..!

Thơ Tình Xứ Huế Hay #25

HUẾ THƠ – Thơ: Vũ Dung

Lỡ yêu xứ Huế mộng mơ
Yêu luôn vẻ đẹp đơn sơ nhẹ nhàng
Aó dài sắc tím dịu dàng
Nói cười nhè nhẹ khẽ khàng thật yêu

Sông Hương xanh ngắt ánh chiều
thả hồn thơ mộng phiêu diêu theo dòng
Huế sao yên tĩnh lạ lùng
Nét trầm tư vẫn đi cùng thời gian

Huế êm dịu Huế bình an
Núi sông cây cỏ không gian ngọt ngào
Huế trầm mặc chẳng ồn ào
mà sao vẫn thấy rạt rào yêu thương

Mưa là đặc sản quê hương
Con người xứ Huế thân thương dịu hiền
Giữ gìn lăng tẩm chùa chiền
Đền đài, cung điện nối liền nguy nga

Thật thân thiện chẳng cách xa
Ở nơi xứ Huế ngôi nhà bình yên
Phiêu bồng lãng đãng cảnh tiên
Ước gì lại được tới miền Huế thơ.

Thơ Tình Xứ Huế Hay #26

NHỚ HUẾ! – Thơ: Nguyễn Ngọc Sơn

Anh viết tặng em bài thơ xứ Huế
Nơi con sông Hương nhè nhẹ buông trôi
Mái chèo khua tiếng sóng vỗ liên hồi
Nghiêng vành nón chông chênh nơi Vỹ Dạ

Nhớ em nhiều … tà áo dài trắng xóa
Thướt tha chiều … qua lối nhỏ ngày xưa
Nắng nhẹ nhàng hôn khoe mắt đón đưa
Âm thầm đếm làn mi cong tình tự

Đôi mắt buồn …. ánh vương miền xa xứ
Nhịp tim dồn khi đã nghẹn lời yêu
Vỹ Dạ Xưa anh muốn nói đôi điều
Ly cà phê còn vàng trên môi thắm

Anh biết em đã yêu anh sâu đậm
Mỗi đêm về âm thầm nhớ phải không?
Nước mắt em đã hối hả thành dòng
Chiếc gối mỏng hàng đêm đều bị ướt

Thu chiều nay sao mà say lướt khướt
Để một người nhớ một người nơi xa
Nguyện hằng đêm dưới những ánh trăng tà
Mong duyên phận thôi đừng xa nữa nhé.

(còn cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua chùm thơ viết về Xứ Huế với vẻ đẹp cổ kính từ các thi hữu của kyuc.net. Chủ đề này sẽ luôn cập nhật những sáng tác mới nhất về Huế để phục vụ bạn đọc. Nếu bạn có những vần thơ Huế, hoặc những nỗi niềm, cảm xúc muốn bày tỏ với Huế, xin hãy cùng nhau chia sẻ ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..

Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Đức Tường
Lê Đức Tường

EM VỀ THĂM HUẾ QUÊ ANH
Huế đẹp lắm lúc chiều vương tím đổ
Sân ga tàu nhộn nhịp bước người qua
Buổi chợ đông sầm uất bến Đông Ba
Vui như rứa răng không về thăm Huế
Nghe trăng mây của mùa Thu xao kể
Gió nồm chiều man mát giữa dòng Hương
Em chưa về để anh đợi chờ thương
Thăm xứ Huế một vùng trời thơ mộng.

Hoa Vinh
Hoa Vinh

Bên cạnh Huế vàng son ấy, còn Huế của hơn 100 ngôi chùa u tịch, ngân tiếng chuông chùa bồng bềnh trên lá trúc rồi theo độ nghiêng của đất đai, trôi tràn xuống sông Hương tan vào dòng nước. Có lẽ vì vậy mà mặt nước sông Hương trôi lặng lẽ một dáng thiền.

Ngô Viết Bôn
Ngô Viết Bôn

NHỚ HUẾ
Có lẽ cái tiêu đề "nhớ Huế" đã hiện hữu vô số lần trên các phương tiện truyền thông và cũng là hai từ mà những người con xứ Huế tha phương không thể không tò mò khi chợt bắt gặp, và với mình cũng không phải là ngoại lệ.

Vẫn với cầu Tràng Tiền, vẫn với sông Hương xưa, vẫn câu nói "mạ ơi" , nhưng vẫn thấy nao lòng mỗi khi chợt bắt gặp. Biết là về Huế một vài hôm rồi lại đi, biết là không thể nào ở lại được lâu nhưng vẫn mong mỏi được về trong chốc lát rồi đi. Đã gần lục tuần và gần ba mươi năm tha phương cầu thực, đã nửa cuộc đời theo miền đất hứa cũng là năm tháng đau đáu nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn mỗi khi rơi vào cảm giác trống trải, mỗi khi lặng người với tiếng "mạ ơi", hoặc mỗi khi chạnh lòng theo câu hò Huế. Biết rằng như thế có thể là uỷ mị khi dòng chảy cuộc sống đang vội vã nhưng cảm xúc thì thật vô bờ và bất tận. Từng vào Nam ra Bắc và biết được một vài nơi ở những quốc gia khác nhưng với Huế vẫn có những nét rất riêng, không vội vã mà trầm mặc và kiêu sa, không loè loẹt mà cổ kính và đơn sơ, không những khu nhà cao tầng mà vẫn níu kéo những đứa con xa xứ dù chỉ về chốc lát nhưng vẫn đượm tình.

Mỗi khi có dịp về Huế, đứng trên cầu An Cựu nhìn về phía xa dọc theo sông, ký ức của thời niên thiếu với sông nước, với dòng sông cứ ùa về, có lúc vì trôi theo dòng ký ức đang cuồn cuộn chảy trong lòng mà quên cái không gian xe cộ bao quanh mình, kỷ niệm còn đó và dòng sông cũng không thay đổi nhiều nhưng con người xưa không còn là bao nữa. Vẫn còn đó cái cảm giác bồn chồn xen lẫn xao xuyến khi được đứng trên cầu Tràng Tiền nhìn về phía thượng nguồn với núi chập chùng, với sông Hương hiền hoà, ký ức của thời trung học như hiện rõ dần với biết bao kỷ niệm của một thời nghèo khó, và vẫn luôn luôn xúc động khi trong dòng người xe cộ qua lại trên cầu, mình vẫn nhận ra bóng dáng xưa của cha lầm lũi đạp xe trong mưa bon chen với cuộc sống hằng ngày để cho đàn con khôn lớn!

Hien Nguyen Ba
Hien Nguyen Ba
Trả lời  Ngô Viết Bôn

Anh viết rất hay, những cảm xúc của anh rất thật, rất gần gũi. Và em có thấy mình trong đó. Cám ơn bài viết của anh, như đã viết cho các thế hệ sinh ra lớn lên trưởng thành trong thời khó khăn của Huế rồi tiếp tục trên bước đường đời ở đất khách quê người nhưng một lòng vần đau đáu về Huế thân thương.

Ban Le
Ban Le
Trả lời  Ngô Viết Bôn

Dẫu không sinh ra từ xứ Huế nhưng lớn lên và trưởng thành từ đất Huế .Hôm nay bạn tôi nhắc lại những hình ảnh thân thương về mảnh đất dấu yêu mà tôi đã từng gắn bó ,bao kỷ niệm vui buồn ngày xưa lại quay về . Mới đó mà đã hơn 30 năm kể từ ngày Bố đưa tôi về Huế dự thi Đại học . Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày gian khổ khi rời xa gia đình thân yêu để về với Huế . Huế đón tôi vào buổi chiều muộn với muôn vàng tiếng ve báo hiệu mùa hè tại bến xe An cựu .Ngày ấy bến xe An cựu không nguy nga tráng lệ như BigC hôm nay ,ngày ấy không có Taxi đưa rước khách như bây chừ ,thay vào đó là những chiếc xe đạp thồ mến khách phương xa . Hôm nớ tôi co ro trong góc khuất bến xe bên cạnh đống hành lý to lớn nhưng chủ yếu là lương thực và thực phẩm mà Mẹ đã chu đáo chuẩn bị cho Bố con tôi chiến đấu trong những ngày hè đỏ lửa tại Huế .Sau khi nói chuyện đông tây với bác tài xế xe đạp thồ bố tôi đã lên xe và đi đâu không rõ . Khoảng một canh giờ Bố tôi quay lại với nụ cười rạng rỡ * có chổ ở rồi con * Nơi tôi đến đầu tiên là chợ cống ( Nguyễn công Trứ ) ,Sau này mới biết nơi đây Bố tôi từng ngụ học ngày xưa . Cám ơn trời đất ,chiến tranh không thể phai nhòa ký ức Bố tôi ,Ngay hôm sau Bố tôi đã tìm được những tụ điểm luyện thi Đại học có uy tín tại Huế . Không thể nào quên những tháng ngày này .Tôi lớn lên và tự hào trên xứ Huế cùng bao bạn bè ……. Nhớ Huế là thế ấy bạn ơi !!!!!!

Trương Văn Tân
Trương Văn Tân

Ngày mà Tôi rời xa xứ Huế và gia đình để bước vào đời
Những ai còn nhớ đó là ngày đầu tiên thành phố Huế thành lập đoàn thanh niên xung phong tình nguyện đi xây dựng kinh tế mới tại huyện Krong Buk Đaklak
Tôi xa quê hương từ đó . Bao ước mơ và bao hoài bảo đều đóng lại
Hôm nay như một sự tình cờ Tôi lại ở Huế vào ngày này 04/02/2017
Vậy là 40 năm
Nhìn lại như là mới hôm qua
Thời gian trôi nhanh quá và
Cũng lăn tăn suy tư tiếc nuối những hoài bảo năm xưa…
Chiều nay bên quán cà phê với nắng chiều rơi nhẹ Tôi lại bâng khuâng ngồi ngẩm chuyện đời..

Cường Nguyễn
Cường Nguyễn

XỨ HUẾ
Hò khoan xứ Huế thật khiêm nhường
Giọng nói thưa chào rất dễ thương
Dịu nhẹ trong ngần mây tím tỏa
Êm đềm thánh thiện nắng hồng vương
Tiếng chuông Thiên Mụ vang triền núi
Lời nguyện Huyền Không vọng phố phường
Chiếc nón bài thơ ghi ước mộng
Thành đô cổ kính tựa Thiên Đường

Phạm Hương
Phạm Hương

XỨ HUẾ
Phạm Hương

Mơ màng xứ Huế mộng dòng Hương
Cảnh đẹp miền quê những vấn vương
Đặc sắc quanh vùng môn nhã nhạc
Tràng tiền cổ kính gợi yêu thương
Ta thầm ngưỡng mộ người con gái
Thục nữ đoan trinh nết nhịn nhường
Cảm tác đường thi gìn đức hạnh
Hiên ngang bão tố trải khôn lường

Ngoquang Tuan
Ngoquang Tuan

Trước khi mất vợ tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là một lần đến Huế và miền tây Nam Bộ. Tôi lần chần vì thấy sức khỏe Em không tốt định bụng sau khi Em đi Singapore về sẽ đưa Em đi. Không ngờ Em bị ngã ở Singapore sức khỏe suy sụp hẳn. Thế là giấc mơ đi thăm Huế và miền tây Nam bộ không thành.

Vừa rồi vào Huế tôi tha thẩn lang thang khắp nơi lòng buồn rười rượi ân hận vì chưa thực hiện được mong ước của vợ tôi. Nỗi buồn cứ day dứt tôi sau những ngày rời Huế. Tôi làm bài thơ này như một lời tạ lỗi với Em, mong Em ở trên cao hiểu rõ lòng tôi..

EM VÀ HUẾ
Anh nợ Em một lần thăm Huế
Em mất rồi xứ Huế chưa qua
Trên sông Hương la đà sóng nước
Lòng chạnh buồn anh nhớ thương Em

Qua Đập Đá xuôi về Vỹ Dạ
Những ngôi nhà ẩn giữa vòm cây
Chút thanh bình còn sót nơi đây
Anh nhớ mãi ngày chưa xa cách

Chùa Thiên Mụ khói hương trầm mặc
Cửa Đông Ba tấp nập người qua
Khu Đại Nội chói lòa trong nắng
Anh gom về sưởi ấm tình ta

Cửa Thượng Tứ người đi kẻ ở
Bốn trăm năm mơ đến một ngày
Áo dài tím Em bay trên Huế
Cầu Trường Tiền mưa đổ thâu đêm

Anh đến Huế một mình dang dở
Giấc mơ xưa đã muộn mất rồi
Em sống với hồn thơ anh mãi
Huế muộn màng buồn thế Huế ơi.